oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Welcome to the N.H.K

Go down

[Review] Welcome to the N.H.K Empty [Review] Welcome to the N.H.K

Post by savi1398 Thu Nov 06, 2014 9:54 pm

tác giả hhndante

Welcome to the N.H.K
[Review] Welcome to the N.H.K
Review: hhndante
Thể loại: TV series, 24 tập
Thời gian chiếu: 9 tháng 7 đến 17 tháng 12 năm 2006.
Gerne: Black comedy, romance


Welcome to the N.H.K TV anime series dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tatsuhiko Takimoto, với phần minh họa của Yoshitoshi Abe. Mặc dù đã ra mắt cách đây gần 4 năm nhưng những cảm xúc mà Welcome to N.H.K để lại trong long người xem thực sự vẫn còn đầy giá trị. Như trong bài bình luận của James Brusuelas trên tạp chí Animation World Magazine đã ca ngợi: “ Welcome to the N.H.K thực sự là một viên đá quý của làng anime”, “một câu chuyện cổ tích tinh tế về con người”, “ không chỉ là anime, nó là 1 bộ phim”, và “ Có lẽ đây là bộ anime hay nhất mà tôi đã xem trong năm 2008.”
Cốt truyện: Có 1 số phần là Spoiler,
Bộ anime xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính,Tatsuhiro Sato, một anh chàng 22 tuổi, bỏ học đại học giữa chừng, thất nghiệp và trên hết là một hikikomori nặng. Theo định nghĩa thì hikikomori là những người tự cô lập mình với thế giới bên ngoài bằng cách không ra khỏi nhà trong vòng ít nhất là 6 tháng. Trong những trường hợp tệ nhất, họ có thể ở lỳ trong nhà cả năm cho đến cả chục năm. Nhân vật chính của chúng ta cũng là một trong số đó. Sato chọn cách ở lỳ trong nhà vì sợ hãi những người bình thường cười nhạo mình. Cũng chính vì thế mà Sato trở nên thất nghiệp và hoàn toàn dựa dẫm vào trợ cấp của bố mẹ để duy trì sự tồn tại của mình. Anh chàng tin rằng tất cả những điều bất hạnh của cuộc đời mình là do một âm mưu lớn của một tổ chức (do Sato tưởng tượng ra) tên là N.H.K (Nihon Hikikomori Kyokai) nhằm biến mọi người thành những hikikomori và NEETs. Tưởng như chuỗi ngày buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng và vô ích của Sato sẽ không bao giờ chấm dứt thì bỗng vào một ngày đẹp trời, anh chàng của chúng ta tình cờ gặp Misaki Nakahara, một cô gái dễ thương bí ẩn. Misaki đề nghị Sato tham gia vào “dự án” do chính cô lập ra nhằm đưa Sato trở lại với thế giới bình thường. Để làm được điều đó, Sato đã phải trải qua rất nhiều thử thách với chính mình cũng như với cả xã hội. Với sự giúp đỡ của Misaki và những người bạn như Kaoru Yamasaki, Hitomi Kashiwa, liệu Sato có thể thoát khỏi tình trạng thất vọng của mình hay không? Tại sao Misaki lại quan tâm và để ý đến Sato như vậy? Kết cục của các nhân vật sẽ ra sao? Hãy xem và trải nghiệm.
Nhân vật chính:




1. Tatsuhiro Sato: 22 tuổi, sinh viên bỏ học và thất nghiệp. Anh chàng là một hikikomori cực kì trầm trọng và cũng là một otaku. Một phần rất quan trọng của câu chuyện là những suy nghĩ của Sato về chính cuộc đời mình và những người khác. Luôn phải đấu tranh với sự tuyệt vọng, chán nản, Sato gặp phải những vấn đề về tâm lý vô cùng trầm trọng, dẫn đến những hình ảnh tưởng tượng luôn thường trực trong tâm lý. Mặc dù vậy, về bản chất anh chàng là một người tốt bụng và quan tâm đến mọi người.



2. Misaki Nakahara: Nhân vật nữ chính, 17 tuổi với một hành tung bí ẩn. Cô xuất hiện đột ngột như một thiên thần với mục tiêu đưa nhân vật chính trở lại với xã hội. Xuất hiện trong cả anime với một dáng vẻ nhỏ nhắn, tính cách dịu dàng có phần e thẹn trái ngược với hình ảnh trong tiểu thuyết và manga, Misaki đóng một vai trò rất lớn đối với Sato. Tung tích và lý do cô chọn Sato cho dự án của mình sẽ dần được hé lộ ở cuối phim. Bên cạnh đó, phần kết của phim cũng là một trong những cách bày tỏ rất kinh điển.



3. Kaoru Yamasaki: Học dưới Sato một lớp tại cấp 3. Tính tình dễ nổi nóng nên cậu ta thường xuyên bị bắt nạt tại trường. Cũng chính vì vậy mà Kaoru và Sato trở thành người quen và dần trở thành bạn bè. Tuy vậy, Kaoru lại là một trong những chỗ dựa tinh thần và cả “vật chất” cho Sato khi anh chàng lâm vào tình trạng khủng hoảng. Sato đã học được nhiều điều, cả tốt lẫn xấu từ Kaoru. Ngược lại, chính Kaoru cũng nhận ra những giá trị của cuộc sống từ chính Sato.



4. Hitomi Kashiwa: Bạn học high school của Sato, hơn Sato một tuổi. Từng là chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, cô chính là mối tình đầu của Sato. Mối quan hệ của Sato và nhân vật này khá phức tạp. Tuy vậy, chính sự không đơn giản này đã góp phần mang đến cho cốt truyện rất nhiều lớp ý nghĩa hấp dẫn.



5. Megumi Kobayashi: Từng là bạn học và lớp trưởng của Sato khi hai người còn ở cấp 3. Cuộc sống của Megumi và sự gặp gỡ giữa cô và Sato tạo ra những tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng rất thấm thía.

Hình ảnh:
Nói chung nếu bạn mong chờ những khung hình đầy chi tiết, rực rỡ sắc màu như trong “5 centimeters per second” thì có lẽ bạn sẽ thất vọng khi xem phim. Nhưng không vì thế mà chất lượng hình ảnh của bộ phim bị giảm sút. Theo mình, hình ảnh trong phim đã làm khá tốt trong việc truyền tải nội dung mà các tình huống truyện đưa ra. Sự kết hợp giữa những khung hình với sắc màu tươi sang cũng như u tối đã làm rất tốt việc truyền tải cảm xúc của nhân vật đến người xem. Bên cạnh đó, những hình ảnh ấn tượng mô tả sự tưởng tượng và các trạng thái của Sato cũng như các nhân vật khác đã góp phần gia tăng hiệu quả truyền đạt cho bộ phim. Đặc biệt điểm đáng chú ý ở phần hình ảnh là phần thể hiện cảm xúc, trạng thái của nhân vật qua nét mặt cũng như đôi mắt. Từ đôi mắt lờ đờ đầy hoài nghi có phần sợ sệt của Sato, sự ngây thơ, dễ thương và thong minh của Misaki đến sự cương quyết của Kaoru. Tất cả những yếu tố trên đã phối hợp rất ăn ý trong suốt cả bộ anime.

Âm thanh:
Welcome to the N.H.K sử dụng bốn bài nhạc nền và rất nhiều các đoạn nhạc ngắn khác trong cả bộ phim. Bốn bản nhạc nền bao gồm hai bản nhạc mở đầu và hai bản nhạc kết thúc. Hai bài nhạc mở đầu phim là “Puzzle” và “Puzzle – extra hot mix”. Cả hai đều được viết bởi Rieko Ito, với phần nhạc do Kitagawa Katsutoshi đảm nhận và phần thể hiện của nhóm Round Table và Nino. Ca khúc kết phim đầu tiên là “Odoru Akachan Ningen” (Dancing Baby Humans) được sang tác bởi Kenji Otsuki, phần nhạc được trình bày bởi Fumihiko Kitsutaka, thể hiện bởi giọng hát của Otsuki và Kitsutaka. Bài hát kết phim thứ hai là “Modokashii Sekai no Ue de” (On Top of a Frustrating World), được viết và phối nhạc bởi Yugo Sasakura, chỉ huy bởi Masanori Shimada với giọng hát tuyệt vời của Yui Makino. Xuyên suốt cả bộ phim, những đoạn nhạc ngắn đã phối hợp rất tốt với phần hình ảnh để gửi gắm nội dung phim. Bên cạnh đó, theo mình, tất cả bốn bản nhạc nền của cả bộ phim đã làm rất tốt công việc của mình. Rất tiếc là mình không biết tiếng Nhật và lại xem bản Tiếng Anh nên có thể không hiểu được trọn vẹn ý nghĩa của lời bài hát nhưng nếu như Sub của các fan là chính xác thì nội dung của lời bài hát hoàn toàn phù hợp với nội dung phim. Bên cạnh bốn bản nhạc rất hay này, không thể không kể đến giai điệu của bài hát “Fushigi Purupuru Pururin Rin!” với giọng ca của Rumi Shishido. Mặc dù không mang nhiều ý nghĩa nhưng đây lại là một trong những ca khúc có thể nghe thấy trong toàn bộ anime. Ca khúc này cũng rất ám ảnh. Nhờ nó mà mình biết thêm một cách mới để trêu trọc người khác. Phần soundtrack cũng thực hiện tốt phần việc của mình với sự phối hợp của electrical music, guitar điện cũng như acoustic để thể hiện tâm lý nhân vật và tình huống phim. Đối với anime, nếu chỉ có nhạc nền và soundtracks thôi thì chưa đủ. Góp phần không nhỏ cho thành công của bất kì anime nào chính là phần lông tiếng. Theo mình thì bộ anime này đã làm tốt điều này. Lời thoại rất có hồn, bộc lộ rõ tình cảm, suy nghĩ của nhân vật (mặc dù mình không hiểu một tý tiếng Nhật nào luôn).

Hứng thú:
Bộ anime này theo mình hay ở chỗ bạn không chỉ được dịp giải trí với những tình huống hài hước mà còn ẩn chứa đầy những thông điệp, hiện tượng trong xã hội đương thời Nhật Bản rất đáng quan tâm. Vừa đáng cười vừa đáng suy ngẫm. Tất cả phối hợp nhịp nhàng làm cho người xem không thể dừng được. Tin hay không nhưng mình đã xem trọn vẹn bộ này trong vòng gần một tuần (chính xác là 6 ngày, mỗi ngày 4 tập). Đây quả thực là một trong những anime có nhiều giá trị đáng được xem lại nhiều lần. Nhẹ nhàng và thấm thía, Welcome to the N.H.K có thể nói dễ cảm nhận hơn nhiều bộ anime cùng thể loại.

Đánh giá chung: Nhìn chung bộ anime này khá hay và ấn tượng. Hiện giờ mình đang đọc manga nên chưa thể so sánh giữa truyện và phim. Với những bạn tò mò muốn biết cuộc sống của một hikikomori như thế nào, hay muốn được giải trí bằng những tình huống hài hước hay muốn tìm kiếm những điều giản dị mà quý báu cuộc sống đưa đến cho chúng ta, Welcome to the N.H.K là một bộ anime đáng phải xem.
__________________

savi1398
savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum