oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Chuyện tình thời Edo

Go down

[Fanfic] Chuyện tình thời Edo Empty [Fanfic] Chuyện tình thời Edo

Post by hoanguyen112 Wed Nov 05, 2014 10:36 am

mình là mem mới đây là lần đầu mình viết bài cho nên không tránh khỏi sai sót mong các bạn góp ý và cứ ném dép thoải mái

Tác phẩm: Chuyện tình thời Edo
Author: vivi_love_luffy
Couple: luffy x vivi
Summary: chuyện tình cảm động ở thời Edo
Rating: T
Status: dự kiến kéo dài 5 chap hoặc hơn

CHAP 1

Vào một buổi sáng đẹp trời,công chúa vivi đang đi dạo trong vườn cùng chú vịt dễ thương carue.thì có một cung nữ đến:
-bẩm công chúa, đức vua cho gọi ngươi gấp ạ !
Vivi:có chuyện gì mà cha ta cho gọi ta gấp vậy ?
-dạ bẩm thần cũng không rõ lắm ạ !
-được rồi, ta biết rồi, cho ngươi lui.
" không biết có chuyện gì mà sáng sớm cha ta đã gọi ta vậy nhỉ ?Chắc phải có việc quan trọng lắm đây?" suy nghĩ một lúc cô cùng carue đến gặp cha mình. Vừa mới bước vào phòng cô thấy cha mình đang ngồi nói chuyện với một người thanh niên tóc vàng-nâu đeo kính và có một vết sẹo ở mắt.
Vivi: thưa cha, con đã đến.
Đức vua:a! Vivi con đến thật đúng lúc , con ngồi xuống đi.
Người thanh niên: chào em vivi ! Đã lâu không gặp trông em ngày càng đẹp ra đó.
Vivi:thưa cha,vị này là ...
Đức vua: là kohza đó ! Con không nhớ sao ?
Vivi: kohza...a nhớ rồi ! Lâu lắm mới gặp anh,thủ lĩnh ! À mà bác toto đâu rồi ? Sao chỉ có một mình anh về đây vậy ?
Kohza: thật thất vọng không ngờ xa nhau có mấy năm mà em đã quên anh rồi
Vivi:hihi..tại anh thay đổi nhiều quá làm em không nhận ra. Mà anh chưa trả lời em bác toto đâu rồi, sao chỉ mình anh về vậy ?
Kohza:ông già ấy vẫn đang làm việc ở yuba.
Vivi:sao anh không ở đó giúp bác ấy,mà chạy đến đây làm gì ?
Kohza:buồn quá ! Vivi chăng lẽ em không muốn gặp anh sao?
Vivi:không phải em không muốn gặp anh nhưng để bác toto một mình ở đó sao em không lo cho được.
Kohza:em không phải lo ông ấy không phải con nít đâu ông ấy co thể tự lo cho mình được.
Vivi:vậy hôm nay anh đến có việc gì vậy ?
Kohza:anh đến để cầu hôn với em,vivi à !
Vivi: haha...cầu hôn á thật là buồn cười quá đấy thủ lĩnh ạ !
Kohza:anh không đùa đâu ! Lúc nãy anh cũng đã nói với đức vua rồi và ngài cũng đã đồng ý cho hai chúng ta lấy nhau rôi.
Vivi liền quay sang hỏi cha minh : cha à ! Chuyện này là thật hả cha ? Tại sao cha lại đồng ý khi chưa hỏi ý kiến của con vậy ?
Đức vua : đúng vậy ! Ta đã đồng ý cho hai con kết hôn rồi !
Vivi:*như sét đánh ngang tai* không thể được ! Con không thê lấy anh ấy làm chồng được.
Kohza: sao vậy vivi ? Chẳng lẽ em không thích anh sao ?
Vivi:không phải vậy ! Nhưng thích và kết hôn lại là hai chuyện khác nhau !
Kohza:sao lại không giống nhau ? Vivi à đức vua cũng đã đồng ý rồi cho dù em không đồng ý thì em vẫn phải kết hôn với anh !
Vivi: cha à ! Con không lấy anh ấy đâu. Cha từ chối đi cha.
Đức vua: không được vivi à ta đã đồng ý rồi quân bất hí ngôn ta không thể chiều thèo ý con được
Vivi:hai người...hai người...*ôm măt khóc* con không chịu đâu.
Kohza:thôi nín đi em phải nghe theo lời cha mình chứ ?
Đức vua:đúng vậy kohza là ngươi tốt .
Vivi:không bao giờ...*sau đó đứng lên và vừa chạy vừa khóc rời khỏi *
Đức vua: vivi..đứng lại !
kohza:không cần đâu để cô ấy đi đi chỉ cần cô ấy biết sẽ kết hôn với con là được đức vua lựa lời mà nói với vivi không thì đừng có trách con độc ác.
Đức vua: được rồi ! không cần ngươi nhắc.
Kohza: vậy thì tốt ! Vậy con xin phép về để chuẩn bị đám cưới, chắc sẽ bận rôn lắm đây. Hahaha...
Đức vua:"khốn khiếp...*hất đổ bàn*xin lỗi con, vivi"
*********************
Cô khóc rất nhiều. Và tự hỏi tại sao phải lấy kohza chứ? Cô chỉ xem anh ấy là bạn thôi, chứ không phải là tình yêu bởi vì trong trái tim cô đã có một hình bóng của một người con trai khác cho dù không nhớ mặt nhưng chiếc nhân cỏ bốn lá làm băng đá quý cô đang đeo xem như là vật đính ước giữa hai người.lúc này có một ngươi phụ nữ đang đứng nhìn cô khóc.đó là ena vú nuôi của vivi. Từ khi còn nhỏ vivi đã mất mẹ ena được nhận lệnh chăm sóc vivi nên hai người thân thiết như mẹ con ruột vậy.khi nhìn thấy vivi khóc bà rất buồn bởi vi bà biết vivi không yêu kohza mà yêu một người khác bà vẫn nhớ như in chuyện của vivi cách đây 10 năm trước.
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum