oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Translated Oneshot][KibaHina] Just like a dog

Go down

[Translated Oneshot][KibaHina] Just like a dog Empty [Translated Oneshot][KibaHina] Just like a dog

Post by Otaku manga Thu Nov 06, 2014 7:47 pm

Thông tin




Disclame: Nhân vật của Kishi. Fic của bạn Maiyuko-chan. Mình chỉ sở hữu bản dịch

Author: Maiyuko-chan

Category: Romance. Humor

Paring: KibaHina

Rating: T

Status: Hoàn thành

Waring: Don’t like. Don’t read.

Link: Just like a dog

Permission


Summary: Hinata nghĩ tới những chú cún khi cô ngắm nhìn Kiba ngủ.

Note:

Rất tình cờ, hôm nọ đang check FB thì có bạn chia sẻ một fanart KibaHina rất dễ thương. Rồi mình chợt nhớ là ngày xưa cũng thích KibaHina lắm Anw, fic vô cùng dễ thương và đáng yêu. Au viết khá đơn giản và dễ hiểu. Tuy không phải kiểu đơn giản "thâm thúy" hay "cao siêu" nhưng mình thích sự đơn giản đó. Đâu phải cứ thâm thúy và có chiều sâu thì mới hay đúng không?

Nếu bạn thấy hứng thú với fic thì hãy để lại cmt cho mình nhoa.Không thì quăng tí rep để mình còn biết có người ngó tới cái fic dịch cùi bắp này.

Nếu bạn thấy không hay thì không phải fic không hay mà là do đứa dịch quá ngu Bạn hãy đến fic gốc để đọc và ủng hộ tác giả nhé

Just like a dog




Hinata nhìn cậu bé đang ngủ cạnh mình. Dĩ nhiên là cậu không biết cô đang ở cạnh, nhưng chuyện này ngoại dự tính của cô.

Cô vừa đi bộ tới ven sông để thư giãn khi nhìn thấy cậu bé đang khẽ ngáy ngủ với cánh tay phía sau đầu, nằm dài dưới một gốc cây. Cô lặng lẽ ngồi xuống để không đánh thức cậu.

Cô nhìn cậu và hơi đỏ mặt. Cô chưa bao giờ ngắm Kiba ngủ, ngoại trừ thời gian cậu bị thương trong trận chiến. Trông cậu thật... yên bình. Cậu mặc áo màu xám và chiếc quần màu be. Cô ngả người xuống vạt đất và suy nghĩ họ đã thay đổi bao nhiêu.

Kiba không mặc áo khoác có mũ trùm đầu nữa, đặc biệt là trong mùa này. Mặt trời đang dốc sức đốt cháy mùa hè oi bức. Hinata mặc một chiếc áo không tay màu trắng và quần soóc màu xanh dương. May mắn thay, con sông rợp bóng cây và rất mát mẻ.

Shino vẫn ít nói, mặc dù cậu rất thích cãi cọ với một cô gái cậu gặp tại một nhà hàng cách đây không lâu. Dường như cậu ngày càng dành nhiều thời gian cho cô ấy, mặc dù Kiba cược rằng cãi cọ không phải việc duy nhất họ làm. Hinsata cười nhẹ.

Shino trở thành Jounin trước họ. Kiba và Hinata vẫn là Chinin, dù vậy họ vẫn thường xuyên tụ tập.

Hinata nhìn cậu bé ngủ. Cô cảm thấy dễ chịu khi bên cậu. Cậu luôn ở bên cô. Cô mỉm cười. Cô phải thừa nhận cậu rất dễ thương. Có thể là dễ thương hơn Naruto? Cô lại đỏ mặt và suy nghĩ. Kiba cố gắng bảo vệ cô. Cô luôn luôn tự hỏi tại sao cậu lại muốn bảo vệ cô, bảo vệ tất cả mọi người, cho tới khi cô đọc cuốn sách Kurenai-sensei tặng cô vài năm trước.

Trong khi đọc sách, cô phát hiện ra rằng trong một bầy chó luôn có một con đực đầu đàn. Nó dẫn dắt và bảo vệ đàn. Trong trường hợp của họ, có thể Kiba nghĩ cậu thực sự là con đực đầu đàn, do đó cậu bảo vệ Hinata khi cô gặp rắc rối, và cả Shino khi ai đó gọi cậu ấy là đồ bọ dở hơi. Kiba, tất nhiên rồi, cũng trêu chọc hai người họ, nhưng họ biết rằng cậu không có ý xấu.

Cũng có lúc Shino và Hinata ở nhà Kiba cùng mấy nhóc tì em họ Kiba và họ hàng cậu, mọi người đều chơi bên ngoài. Hinata dạy những nàng cún cách khoanh bơ bánh và Kiba đứng bằng bốn chân để nô đùa với lũ nhỏ trong khi một trong số chúng đánh lộn nhau. Shino chỉ quan sát. Shino và Hinata mở to mắt nhìn khi Kiba chạy tới đứa nhóc mắc lỗi và cắn vào mặt nó. Đứa nhóc đứng thẳng lên và xin lỗi mà không hề khóc.

Shino nhướn mày và Hinata không nói gì, xem chừng hơi bối rối.

‘Uhh chuyện này không bao giờ được xảy ra?’

‘Cậu có biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành một ông bố đáng sợ không?’ Shino nói. Kiba đỏ mặt.

Sau đó, Hinata đọc sách và nhận ra khi một trong những nàng cún khi làm điều gì sai, chúng sẽ cắn nhẹ vào mặt nhau.

Hinata lặng lẽ cười và tựa lưng cạnh Kiba. Cô ngạc nhiên vì cậu vẫn chưa thức dậy; cậu ấy là một ninja hào hiệp.

Cô lại ngồi dậy và quan sát mái tóc cậu. Nó thực sự bù xù và trên khuôn mặt cậu. Theo bản năng, cô vươn tay ra và cố vuốt nó vào nếp. Không có hiệu quả. Cô vuốt ve mái tóc cậu qua những ngón tay. Móng tay cô nhẹ nhàng gãi sau gáy cậu. Cô cười khúc khích khi cậu cựa mình trong giấc ngủ và lầm bầm. Cô tiếp tục gãi gãi sau gáy cậu, cố gắng không cười khi cậu hơi hắng giọng.

Ngón tay cô di chuyển ra sau tai cậu và nhẹ nhàng gãi chúng. Lưỡi cậu gần như lơ lửng giữa miệng. Cô gần như chết vì cố nhịn cười mất. Nước mắt đầy khóe mắt.

“Hinata, cậu đang cố làm phiền tớ đấy à?” Kiba hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Hinata đông cứng trong sự ngạc nhiên. “Tớ đã thức suốt nãy giờ”, Đôi mắt Hinata mở rộng. Thật khó xử...

Kiba ngồi dậy với một nụ cười. “Sao nào?” cậu hỏi, cố nén tràng cười. Ánh mắt cô là một trong những điều bất ngờ. Đôi má cô rực đỏ trên khuôn mặt.

“K –- Kiba-kun, tớ tớ...” Cô phải nói gì đây? Ờ, Kiba-kun, tớ vuốt ve cậu để xem liệu chân cậu có giật giật không.

“Tớ - tớ rất xin lỗi, tớ...” Cô cảm thấy bàn tay phía sau gáy cô, và gãi nhẹ. Cột sống cô ngứa ran. Cậu ấy đang làm gì vậy? Cô cảm thấy bàn tay di chuyển ra sau tai.

“Vậy cậu nghĩ sao?” cậu hỏi, kéo cô vào vòng tay cậu. Cô rất ngạc nhiên. Cậu cậu ấy đang làm gì vậy? Cậu kéo cô vào lòng và tựa người vào một cái cây gần đó.

“K - Kiba-kun?” Hinata hồi hộp hỏi.

“Hở, Hinata?” Cậu nói, đôi mắt nhắm nghiền. Hinata đề nghị cậu buông cô ra, nhưng chính cô cũng cảm thấy thật dễ chịu.

“C - Cảm ơn cậu đã không nổi giận khi tớ vuốt ve cậu...”

“Nổi giận á? Không đời nào!” Cậu nói với một nụ cười. Hinata thư giãn và nhắm mắt lại. Một nụ cười nhỏ kéo dài trên môi cô. Cuốn sách đó đã nói, à mà, nó cũng chẳng quan trọng nữa. Đó chỉ là một cuốn sách ngu ngốc.

Cô ấy chỉ có thể tìm hiểu về chú cún của mình.


The End
Otaku manga
Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum