oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] True Tears

Go down

[Review] True Tears Empty [Review] True Tears

Post by savi1398 Fri Nov 07, 2014 9:04 am

tác giả
canikizu



Tựa đề: True Tears
Có cùng tựa đề với visual novel game True Tears và cùng của La'cryma nhưng nội dung và hình ảnh hoàn toàn khác.
Dạng: anime truyền hình nhiều tập.
Năm phát sóng: 2008.
Thể loại: Đời Thường, Trung Học, Xung Đột Nội Tâm, Tình Yêu Đa Phương.
Website chính: http://www.truetears.jp/
Nhà sản xuất: P.A Works, Lantis, Bandai Visual.
Độ dài: 13 tập (13 x 24 phút) chiếu trên 9 đài khác nhau. (rất hiếm)
Nhạc:
+ Opening song: “Reflectia” , eufonius trình bày.
+ Ending song: “Sekai no Namida” (Lệ thế gian), Yuki Aria trình bày.
Nội dung:

Shinichiro có cảm tình với Hiromi, bạn thuở nhỏ đến tạm trú nhà Shinichiro do cha mất. Hiromi cũng có cảm tình với Shinichiro, nhưng do cả hai đều có xung đột riêng về nội tâm cũng như xã hội nên không thổ lộ. Trong suốt bộ phim, Shinichiro lần lượt phát hiện ra tình cảm của Aiko, bạn hàng xóm, và Noe, cô bé lập dị cùng trường. Bộ phim xoay quanh đấu tranh nội tâm của 3 nhân vật nữ chính và 2 nam chính.



Nhân vật:
Nakagami Shinichiro



Seiyuu (Diễn viên lồng giọng): Ishii Makoto

Nhân vật nam chính bộ phim. Đam mê vẽ truyện tranh con nít nhưng bị gia đình phản đối và liên tục bị nhà xuất bản từ chối, do đó mất cảm hứng vẽ. Cậu thích Hiromi nhưng không dám nói. Về sau gặp Noe và được truyền cảm hứng tiếp tục sự nghiệp vẽ. Tính tình hay nhập tâm vào chuyện của bản thân, nên nhìu lúc khá vô tâm.
Isurugi Noe




Seiyuu: Takagaki Ayashi (D.C II: Da Capo II, Mobile Suit Gundam 00, S.A...)

Noe là cô gái hơi bất thường, sống cùng với anh trai Isurugi Jun. Cô (theo lời kề) bị mất nước mắt sau biến cố bà ngoại chết, và đang trên đường thu thập lại nước mắt của mình (hay của người khác). Cô thấy Shinichiro thú vị nên bắt đầu quan tâm, về sau lần đầu tiên nhận ra được tình cảm của chính mình, nhưng đồng thời cũng lần đầu tiên nhận ra được tình cảm của đối phương và người thứ ba.

Yuasa Hiromi



Seiyuu: Nazuka Kaori (Spice and Wolf, Eureka 7, Code Geass ss1,2, Canvas 2, Fruits Basket,...)

Đẹp người đẹp nết (gần như vậy), giỏi học vấn lẫn thể thao. Là con gái bạn thân của cha Shinichiro. Sau khi cha chết, cô dời đến sống với gia đình Shinichiro, hay giúp đỡ gia đình việc nhà. Vì lý do này nọ mà phải chịu sự ghét bỏ của mẹ Shinichiro. Quen biết và có cảm tình với Shinichiro từ nhỏ, nhưng không dám nói, có lẽ vì sợ hai người là anh em ruột.

Ando Aiko





Seiyuu: Iguchi Yuka (Canvas 2, Ghenshiken 2, Tokimeki Memorial, Kamen no Maid Guy,...)

Là bạn hàng xóm với Shinichiro, lớn hơn cậu 1 tuổi và học khác trường. Hay tự ti về bản thân. Mặc dù rất thích trêu chọc Shinichiro, nhưng cô có cảm tình với cậu mà không dám nói. Vì muốn gần Shinichiro mà cô chấp nhận lời giới thiệu làm bạn gái với Nobuse, bạn thân Shinichiro. Về sau cô ăn năn và xung đột về tình cảm mình.


Nobuse Miyokichi



Seiyuu: Yoshino Hiroyuki (Blood+, Utawarerumono, Love Hina, To Love ru, School Rumble, Loveless,...)

Bạn thân Shinichiro, quen biết nhau từ nhỏ. Thích Aiko và được Shinichiro giới thiệu làm bạn trai. Cậu nhận biết được tình cảm Shinichiro dành cho Hiromi, nhưng cậu không nhận ra tình cảm Aiko dành cho Shinichiro cho tới khi được bảo.
Isurugi Jun



Seiyuu: Masuda Yuuki

Là anh trai Noe, đội trưởng đội bóng rổ trường và được con gái yêu thích. Cậu có tình cảm trên mức quan hệ anh em với Noe. Vì muốn Noe vui, cậu nhờ Shinichiro thành bạn trai của Noe, đổi lại cậu sẽ đồng ý quan hệ với Hiromi, dù cậu không có chút tình cảm gì với Hiromi.
Kurobe Tomoyo



Seiyuu: Watanabe Tomomi.

Là bạn thân của Hiromi, học cùng lớp cũng như trong đội bóng rổ với Hiromi. Cô biết được tình cảm Hiromi dành cho Shinichiro, mặc dù Hiromi luôn phủ nhận.
Cha Shinichiro



Seiyuu: Fujiwara Keiji.

Là bạn thân của cha Hiromi, nhận nuôi Hiromi sau khi cha cô mất. Là người trầm lặng, nên hầu như không có tiếng nói. Không như vợ, ông tôn trọng con trai mình và để cậu làm chuyện cậu muốn, như theo sự nghiệp vẽ truyện. Ngoài ra, ông coi Hiromi là thành viên trong gia đình và không đối xử tệ bạc với cô.
Mẹ Shinichiro



Vì lo lắng cho con trai nên bà quyết định tự làm những gì cho là tốt nhất cho cậu, chẳng hạn như tự ý đọc thư, ngăn cản cậu theo nghề vẽ,.... Ban đầu đối xử rất tệ bạc với Hiromi, còn nói Hiromi và Shinichiro là anh em để đẩy hai người ra xa. Về sau bà hối hận, xin lỗi Hiromi và coi cô là người nhà trở lại.


Nhận xét chung của tớ:

- Âm Thanh:

Các seiyuu không mấy nổi tiếng do là anime trọn bộ đầu tay của P.A Works, tuy nhiên cũng hoàn thành xuất sắc việc lồng tiếng.
Phần âm nhạc được Lantis, vốn là nhà sản xuất âm nhạc chuyên cho anime và game, đầu tư khá kĩ lưỡng. Ngoài eufonius là nhóm nhạc khá nổi tiếng trình bày phần OP và Insert song, phần ED được trình bày bởi Yuki Aika, là ca sĩ mới nổi 2007.

- Hình ảnh:

Điểm mạnh của anime này. So với các anime phát sóng cùng thời điểm, chất lượng anime này thuộc loại đỉnh cao. Hình ảnh gồm 2D, giả 3D, 3D rất mượt, không cảm giác gượng gạo. Ngoài ra còn sử dụng kết hợp 2D và 3D trong cùng frame ảnh nhưng vẫn gây cảm giác mượt như thuần 2D.

Anime có cách thể hiện khá đặc biệt các tình huống, rất nhiều cảnh shoujo pose (những cảnh bất động, freeze scene, lock scene, điệu bộ nặng chất shoujo, tranh chì, bong bóng... nói chung)

Ngoài ra, nhờ được phát sóng chất lượng HDTV cũng góp phần tăng chất lượng hình ảnh anime.

- Nội dung:

Anime này nội dung khá cơ bản, giống nhiều anime và visual novel game khác. Nhân vật chính, bạn gái thuở nhỏ, bạn hàng xóm, bạn bất ngờ xuất hiện,... tất cả gom lại thành chuyện tình cảm đa phương. Tuy nhiên nội dung anime luôn đẩy các tình huống lên cao trào, phóng đại, kết hợp hình ảnh tốt làm cho coi ko rời mắt ra được.

Trước giờ có cái câu: "Nhìn người, nhìn giầy người đó đi", nhưng thật sự trước giờ tớ chưa thấy anime nào đem khái niệm đó vào phim trừ bộ anime này. Từ giầy của nhân vật cũng như đồ trang trí, ta cũng có thể đoán được tính cách cũng như chiều hướng đi anime phần nào.

Ngoài ra, bộ này còn thể hiện theo đúng trào lưu của thời gian hiện tại, chẳng hạn như phát sóng mùa đông, các nhân vật nữ có trào lưu ai cũng biết nấu ăn (Shana, Clannad, H2O, ef,...).

Tuy có 1 số khuyết điểm vì phải chạy cho kịp với lịch phát sóng (vai trò của lọ chứa nước mắt của Noe, quan hệ nhà Shinichiro với gia đình Hiromi, Aiko bỏ cuộc đua dễ dàng,...), nhưng nhìn đây là bộ anime rất đáng coi nếu là fan của anime Xung Đột Nội Tâm

Hình Ảnh: 10/10
Âm Thanh: 10/10
Nội Dung: 9.5/10
__________________

savi1398
savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum