oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot - Translation][Kunoichi] A Woman's Touch

Go down

[Oneshot - Translation][Kunoichi] A Woman's Touch Empty [Oneshot - Translation][Kunoichi] A Woman's Touch

Post by Otaku manga Thu Nov 06, 2014 7:35 pm

Disclaimer: Các nhân vật của Kishi thì ông ấy giữ. Plot thuộc về người viết. Tớ chỉ chịu trách nhiệm với bản dịch.

Author: Mistress of Sarcasm

Source: A Woman's Touch

Category: Friendship

Summary: Xin Chúa hãy cứu rỗi những thằng ngốc dám đụng đến các chàng trai của họ.

Rating: K+

Pairings: Không có. Fic này thuần về tình bạn.

Status: Hoàn thành

Permission: Đã được sự cho phép của tác giả

Warnings: Là suy nghĩ, cảm nhận của tác giả nên xin đừng hò hét nó không đúng sự thật hay gì gì đó. Và dù bạn ghét các nàng trong fic thì cũng hãy lịch sự khi comment.

Notes: Bản dịch của tớ sẽ không bao giờ lột tả được hết nét đẹp của bản gốc. Vì vậy, nếu được các bạn hãy đến fic gốc đọc và cảm nhận. Có gì nhớ đóng góp review ủng hộ tác giả nhé



Bàn tay người phụ nữ



Sakura chưa bao giờ yêu ai như cô bé yêu Sasuke và Naruto.

Cô bé yếu đuối và dễ vỡ và chẳng có gì giống với những kunoichi mà cô hay ngắm nhìn. Họ khoác lên cơ thể được trui rèn hoàn hảo bộ áo xanh, đôi bốt cao cùng chiếc áo lưới và bước đi đầy kiêu hãnh.

Cô bé sợ hãi và thiếu tự tin và chẳng có gì giống với những bạn bè cùng trang lứa. Không dũng cảm và quyết liệt như Tenten, một cô gái giấu hàng trăm ám khí dưới chiếc áo hồng cùng nụ cười niềm nở. Không mạnh mẽ và nỗ lực như Hinata, một cô gái vật lộn đấu tranh trong chiếc lồng giam hãm để buộc bản thân phải cố, cố và cố hơn nữa. Trên tất cả, Sakura không thể là một Ino xinh đẹp, táo bạo với mái tóc vàng rực rỡ, cơ thể không chút tì vết và sức mạnh hoàn mỹ.

Sakura chả là gì so với họ. Và cô bé sợ mình mãi mãi sẽ chẳng là gì. Vì cô không thể dùng tay quay kunai thật điệu nghệ. Vì cô không thể tống chakra vào tim kẻ khác. Vì cô không thể chuyển hồn vào cơ thể ai đó và điều khiển họ như những con rối.

So với tất cả mọi người, Sakura không là ai cả.

Nhưng, nếu đồng đội cần, cô bé sẵn sàng phá bỏ cái vỏ vô dụng của chính mình.

Giữa khu rừng bạt ngàn ấy, khi bạn bè và cậu bé cô yêu ở sau lưng còn cái chết cận kề trước mặt, kunai trong tay, Sakura chém xuyên qua mái tóc dài cô từng tự hào và đón nhận thử thách.

Cô bé quên sự sợ hãi. Cô bé quên sự tự ti. Và quên đi cảm giác mình chẳng là ai cả.

Bởi vì những kẻ kia làm đau đồng đội cô bé. Chúng muốn mang Sasuke-kun và Naruto đi xa thật xa khỏi cô. Và dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ chiến đấu và chết vì họ.

Và giữa khu rừng bạt ngàn ấy, với những lọn tóc hồng bay trong gió và đôi mắt xanh kiên nghị như viên kim cương, Sakura học được sức mạnh thật sự là gì.

Còn Bộ ba làng Âm Thanh, chúng học được bài học khi đối đầu với một kunoichi.


Ino luôn luôn yêu Shikamaru và Chouji.

Ba đứa đã là bạn từ trước khi chúng có thể nhớ, trước cả kunai và shuriken và nhẫn thuật, trước cả khi kí ức và thời gian tồn tại. Trong trí nhớ của Ino, hai cậu bé ấy luôn luôn ở đó: im lặng, dịu dàng, cổ vũ cô, thúc đẩy cô, thách thức cô, tạo nên cô và thay đổi cô.

Shikamaru lúc nào cũng ngắm nhìn mây trời và Chouji thì ăn khoai tây chiên. Nhiệm vụ của Ino là la lối hai đứa vì sự lười biếng, vì thói quen ăn uống có hại cho sức khỏe. Và họ sẽ bảo cô thật hống hách, khó chịu. Rồi Shikamaru sẽ kêu cô im đi vì Chouji quá hiền lành nên cậu bé sẽ không nói như thế.

Và Ino thật sự rất yêu những trò đùa của ba đứa, yêu khoảng thời gian cả ba trò chuyện không ngừng và không ai khiến ai cảm thấy lạc lõng. Rồi họ sẽ dành cho nhau những lời la mắng vô nghĩa và những lời yêu thương ẩn sâu dưới sự châm chọc.

Nhưng trên tất cả, cô bé yêu cái cách cả ba luôn ở bên nhau khi họ cần nhau nhất. Hoàn hảo như thể họ sinh ra để dành cho nhau.

Ino rất thích tin vào điều đó.

Vì vậy, khi Shikamaru và Chouji đuổi theo cậu bé Ino đã trao gửi trái tim, cô ngồi cạnh cửa sổ và cảm thấy thật lạnh lẽo. Vì đây là lần đầu tiên họ đi còn cô ở lại. Không có Shikamaru để cô la rầy cho sự lười biếng, không có Chouji để cô gọi cậu là bé mập. Chẳng có Shikamaru nhăn nhó vì sự hống hách của cô, cũng như chẳng có Chouji mếch lòng vì bị gọi mập. Nhưng điều tồi tệ nhất là Shikamaru không ở đây để kêu cô im đi trong khi cậu muốn cô hãy dừng cằn nhằn và tận hưởng thời gian bên nhau. Và Chouji cũng không có mặt để đưa cô miếng khoai với hàm ý hai cậu nhóc thích ở cùng cô.

Khi Ino đến thăm Chouji trong bệnh viện, xanh xao và gầy gò, nhưng thắng lợi trở về, thanh kunai trong tay cô bé suýt nữa đã gãy làm hai.

Lát sau Shikamaru tìm thấy Ino khi cô đang luyện tập đến mức gần như không thể thở được. Vì cô tự hứa với mình là sẽ không bao giờ, không bao giờ họ bỏ cô lại và chạy đi như thế nữa.


Tenten không biết tình yêu có nghĩa là gì cho đến khi cô bé gặp Lee và Neji.

Cô thậm chí còn chẳng quen biết họ cho đến khi cả ba cùng vào Đội 13.

Đứa nhà Hyuuga là tân binh nổi bật của năm, cũng là kẻ nhờ cô xem tư thế phóng phi tiêu rồi lại lờ đi lời khuyên của cô. Đứa còn lại đứng bét trong số học sinh năm ấy nhưng quá to mồm, quá hăng hái dù cậu ta thậm chí còn chẳng thi triển nổi thuật đơn giản nhất.

Ngay cả trong lúc luyện tập, Tenten cũng không bao giờ nghĩ về đồng đội của mình.

Cho tới ngày cả đội cùng nhau thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Cô bé đang phóng kunai, tung shuriken, quăng vũ khí với sức mạnh và sự tập trung cao độ. Chính vì vậy mà cô đã không thể nhận ra chakra của kẻ địch phảng phất đằng sau. Neji hét lên cảnh báo và giọng cậu ấy nghe thật sự sợ hãi. Nó khiến Tenten phải quay lại để rồi đối mặt với thanh kunai đang lao thẳng đến mắt cô.

Cuộc đời cô bé như cuốn phim trải qua trước mắt và cô lặng lẽ nghĩ chết thế này thật uổng phí. Nhưng rồi có màu xanh lá chắn trước mặt cô và đẩy cô sang một bên.

Lee trượt xuống cạnh cô, máu chảy ròng ròng từ bắp tay cậu ấy. Còn Neji dùng đôi tay thấm đẫm chakra đâm vào thân xác kẻ thù với sức mạnh không tưởng.

Khi Tenten có đủ can đảm để hỏi Lee tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch ấy, cậu bé chỉ cười và đáp rằng họ là đồng đội nên cậu sẽ không bỏ cô dễ dàng thế.

Tenten, cô gái chỉ biết có gươm đao và máu và vũ khí, không thể hiểu nổi điều cậu nói. Nhưng cô bé sững sờ nhận ra mạng sống của mình thật sự có ý nghĩa với Neji và Lee. Phát hiện này khiến thế giới của cô đảo chiều và cô mài lại toàn bộ vũ khí của mình trước khi một nhiệm vụ mới bắt đầu.

Cô bé đã giết một gã đàn ông trước lúc hắn kịp hãm hại đồng đội cô.

Khi cô bước tới xác kẻ địch và rút thanh kunai ra khỏi cổ hắn, bàn tay của Neji trên vai cô và đôi mắt nghiêm nghị của Lee đã kéo cô ra khỏi sự tê liệt đang chiếm dần lấy cơ thể mình.

"Tớ sẽ không cho phép bất cứ ai đụng đến các cậu."


Hinata không thực sự hiểu tình yêu trước khi cô bé chung một đội với Kiba và Shino.

Lý tưởng về tình yêu của gia tộc Hyuuga sai lạc và đen tối và biến chất đến mức người ngoài tộc không ai nhận ra đó là yêu. Thứ tình yêu của họ là về danh dự và quyền lực và sức mạnh và dòng máu. Trong nhà Hyuuga không có chỗ chứa cho sự yếu đuối, cho sự dịu dàng và cho tình yêu mà tất cả mọi người – trừ họ – đều biết. Bởi vì gia tộc Hyuuga không có sự kiên nhẫn cho phế phẩm, không có thời gian cho sự bạc nhược và không có sự thấu hiểu để chấp nhận một người vì chính bản thân người đó.

Lần đầu tiên Kiba mời đồng đội đến nhà cậu ăn tối, Hinata đã sững sờ trước sự cởi mở của bàn ăn và sự ấm áp lan tỏa khắp căn nhà. Hana đùa giỡn với em trai mình và chị cười đùa ồn ã. Rồi tất cả mọi người cùng cười vang khi Tsume bưng ra món hầm cay và nóng sốt. Món ăn này Hinata nhận ra cô bé rất thích. Khắp mọi nơi trong nhà đều có những chú chó, từ những bé cún nhỏ xíu đến chú chó khổng lồ mà Kiba gọi là Kuromaru. Tất cả chúng quẩn quanh bàn đòi ăn hay nằm cuộn lại quan sát mọi thứ với đôi mắt sắc bén.

Nhà Aburame im lặng hơn, với tiếng côn trùng rì rầm xung quanh. Nhưng mỗi lần Shino mời đội của mình tới thì đâu đó lại có tiếng nhạc vang lên và cậu dạy Kiba với Hinata những điệu nhảy cổ xưa. Cả ba cùng khiêu vũ trong phòng khách với đống đồ đạc được đẩy qua một bên và tấm thảm cũ kỹ mềm mại dưới những đôi chân trần. Sau đó Shino sẽ làm bánh trứng và bánh trái cây và Hinata sẽ xin cậu công thức vì cô bé yêu món bánh cậu làm.

Với đồng đội của cô, Hinata không bao giờ thấy mình cô đơn, lạc lõng hay đáng thương. Bởi vì giọng cười của Kiba rất vang, rất phô trương nhưng ấm áp. Bởi vì Shino không bao giờ nói những lời tàn nhẫn. Và với họ, cô bé thấy ấm áp và an toàn và có thể là chính mình.

Hinata học từ Kiba rằng bữa cơm gia đình có thể ồn ào, huyên náo và vui nhộn vì đó là thời gian để mọi người cùng hàn huyên và thưởng thức những món ăn sốt dẻo. Những món ăn có vị đọng trên lưỡi cô. Cô bé học từ Shino rằng bạn có thể dùng thời gian rảnh để cười đùa, làm những trò kì quặc và nắm tay ai đó để lắc mình theo điệu nhạc. Và rằng khi bạn ngã không có nghĩa bạn đã thất bại.

Sau một nhiệm vụ bất thành, Hinata ở lại nhà Aburame cả đêm. Họ không hỏi và cô bé cũng chưa sẵn sàng để trả lời. Bàn tay cô vẫn còn đỏ từ chiêu Nhu quyền đã dùng năm tiếng trước. Là đòn tấn công cô dùng trên người phụ nữ chuẩn bị đâm Kiba. Cô đã để đối phương chạy thoát. Nhưng điều đó có nghĩa lý gì nếu như cô đi thì Kiba sẽ chết?

Cô bé nằm cuộn tròn trong căn phòng dành cho khách và ngắm nhìn đôi tay mình. Những lời chỉ trích của các trưởng lão và ánh nhìn thất vọng của cha vang vọng trong tâm trí cô. Nhưng Kiba còn sống, và cậu sẽ mời cô đến nhà dùng bữa lần nữa, và từ "phế phẩm" dường như không còn khiến cô đau.


Theo lệnh của Hokage Đệ Nhị, mỗi một đội ba người đều phải có một kunoichi.

Có một lý do đằng sau luật lệ này.

Lý do không phải vì người con gái đó có thể dùng nhẫn thuật cứu thương. Không phải vì họ điều khiển chakra tốt. Cũng chẳng phải vì ảo thuật là thế mạnh của họ.

Mỗi đội ba thành viên đều phải có một kunoichi vì Đệ Nhị hiểu hơn bất kỳ người đàn ông nào tình cảm của người phụ nữ.

Ông đã chứng kiến chị dâu mình phá hủy doanh trại địch để bảo vệ anh trai ông.

Ông đã chứng kiến chị họ mình tàn sát bốn thằng đàn ông mạnh gấp đôi cô chỉ để đến bên đứa con thơ dại.

Ông đã chứng kiến chính vợ mình đứng lên và chiến đấu vì quê hương, mặc cho máu chảy từ vết thương chí tử.

Hokage Đệ Nhị là một người khôn ngoan.

Mỗi một đội ba người đều phải có một kunoichi đã trở thành luật.

Ông làm như vậy vì ông biết không gì có thể chống lại một người phụ nữ khi tính mạng người họ yêu thương đang gặp nguy hiểm.

Oo-------oOo-------oΟ

Và càng không có gì cản được người phụ nữ ấy nếu cô là một kunoichi.

~ The End ~
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum