oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Sinh tử bảo hiểm - Phiền Lạc

Go down

Sinh tử bảo hiểm - Phiền Lạc Empty Sinh tử bảo hiểm - Phiền Lạc

Post by QuangMinh Mon Nov 10, 2014 1:17 pm


Tác phẩm: Sinh Tử Bảo hiểm
Tác giả: Phiền Lạc
Tình trạng: Hoàn
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại đô thị, cường cường, cảnh sát chuyển bán bảo hiểm công vs tinh anh quản lý thụ, ấm áp, hơi hài, 1 vs 1, HE
Văn án:
Hình như là không có cái gì thân mật động tác, bất quá chỉ là nhìn đến bọn họ cùng một chỗ nói giỡn bộ dáng, Hướng Thiên liền thấy phải chính mình đã thực không thoải mái.
Lăng Chính Trung lại nở nụ cười."Tiểu thương thử, nguyên lai ngươi là đang ghen mới quải ta điện thoại !"
Bị nói trúng rồi tâm sự, Hướng Thiên đỏ mặt lên.
"Ngươi bình thường kia cổ thông minh kình nhi đều đi nơi nào? Nếu ta không yêu ngươi, ngươi nghĩ rằng ta hội ba ba chạy tới bị ngươi áp sao?"
Cái gì?
Hướng Thiên xem xem lăng chính giữa, nhất thời không phản ứng lại đây hắn nói ý tứ.
Nhìn kia trương có điểm ửng đỏ đôi môi, Lăng Chính Trung rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp kề sát hôn đi xuống.
Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì, chi bằng thực tế hành động tới cũng nhanh tiệp.

Link raw+QT (VNS+có bổ sung Phiên ngoại 36 kế phản công):
Tải xuống

Ngoài lề:
Truyện xuất bản năm 2007, có hơi lâu nhỉ @@~ Được nhà Hà Ảnh Cư dịch rồi.

Nghề bán bảo hiểm, có lẽ nhiều người ác cảm, anh thụ cũng ác cảm, nhất là sau đêm say xỉn bị giật dậy lúc 6 giờ sáng, nên… Lần đầu gặp mặt của hai anh hổng có lãng mạn, mà anh công còn bị sập cửa vào mặt. Sau lần đầu gặp ấy, anh công đã được thụ đặt biệt danh- tiểu thương thử.

Thụ gặp tai bay vạ gió dính đến án mạng và bị trả thù?! Còn bị biến thái gửi nội y của nữ đến nhà! Toàn nhờ công cứu, sau này mới biết ra anh công từng là hình cảnh quốc tế nha. Sau đó của sau đó, anh thụ đổ cái rầm vì... đồ ăn công nấu, sau đó nữa mới đổ con chuột nhà anh =.=||| Còn đòi để tên người nhận tiền từ hợp đồng bảo hiểm sinh mạng của mình là tên công =.=|||
Hình tượng của công cũng bá đạo, võ công trong truyện không thấy đối thủ (do cũng không phải truyện võ đấu gì), vũ khí là cương châm (sao bốc mùi cổ trang), làm nghề bán bảo hiểm nhưng anh không có nghèo nha, cả gia đình ở nước ngoài sinh sống, làm chủ mấy nhà hàng, ngoại hình lại đẹp. Tính cách lại là góc bù cho thụ. Anh công điềm đạm như nước, cười như gió xuân tát vô mặt =)) còn thụ như con khủng long bạo chúa nhỏ biết phun lửa, dễ thương mà cũng dữ thấy ớn =)) Chắc có công chịu nổi anh thụ thôi.
Hài nhất là anh thụ cứ lập kế hoạch phản công, mà mỗi lần sắp thành công thì mặc định thất bại, nguyên nhân chủ quan, khách quan đều có =)) Vậy mà chưa hết hi vọng, nên mới có cái phiên ngoại 36 kế phản công =))

---ChM. Nói thiệt ra, có cái này, Tiểu thương thử, thương thử, thương thử…
Thương thử = hamster,
nhưng đọc thương thử nghe thuận tai hơn, nên mình sửa cả bản QT lại là thương thử=))


Last edited by QuangMinh on Mon Nov 10, 2014 1:19 pm; edited 1 time in total (Reason for editing : Sửa văn án)
QuangMinh
QuangMinh

Total posts : 6

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum