oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] xxxHOLIC

Go down

[Review] xxxHOLIC Empty [Review] xxxHOLIC

Post by savi1398 Thu Nov 06, 2014 9:14 pm

tác giả
Ggio Vega




xxxHOLIC
Directed by Mizushima Tsutomu
Written by Nanase Ohkawa, Michiko Yokote
Music by S.E.N.S. Project
Studio Production I.G
Character Design Kise Kazuchika



I - Cốt Truyện

Câu truyện xoay quanh Watanuki Kimihiro, một học sinh trung học có dòng máu khiến yokai và ayakashi cùng những linh hồn ma quái đeo bám cậu. Một ngày kia, trong lúc chạy trốn chúng, cậu tình cờ bắt gặp một cửa tiệm hoàn thành mọi điều ước của khách hàng với cái giá tuơng đuơng với điều ước đó. Chủ tiệm là Ichihara Yuuko, một phù thủy bí ẩn. Yuuko đồng ý giúp Watanuki để cậu không còn bị các linh hồn quấy rầy, đổi lại cậu phải đến giúp việc trong cửa tiệm của Yuuko và giúp cô thực hiện những nguyện vọng của khách hàng. Kunogi Himawari, cô bạn gái Watanuki thích, và Doumeki Shizuka, người cậu rất ghét, thỉnh thoảng cũng giúp cậu thực hiện yêu cầu của Yuuko. Càng về sau, tình bạn giữa 3 người càng khăng khít, dù cũng không ít phiền phức giữa Watanuki và Doumeki. Nhưng dù vậy, cậu cũng rất vui với tình bạn mới mình có được, và cũng kể từ ngày gặp mặt, Watanuki càng quan tâm hơn tới Yuuko, và hứa rằng, một ngày nào đó, sẽ thực hiện nguyện vọng của cô.

II - Giới Thiệu Nhân Vật


Watanuki Kimihiro
Nhân vật chính của series, cái tên khiến cậu hay bị trêu trọc, vì Watanuki viết theo tiếng Nhật là Mùng Một Tháng Tư, cũng là ngày sinh của cậu.
Làm thêm tại cửa tiệm của Ichihara Yuuko, mà chính xác là phục dịch cho nhu cầu ăn uống và nhậu nhẹt của cô. Nấu ăn râ tình cảm với cô bạn Kunogi Himawari, cứ mỗi lần gặp là lại sung sướng thét lên "Himawari-chaaaaaan!". Với Doumeki thì ngược lại, rất ghét cậu, chẳng vì lý do gì, đơn giản vì thấy "tên đó đáng ghét".
Sau khi Yuuko biến mất, cậu tiếp quản cửa tiệm và tiếp tục thực hiện nguyện vọng cho các khách hàng, tiếp tục chờ đợi cho tới khi Yuuko-san trở về.
"...Tôi sẽ mãi chờ đợi
cho tới khi Yuuko-san trở về..."





Ichihara Yuuko
Chủ của cửa tiệm thực hiện điều ước nơi Watanuki làm việc. Cao ráo, xinh đẹp, và có mái tóc dài đen rất quyến rũ. Một bợm nhậu chính hiệu, và thường xuyên vào hùa với Mokona (Đen) để trêu trọc Watanuki.
Tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài thường ngày, Yuuko là một phù thủy có sức mạnh rất lớn, am hiểu về những hiện tượng siêu nhiên cũng như cuộc sống nhân sinh, thực hiện mọi mong muốn cho khách hàng, với một cái giá như cô thường nói là phải luôn cân bằng, không được cho nhiều quá, mà cũng không được lấy ít quá.
"...Thế gian này chẳng hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên
tất cả đều là tất nhiên..."






Doumeki Shizuka
Bạn học của Watanuki, tính cách lẫn gương mặt đều lạnh như băng, thành viên CLB bắn cung, học giỏi, chơi thể thao tốt nên được các bạn nữ quý mến. Có năng lực thanh tẩy rất mạnh, khiến Ayakashi không dám đến gần.
Là người Watanuki ghét cay ghét đắng, thường bắt cậu làm đồ ăn cho mình, thậm chí cả sau khi cậu kế thừa cửa tiệm, Watanuki vẫn thể hiện sự khó chịu khi Doumeki xuất hiện.

"...Gặp lại cô ấy trong giấc mơ
cậu có vui không..."





Himawari Kunogi
Bạn học của Watanuki và Doumeki, là cô bạn gái Watanuki thích. Dễ thương, có mái tóc xoăn dài rất đẹp, tính tình vui vẻ, luôn tươi cười. Mối khi thấy Watanuki và Doumeki cãi nhau, cô đều nhận xét là 2 người rất thân thiết, mặc dù Watanuki luôn phủ nhận điều đó.
Sau này cô còn được Watanuki tặng cho chú chim Tanpopo, vật nuôi, cũng là thứ duy nhất miễn nhiễm với vận rủi của cô.

"...Hẹn gặp lại..."






Tsuyuri Kohane
Cô bé có khả năng nhìn thấy hồn ma, được biết đến công chúng như một thầy trừ tà, bị mẹ mình ngược đãi và lợi dụng như một công cụ để bà kiếm tiền và trút mọi căm thù lên cô, tới mức bà không cho Kohane ăn thịt hay thậm chí, là bà còn không chạm vào cô.
Lần đầu Kohane gặp Watanuki là dưới gốc anh đào có một linh hồn đang ám trên đó, và cũng từ đây, cuộc sống của cô đã thay đổi.

"...Em đã thay đổi từ khi Kimihiro-kun xuất hiện trong cuộc đời em
Vì thế em cũng muốn anh ấy hạnh phúc..."







III - Cảm Nhận

Phải nói thêm là phần review này là về toàn bộ series xxxHOLIC, từ TV đến OVA nên mình chỉ nêu chung nhất, với lại cũng xem lâu rồi nên cảm xúc cũng thui chột ko ít. Hoàn toàn là bốc máu lên rồi làm, vốn định đợi viết xong cái Kyoukai Senjou no Horizon, nhưng sợ khi ấy thì hết hứng nên chiến đấu luôn, bài này mình làm vỏn vẹn 1 ngày, có gì sơ xuất xin bỏ quá, giờ thì bắt đầu nào...

1-Cốt Truyện

Mỗi tập phim là một câu truyện xoay quanh những triết lý về cuộc sống, những hiện tượng siêu nhiên, những thứ ma quái, nỗi ám ảnh, những tội lỗi mà chúng ta thường không để ý, không xem trọng, nhưng thực tế, chúng luôn đeo đẳng, và một lúc nào đó, sẽ quay sang trừng phạt chính chúng ta. Ngoài sự thú vị về cái cách series dăn dậy mỗi người về những thói xấu, những tội lỗi, thì với xxxHOLIC, đó còn là những cuộc gặp gỡ với những sinh vật, những con người trong thần thoại, hay những việc tưởng chừng vô hại như một cuộc thi kể truyện ma, hay dùng bàn cầu cơ để gọi hồn, sự huyền bí trong xxxHOLIC bao phủ tất cả, tới từng con người, từng khung cảnh, hay thậm chí là từng hơi thở của mỗi nhân vật.

Và với một series có phần khá đen tối và nặng nề, xxxHOLIC vẫn luôn có những khoảnh khắc hài hước và tươi sáng như khi Watanuki và Doumeki cãi nhau, hay khi Yuuko lên cơn đòi nhậu nhẹt. Tuy nhiên, chúng không bao giờ quá đà để rồi vượt ra ngoài nội dung chính của series, nhưng tất cả cũng đủ để duy trì sự cân bằng giữa những giây phút hài hước và đen tối xxxHOLIC mang lại.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ngoài những khoảng tối, xxxHOLIC còn cho ta thấy một mặt rất khác về những thứ tưởng chừng đáng sợ, như những tinh linh Amewarashi, Zashikiwarashi, hay một chủ tiệm Oden, một chú cáo con, một người mua giấc, những thứ mà nếu thực sự gặp mặt ắt hẳn chúng ta sẽ tái mét vì sợ, thế nhưng, xxxHOLIC đã biến họ, những sinh vật của thần thoại và truyền thuyết không còn là "thứ", mà ngược lại, "người" hơn bất cứ con người nào, cũng có tình cảm, cũng có suy nghĩ riêng, biết yêu, ghét, hận thù. Thế giới của xxxHOLIC là vậy, hòa trộn giữa Âm-Dương, mà từ giữa 2 thái cực này, mỗi nhân vật lại tìm ra được chính mình.

2-Nhân Vật

Với một series khác thường, cũng xin phép cho mình nêu cảm nhận hơi khác thường một chút về mỗi nhân vật:

Một Watanuki, một học sinh, một đầu bếp tài ba, một người bạn dễ mến, chủ nhân một cửa tiệm kỳ lạ, liệu cậu là ai, cậu là tất cả, mà cũng có thể chẳng là ai, đơn giản là một con người, một cậu bé, cậu vẫn luôn chờ, chờ đợi Yuuko-san, như con chờ mẹ, như học trò chờ cô giáo, hay đơn giản, chờ đợi người quan trọng của mình. Đó là cậu, Watanuki Kimihiro, đơn giản nhưng cũng thật sâu sắc.

Ichihara Yuuko? Cái tên của cô là giả, tên chỉ là thứ để gọi, với cô nó không quan trọng, Phù Thủy Không Gian, một trong rất nhiều cái tên của cô. Watanuki gọi cô là bợm nhậu, là kẻ phàm ăn, đúng vậy, Yuuko, một sâu rượu chính hiệu, một chủ tiệm xấu tính, một người phụ nữ luôn cợt nhả, đó là cô, nhưng chớ đánh giá con người qua bề ngoài hay vài lần gặp gỡ. Yuuko, một phù thủy cao tay, một người phụ nữ nghiêm nghị, sâu sắc, một chủ tiệm thực hiện mọi nguyện vọng, một người am hiểu thế gian này, đó cũng là cô.

Cậu là ai? Doumeki Shizuka? Cậu không thấy Ayakashi. Thế nhưng chúng lại thấy cậu, sợ hãi trước cậu. Thành viên CLB bắn cung? Chủ nhân một ngôi đền? Một người bạn ấm áp? Đó là cậu, một con người lạnh lùng, lạnh lùng từ khuôn mặt tới giọng nói, nhưng cũng thật ấm, hơi ấm trong trái tim, hơi ấm trong từng cử chỉ.


Kunogi Himawari, luôn vui vẻ, luôn tươi cười, bạn nghĩ đó là cô? Dùng nụ cười che dấu nỗi đau, dùng nụ cười để xa lánh người khác, xa lánh những bất hạnh cô có thể đem lại cho họ, đó mới thực sự là Himawari. Nhưng như tên cô, Hoa Hướng Dương, cô đã tìm thấy vầng mặt trời của mình, Watanuki, cậu bạn học, người vì cô mà chịu tổn thương, nhưng cậu vẫn chấp nhận, vậy đấy, ánh sáng cuộc đời cô bắt đầu từ cậu, và ánh sáng đó sẽ không bao giờ vụt tắt.

Lông Vũ Nhỏ, đó là tên cô, Mùng Bảy Tháng Năm, đó là họ cô. Một thầy trừ ta, một người thấy được hồn ma, một người nổi tiếng, đó có phải điều cô muốn. Một gia đình hạnh phúc, một mái nhà có cả cha và mẹ, có phải quá cao sang. Một cuộc sống tăm tối, một người mẹ mà như thể người xa lạ, đó từng là cô, là cuộc sống của cô. Nhưng giống Himawari, ánh dương đã soi sáng trái tim cô. Watanuki-kun, một chàng trai bình thường, nhưng đã sưởi ấm, đã chiếu rọi cuộc đời cô, giúp cô có thể bước tiếp. Từng bước, từng bước, vững vàng mà hạnh phúc.

3-Animation

Animation trong TV series được vẽ khá là thô, không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ chính cái thô đó lại tạo nên sự rùng rợn trong mỗi cảnh phim, hay thậm chí là mỗi nhân vật.
Khoản thiết kế nhân vật thì kể cả trong manga cũng bị nói là người dài như cái que, nhiều người chê Code Geass cũng vì khoản này, mình cũng không ưa kiểu thiết kế này lắm, nhưng nói chung cũng không quá tệ. Đặc biệt là những khoảnh khắc hài hước của Watanuki kết hợp với kiểu thiết kế này cũng khá hợp.



Chẳng cần tinh ý, chắc mọi người cũng chú ý là tất cả các nhân vật phụ đều được tô một màu xám, như để nói lên, với những nhân vật chính, với người xem, họ ở đó, nhưng dường như không tồn tại, họ là người, "người ngoài", phải, đối với thế giới của linh hồn và ma quỷ, đối với những người bị những thứ đó đeo bám, họ không tồn tại.

Ngoài ra có một khung cảnh mình thích nhất trong xxxHOLIC, xem mấy screenshot post lên chắc các bạn cũng đoán ra được, đó là những cánh hoa anh đào tung bay trong gió, những bông hoa, biểu tượng của Nhật Bản, thả mình giữa bầu trời khiến không gian thật rộng lớn mênh mang, dưới khung cảnh đó cùng ánh trăng tròn, dâng chén thưởng rượu ngắm hoa, một khoảnh khắc mà mình muốn được thưởng thức ít nhất một lần trong đời.

4-Music

OST thì mình cũng chẳng có gì nhiều để nói, ca từ, giai điệu của nó là một thứ quá quen thuộc với xxxHOLIC, rùng rợn và kỳ bí, đặc biệt với chất giọng của Suga Shikao thì chuẩn không cần chỉnh... Sang OVA, giai điệu của các bản OST vẫn kỳ bí, nhưng ko đáng sợ, nó gợi chút gì đó buồn, giống như tâm tư của một chàng trai đang chờ người yêu vậy...
Nói thêm là mình cũng xem kha khá Anime của CLAMP và nếu hỏi người hát OST CLAMP hay nhất là ai, thì mình nghĩ ngay tới 2 người: Suga Shikao và Sakamoto Maaya.

Do không tiện post hết OST, nên mình chỉ xin phép post vài bài tiêu biểu sau đây thôi:
19sai - Suga Shikao

Kaze Nagi - Suga Shikao

Gomen ne - Tiara

Cuối cùng, Seiyuu, 20% lý do mình xem một bộ Anime. Các seiyuu trong xxxHOLIC đều thể hiện tốt nhân vật của mình, một Doumeki trầm tính, Himawari nhí nhảnh, hay một Kohane lạnh lùng nhưng không vô cảm. Nói thêm là xxxHOLIC thì mình cũng xem tương đối lâu, từ hồi mới coi Anime, và chính series này đã đưa mình tới một con người, một Seiyuu mình rất hâm mộ, Fukuyama Jun. Các vai của FukuJun thì khiến khán giả có cảm nhận anh là người đa tài, khi chiến đấu với nhiều thể loại vai, và mỗi vai đều có ấn tượng riêng, tiêu biểu như một Watanuki ngờ nghệch, Lelouch gian xảo, hay gần đây là một Toori ngốch nghếch chân thành, và như ở phần cuối của xxxHOLIC, một chủ tiệm Watanuki trầm lặng, nghiêm túc, nếu so với Watanuki ban đầu thì đây giống như sự lột xác vậy.
Ngoài ra còn có Ohara Sayaka, vào vai một Yuuko nhí nhố lúc bình thường, nhưng cũng có lúc lạnh lùng sâu sắc. Với Ohara Sayaka thì mình cũng hâm mộ không kém FukuJun, hay chính xác hơn là hâm mộ chính vai Yuuko, tới mức mỗi khi nghe giọng của cô, thậm chí cả trong F/Z, mình cũng nghĩ ngay tới Yuuko.

5-Tổng Kết

Một series hội tụ nhiều yếu tố mình thích, tình bạn, tình thân và một chút đen tối ngay cả trong những bản OST, hãy xemnếu bạn muốn chiêm nghiệm cảm giác ma quái, đặc biệt là những triết lý về con người, về cuộc sống dưới một góc nhìn khác, hay cảm nhận những sợi dây vô hình kết nối những nhân vật, những con người không cùng huyết thống, nhưng đã gắn bó với nhau giống như một đại gia đình.

P/S

Bài review đầu tiên viết cho Box, lại viết về một bộ xem khá lâu rồi nên cảm nhận nhiều chỗ hơi thiếu sót, thôi thì có gì cũng bỏ quá cho mình... Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại...

Tổng kết
Hạng mục Điểm
Hình Ảnh 6/10
Âm Thanh 8/10
Nội dung 7.5/10
Nhân vật 7.5/10
Tổng 7.25/10













savi1398
savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum