oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Luffy - Ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngu ngơ và rất nghịch ngợm.

Go down

Luffy - Ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngu ngơ và rất nghịch ngợm. Empty Luffy - Ngốc nghếch, ngờ nghệch, ngu ngơ và rất nghịch ngợm.

Post by Mèo Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 11:18 pm


Người viết : nguyenss

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về cậu ấy là: 1 thằng NGỐC!



Luôn luôn hành động mà không bao giờ suy nghĩ. Hành động theo những gì mà cậu ấy muốn.
Thế mà càng lúc mọi người càng cảm cái anh chàng ngốc nghếch ấy mới chết chứ! Trong đó có mình, 1 fan lớn của Luffy…

“Xin chào! Tôi tên là Luffy. Tôi là người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.”
Lời giới thiệu đơn giản cùng với ước mơ mà cậu đang theo đuổi.



Sẵn sàng giúp đỡ mọi người mà không hề suy nghĩ:
Giải cứu thị trấn của Ussopp khỏi âm mưu của thuyền trưởng Kuro.
Đá đít tên Arlong để giải cứu Nami.
Giúp đỡ Apis và Ryuji đi tìm đảo mất tích.
“Được rồi, chúng ta sẽ đưa Ryuji về lại hang rồng.” Mặc dù không biết hang rồng nằm đâu?!
Nhất quyết cứu Robin cho dù nơi phải đến nguy hiểm: “Robin! Bọn tớ sẽ cứu cậu!”
….

Cậu luôn tin tưởng vào bạn bè của mình và những người khác cũng vậy. Chính điều đó làm nên sự vui vẻ của cả nhóm.

Cậu ta : “… không biết gì về kiếm, không biết đi biển, không biết nấu ăn, và cũng không thể nói khoác”.
Cậu ta chỉ biết: “… nếu ta muốn sống ta cần sự giúp đỡ của mọi người”.
Arlong đã từng nói:
“Ngươi thật là vô dụng, thuyền trưởng như ngươi có thể làm gì để các thuyền viên tin tưởng ngươi chứ”.
Luffy trả lời:
“Điều mà ta có thể làm là: ĐẬP ngươi!”


Chính cái ngốc nghếch đơn giản của cậu làm cho đối thủ tức điên lên và mọi người được cười vỡ bụng, mặc dù cậu ta rất nghiêm túc.
Mình kết nhất cái điểm này của cậu ta, thấy gì nói nấy, không suy nghĩ.

Tên nào nói với cậu ta vài câu là nổi điên thôi. Như tên Arlong đấy:
- Ngươi có biết ta và ngươi khác nhau ở điểm nào ko?
- Mũi?? Cằm ư?? À, những màng tay!!!!
- Đồ ngốc! Đó là sự khác nhau về loài!
Có đôi lúc cậu làm cho mọi việc rối lên vì cái đầu ngờ nghệch của cậu.

Cậu dùng súng bắn vào đầu con cá voi Laboon chỉ để dừng tàu lại, vì thế mà chỗ ngồi yêu thích của cậu bị văng ra.
Trong lúc mọi người luống cuống tìm cách thoát, cậu lại đấm 1 đấm vào mắt con cá cho hả tức vì làm gãy cái chỗ ngồi của cậu.
Mọi người há hốc mồm!!!

Liệu 1 người vô tư quá đáng như cậu có bị vướng vào lưới tình không nhỉ?
Ha ha, mình nghĩ là không đâu. Mọi người ai cũng đang chờ đợi mối tình của Luffy và nữ hoàng rắn Boa Hancook đây!
Nhưng cậu ta có hứng thú với thức ăn và những chuyến phiêu lưu hơn là tình ái đấy.

Và cũng vì cái tội vô tư quá đáng đó mà nhiều lúc cậu đã bị Nami dạy dỗ quá tay:



Ở Whiskey Peak, cậu đã đánh bại cả 3 đầu bếp với sức ăn hơn 20 người của mình.
Nửa đêm, lúc nào cũng bị sập bẫy chuột của Sanji.
Xơi nguyên con cá ngừ voi vây xanh mà Sanji đã làm riêng cho Nami.
Nói về cái khoản ăn chơi nhảy múa thì cậu ta đúng là trùm.



Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum