oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Magi - The Labyrinth of Magic] Dunya Musta'sim

Go down

[Gintama FC][Magi - The Labyrinth of Magic] Dunya Musta'sim Empty [Gintama FC][Magi - The Labyrinth of Magic] Dunya Musta'sim

Post by Iroganai Bara no Hana Thu Nov 13, 2014 9:35 pm


Dunya Musta'sim

۞
Thông tin cá nhân
Kanji
ドゥニヤ・ムスタシム
Rōmaji
Duniya.Musutashimu
Thể trạng
Tuổi
23 (qua đời)
Giới tính
Nữ
Chiều cao
156 cm (5'1")
Các mối quan hệ
Gia đình
Quốc Vương Musta'sim (cha/qua đời)

Mẹ (qua đời)
Đồng minh
Isaac

Aladdin
Kẻ thù
Ma đạo sĩ Magnostadt
Tình trạng
Chức vụ
Thành viên Al-Thamen

Công chúa của Musta'sim (trước kia)
Trực thuộc
Al-Thamen

Vương quốc Musta'sim (trước kia)
Truyền thông
Xuất hiện lần đầu trên manga
Đêm 89
Xuất hiện lần đầu trên anime
Tập 20
Diễn viên lồng tiếng
Eriko Nakamura


Dunya Musta'sim (ドゥニヤ・ムスタシム, Duniya.Musutashimu) từng là công chúa của Vương quốc cổ Musta'sim, nhưng sau đó trở thành thành viên phục vụ tổ chức Al-Thamen.




 






Dunya trong Manga
Hình dáng
Dunya là một người phụ nữ có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu lục nhạt cùng đôi mắt xanh. Cô thường nhắm chặt mắt mình lại nên khó có thể nhìn thấy đôi mắt cô bên ngoài trận giao chiến. Giống như phần lớn các thành viên của tổ chức Al-Thamen, Dunya có ba chấm dọc trên trán. Trang phục của cô là một chiếc váy dài màu hồng kiểu cách công chúa. Cô thường mang bên mình một chiếc gậy màu đen làm vũ khí và hay mỉm cười.

 




Dunya tỏ ra là một người vô cùng lịch sự và nhã nhặn, hợp với tác phong của một nàng công chúa, nhưng cô cũng có thể trở nên hung tợn và khát máu khi lâm trận. Cô dường như luôn muốn chứng tỏ giá trị bản thân và quan tâm sâu sắc tới người hậu vệ của mình, Isaac. Dunya cũng nung nấu mối thù sâu nặng với Magnostadt và kể cả ngay từ khi còn nhỏ, cô luôn quan tâm tới đất nước mình.




Cô từng là Công chúa của Vương quốc Musta'sim cho đến 10 năm về trước, tính từ thời điểm khởi đầu của bộ truyện.



Thuở thơ ấu cùng Isaac
Mẹ của Dunya mất sớm từ khi Dunya còn là một đứa bé. Cô được nuôi nấng bởi mẹ của Isaac, nên cả hai là bạn thân của nhau ngay từ nhỏ. Sau đó, Isaac thực hiện nghi lễ của một kĩ sĩ để tuyên thệ sẽ luôn luôn ở bên để bảo vệ cô. Khi còn bé, cả hai hay chơi đùa cùng nhau, và đến khi lớn lên tình bạn ấy vẫn không thay đổi. Khi Dunya 13 tuổi, cô được gả cưới cho thái tử nước láng giềng. Cô trao lại thanh kiếm của Isaac cho anh và yêu cầu anh hãy không chỉ phục vụ cho lợi ích của cô, mà cho toàn bộ vương quốc Musta'sim nữa. Anh đồng ý và rồi bật khóc, nhưng được Dunya dỗ dành và bảo anh là một người tốt. Không lâu sau đó, cả hai từ biệt nhau.



Sau này, các học viên của Magnostadt nổi dậy và lật đổ ngai vàng của vị Vua, cha của Dunya. Các dòng tộc hoàng gia của Musta'sim đều lãnh án tử hình. Isaac quyết định sẽ đem công chúa vượt biên để thoát khỏi sự truy sát của những phần tử cực đoan, nhưng kế hoạch này sớm thất bại và cả hai bị bắt giữ. Isaac thét hỏi vì sao Dunya phải chết, dù cô ấy còn chưa làm điều gì nên tội, và câu trả lời anh nhận được từ bọn chúng là bởi đó chính là số phận của cô ấy. Và rồi ngay trước đôi mắt của Dunya, Isaac bị giết. Vào khoảnh khắc ấy cô nhận ra nếu vận mệnh của Vương quốc này cùng Isaac đã được định đoạt ngay từ khi cô sinh ra, nếu đó là những gì bọn chúng gọi là số phận, cô thề sẽ nguyền rủa nó cho tới cùng. Và ít lâu sau, cô gia nhập tổ chức Al-Thamen.




Arc Zagan

Xuất hiện lần đầu
Dunya cùng Isaac và Ithnan tiến vào Làng Toran nơi Mê cung Zagan vừa xuất hiện. Họ tự giới thiệu bản thân là thương nhân đến từ Đế quốc Reim và đến xin nhận lễ rửa tội. Họ bảo mục đích của mình đến đây là để mua hàng thủ công của người Toran.



Khi nhóm Aladdin biết được vị trí đặt kho báu của Mê cung, Dunya cùng đội của cô xuất hiện. Aladdin ngay lập tức nhận ra bọn họ đến từ Al-Thamen và bảo đồng đội mình phải cùng nhanh chóng chạy đến chỗ kho báu, nhưng Dunya đã bắt đầu tấn công. Cô ngạc nhiên khi thấy kết giới Borg của Aladdin vô cùng vững chắc, và thốt lên rằng bọn họ sẽ phải đánh nhau một cách nghiêm túc. Cô giới thiệu bản thân mình cho Aladdin và Alibaba với tư cách là Công chúa Vương quốc Musta'sim, và đề nghị bọn họ hãy để cô chinh phục Zagan. Khi bọn họ từ chối, cô đâm Báu vật Hắc Ám của mình, Al-Kaus, vào chính bản thân và biến hình thành một Ma thần Đen.



Trang phục Ma thần
Cô thu thập cát xung quanh đôi bàn tay và dùng chúng để tấn công Aladdin, trong khi Isaac giao chiến với Alibaba. Khi cô dễ dàng phá hủy kết giới của Aladdin, cậu nhận ra được sức mạnh thực sự của cô. Cô liên tiếp phá vỡ các kết giới của Aladdin tạo ra và có vẻ không hề bị những viên đạn ma lực Aladdin bắn ra gây thương tích, nhưng cô dần trở nên yếu đi bởi cơ thể cạn kiệt ma lực. Cuối cùng, cô bị đánh bại, nhưng rồi chợt nhớ về lời hứa của mình với Isaac, cô lại gượng đứng dậy, lần này chuyển hóa sang trạng thái Phục trang Ma thuật Hắc Ám.



Cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra, với Dunya liên tiếp thay đổi hình dạng vũ khí, khiến Alibaba và Aladdin gặp rắc rối khi cố gắng phản công. Bằng sức mạnh của mình, cô hồi sinh Isaac lại từ mặt đất nhằm tiếp tục tấn công Alibaba. Ithnan tiếp thêm sức mạnh cho bọn họ bằng Lôi Thuật của mình. Dunya triệu hồi Ma thuật Tối thượng, Rea Baldo, khiến hàng ngàn mũi kiếm đen lao như mưa từ trên trời xuống. Sau khi triển khai phép thuật đó, cô nhận ra mình đã bị lừa và đòn tấn công không chạm được vào kẻ địch. Isaac cố gắng bảo vệ cô, nhưng nhanh chóng bị tan thành cát bụi bởi ngay từ đầu anh đã không phải là người mà chỉ do sức mạnh của Dunya tạo nên. Rồi, cô gục ngã và rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cố gắng giết Aladdin và Alibaba với Báu vật Hắc Ám nay đã trở nên vô dụng của mình, nhưng được Aladdin sử dụng Trí tuệ của Solomon để tìm hiểu câu truyện về cuộc đời cô. Aladdin tìm thấy Rukh của Isaac, và gọi anh trở về thực tại để an ủi cô, giúp cô tìm được sự thanh thản. Trong lúc bất tỉnh, cô được đưa đến chỗ của Zagan, nhưng không được vị thần chọn làm chủ nhân dù cô cũng mang đủ tư cách. Sau đó, mọi người mang cô về Sindria.



Arc Sindria lần hai
Sợ hãi khi nhớ về Magnostadt
Ít lâu sau, Dunya tỉnh lại, nhưng cô kiên quyết cự tuyệt việc tiếp chuyện bất cứ ai, ngoại trừ Aladdin. Cậu thường hay lui đến phòng của cô và làm đủ trò để khiến cô cười. Khi một chút đồ ăn rơi xuống người Dunya, cậu lập tức dính chặt vào người cô khiến Dunya đỏ mặt. Rồi, cả hai người họ cùng nhau chơi cờ. Aladdin nói mình vô cùng hạnh phúc khi được làm quen với cô, và cô cũng đáp lại rằng mình rất biết ơn cậu vì đã đem Isaac quay trở lại để cô có thể nói chuyện với anh ấy một lần nữa. Khi được hỏi vì sao cô không nói chuyện với quốc vương Sinbad và những người khác, cô bảo bọn chúng có mối quan hệ với Magnostadt, với Yamraiha chính là bằng chứng cho việc đó. Cô bắt đầu sỉ nhục Yamraiha, nên Aladdin cố cãi lại, nhưng rồi cậu nhận ra một phần cơ thể của Dunya bị hở một cách lộ liễu nên đã dính chặt vào người cô, ngay lúc đó Sinbad cùng Yamraiha bước vào, và Yamraiha đã cứu Dunya thoát khỏi gã dâm tặc tí hon ấy.



Sau đó, Sinbad giải thích cho cô hiểu rằng Sindria và Magnostadt không hề có bất cứ quan hệ ngoại giao nào, và Yamraiha đã rời khỏi Học viện từ cách đây 10 năm về trước, ngay khi cuộc bạo loạn nổ ra, nhưng Dunya vẫn không tin lời anh, bởi Yamraiha được coi là Ma đạo sĩ thiên tài ngay từ khi Học viện ma quỷ ấy mới đi vào hoạt động. Tuy nhiên, Sinbad cam đoạn với cô rằng mình sẽ không bao giờ trao cô cho Magnostadt, và chủ động nắm lấy tay cô. Yamraiha nhanh chóng đánh Sinbad và buộc anh phải bỏ tay cô Công chúa ra. Rồi, cô thừa nhận rằng mình từng là một phần của Học viện tội lỗi ấy, nhưng cô không hề góp mặt vào vụ bạo loạn, và cầu xin Dunya hãy tin tưởng vào quốc vương của cô.



Đám tang Dunya
Sau cuộc trò chuyện đó ít lâu, Aladdin nói với Dunya, người đã dần trở nên yếu đuối hơn trước rất nhiều, rằng mình sẽ tới Magnostadt, bởi nơi đó dường như tỏ ra kì thị những kẻ khác. Cậu cũng nói thêm là mình sẽ không thể để yên cho nơi đó hoành hành, bởi nó đang nằm trong tình trạng gần giống như quê nhà của cậu vậy. Dunya hỏi quê hương cậu ở đâu, nhưng Aladdin chỉ nói đó là một nơi vô cùng xa xôi. Vài ngày sau, Dunya qua đời, vì bệnh tình ngày càng biến chuyển xấu đi. Xác của cô trông giống như một khối than cháy khô, hậu quả tang thương của việc sử dụng Báu vật Hắc Ám.
 




Ma thuật Tối thượng
Cô sử dụng Rukh đen để chiến đấu thay vì rukh trắng thông thường. Báu vật Hắc Ám của cô - có hình dáng giống như một chiếc giáo, mang sức mạnh điều khiển Trọng lực.

Thương thuật

Cô dường như khá điêu luyện trong việc sử dụng cây giáo của mình.
Ma thần Đen

Khi tự đâm bản thân bằng vũ khí của mình, Rukh Đen bắt đầu quấn quanh cô và chuyển hóa cô thành Ma thần Đen. Trong trạng thái này sức mạnh của cô tăng lên đáng kể (dù nó sử dụng nhiều ma lực hơn bình thường) và có thể tạo ra những trường lực khủng khiếp.



Trang phục Ma thần Hắc Ám

Ma thuật Tối thượng
Rea Baldo (Kiếm thuật Vô hạn)

Khi Dunya sử dụng phép thuật này, biểu tượng vòng tròn ma thuật khổng lồ xuất hiện trên không trung phía trên cô. Biểu tượng ấy dần bị bao phủ bởi bóng tối cho đến khi nó che kín toàn bộ dấu hiệu. Lúc đó, hàng ngàn thanh kiếm màu Đen lao như mưa xuống, san bằng mục tiêu.
Báu vật Hắc Ám

Al-Kaus (Hắc Từ Giáo)
Cô thường sử dụng trường lực của Báu vật Hắc Ám để hút cát từ dưới mặt đất lên làm vũ khí. Cô có thể thay đổi hình dáng của ngọn giáo thành bất cứ vũ khí gì cô chọn, miễn là khi cô thu thập đủ cát để bao quanh nó. Cô cũng có thể triệu hồi những mũi khoan đá từ dưới mặt đất lên.



Rồng Đá

Với sức mạnh của Báu vật Hắc Ám, cô có thể tạo ra ba đầu rồng tấn công kẻ địch cùng một lúc.



Mũi khoan Trọng lực

Cũng bằng sức mạnh của Báu vật, cô tập trung đống cát thành một số lượng lớn các mũi nhọn, rồi kết hợp chúng với nhau để tạo thành một mũ khoan khổng lồ với tốc độ xoáy cực lớn.




Aladdin vs Dunya Musta'sim - Thắng

Aladdin, Alibaba & Hakuryuu vs Dunya, Isaac & Ithnan - Thua




[Gintama FC][Magi - The Labyrinth of Magic] Dunya Musta'sim 8nr
Isaac

Isaac là Kị sĩ của cô 10 năm về trước, nhưng đã bị giết ngay trước mắt cô khi đang cố bảo vệ Dunya khỏi lực lượng bạo loạn. Cô coi anh như một người anh trai và luôn quan tâm tới Isaac rất nhiều, và anh cũng cảm thấy vậy với cô.



[Gintama FC][Magi - The Labyrinth of Magic] Dunya Musta'sim M68
Aladdin
Aladdin đã cứu rỗi cô khỏi lòng căm hận chính bản thân vì cái chết của Isaac, và ngăn cô ngừng nguyền rủa Số mệnh của mình, khiến cho rukh của Dunya trở lại màu trắng. Họ kết thân với nhau ít lâu sau, nhưng do hậu quả của việc biến thành Ma thần Đen, cơ thể cô dần trở nên yếu đi và cuối cùng cô qua đời, trở thành một đám sắt than giống như Kassim.
 




■ Nhân vật của cô được dựa trên người em gái cùng tên của Scheherazade trong bộ truyện Nghìn lẻ Một Đêm.



■ Cái tên "Dunya" được lấy từ chữ Ả Rập دُنيا‎ (Dunyaa), mang nghĩa "thế giới". Còn họ "Musta'sim" được lấy từ chữ Ả Rập مُستَعصِم (Musta3ṣim), tính từ miêu tả một người phải kiềm chế khỏi sự cám dỗ.


 


✿ Nguồn: Magi Wikia ✿ Người dịch: Nomolies ✿ Thực hiện bởi Gintama FC



Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum