oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot] Tobi's a Gangsta!

Go down

[Oneshot] Tobi's a Gangsta! Empty [Oneshot] Tobi's a Gangsta!

Post by Otaku manga Thu Nov 06, 2014 6:52 pm

  • Disclaimer: Tobi, Sas và Akat đều thuộc về Kishi-sensei
    Author: unknownoison
    Translator: fankvip9x & daybreak
    Category: Humor
    Pairing: Akatsuki & Sasuke
    Rating: T
    Summary: Oneshot. Sasuke cố gia nhập Akatsuki để giết Itachi, nhưng kế hoạch của cậu … thất bại thảm hại. Mọi người dường như quan tâm dến bộ đồ “gangsta” của Tobi hơn là cậu


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BANG! BANG! BANG!

Itachi nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Ai lại có thể đánh thức anh vào lúc sáng sớm thế này chứ? Mới chỉ có 11h sáng thôi mà. Anh cố lờ nó đi nhưng dường như điều đó là vô ích, anh đành miễn cưỡng ra khỏi giường và lê ra cửa.

“Ngươi đang làm cái quái - TRỜI ĐẤT ƠI, LÀ SASUKE!”

Bình thường Itachi sẽ không hoảng sợ khi nhìn thấy thằng em ngu ngốc của mình, nhưng anh vẫn còn đang ngái ngủ và không cảnh giác. Và vì anh không hoàn toàn sẵn sàng cho một cuộc chiến, anh đóng sầm cửa ngay trước mặt Sasuke. Hoặc là anh cố tình làm vậy

“Chờ một - OW, TRỜI ĐẤT ƠI, TAY CỦA TA!”

Sasuke cố dùng tay để chặn cửa lại , nhưng thay vào đó tay cậu đã bị nghiền nát.

“ĐỒ KHỐN, NGƯƠI LÀM GÃY TAY TA RỒI!” Sasuke gào lên trong đau đớn.

“Hehehe… Ý ta là, ta rất tiếc!” Itachi đáp lại.

“Yeah, ngươi nên hối tiếc đấy!”

“Chờ đã, ngươi đang mặc cái quái gì vậy?” Itachi vừa để ý rằng Sasuke cũng đang mặc chiếc áo khoác Akatsuki như anh vậy.

“TA ĐẾN ĐỂ NÓI VỚI NGƯƠI VỀ VIỆC ĐÓ ĐẤY TRƯỚC KHI NGƯƠI LÀM GÃY TAY TA!”

Tất cả tiếng la hét và tiếng đóng sầm cửa đã đánh thức Tobi tội nghiệp dậy và người ninja đeo mặt nạ cam ra khỏi phòng mình để xem chuyện gì đang diễn ra.

“Itachi-san, chuyện gì đang xảy ra vậy? Hey, coi kìa. Đó là Sasuke!” Tobi nói.

“Yeah, tôi biết rồi…” Itachi càu nhàu, đảo mắt.

“Yo, Sasuke!” Tobi vẫy tay.

“Um… thằng quái nào đây?” Sasuke hỏi Itachi.

“Đây là Tobi…”.

“Yo, Sasuke!” Tobi kêu lên.

“Yeah, yo, sao cũng được” Sasuke quay lại phía Itachi “Giờ có lẽ ngươi đã đoán ra, ta đã gia nhập Akatsuki”.

“KHÔNG THỂ! TẠI SAO NGƯƠI LẠI LÀM VẬY?”

“YAY! SASUKE ĐÃ GIA NHẬP AKATSUKI!” Tobi vui mừng.

“CHẾT TIÊT, TOBI! ĐIỀU ĐÓ THẬT TỒI TỆ!” Itachi quở trách.

“Oh…”

Itachi giận dữ nhìn Sasuke. “Tại sao ngươi lại gia nhập Akatsuki?”

“Ta thấy sẽ dễ dàng giết ngươi hơn nếu chúng ta ở cùng một băng đảng hay bất kể ngươi gọi đó là cái gì”

“Chờ đã, vậy đây là một băng đảng?” Tobi hỏi.

“Ta không biết, ta đoán vậy!” Sasuke trả lời, cố lờ đi Tobi.

“Có nghĩa là Tobi là một gangster?” Tobi hỏi.

“Um.. đúng vậy”

“Oo! Oo! Tôi phải đi thay đã!” Tobi kêu lên, chạy nhanh về phòng.

Một lần nữa, Itachi quay lại nhìn giận dữ vào thằng em ngu ngốc của mình “ Cái thằng ngốc này! Đây không phải là một “băng đảng”! Nó là một tổ chức độc ác chứa đầy các nukenin! Đó là lý do ngươi không nên ở đây! Dù thế nào đi nữa, làm sao ngươi có thể vào đấy?”

“…Bí mật…”

"Mẹ kiếp!"

“Nếu ta là ngươi, itachi, tối nay ta sẽ không đi ngủ đâu…” Sasuke nói với điệu cười nhếch mép cười ác quỉ như thể cậu bị tâm thần với âm mưu làm thế nào để giết chết anh trai mình.

"Đừng cố gắng tránh né câu hỏi!”

Ngay sau đó, Tobi đã trở lại (Cậu thay rất nhanh) và cắt ngang họ. Cậu mặc chiếc áo đen, quần jeans xám rộng thùng thình sắp sửa tụt xuống, “bling”, buộc 1 cái do-rag (một mảnh vải được sử dụng để che đầu), và cậu vẫn đeo chiếc mặt nạ cam.

“Um… Tobi…? … Cậu đang mặc cái quái gì vậy…?” Itachi hỏi

“Tobi là một gangster, đúng không? Vậy nên Tobi nên trông giống như một gangster chứ!”

Tiếng ồn ào của cả ba lại tiếp tục đánh thức Deidara dậy.

“Cái – Các ngươi đang làm cái quái gì với Tobi vậy, un?” Deidara hỏi.

“Sempai, Tobi là một gangster!” Tobi thích thú reo lên.

“Uhhhh…”

Bất chợt, Tobi bắt đầu rap.

“Tobi là một gangster! Tobi thực sự là một G! Cuộc đời gangster là cuộc đời của Tobi!”

Tiếng đọc rap của Tobi đã đánh thức Kisame dậy và hắn đi đến để tìm hiểu nguyên nhân của những tiếng ồn ào đó.

“Whoa, Tobi! Lũ ma cô !” Kisame khen ngợi, có vẻ rất thích bộ đồ mới của Tobi.

“Ma cô? Lũ?” Itachi nhắc lại dường như không tin vào tai mình.

“Cái quái gì vậy?…un”

“Tobi là một cậu bé ngoan! Tobi là một lũ ma cô!”

“Đừng nói như thế, Tobi! Đó là gay đấy!” Itachi trách.

“Gay” nghĩa là gì vậy?”

“Đó không phải là gay!” Kisame khăng khăng.

“Nó thật sự là gay mà… un”

“E hèm? Đứa em của một tên giết người hàng loạt với khát vọng trả thù đang ở đây này”

“Yo, Sasuke. Dù thế nào đi nữa, Deidara, cậu không nên nói như vậy chứ!” Kisame tiếp tục.

“Ý anh là sao?...hmm”

“Cậu là người gay nhất trong chúng ta!”

“Tôi không gay, un”

“Sushi-san có lý đấy…” Itachi thêm vào.

“Không phải mà!”

“Sushi-san…?” Kisame nhắc lại.

“Deidara-sempai là gay?” Tobi bối rối hỏi.

“Chết tiệt, ta không phải gay, un”

“Waa! Đừng la Tobi, Sempai! Tobi còn không biết “gay” là gì nữa cơ!”

“Các người không hề lấy làm lạ là tôi đang làm gì ở đây à?” Sasuke la hét.

“TA CÓ LA NGƯƠI ĐÂU, TOBI!”

“WAAAA!”

“Deidara, đừng la lên nữa. Cậu đang đánh thức tất cả mọi người trong Akatsuki dậy đấy” Itachi từ tốn.

“Chẳng có ai ngạc nhiên, dù chỉ một chút, khi nhìn thấy tôi à? Trong trang phục Akatsuki?” Sasuke tiếp tục.

“Và Tobi, cậu cần thay lại đi. Trông ngu lắm”

“Tôi vẫn nghĩ nó trông thật tuyệt” Kisame cố chấp.

“Well, cậu vẫn là gay”

“Hey, nhìn kìa! Đó là Sasuke!” Deidara chỉ ra.

“ĐÓ LÀ ĐIỀU TÔI ĐANG CỐ NÓI NÃY GIỜ ĐÂY NÀY!” Sasuke hét lên như bị xúc phạm

“Tôi để ý thấy cậu ta trước tiên…” Kisame nói.

“Hem phải! Tobi thấy trước mà!” Tobi khăng khăng.

“Không phải, là tôi thấy trước” Itachi nói.

“Đó là điều Tobi nói đó! Tobi thấy trước!” Tobi đáp lại.

“Cái gì? Không, ý tôi không phải như vậy!”

“Ah! Itachi-san làm Tobi nhầm lẫn hết cả rồi!”

"Các người lại thế nữa rồi! Tốt thôi! Cứ lờ tôi đi! Như thể là tôi quan tâm vậy!" Sasuke nói với một cái ‘hmph’.

“Tobi, dù cậu trông rất tuyệt…”

“-Không hề-“ Itachi cắt ngang.

“…tại sao cậu lại mặc như vậy?” Kisame hỏi.

“Bởi vì Sasuke-san bảo Tobi là một gangster!”

“Cậu có chắc không…?”

“Sasuke-san bảo Akatsuki là một băng đảng!”

“Thế ư? Tôi không hề biết điều đó!”

“Đó là vì nó không phải là một băng đảng” Itachi la lên.

“Nó… không phải…?” Tobi hít sâu vào và hỏi.

“Tất nhiên là không phải!”

"Ah, khốn nạn! Chẳng có chỗ nào cho tôi ở đây! Tôi sẽ đi theo tên khốn Orochimaru! Tôi nghĩ nó còn xứng đáng hơn sự phiền nhiễu này.

Và theo như đã nói, Sasuke giận dữ bỏ đi để theo Orochimaru.

“Hey, Sasuke đi đâu rồi?”

“Sasuke đã ở đây à?”

“Yeah! Tôi nghĩ vậy…”

“Oh, thôi, tôi đi ngủ đây…”

“Yeah, tôi cũng vậy, un…”

"Vì sao chúng ta lại ở đây nhỉ?"

“Có lẽ là bởi vì bộ đồ gớm guốc của Tobi!”

“…giờ nghe thấy gay thật…”

“Im đi, un…”


THE END

Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum