oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[CCS + xxxHolic + TRC] Clow Reed

Go down

[CCS + xxxHolic + TRC] Clow Reed Empty [CCS + xxxHolic + TRC] Clow Reed

Post by Akira_vt Mon Nov 10, 2014 3:41 pm

Clow Reed

Theo http://www.hiiragizawa.net/fan/clow/ và wikipedia

[CCS + xxxHolic + TRC] Clow Reed 130

Tên: Clow Reed (Kurou Riudo)(クロウ・リード)
Ngày sinh: Không biết
Ngày chết: Không biết
Tuổi: 1001?
Cư ngụ: Tomoeda, Japan
Màu tóc: Đen
Màu mắt: Đen
Nghề nghiệp: Pháp sư
Món ăn ưa thích: Bánh ngọt, rượu
Món ăn ghét nhất: Không có
Màu yêu thích: Đen
Hoa yêu thích: Anh đào
Món nấu sở trường: Tất cả các món
Sở thích: Đọc sách
Thứ yêu thích: Những việc không đoán trước được
Ước muốn: Không phải là người mạnh nhất thế gian
Truyện: Cardcaptor Sakura, Tsubasa: Reservoir Chronicle

Vai trò và Tính cách

Clow Reed là người sáng tạo ra bộ bài Clow, một bộ bài giống như bài Tarot có ẩn chứa nhiều loại sức mạnh ma thuật khác nhau. Tên của Clow Reed được lấy theo tên của người tạo ra Thoth Tarot là Aleister Crowley (Kurouriu in Japanese). Ngoài ra, ông còn là người tạo ra Yue và Cerberus--linh thú canh giữ và bảo vệ bộ bài Clow, quyền trượng của Sakura, la bàn của Syaoran Li, chiếc chuông gió của Mizuki.

Theo lời Kero thì Clow Reed--có bố là người Anh và mẹ là người Trung Quốc. Ông có thể sử dụng ma thuật của cả hai hệ ma thuật phương Đông và phương Tây. Và Li Syaoran, là một họ hàng xa thuộc dòng họ ngoại của Clow.

Clow Reed sống ở Nhật Bản một thời gian, cư ngụ trong một ngôi biệt thự ở Tomoeda cho đến trước khi chết (đồng thời cũng là nhà của Eriol) . Trước lúc chết, Clow đã chọn Sakura Kinomoto làm chủ nhân mới của bộ bài Clow. Bằng ma thuật của mình, ông đã nhìn thấy trước tương lai và sắp xếp trước mọi việc để giúp Sakura trở thành chủ nhân thực sự của những lá bài. Tạo ra quyền trượng phong ấn có màu hồng dễ thương cho Sakura, là vì ông muốn tạo ra một cây gậy phép thích hợp với cô bé, người sẽ trở thành chủ nhân tương lai của bộ bài Clow; để Sakura tìm thấy quyển sách phong ấn trong tầng hầm nhà Kinomoto; đặt chiếc chuông gió trong đền thờ Tsukimine. Tất cả đều nằm trong dự đoán của Clow.

Mặc dù là pháp sư mạnh nhất thế gian, vẫn có những việc mà Clow Reed không thể dự đoán được. Một trong số đó là trái tim của hình dạng ngụy tạo của Yue--Yukito và trái tim của Sakura. Nhưng ông lại lấy làm vui về việc này.

Một trong những nhân vật bí ẩn nhất của Clamp, lúc nào cũng như có một màn bí ẩn bao phủ. Clow Reed là một con người điềm đạm, sống nội tâm, luôn mỉm cười, yêu thiên nhiên và đọc sách, rất thông thái--Clow có vẻ như biết hết mọi chuyện trên thế gian này, và rất yêu những tạo vật của mình: Kero, Yue, các lá bài Clow. Vì ma lực quá lớn, Clow sống tách biệt với thế giới bên ngoài và bị hiểu lầm là một kẻ lập dị. Ước nguyện lớn nhất của ông là có thể trở thành “người không phải mạnh nhất thế gian”.

Nền tảng ma thuật

Clow kết hợp cả ma thuật tây phương và đông phương để tạo nên một loại phép thuật hoàn toàn mới--những lá bài Clow. Vì lí do đó, tên các lá bài Clow cũng bao gồm tiếng Hoa và tiếng Anh. Ma thuật của Clow cân bằng giữa mặt trời và mặt trăng. Sức mạnh ông sử dụng--cũng như kiếp sau của ông là Eriol--là sức mạnh của bóng tối, và nó được biểu lộ trong câu thần chú giải trừ phong ấn cây quyền trượng của Sakura (trước khi hóa thành quyền trượng ngôi sao).

Hoá thân
Xem:



Trước khi chết, Clow chia đôi linh hồn mình làm hai là Eriol Hiragizawa và Fujitaka Kinomoto--bố của Sakura. Nhưng ông không thể chia đôi phép thuật cho hai thân xác mới và chỉ có Eriol là giữ lại được tất cả kí ức và ma thuật của Clow. Sau khi biến đổi hoàn toàn các lá bài Clow thành bài Sakura, Sakura trở thành pháp sư mạnh nhất thế gian và chia đôi phép thuật của Eriol cho bố của Sakura--Fujitaka Kinomoto.

Mặc dù là kiếp sau của Clow và có tất cả kí ức của Clow, Eriol vẫn không phải là Clow. Vì người chết thì không thể sống lại.

Trong XXXHolic

Clow Reed được nhắc đến lần đầu trong XXXHolic là khi Watanuki tìm thấy cây quyền trượng “hàng nhái” của Sakura trong kho của Yuuko. Yuuko thường nhắc về Clow với giọng điệu khó chịu nhưng có vẻ như hai người là bạn.Yuuko và Clow Reed biết nhau khá lâu và đã cùng tạo ra 2 con Mokona dựa trên hình mẫu Mokona--Đấng sáng tạo của Cefiro (Magic Knight Rayearth) để chuẩn bị cho “những chuyện xảy ra sau này”. Cả Yuuko và Clow Reed đều nhắc đến việc “phải kết thúc giấc mơ” (ý nghĩa của câu này còn rất mơ hồ). Và họ cũng đã biết Watanuki trước khi câu chuyện bắt đầu. Tuy nhiên, vai trò của Clow trong XXXHolic vẫn chưa rõ ràng.

Trong Tsubasa: Reservoir Chronicle
Xem:


Ở vương quốc “Clow”, Clow Reed là bố của Sakura và Touya và là vị vua trước đây của vương quốc *nhưng theo diễn biến hiện nay của truyện thì việc này không được chắc chắn cho lắm*. Rất ít điều được biết về ông vì Clow đã chết trước khi câu chuyện xảy ra. Ông đã cho phép nhà khảo cổ Fujitaka được khai quật khu di tích của nước mình và để con nuôi của Fujitaka, Syaoran làm bạn với con gái mình, Sakura. Ông có sức mạnh ma thuật rất lớn và đã nhận thức được định mệnh của Sakura và Syaoran trước khi qua đời. Ông còn dạy cho Yukito, vị đại tư tế hiện tại của “Clow” những hiểu biết về phép thuật của mình.
Fei Wang Reed--người ban đầu sắp xếp cho cuộc hành trình xuyên không gian của Sakura và Syaoran--cũng có quan hệ huyết thống với Clow; mặc dù ông ta xem cả Yuuko lẫn Clow là chướng ngại ngăn cản mình.

Author: thao 32
Akira_vt
Akira_vt

Total posts : 85

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum