oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Chuyện có thật] Chiếc nhẫn Claddagh - The Claddagh ring

Go down

[Chuyện có thật] Chiếc nhẫn Claddagh - The Claddagh ring Empty [Chuyện có thật] Chiếc nhẫn Claddagh - The Claddagh ring

Post by mikuyuki Mon Nov 10, 2014 6:21 pm

Chiếc nhẫn Claddagh - The Claddagh ring


Có ba thằng bé sống ở thành phố Galway ở Ai-len. Chúng là bạn thân từ khi còn bé và lớn lên cùng nhau.Tên của chúng là Sean, Partrick và Ronan.

Ngày nọ,khi đang lang thang trên cánh đồng gần nhà, bọn chúng bắt gặp một căn nhà hoang bằng đá. Mấy đứa bạn của chúng từng kể rằng ngôi nhà này bị ám và nhiều đứa trẻ trong xóm đã từng tới đây vào ban đêm, như một bài kiểm tra lòng can đảm.

Dĩ nhiên là chúng không thể cưỡng lại sự thách thức, vì thế đêm nọ, chúng quyết định rằng sẽ rất vui nếu tổ chức một chuyến tham quan trong ngôi nhà cũ đó. Một đứa trong chúng có cái i-Phone và đã có ý tưởng tuyệt vời là ghi hình lại chuyến thám hiểm.

Khi vào tòa nhà bỏ hoang, cả bọn có thể nghe thấy tiếng gió hít qua những cánh cửa sổ mở toang. Khung cảnh đổ nát trông thật kì quái dưới ánh trăng.

"Nghe thấy không?" Ronan cười. " Đó là tiếng con ma kêu BIẾN ĐI, BIẾN ĐI!"

"Chả trách mọi người sợ khi đến đây," Sean nói. " Nơi này là đống rác!"

Chúng tiến sâu hơn vào ngôi nhà, cẩn thận để không bị trượt trên sàn nhà đầy bùn.

" Nhìn cái kia kìa," Patrick nói trong lúc dò sàn nhà với cái điện thoại của nó.

" Có cái gì lấp lánh đằng kia. Một chiếc nhẫn."

Patrick cúi xuống và nhặt chiếc nhẫn dính đầy bùn đất.Trên chiếc nhẫn là kí hiệu rất lạ. Nó có hình hai bàn tay đang cầm một trái tim. Trên trái tim là một cái vương miện nhỏ. Nó có vẻ đáng giá.

"Tớ đã từng nhìn thấy nó," Sean nói." Nó là chiếc nhẫn Claddagh."

Vui mừng với những gì tìm được, bọn chúng quyết định rời khỏi tòa nhà và về nhà.Dù gì đi nữa chúng vẫn chưa gặp con mà nào cả.

Trong lúc trở ra, Ronan quay lại và hét lớn,"Ê, Ma! Chúng tao đang giữ chiếc nhẫn của mày ! Mày tính làm gì về chuyện đó hả? "

Chúng vừa đi vừa cười.

Về tới nhà của Ronan, bọn chúng ngồi quanh phòng khách và bàn cách xử lí chiếc nhẫn Claddagh.

"Ngày mai, chúng ta nên vào thị trấn và bán nó cho tiệm trang sức", Sean gợi ý.

"Bây giờ thì xem video thôi," Patrick nói trong khi nối i-Phone với TV.

Nó bấm nút chạy và trên màn hình hiện ra Ronan và Sean đang tiến vào ngôi nhà hoang giữa tiếng gió hít lớn.

"Nghe thấy không?"

" Đó là tiếng con ma kêu BIẾN ĐI, BIẾN ĐI!"

Một vài giây sau, chúng nghe thấy một giọng nói trầm, ghê sơ:

"... biến đi ..."

Chúng đứng người, mắt chúng dán chặt vào màn hình.

" Có thể đó chỉ là tiếng gió," Patrick thì thầm.

Đoạn phim tiếp tục chạy.

"Chả trách mọi người sợ khi đến đây,"

" Nơi này là đống rác!"

"...rời khỏi đây..."

Bọn chúng run cầm cập. Chúng biết rằng đó không phải chỉ là gió. Chúng có thể nghe tiếng nói ghê rợn đó một cách rõ ràng.

Trong đoạn phim, Patrick đang xem xét sàn nhà.

"Nhìn cái kia kìa,"

" Có cái gì lấp lánh đằng kia. Một chiếc nhẫn."

"... đừng chạm vào nó ..."

"Tớ đã từng nhìn thấy nó,".

" Nó là chiếc nhẫn Claddagh."

"... để nó lại..."

"Này, Ma! Chúng tao đang giữ chiếc nhẫn của mày ! Mày tính làm gì về chuyện đó hả?"

"... Tao sẽ giết bọn bây..."

Lũ trẻ nhìn nhau nghi ngờ.

" Đ-đây là trò đùa, phải không?" Ronan lắp bắp. " Ý-ý-ý tớ là,đó là do các cậu giả giọng , đúng chứ?"

Đột nhiên, chiếc i-Phone của Patrick bắt đầu reng. Nó nhặt điện thoại lên, nhìn căng thẳng vào hai thằng kia.

Rồi nó bấm nút Trả lời cuộc gọi và đặt điện thoại lên tai.

"Alô?" nó trả lời một cách thận trọng.

Một sự im lặng kéo dài bên đầu dây kia. Sau đó một giọng nói hét to:

"TRẢ CÁI NHẪN CLADDAGH LẠI CHO TAO!"



Tên dịch giả: yakitatevn

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: http://www.scaryforkids.com/claddagh-ring/


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum