oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Sword Art Online

2 posters

Go down

[Review] Sword Art Online Empty [Review] Sword Art Online

Post by savi1398 Fri Nov 07, 2014 10:06 am

tác giả
Hắc Nguyệt


SWORD ART ONLINE


THÔNG TIN
Loại TV
Số tập 25
Trạng thái Hoàn thành
Lên sóng 7/7/2012
Đạo diễn Tomohiko Ito
Hãng phim A-1 Pictures
Đồng sản xuất và phân phối Aniplex , ASCII Media Works , Namco Bandai Games , Genco
Thể loại Action, Adventure, Fantasy, Game, Romance
Thời lượng 24min/ep

NỘi DUNG
Năm 2022, công ty điện tử ARGUS sáng chế ra thiết bị có thể điều khiển hoạt động của não bộ mang tên NERvGear, giúp cho các trò chơi thực tế ảo trở thành hiện thực trước mắt gamer và câu chuyện bắt đầu từ đây....

Trò chơi của tử thần
Nhân vật chính Kirito cùng gần 10000 người chơi khác được chính thức trải nghiệm Sword Art Online – tựa game VRMMORPG đầu tiên trên thế giới ngay từ khi nó open beta , nhưng lại không thể ngờ rằng kể từ đó cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn. Hệ thống “Đăng xuất” trong game biến mất , tất cả sẽ bị nhốt trong SAO và không thể thoát ra trừ phi có người hoàn tất 100 tầng của tòa thành khổng lồ Aincrad. Ngoài ra, chỉ một lần “Game Over” hoặc cởi bỏ NERvGear cũng dẫn đến cái chết ngoài đời thực của họ...Số phận của Kirito - vốn là một Betaser và những con người kẹt trong một thế giới mà cái chết luôn chực chờ sẽ ra sao...





Nàng công chúa bị giam cầm

Sau khi đánh bại trùm cuối Heathcliff tức Kayaba Akihiko , Kirito trở thành anh hùng của Sword art online khi đánh dấu chấm hết cho trò chơi này và giải phóng toàn bộ người chơi nhưng một điều không ai ngờ tới xảy ra , còn khoảng 300 người không hiểu vì lý do gì vẫn không thức dậy dù trò chơi đã sụp đổ trong đó có người anh yêu tha thiết - Asuna , và sau khi biết được rằng rất có thể Asuna đang ở trong một VRMMORPG khác là ALO nên Kirito một lần nữa đăng nhập vào game để giải cứu người con gái anh yêu , cùng với người bạn đồng hành vô tình quen được tên là Leifa...




Character
Nguồn
Kirito/ Kirigaya Kazuto (キリト / 桐ヶ谷 和人) – Hắc Kiếm Sĩ (lồng tiếng trong anime bởi Matsuoka Yoshitsugu)

Nhân vật chính của bộ truyện. ID trong game của cậu là viết tắt hai chữ cái Kanji trong tên thật (KIRIgaya KazuTO). Là một người chơi solo sử dụng vũ khí chính là kiếm loại cầm 1 tay, thường chỉ mặc một bộ quần áo màu đen (đây cũng là lí do Kirito có biệt danh là “Hắc kiếm sĩ”). Cậu từng tham gia đợt beta test kéo dài 2 tháng trước khi SAO chính thức được phát hành. Khi thảm họa SAO xảy ra, mặc dù cũng rất bàng hoàng trước tình huống đó nhưng so với những người chơi khác Kirito thì nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh hơn và tập trung vào việc phá đảo trò chơi từ rất sớm. Kirito sở hữu một kĩ năng thêm cực hiếm là Dual Blade (song kiếm), nhưng chỉ dùng trong những trường hợp khẩn cấp để tránh gây sự chú ý. Là một người có ý chí rất mạnh mẽ, thậm chí mạnh tới mức có thể (trong chừng mực nào đó) gây ra tác động lên môi trường trong game VRMMO. Người yêu của Kirito là Asuna, nhưng đồng thời Kirito cũng có mối quan hệ tình cảm phức tạp với một số nhân vật nữ khác. Ở thế giới thực Kirito sống với mẹ (Midori) và em gái (Suguha). Trên thực tế Kirito chỉ là con nuôi, mẹ ruột của cậu (cũng là chị ruột của Midori) cùng với bố cậu đã qua đời trong một vụ tai nạn khi Kirito chưa đầy một tuổi. Cậu phát hiện ra điều này năm 10 tuổi. Do đã trải qua 2 năm ở trong SAO nên Kirito coi trọng thế giới ảo ngang với thế giới thật.


Đây là ava ngẫu nhiên của Kazuto trong ALO.



Asuna/ Yuuki Asuna (アスナ / 結城 明日奈 ) – Tia Chớp (lồng tiếng trong anime bởi Tomatsu Haruka)

Bạn gái của Kirito, trong SAO cô là phó thủ lĩnh của guild Huyết Kị Sĩ – guild được mệnh danh là mạnh nhất ở Aincrad. Vì là một trong số ít những người chơi nữ trong SAO, lại có vẻ ngoài xinh xắn nên Asuna được rất nhiều người mến mộ và theo đuổi, tới mức guild phải cử hai thành viên khác làm vệ sĩ cho cô. Cô cũng là một kiếm sĩ cực mạnh nổi tiếng với tốc độ ra chiêu nhanh như chớp. Khoảng 6 tháng sau khi SAO bắt đầu, Asuna gặp và yêu Kirito, sau này họ còn cùng nhau kết hôn trong game. Cô cũng là một người có ý chí rất mạnh, thậm chí có thể luyện cấp nhiều ngày liền mà không ngủ. Sau khi Kirito đánh bại Heathcliff, Asuna đáng ra cũng đã được tự do nhưng cô lại bị giam cầm trong nhà tù ảo ở ALFhiem Online dưới vai trò là Tinh linh hậu Titania. Kẻ giam cầm cô là Suguo Nobuyuki, kẻ đóng vai trong game là Tinh linh vương Oberon, hắn làm vậy nhằm mục đích để cưới được Asuna ở ngoài đời thực (vốn vẫn đang hôn mê), qua đó chiếm đoạt lấy công ty RECTOR Progress của cha cô. Ở đời thật, Asuna sống trong một gia đình danh giá nhưng cuộc sống của cô đầy áp lực vì phải cố gắng đạt được kì vọng của cha mẹ. Thậm chí cô đã từng nghĩ mình sẽ sống vâng lời cha mẹ sống cả đời mà không phản kháng, nhưng mọi chuyện thay đổi kể từ khi cô gặp Kirito.


Trong ALO , vai trò của cô không nhiều như trong SAO


Yui (ユイ) (lồng tiếng trong anime bởi Itou Kanae)

Ban đầu là nhân vật phụ xuất hiện trong ngoại truyện thứ ba của tập 2 – Bé gái trong sương sớm. Sau đó xuất hiện trong arc ALO (tập 3 và 4) với vai trò là nhân vật đồng hành và hỗ trợ cho Kirito. Xuất hiện với hình dạng là một bé gái bị lạc ở Aincrad, nhưng Yui thực tế là một phần mềm trí thông minh nhân tạo (AI – Artificial Intelligence) có tên đầy đủ là “Mental Health Conselling Program” (tạm dịch: Phần mềm tư vấn về trạng thái tinh thần), MHCP phiên bản 1, và “Yui” là tên mã. Được thiết kế với mục đích ban đầu là theo dõi biến đổi tâm trạng của người chơi và xuất hiện bên cạnh để lằng nghe và giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng khi 10000 người chơi bị giam hãm trong SAO, Yui bị cấm tiếp xúc với người chơi để thực hiện chức năng của mình. Giữa những cảm xúc tiêu cực của người chơi trong SAO, Yui đã tìm thấy được tâm trạng hạnh phúc của Asuna và Kirito khi hai người cưới nhau và chuyển đến sống ở tầng 20. Yui xuất hiện trước mặt hai người dưới hình dáng là một bé gái, sau đó đã được hai người nhận làm con nuôi. Sau đó suýt bị Cardinal, hệ thống quản lí của SAO, xóa bỏ nhưng được Kirito cứu bằng cách lưu trữ dữ liệu vào NERvGear của cậu.



Trong ALO, Yui xuất hiện dưới dạng một tiểu tiên chỉ đường cá nhân (Personal Navigation Pixie) và cùng với Lyfa giúp đỡ Kirito giải cứu Asuna. Thường gọi Asuna là “mama” và Kirito là “papa”, và tỏ ra rất khó chịu nếu có cô gái nào khác ngoài Suguha và Asuna tiếp cận Kirito.


Lyfa/ Kirigaya Suguha (リーファ / 桐ヶ谷 直葉) – Sylph (lồng tiếng trong anime bởi Taketatsu Ayana)

Em gái của Kirito, thường được anh trai gọi ngắn gọn là Sugu. Là một cô bé rất chăm chỉ và đã luyện tập Kendo suốt 8 năm trời. Sau khi Kirito thoát khỏi SAO, cô bắt đầu chơi ALFhiem Online để có thể hiểu rõ được anh trai mình nhiều hơn. Có tình cảm đặc biệt với Kirito kể từ khi biết được hai người không phải anh em ruột. Khi nhận ra tình cảm của Kirito dành cho Asuna rất sâu đậm, Suguha đăng nhập vào game như một cách để né tránh thực tại. Khi tình cờ gặp nhân vật của Kirito trong game mà không hề hay biết, Suguha ngỡ như mình đã tìm được tình cảm mới, nhưng sau đó lại đau lòng khi biết được sự thật đó vẫn chính là anh trai mình. Nhưng dù vậy cô vẫn quyết định giúp đỡ Kirito trên con đường giải cứu Asuna.



Trong ALO cô là một nữ kiếm sĩ cực mạnh của tộc Sylph


Các Char khác

Một anh chàng người chơi thân thiện mà Kirito gặp trong ngày đầu tiên SAO vận hành và được Kirito hướng dẫn về những điều cơ bản trong game. Hai người sau đó chia tay vì Kirito muốn hai người chơi theo lối đơn độc, nhưng Cline thì có những người bạn khác từ thế giới thực cùng chơi SAO và muốn bảo vệ họ. Sử dụng vũ khí chính là katana (kiếm nhật) và là thủ lĩnh của guild Fuurinkazan (Phong Lâm Hỏa Sơn), guild bao gồm Cline và những người bạn. Sau này Cline có gặp lại Kirito và hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết.


Nhân vật phụ xuất hiện trong ngoại truyện cuối cùng ở tập 2 – Chú tuần lộc mũi đỏ. Là một cô bé sử dụng thương thuộc guild Những chú mèo đen dưới đêm trăng tròn, guild đầu tiên mà Kirito gia nhập, và đặc biệt thân thiết với Kirito. Là một cô bé rất yếu đuối và sợ hãi phải đối mặt với cái chết. Kirito từng hứa sẽ bảo vệ Sachi, nhưng sau đó cô đã chết khi bị dính bẫy trong một lần vào hầm ngục luyện cấp. Việc này khiến Kirito đau đớn và bị dày vò nội tâm rất nhiều, thậm chí đã từng liều mạng đi hạ boss event Giáng Sinh một mình để tìm item hiếm hồi sinh, nhưng sau đó thất bại (do item đó chỉ có tác dụng trong 10s sau khi người chơi chết) và suýt nữa khiến Kirito tự sát. Sau đó Kirito đã nhận được tin nhắn hẹn giờ trước của Sachi thu, nói rằng cô muốn cảm ơn cậu vì đã ở bên mình, việc này đã giúp Kirito có thêm nghị lực để tiếp tục sống sót trong SAO.


Một nhân vật phụ xuất hiện trong ngoại truyện đầu tiên ở tập 2 – Hắc Kiếm Sĩ. Một trong những người thu phục thú hiếm hoi trong SAO. Ngay từ đầu game Scilia đã thu phục được một chú rồng, từ đó trở nên nổi danh dù level chỉ ở mức trung bình. Sau đó rất nhiều người chơi nam đã theo đuổi và muốn cưới cô (trong game) để có thể được hưởng lợi, dù ở thế giới thực Scilia mới 13 tuổi. Điều này dẫn đến việc sau này Scilia rất sợ những người chơi nam. Trong một lần bị lạc trong rừng, chú rồng và cũng đồng thời là người bạn duy nhất của Scilia trong game chết, nhưng cô được Kirito cứu. Sau này có tình cảm với Kirito, nhưng khi biết được level của Kirito thì cô biết rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể ở bên nhau trong game.


Một nhân vật phụ xuất hiện trong ngoại truyện thứ hai của tập 2 – Hơi ấm trái tim. Có class là thợ rèn. Lizbet là bạn thân của Asuna, cũng là người giới thiệu Kirito với Asuna. Lizbet được Kirito nhờ làm một thanh kiếm có chất lượng sánh được với thanh kiếm đầu tiên của cậu “Elucidator”. Sau đó Kirito đã hộ tống cô trong một quest để tìm kiếm loại quặng cần thiết để đúc kiếm. Trong chuyến đi dần dần Lizbet có tình cảm với Kirito, nhưng đã rất khổ tâm khi biết được Asuna thích Kirito. Kirito đã kể cho Lizbet về chuyện trong quá khứ với guild Những chú mèo đen và nói rằng kể từ sau việc đó, lần đi chung với Lizbet là lần đầu tiên cậu cảm thấy tự nhiên khi đi party với người khác. Khi nhận được tin nhắn SAO đã bị phá đảo, cô biết chính Kirito đã làm việc đó và quyết định sẽ thú nhận tình cảm với Kirito, nhưng sau đó đã ngưng lại khi biết Asuna vẫn đang hôn mê.


Nhân vật phản diện chính của arc SAO (tập 1 và 2). Một thiên tài điện tử cũng như một nhà thiết kế game đại tài, người sáng chế ra NERvGear và thiết kế SAO. Akihiko sử dụng NERvGear để giam cầm 10000 người chơi trong thế giới của SAO vì lí do là để quan sát xem phản ứng của họ ra sao. Akihiko giả dạng làm người chơi có ID là Heathcliff, người chơi được mệnh danh là mạnh nhất trong SAO với biệt danh là Thánh Kiếm, và là thủ lĩnh của guild hùng mạnh nhất ở Aincrad là Huyết Kị Sĩ. Nhân vật Heathcliff sử dụng trường kiếm và khiên thập tự, là một trong hai người chơi duy nhất trong game (cùng với Kirito) có kĩ năng phụ. Phong cách chiến đấu của Heathcliff khá giống Song kiếm, khi sử dụng khiên thập tự như một vũ khí thứ hai, nhưng thay vì thiên về tốc độ thì Heathcliff nổi bật về khả năng phòng ngự được coi là vô địch, từng một mình đứng giữ tiền tuyến và đối mặt với boss tầng 50 trong khi chờ cứu viện. Sức mạnh của Heathcliff có được là do Akihiko hiểu rõ tất cả các chiêu thức trong game, chứ không phải là do can thiệp vào hệ thống. Nhưng Akihiko đã phải sử dụng đến nó một lần khi quyết đấu với Kirito lần đầu, do Song kiếm của Kirito có thể đạt đến cực hạn tốc độ trong SAO. Ở cuối tập 1, Akihiko đấu với Kirito lần thứ 2 và thua cuộc, sau đó đã chết (do thiết lập NERvGear tự động giết mình nếu Akihiko thua trận trong game), sau đó để lại cho Kirito World Seed, phần mềm thiết kế thế giới game VRMMO, ở cuối tập 4.


Nhân vật phản diện chính của arc ALO (tập 3 và 4). Hắn giam cầm 300 người chơi, bao gồm cả Asuna, sau khi sự kiện SAO kết thúc để thực hiện thử nghiệm về trí não con người thông qua công nghệ Full Dive. Đồng thời hắn còn có ý đồ muốn cưới Asuna khi cô vẫn còn đang hôn mê ở thế giới thật để chiếm đoạt công ty RECTO Progress. Trong ALO hắn lấy thân phận là Tinh linh vương Oberon và biến Asuna thành Tinh linh hậu Titania. Khi Kirito đụng độ hắn để giải cứu Asuna, hắn lợi dụng trạng thái GM của mình cũng như những kết quả nghiên cứu của mình để hành hạ và tra tấn Kirito. Sau đó “Chương trình ảo” do Kayaba Akihiko lưu lại xuất hiện và nhắc cho Kirito nhớ về việc cậu đã làm thế nào để đánh bại được Heathcliff ở Aincrad, và Kirito đã sử dụng điều đó để đánh bại Oberon. Sau đó 300 người chơi bị giam hãm được giải thoát, nhưng Nobuyuki vẫn cố tìm đến nơi bệnh viện nơi Asuna đang nằm và tấn công Kirito. Hắn lại bị đánh bại một lần nữa khi Kirito sử dụng những kĩ năng chiến đấu học được trong game.
Bonus từ fan :





Bài cảm nhận sau đây có thể mang hơi hướng chủ quan và là một bài cảm nhận dưới con mắt người đã đọc qua LN nên nếu cò gì không chuẩn xác xin hãy bỏ qua , vì đơn giản đây là cảm nhận cá nhân và xin lỗi nếu nó ngắn
CẢM NHẬN


Cái này có lẽ thực sự không có gì nhiều để nói , đối với những người chưa xem LN , hình tượng các nhân vật cũng đã được khắc họa khá tốt , một Kirito độc cô cầu bại nhưng luôn có một khoảng trống trong tim , một Asuna có ý chí mạnh mẽ dù trong chiến đấu hay khi bị giam cầm , một Suguha đầy nghị lực nhiều tâm trạng hay một Fairy King Oberon âm mưu , thủ đoạn và biến thái...


Đối với những người chưa đọc LN , nhịp độ phát triển của Anime có thể nhanh và hơi khó hiểu khi những chương LN ở cả vol 1 và vol 2 ( ngoại truyện ) đạ được lồng ghép với nhau.

Vốn là một người coi Anime không quá khó tính , tại hạ nhân thấy Anime đã thể hiện khá đầy đủ và sinh động về thế giới trong SAO , các hình ảnh thành phố , thị trấn hay các khu vực đánh quái , diệt boss đều đã hiện lên qua từng ep bám theo cùng những sự kiện và trải nghiệm của Kirito.

Đây là Game nhưng không phải là một Trò chơi.


Ở ep 4 người xem chứng kiến một sự kiện đã thay đổi con người Kirito - đó là cái chết của Sachi , từ một con người lạnh lùng luôn cô độc , anh đã phần nào thấu hiểu rằng , sức mạnh phải là thứ dùng để bảo vệ " Tôi không bao giờ muốn một ai phải chết trước mặt tôi nữa " và chiến đấu không chỉ vì bản thân mà còn vì những người mình yêu thương.( trích lá thư của Sachi )

À… Thực ra điều tớ muốn nói là, dù tớ có chết đi, cậu cũng phải cố sống. Hãy sống tiếp, nhìn đến tận cùng thế giới này, hãy tìm cho tớ lí do tại sao nó được tạo ra, lí do người nhút nhát như tớ lại ở trong đó, tìm ra lí do hai ta gặp mặt. Đó là ước nguyện của tớ.
A… Có vẻ vẫn còn chút thời gian nữa. Thủy tinh này thu được nhiều ghê ha. Hmm, vậy thì nhân dịp Giáng Sinh, tớ sẽ hát một bài hát Giáng Sinh cho cậu nhé. Tớ cũng có phần tự tin vào giọng hát của mình đấy. Có lẽ tớ sẽ hát [Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ]. Nói thật tớ thích những bài nổi tiếng hơn như [Winter Wonderland] hay [White Christmas] cơ, tiếc là tớ chỉ nhớ lời bài này.
Tại sao tớ chỉ nhớ bài [Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ]? Đêm trước, Kirito đã nói, “Dù có ra sao, chắc chắn cậu vẫn có thể làm được điều quan trọng cho người khác.” Cậu đã nói rằng dù là tớ cũng có thể tìm được nơi dành cho mình. Nghe xong những lời đó, tớ đã rất vui và nhớ đến bài hát này. Không hiểu sao tớ lại nghĩ mình là Rudolph, còn cậu là Ông Già Nô-en… nếu nói rõ hơn, có lẽ cậu giống như bố tớ. Bố đã bỏ đi khi tớ còn rất nhỏ, vì vậy mỗi đêm khi ngủ cạnh cậu, tớ luôn thắc mắc không biết đây có phải cảm giác mà người cha mang lại. À, thôi, tớ hát đây.

Rudolph, chú tuần lộc mũi đỏ có cái mũi đỏ chót
Tất cả tuần lộc khác từng chế nhạo Rudolph và ghép tên cho nó
Rồi trong một đêm Noel
Santa đến ngỏ lời:
"Rudolph, chiếc mũi của cháu sáng thật, sao không giúp soi đường cho ta đêm nay?"
Và Rudolph luôn mít ướt, đã tươi cười đêm đó.


…Với tớ, cậu sẽ luôn là ngôi sao sáng dẫn lối đến cuối đường hầm. Tạm biệt nhé, Kirito. Có thể gặp được cậu, được ở cùng cậu, là may mắn nhất với tớ.
Cảm ơn cậu.
Tạm biệt.





Và người anh yêu thương nhất - đó chính là Asuna , dù chỉ là trong một trò chơi nhưng ai dám bảo rằng tình yêu trong thế giới ảo là không có thực khi nhìn vào họ , cùng với Yui - một AI họ vô tình gặp và cứu cô bé khỏi việc bị xóa khỏi chương trình , một gia đình thật sự hạnh phúc được tạo ra.



Cái kết của arc SAO là một sự ngạc nhiên khá thú vị , thay vì phải vượt qua 100 tầng , tác giả đã cho Kirito phát hiện ra chân tướng của Heathcliff - chính là Kayaba , người tạo nên trò chơi tử thần này



Nhưng thật sự rất nhiều người xem không hài lòng về cái kết này khi có nhiều chi tiết bất hợp lý như , Asuna đang bị tê liệt lại có thể đỡ đòn cho Kirito , rồi Kirito bị đâm cả phút chưa mất hết Hp còn Heathcliff thì ngược lại , kể cả câu trả lời của Kayaba về mục đích tạo nên SAO cũng chưa thỏa mãn cho người xem.

Sang arc ALO , tuy phần này không để lại ấn tượng lắm cho tại hạ và tại hạ nhân thấy nó mang tính chất fanservice nhiều hơn hẳn arc SAO nhưng không phải vì thế mà tại hạ nói arc này không hay.



Với điểm nhấn là sự xuất hiện của Suguha aka Lyfa cùng với một trò chơi mà trong đó người chơi có thể bay và sử dụng magic , ALO cũng đã đem lại cảm giác thú vị cho rất nhiều fan.
Và những ep sau vẫn là những ep thể hiện sự bá đạo của mc Kirito dùng dàn sta hầu như max nên tại hạ mạn phép không bình luận thêm gì.
Là một fan incest tại hạ xin phép nói thêm vài điều , Suguha dành một tình cảm trên mức tình anh em với Kazuto khi anh trở về từ SAO nhưng rồi tình cảm ấy cô đã phải dồn nén vào sâu trong tim khi thấy anh mình đau đớn , quằn quại khi Asuna - người anh ấy yêu tha thiết vẫn chưa tỉnh dậy.
Và rồi cô tìm thấy Kirito , một anh chàng vui tính mà cô gặp và hứa giúp đỡ anh ta đến Cây TG , nhưng số phận trớ trêu khi cuối cùng cô nhận ra rằng Kirito cũng chính là Kazuto - người anh trai mà cô yêu

( trích xúc cảm của Suguha trong LN )
Nhưng rồi cô cũng vượt qua và đã dốc sức giúp Kirito tiến lên thượng tầng cây TG.
Và một màn hạ Admin lại xảy ra , lần này thậm chí Kirito đã cướp cả quyền Admin của tên trùm liếm môi Oberon và tiêu diệt hắn , giải cứu Asuna thành công.
Tuy vẫn còn vài vụ lùm xùm nữa nhưng Kirito và Asuna cuối cùng đã đoàn tụ với nhau ở thế giới thật , nụ hôn chất chứa tình cảm của bao ngày tháng xa cách đã được trao cho nhau.
Kết thúc series với hình ảnh tòa thành Aincrad bay lững lững giữa bầu trời ALO hứa hẹn cho những phần tiếp theo sẽ được ra mắt.









Mặc dù nhận nhiều sự chê bai nhưng cá nhân tại hạ thấy art SAO không phải quá mượt mà nhưng cũng khá tốt , ngoài ra những cảnh action được thể hiện không hề tệ , nhiều cảnh rất đẹp mắt và mãn nhãn người xem cả ở arc SAO và ALO.


Âm nhac trong SAO là một diểm nhấn tuyệt vời , rất phù hợp với từng bối cảnh trong phim.
Bài OP1 , ED 1 và OP2 tại hạ không ấn tượng lắm nhưng lại rất thích giai điệu ở bài ED2

OPENING 1

ENDING 1

OPENING 2

ENDING 2




Điểm tổng quan series : 8,7/10
Đối với tại hạ , đây là một bộ hay , cả LN lẫn Anime và tại hạ enjoy từ đầu tới cuối , nếu có ss2 tại hạ sẽ tiếp tục theo dõi

BONUS
savi1398
savi1398

Total posts : 61

Back to top Go down

[Review] Sword Art Online Empty Re: [Review] Sword Art Online

Post by ducminh20012000 Fri Feb 13, 2015 8:03 pm

Nói chung là mình vẫn mãi yêu Sword Art Online (đặc biệt là Asuna).
[center]I'm always love Sword Art Online.
p/s: always love Asuna. :)))
ducminh20012000
ducminh20012000

Total posts : 3

Back to top Go down

[Review] Sword Art Online Empty Re: [Review] Sword Art Online

Post by ducminh20012000 Fri Feb 13, 2015 8:06 pm

Hình ảnh rất đẹp, cốt truyện hay và những nhân vật tạo nên rất công phu và chi tiết (đặc biệt là Asuna và Kirito). Phim càng ngày càng cuốn hút đến tận gần cuối phim mà vẫn không thấy chán. Nhạc phim cũng rất là hay, phần lớn là mình thích Opening của SAO hơn là Ending.
ducminh20012000
ducminh20012000

Total posts : 3

Back to top Go down

[Review] Sword Art Online Empty Re: [Review] Sword Art Online

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum