oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền

2 posters

Go down

[SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền Empty [SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:14 am

~ Khuyến cáo: Không đem fic đi post nơi khác khi chưa có sự xin phép tới tớ. Không bình phẩm linh tinh về fic nếu không thích thì vui lòng bấm back.

~ Tác giả: Chie

~ Thể loại: Sad, romance, HE...

~ Độ tuổi: 15

~ Cặp đôi: Sasuke x Sakura

~ Tình trạng: Complete

~ Tóm tắt: Có phải sự làm phiền của em là thứ mà anh không thể thiếu trong cuộc đời?
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền Empty Re: [SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền

Post by Yaten Ryuusei Fri Nov 07, 2014 8:15 am

Bắt đầu
Kẻ làm phiền và người bị làm phiền.

'' Sasuke...đừng đi! '' - Sakura thở hồng hộc cố gắng giữ nhịp tim đều đặn và ổn định lại, có vẻ như cô vừa chạy từ một nơi rất xa đến sân bay - nơi mà anh, Uchiha Sasuke sắp ngồi trên chiếc máy bay cất cánh từ Nhật Bản nơi anh sinh ra và lớn lên nhưng giờ nó sẽ đưa anh đến Mĩ - một đất nước cách Nhật Bản hàng trăm, hàng nghìn kilometre mà cô không thể đếm xuể. Hay thậm chí đó là nơi mà anh chưa từng được nhìn tận mắt, được cảm nhận bằng chính đôi tay mình.

Giờ đây, anh sẽ mau chóng ở nơi đó - Mĩ, nơi mà anh luôn khao khát được đặt chân đến. Được sống trong một môi trường của người nước ngoài, được hưởng thụ những cảm giác thoải mái, cho anh một cảm giác như được nghỉ ngơi, ngả lưng sau bao ngày mệt nhọc.

Nhưng...nơi đó sẽ không có cô - Haruno Sakura mà anh đã nghĩ rằng cô và anh đang ở trong một vở kịch. Cô vào vai kẻ làm phiền và anh là người bị làm phiền.

Từ nhỏ đến giờ, anh làm gì cô cũng lẽo đẽo theo sau lưng anh. Như rằng anh là một người anh trai luôn '' phải '' bảo vệ đứa em gái nhỏ bé mong manh như cánh hoa đào tuyệt đẹp của mình. Và điều phiền hà nhất ở cô là thói nói nhiều mặc dù cô luôn không ngớt lời nhưng anh không mẩy mấy quan tâm đến nó. Có đôi lúc, anh chỉ ước rằng...

Cô...đừng xuất hiện nữa, đừng chen chân vào cuộc sống của anh như một kẻ làm phiền nữa!

Nhưng vở kịch vẫn tiếp tục như nó không bao giờ hạ màn.



Rồi dần dà, có lẽ anh đã quen và đóng tốt vai người bị làm phiền luôn lạnh lùng với cô. Mỗi khi cô gặng hỏi điều gì đó mà anh cho là ngu ngốc, anh chỉ nhướn mày rồi không nói gì cả. Cứ như thế một vài lần...cô cũng đã quen nó.

Nhưng...anh thật sự không ghét cô bởi cô nói quá nhiều, cứ tưởng chừng như cô là một cỗ máy đã được lập trình sẵn, có lẽ vì anh đã quen với thói xấu đó của cô chăng...?

Thế mà giờ đây, trước mặt anh, một Sakura luôn đóng vai kẻ làm phiền hay một cô gái nói không ngớt, một cô gái mạnh mẽ, nghịch ngợm đang nắm chặt lấy tay áo anh, nắm rất chặt...như rằng nó sắp biến mất trước mắt cô nếu cô thả tay ra. Và...điều mà khiến anh ngạc nhiên là cô đang khóc. Trước đây cô chưa bao giờ khóc trước mặt anh. Gương mặt trái xoan của cô hiện giờ đang đẫm nước mắt, cô nấc lên thành từng tiếng, hơi thở thì gấp gáp, dường như cô đã phải chạy liên tục để có thể đến được sân bay ngay sau khi nghe được tin anh sẽ đi Mĩ vào HÔM NAY. Bỏ dở cả việc học...vì vậy mà giờ cô đang bận một bộ đồng phục học sinh luộm thuộm do đã chạy hộc tốc đến đây mà không sửa sang lại nó.

Sakura vẫn im lặng và tiếp tục khóc đan xen với những tiếng nấc cụt. Bấu chặt lấy tay áo anhh.

Anh cũng im lặng, một bầu không khí ngạt thở bao trùm lên mọi vật. Đợi đến khi cô bớt khóc, anh khẽ gỡ tay cô ra khỏi áo mình. Lau nước mắt cho cô và thở dài.

'' Sakura...Thả tay ra nào...Giờ tớ phải đi. ''

Cô bỗng gào lên như đang trút hết cảm xúc hiện giờ vào đó.

'' Không! Tại sao...?? Tại sao?! Tại sao cậu không hề nói gì với tớ cả?! ''

Anh lại im lặng, đầu anh thực sự bây giờ cũng rối bời không kém cô. Rồi anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô - việc mà khiến cô phải mở to mắt nhìn anh. Trước đây anh chưa bao giờ làm thế với cô cả.

Rồi cô nhận ra...cảm xúc của cô và của anh hoàn toàn khác nhau!..

Chẳng lẽ nhưng cảm xúc của cô không bao giờ với tới được anh sao?...Trái tim cô đã phải chịu đựng quá nhiều cơn đau trong 16 năm vừa qua rồi. Cô lại bật khóc nức nở, bàn tay đang nắm chặt áo anh bỗng buông thõng xuống. Nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ. Cô nói trong tiếng nấc.

'' Hức...tớ...hức...Sasuke...tớ có thể...hức...đ-đợi cậu không?..''

Đột nhiên, anh mỉm cười. Nụ cười đầu tiên anh trao cho cô trong suốt những thời gian dài vừa qua. Nhưng tại sao cô không cảm thấy yên tâm, cảm thấy vui hoặc hạnh phúc?...

Cô chỉ cảm thấy...Đau...!

***

Anh đi.

Anh đi và chỉ để lại cho cô một nụ cười mà không nói gì thêm cả. Trong khi đó nụ cườ này lại làm trái tim cô đau hơn, nó như chực vỡ òa ra vậy.

Cô vẫn chưa về nhà, lang thang ngoài con phố Konoha kia khi đã cách đây hai tiếng kể từ khi anh đi.

Đau quá...

Đã bao lần cô muốn từ bỏ vai kẻ làm phiền, để anh yên, buông tha cho anh, trả lại tự do cho anh. Nhưng cô lại không thể. Cô thấy mình thật xấu xa và cô ghét bản thân mình vô cùng.

Yêu anh, cô đau, nhưng lại không thể từ bỏ tình yêu đó.

'' Sakura ngốc, tại sao cậu phải tự dày vò bản thân mình chứ? Trong khi có bao nhiêu người đang thầm yêu cậu ngoài kia thì cậu lại đi chọn tên máu lạnh ấy! Hắn không xứng với cậu! Từ bỏ đi ...Sakura...! Tại sao cậu không từ bỏ nó đi? '' - Ino, bạn thân cô đã từng khuyên ngăn cô rất nhiều lần và cũng vô số lần cô muốn thử làm theo Ino, buông xuôi tất cả...

Nhưng rồi cô lại tự hỏi, liệu yêu người khác, cô có hạnh phúc không?

Rằng khi yêu anh, cô vừa đau nhưng cũng đủ hạnh phúc!

Em sẽ đợi anh...

***

Đông tới.

Trời trở rét, những bông tuyết đầu tiên rơi xuống lạnh buốt và trắng tinh khôi còn đẹp hơn cả pha lê. Cô buông những tiếng thở dài khi đang dạo quanh công viên Konoha.

'' Đã bốn năm rồi...Sasuke, em vẫn đợi anh...! '' - Cô nói như đang thì thầm với chính mình. Dưới gốc cây anh đào chỉ còn lại những cành cây trơ trụi vào mùa đông.

Cộp...cộp...

Tiếng bước chân phá tan những dòng cảm xúc của cô. Trước khi những giọt nước mắt từ khóe mi cô chuẩn bị chảy xuống gò má giữa mùa đông mà vẫn hồng hào, trắng mịn tuyệt đẹp mà ai cũng hằng mong muốn của cô.

'' Sakura, em có thể tiếp tục đóng vai kẻ làm phiền không? ''

Cô bật khóc, mỉm cười khi chạy đến ôm chặt lấy anh...

Em - một kẻ làm phiền rắc rối đã bị anh bỏ bùa.

Anh - một người bị làm phiền nhưng lại không thể thiếu sự làm phiền đó của em.
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền Empty Re: [SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền

Post by aziazi12345 Mon Feb 02, 2015 12:01 pm

hay
aziazi12345
aziazi12345

Total posts : 10

Back to top Go down

[SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền Empty Re: [SasuSaku Week][OneShot] Kẻ làm phiền và người bị làm phiền

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum