oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku Week][Oneshot]Dreams...

Go down

[SasuSaku Week][Oneshot]Dreams... Empty [SasuSaku Week][Oneshot]Dreams...

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 7:52 am

Tác giả: Mình (Natsume Scarlet)
Tình trạng: Complete
Nhân vật: Sasuke, Sakura, Naruto
Đôi lời: Vì đây là fic cuối trong chuỗi 7 ngày nên t không thực sự muốn viết về Couple SasuSaku. Tất nhiên nhân vật chính vẫn là hai người, t chỉ lồng ghép những cảnh khác vào để khiến câu chuyện trở nên đặc biệt Nếu c ko theo dõi toàn bộ, cậu sẽ chẳng hiểu nổi câu chuyện ra sao đâu


- Ê tên khốn Sasuke...

- Ngươi muốn gì hả tên bét lớp?

- Tên khốn...

- Naruto, đừng gây sự với Sasuke nữa...

*Bộp* (tiếng một ai đó lỡ đẩy Naruto từ đằng sau)

*Munch*...........

.....

.....

- Oẹ oẹ, tên đồ khốn Naruto...

- Oẹ, oẹ, oẹ. Kinh quá trời...

- Í, hai tên con trai hôn nhau kìa. Cảnh tượng kinh quá trời ơi...

...

- Ơ, Sakura à, sao cậu lại...

- Tên khốn Naruto...

*Bốp*...

********

- Đừng mà Sasuke, tớ xin cậu, làm ơn, đừng chết mà. Hức hức...

- Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy hả Sasuke?

- Đó...là cơ thể...tớ nó tự phản ứng...tên ngốc ạ...

- Đừng mà Sasuke...Tớ xin cậu...đừng chết...

********

- Thằng khốn nào...đã làm cậu ra nông nỗi này...hả Sakura?

- Sa...Sasuke?

- Là bọn tao làm đó.

- Chúng mày?

..........

*Crắc*(tiếng bẻ gẫy tay) - Argh, tên khốn Sasuke..

- Dừng...dừng lại đi mà Sasuke. Hức hức... Nếu cậu còn tiếp tục...cậu sẽ không còn là cậu nữa...

********

- Hức hức, vậy là cậu đã tỉnh lại rồi, Sasuke... Tớ...tớ đã rất lo cho cậu...

- Sakura...

- Khỏe hẳn chưa Sasuke?

- Naruto...tớ muốn đấu với cậu...

- Hả?

..............

- Cậu...là người bạn thân nhất của tớ ở làng. Chính vì vậy, tớ sẽ giết chết cậu.

*Xoạt*(Tiếng đeo băng đầu)

- Đến đây Naruto. Tớ sẽ bẻ gãy mối quan hệ đó...

********

- Anh sao vậy Sasuke? Nãy giờ có vẻ như anh đang để tâm trí đi đâu đó?

- Ừm...xin lỗi Sakura. Anh chỉ đang để ý một vài chuyện khác.

- Hừm, bộ đi với em chán lắm sao?

- Không...anh không có ý đó.

- Vậy tức là anh tương tư cô nào đó đúng không?

- Ừ, đúng vậy.

- Anh...

- Anh tương tư em đó, ngốc ạ.

********

- Heh, khoẻ không Sasuke?

- Chào tên bét lớp. Mới sáng ra sao tươi tỉnh vậy? Bộ mới được thăng lên làm thứ hai lớp từ dưới đếm lên hả?

- Tên khốn này... Tớ muốn đấu một trận với cậu.

- À ra vậy. Lần trước thua xong chưa tởn à?

- Làm...làm gì có chuyện. Tớ sẽ tiếp tục thách đấu cậu, đến khi thắng cậu mới thôi. Rồi sau đó, tớ sẽ đường đường chính chính bước lên làm Hokage.

- Ha ha ha... Vẫn chưa bỏ ý nghĩ viển vông đó à, tên bét lớp. Nghĩ xem, người ta sẽ chọn tớ, học sinh đứng đầu học viện. Hay sẽ chọn cậu, tên học sinh bét lớp trong nhiều năm để mà làm Hokage?

- Hừm...tớ sẽ mạnh lên, nói cho mà biết. Tớ sẽ không ngừng cố gắng, tiếp tục vươn lên. Vì ước mơ của tớ là trở thành Hokage.

- Đúng là tên bét lớp, suy nghĩ nông cạn. Thôi ở đó mà mơ mộng đi. Tớ có hẹn với Sakura rồi...

********

- Em hạnh phúc quá Sasuke à.

- Em...em làm anh ngượng đó Sakura...

- Hì, có sao đâu. Vì em thật sự cảm thấy hạnh phúc tràn đầy khi em được ở bên anh.

- Yeah, anh cũng vậy...

- Nếu như lúc đó...anh rời bỏ làng lá...chắc chúng ta sẽ không được như hôm nay đâu, nhỉ?

- ..... Ừm, đúng vậy.

********

- Sao vậy Sasuke?

- Suigetsu à? Ra đây có việc gì không?

- Cũng chả có gì hết. Karin chỉ muốn hỏi lại cậu có chắc chắn muốn đến gặp Jugo không? Vì xem ra cô nàng không ưa hắn một tí nào hết.

- Chắc chắn. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ kiểm soát Jugo, cô ta sẽ không cần lo lắng gì hết...

- Được rồi, được rồi, cậu là chủ. Này Sasuke, cậu cứ đứng nhìn ra biển mãi vậy? Nhớ về làng lá hả?

-... Ừm. Tôi chỉ đang nhớ lại một vài kỉ niệm. Và thử tưởng tượng rằng, nếu như lúc đó tôi làm khác đi, thì giờ này tôi sẽ ra sao?

- Hừm...nhạt nhẽo. Hôm nay cậu trầm tư thật đấy. Đi thôi, Karin đang đợi đó.

- Ừ...đi thôi. Thẳng tiến tới nhà ngục phía Nam...

Cũng chả có lí do gì đặc biệt để cậu bỗng nhiên nhớ lại những kỉ niệm đó, những kỉ niệm mà có lẽ đã trở thành quãng thời gian đẹp nhất trong đời cậu. Cậu chỉ đang nhớ đến Sakura... Cậu tự hỏi rằng, liệu cô có nhớ đến cậu? Liệu cô có đang miệt mài đi kiếm tìm cậu không? Liệu tình cảm của cô dành cho cậu, nó còn không? Những cảm xúc đó, có lẽ, cậu sẽ chẳng bao giờ biết được.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum