oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Have a holiday!

Go down

[Fanfic] Have a holiday! Empty [Fanfic] Have a holiday!

Post by hoanguyen112 Tue Nov 04, 2014 11:32 pm


Author: D camelia

Fic này viết về cả băng SH, mong mọi người đọc xong cho ý kiến.

Sáng. Vòm trời cao trong vắt không một gợn mây. Mặt trời lung linh trải đều những tia nắng hồng đào xuống mặt biển gợn sóng xanh dương. Gió hiu hiu thổi nâng cánh từng đàn hải âu. Có vẻ là một ngày đẹp trời và bình yên. Chỉ là “có vẻ” thôi, bởi thời biến ở vùng Grand Line này vốn không có dấu hiệu báo trước, thoắt đến thoắt đi như đùa cợt với bao sinh mệnh đang lênh đênh giữa biển nước mênh mang.

- Sanji, đói quá à!!!! Bữa phụ!!!!!!!.

- Vừa ăn sáng rồi, gặm tạm đĩa đi!!!

Vâng, trôi dạt trên miền biển rình rập đủ mối nguy hiểm bất trắc này, tại chiếc tàu nọ vẫn có những con người vô tư lự đến khó tin. Hãy cùng “soi” vào một buổi sáng náo nhiệt của họ.

- Ê Luffy, hôm nay rỗi nhỉ.

- Ừ, đi câu cá mập đi Usopp, Chopper!

- Thôi ngay, để nó chén sạch thức ăn dự trữ trong bể thuỷ sinh à?

Nami bực tức gắt lên, tiện thể tặng luôn cho Luffy và Usopp mỗi người một rổ táo tươi rói trên đầu. Thời gian qua, cô ngày càng xinh đẹp về ngoại hình và uyên thâm về kiến thức, chỉ duy cái tính lời nói đi kèm hành động bạo lực là vẫn chẳng thay đổi gì .

- Nếu đã rảnh đến thế, sao chúng ta không chơi một trò nhỏ để thắt chặt tình đồng đội nhỉ?

Robin nhẹ nhàng đặt li rượu vang xuống chiếc bàn tròn sau lời đề nghị. Cô vuốt mấy lọn tóc đen tuyền rủ bên thái dương, khẽ mỉm cười khi hướng ánh nhìn về phía Zoro và Sanji. Cả hai chàng đều đang nộ khí bừng bừng, trao nhau những ánh nhìn đầy “âu yếm” mang hình viên đạn.

- Lông mày đẹp, muốn gây hả?

Zoro xoay nhẹ cán kiếm, môi nhếch lên một nụ cười khiêu khích. Sanji không giữ nổi bình tĩnh và tá hoả tam tinh lên:

- Im đi, đầu tảo!

Tuy nhiên, cuộc đấu khẩu chưa kịp bước sang giai đoạn đấu quyền đã vội khép màn nhờ cú đạp đầy uy lực của nàng hoa tiêu xinh đẹp.. Robin đập tay giảng hoà:

- Nào, mọi người xếp thành một hàng đi, tôi sẽ phổ biến luật chơi.

Vừa dứt lời, Luffy, Usopp và Chopper đã tranh nhau vị trí đầu. Zoro tính lăn ra ngủ nhưng không chịu nổi tiếng cằn nhằn của Nami nên đành lục tục vào hàng:

- Tôi không đứng cạnh tên bếp được chứ?

- Xê ra, ai thèm! – Sanji càu nhàu.

- Tuỳ mọi người thôi, cứ đủ cặp hai người một là được rồi.

Sau khi ổn định xong xuôi, Robin lên tiếng:

- Nami, Sanji, Usopp, Chopper, Zoro, Luffy, Brook, Franky. Mọi người nhớ thứ tự của mình nhé. Gìơ nhìn chiếc gối ôm trên tay tôi này, lần lượt từng người sẽ thực hiện các động tác khác nhau với nó, không ai trùng lặp ai, và cũng đừng thái quá là ổn, cứ thế cho đến hết

- Đơn giản vậy hả?_ Luffy lanh chanh

- À, phần hay còn ở phía sau, mọi người cứ làm đi đã.

Nami bắt đầu trò chơi. Cô nhíu mày suy nghĩ, rút một chiếc lược ra, chải phần tua rua của cái gối rồi buộc nó lại. Kế bên, Sanji đã đón lấy, nâng niu nó bằng cả hai tay như đang bế một quý cô xinh đẹp và đặt một nụ hôn gió lên phần “tóc” Nami vừa cột.

- Nami_san!!! Anh đang cố tưởng tượng cái gối này là em...

Sanji lên tiếng, người bắt đầu uốn lượn như xúc tu mực với một hàng tim lấp lánh bao quanh thì bị Usopp chặn họng và dành lấp gối.

- Thôi lẹ lên cha nội, chốc tán sau, coi tui nè. Yahoo!!!!!

Sau khi liệng chiếc gối lên cao, Usopp nhanh tay chuyền lại cho Chopper, và chú tuần lộc đã đưa bạn nhảy của mình theo từng bước nhảy của điệu Van lãng mạn.Sang Zoro, chiếc gối được anh nhấc bổng lên bằng một tay và cho đi tàu bay miễn phí. Luffy lại phấn khích hét tướng vào “mặt” nó: “Ta sẽ trở thành vua hải tặc!”: Brook tiếp tục bài ca muôn thuở của mình: “Cô có thể cho tôi xem đồ lót được không?”. Cuối cùng, Franky chốt hạ màn biểu diễn bằng cách dắt chiếc gối đi vòng quanh boong tàu.

Robin sau khoảng thời gian luôn im lặng chứng kiến mọi việc giờ mới nhã nhặn lên tiếng:

- Vâng, cảm ơn mọi người! Và bây giờ...

Nhà khảo cổ thông thái chợt dừng lại, khoé môi đỏ thắm như màu táo chín vẽ lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ...gian tà. Trong thoáng chốc, cả bọn thấy lạnh sống lưng!

- ...mọi người hãy quay sang thực hiện động tác vừa làm cũng chiếc gối với người đứng cạnh mình đi, lần lượt nhé!

1 giây
2 giây
3 giây

Im lặng trong chốc lát.

Á Á Á Á Á Á Á !!!!

Không khí như nổ tung bởi sức công phá bằng âm thanh của 8 cái miệng đạng ngoạc ra hết cỡ tới mức đụng sàn tàu. Dù Robin cố gắng ra vẻ bình thản nhưng nét mặt đã tố cáo cô đang muốn cười chết đi được. Tám thành viên còn lại rơi vào trạng thái shock toàn tập tới mức không thốt nên lời.

- Trời ạ, vừa rồi đổi chỗ cho Nami_san thì có phải là..._ Sanji nước mắt ròng ròng, gục xuống sàn nhà trong tư thế thất vọng tràn trề

- Ê Chopper, tôi không biết nhảy đâu, lát dẫm phải chân cấm kêu ca đó!

- Zoro, có quăng tớ thì cậu nhè nhẹ tay thôi nhé, kẻo văng ra khỏi tàu thì chết đuối mất.

- Tôi phản đối, quần lót của Franky thì ai mà chẳng thấy suốt ngày rồi!

- Ê ê, đừng có nhắc tới cái từ ấy trước mặt tôi!

- Cái thứ anh đang mặc chứ còn gì nữa!

- ...............

Sau phút bất động như hoá đá, bầu không khí trên tàu lại vỡ oà một lần nữa bởi đủ âm thanh cảm thán, chỉ mình Robin là yên tâm mà đứng một góc tủm tỉm cười thôi. Nami thở dài:

- Haiz, thôi đã chơi thì phải chịu, nào anh Sanji, lại đây tôi làm tóc cho.

Chưa đầy 30 giây, mái tóc vàng bồng bềnh của Mr.hoàng tử đã được túm lại gọn gàng thành một đám chổng như đuôi gà.Còn Sanji có vẻ đã cam chịu hơn.

- Đành vậy, “đã chơi thì phải chịu” mà, nghe Nami_san đó. Lại đây Usopp, anh với chú diễn cho xong đi!

- Á Á Á...giời ơi, đừng có dí sát mặt vào như thế, không hôn thật đấy chứ.

- Anh nói chú câu đó mới đúng, lướt qua tóc thôi, bỏ tay ra!!!!!!

- OẸ!!!!!!!!!

Hoàn thành màn hôn gió siêu rồ-man-tíc, “hoàng tử” và “công chúa” đều bò lăn ra sàn thở hổn hển mà vẫn chưa hết gớm><. Phải khá lâu sau, xạ vương mới tỉnh lại và quay sang cậu thuyền y. Có lẽ vẫn chưa hết kinh hoàng nên Usopp quăng Chopper hơi quá lố và bắt không kịp, hệ quả kéo theo là cậu nhóc cắm sừng xuống sàn với tốc độ tên lữa, kéo mãi không lên.

- Hờ hơ, chuyện nhỏ mà... Chopper nhỉ...

- Cứ nhớ đó, ông kia.

Chopper nước mắt ngắn dài, ôm đầu bất lực. Tuy nhiên điều cậu sắp phải làm còn khiến cho toàn tàu bất lực hơn. Từ đầu tới giờ các màn trình diễn đều gây ấn tượng mạnh, nhưng khi thấy Chopper và Zoro xoay tròn trong vũ điệu Van thì thật sự hết ý kiến. Luffy cười tới nỗi suýt rơi xuống biển khi đang vắt vẻo trên mạn tàu, Brook còn kéo thêm cả violin phụ hoạ góp vui.

- Kết thúc rồi!_Robin lên tiếng.

- Vâng, có chết em cũng không quên nổi_Nami tiếp lời

- Oá há há, vừa được xem phim hài.

- Im đi lông mày bia phi tiêu, muốn chết hả_Zoro phản pháo, mặt đỏ dừ như tôm luộc

Cứ như vậy, Zoro túm cổ Luffy nhấc lên cao và xoay vòng vòng:Luffy thì hét vào mặt Brook ước mơ của mình ( hay là câu khẳng định của cậu ấy với mọi người thì đúng hơn): Brook lại quay sang “ca” với Franky câu cửa miệng của mình trong khi nước mắt dàn dụa, rõ ràng là ông chẳng can tâm chút nào; Franky dắt Nami đi dưới con mắt ghen tị tới phát hoả của Sanji.

Con tàu Thousand Sunny đầy ắp tiếng cười...
Tiếng cười theo gió, bay thật xa...
__________________
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum