oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] One Piece phiên bản khác

Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:00 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Thỏ
Category: Shoujo, romance, school life, comedy
Couple (hoặc Character): LuNa, ZoRo, SanHan(SanjixHancock), .....
Rating: K+
Status: Khoảng ....10 chap
Summary: Kể về cuộc sống nhốn nháo ở One Piece school của nhóm Mũ Rơm với ước mơ trở thành vua hải tặc của thuyền trưởng, ngoài ra còn nói thêm về chuyện tình dễ thương (?) của các cặp đôi.

Chap 1 : Lớp học ồn ào

Buổi khai giảng mới của trường One Piece đã bắt đầu trong 1 ngày nắng đẹp. Trường này được xây và có tên như vậy là do 1 hải tặc Gol D. Roger-người có tất cả mọi thứ trên thế giới- đã khiến cho các hải tặc trên toàn cầu phải xôn xao vì những câu nói của ông. One Piece là kho báu mà ông có được và cũng hấp dẫn không kém. Chính phủ thế giới đã đề nghị xây ra 1 ngôi trường để hoà bình không bị mất cân bằng. Đổi lại, họ sẽ không hành hình ông. Roger lúc đầu không đồng ý nhưng vì ông muốn con và vợ của mình sống hạnh phúc nên đã chấp nhận. Tất nhiên, họ đã điều ra 1 số luật :

1. Ngoài tốt nghiệp ở trường, các học viên phải thể hiện tính cách của mình qua các hòn đảo (vì có thể di chuyển ngôi trường sang nơi khác bởi năng lực của trái ác quỷ)
2. Vì họ nằm ngoài vòng pháp luật nên mỗi năm, chính phủ sẽ cử một người sang trường để giám sát trong 1 tuần
3. Nếu không đồng ý, họ sẽ bị hải quân bắt

Kết thúc phần hồi tưởng, chúng ta trở lại hiện tại vào năm XXXX.

Sân trường rộng 1500 mét vuông. Gồm 4 dãy nhà, 3 dãy đầu được xây theo hình chữ U, còn dãy còn lại là dành cho các hoạt động thể dục với cái hồ bơi bự chảng. Trong số các học sinh, có 1 thanh niên khoảng 17, 18 tuổi nổi bật trong đám đông với chiếc mũ rơm đội trên đầu và đi cùng với 1 người mang 3 thanh kiếm, thân hình khá lực lưỡng.

- Cuối cùng cũng đến !!! Sau khi qua năm cấp 3 của trường và có One Piece, TỚ SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC !!!!! Cậu la lớn

- Oi ! Luffy !! Bé cái giọng của cậu lại !!!! Ồn ào quá !

- Tại sao ??!! Cậu thắc mắc

- Nó sẽ làm phiền cũng như gây sự chú ý của mọi người ! Cậu nghĩ có ai vào đây mà ko muốn cái kho báu đó ??!!

- Cậu nghiêm túc quá rồi đấy Zoro ! Ví dụ như cậu thì sao !! Cậu cũng đâu muốn One Piece !! Luffy cười to

- !! Zoro giật mình, cậu không muốn vào trường thật, nhưng vì Mihawk đang ở trong đó. Với ước mơ trở thành kiếm sĩ giỏi nhất, cậu phải vào đây và đánh bại hắn

- Yo !! Luffy ! Zoro !! 1 người (?) mang cả đống sắt và đạn bên trong cơ thể cao to vẫy tay chào

- UWOWWWW !! FRANKY !!! CẬU TUYỆT THẬT !!!! Mắt Luffy loé sáng hơn mặt trời khi thấy đồng đội của mình

- Tuyệt không? Tớ đã cùng cậu ấy làm đấy !! Vâng~~ Mặt trời thứ 2 đã xuất hiện có tên là Usopp cùng chiếc mũi dài

- Yohohoho !! Xin chào mọi người !!! Luffy-san, Zoro-san, Usopp-san, Franky-san

- Oh !! Brook !! Lần sau làm ơn đừng xuất hiện bất ngờ vậy !!! Usopp mém tí nữa là "hồn bay phách lạc", dù đã quen nhau lâu rồi, nhưng với cái bộ xương cùng mái tóc xù của ông ta vẫn đáng sợ

- Xin lỗi !! Và mọi ngu.... Brook đang nói thì 1 số người hét lên và chạy đến ông

- Kyaaa !!!! Brook-samaaaa !!! Cho chúng tôi xin chữ kí được không ??

- Ồ vâng!! Tất nhiên là được ! Brook cầm bút lên và kí, sau đó ông cúi xuống và nói :

- Đây ! Và nhân tiện... Cho tôi xem quần lót của cô được không ?

- Không ạ ! Các fan tưởng đó chỉ là trò đùa nên chẳng quan tâm mấy

- Nếu họ tưởng ông ta nói thật thì sao nhỉ ??!! Usopp khoanh tay

- Họ sẽ chém ông ta ra ! Zoro phán

- Chẳng ai sẽ làm vậy đâu ! Dù sao ông ta cũng là 1 ngôi sao mà ! Phải không ? Suuuperrr !!!! Franky chắp 2 khuỷu tay bằng máy lại

Đúng ! Brook chỉ trong 1 buổi biểu diễn đã khiến cho toàn trường điên đảo vì ông (mặc dù ông ta đã hơn 80 rồi). Nhưng chỉ có tính "xem quần lót" của Brook khiến người ta...không các cô gái bực mình nhất. Các thành viên trong băng Mũ Rơm chỉ thấy lạ là tại sao họ không sợ 1 bộ xương biết đi. Chắc vì trong cái trường này ÍT CÓ AI LÀ BÌNH THƯỜNG, nên mới thế

- À mà Luffy đâu rồi ? Usopp hỏi

- Chắc lại vào căn tin rồi ! Zoro thở dài

- Không sao, vì chúng ta tập hợp ở đó mà ! Suuuperrr an tâm điii !!

- Vậy chúng ta cũng mau đến đó thôi !!! Yohohoho !! Brook chạy về phía Luffy....

- THỊT !!!! Mình chắc chắn có mùi thịt đâu đây !!!! Cậu chạy thẳng vào căn tin

- Hửm ? Nghe tiếng động lạ, cô gái với mái tóc cam dài chống tay lên bàn nhìn về phía cửa

- Oh , là thuyền trưởng của chúng ta ! Fufufu !! 1 phụ nữ trẻ ngồi cùng bàn đặt cuốn sách xuống

- Luffy !!! Ở chỗ này !!! 1 con tuần lộc với chiếc mũi xanh la to

- Nami-swannn !! Robin-chwannn !! Thức ăn của 2 cô đây !!!! Dường như không để ý đến Luffy, đầu bếp của nhóm chạy đến bàn của 2 cô gái.

- Ohhh !!! Cậu mũ rơm có vẻ thấy các thành viên còn lại, vội vàng chạy đến họ - Nami ! Robin ! Chopper ! Sanji ! Nhưng vì vội quá, chân trước của cậu đụng chân sau, thế là cậu ngã nhào, đầu đập thẳng vào chân ghế của Nami

- Đồ ngu ! Nami kéo đầu của Luffy lên và quăng thẳng vào Chopper - Chườm đá cho cậu ta đi ! Tay còn lại, cô cho miếng bánh vào miệng .

- Luffy !!! Cậu còn sống không ?? Chopper lay người cậu - Bác sĩ !!! Bác sĩ đâu ??!! Ủa ? Mà mình là bác sĩ mà ?!

- Nặng tay quá rồi đây ! Cô hoa tiêu ! Robin mỉm cười

- Nami-san khi làm gì cũng đẹp hết !!!! Mắt của Sanji đã biến thành hình trái tim từ lúc nào

- Vâng vâng, cảm ơn ! Sanji-kun ! Nhưng Hancock kìa ! Cô chỉ tay

- Đâu ??!!! Đầu Sanji quay về hướng Nami chỉ rồi chạy thẳng về phía nữ hoàng hải tặc.

Hancock bước duyên dáng về phía Luffy, bỏ mặc Sanji đang ngơ ngác. Luffy cũng đã tỉnh dậy, mở mắt ra trước mặt cậu là khuôn mặt lo lắng của Hancock.

- Ah !! Hancock !! Cô làm gì vậy ?? Luffy giật mình

- Anh có sao không ? Hancock lo lắng đưa tay lên trán cậu xoa xoa

- Ah, cảm ơn ! Nhưng cái này nhẹ thôi mà ! Luffy kéo tay Hancock xuống

Bất ngờ, hạnh phúc,... Hancock cùng những cảm xúc rối loạn nhanh chóng rút tay mình ra và đi vào 1 góc:

- Anh ấy vừa nắm tay mình !!! Đây có phải LÀ-MỘT-LỜI-CẦU-HÔN ??! ! Hôm nay mình sẽ không rửa tay này !!! Hancock đỏ mặt nhẹ nhàng chạm vào cổ tay.

- Cô ấy bị sao vậy ? Luffy với khuôn mặt ngây thơ hỏi

- CÒN HỎI NỮA À ??!! TA ĐẠP CHẾT NGƯƠI !!! TA ĐẠP CHẾT NGƯƠI !!! Sanji trút giận lên Luffy

- Tớ có làm gì đâu ?! Luffy nhíu mày lại và lỗ mũi cứ phập phùng lên

Nhìn lên đồng hồ chỉ 7 giờ đúng, Robin nhắc nhở Nami đã đến giờ vào lớp, rồi cùng Chopper ra trước. Thấy Hancock bước ra căn tin, Sanji nhanh chóng hộ tống cô nàng. Chỉ còn Nami và Luffy, cô nắm chặt tóc của cậu và lôi đi. Nhưng chỉ mới đi được ba bước, Luffy đã bám chặt thanh cửa sổ, tỏ ý muốn ăn. Nami "khẽ cười" và nhét vào mồm cậu mấy miếng thịt rồi phóng như điên về lớp

- Cạch ! Vừa mở cửa ra, đập vào mắt cô là những học viên lì lợm đang "nhảy nhót" trong lớp. Lướt mắt tìm chỗ ngồi của mình, cô thấy 1 tên đầu tảo xanh đang ngủ thẳng cẳng. Một phụ nữ đang im lặng đọc sách, 1 tên mũi dài chuẩn bị bắn thứ gì đó, 1 tên nửa robot nửa người la lên "Suuuperrr" và uống cạn chai coca, 1 con người-thú (?) đang gặm cây kẹo bông trên tay vừa đóng cuốn sách lại, cuối cùng là 2 tên dâm tặc với mái tóc vàng và đen nãy giờ vẫn luyên thuyên với các cô gái. Quên mất ! Con cái con khỉ ham ăn đang nhai mấy miếng thịt nữa !

- Haizz ! Sao ko có ai ko làm việc riêng nhỉ ?

Cô thả tên thuyền trưởng ngốc rơi tự do xuống sàn nhà rồi ngồi vào chỗ của mình. Bỗng....tiếng cửa lớp bị vỡ ra, toàn học sinh im lặng và bất ngờ, nhanh chóng về ghế, chẳng nhầm được nữa !!! Đó không ai khác là người bạn chí cốt của Roger !! Eward Newgate-nói cách khác là thuyền trưởng băng hải tặc Râu Trắng ! Đừng nói là ông ta sẽ dạy lớp này nha...Hầu hết học sinh đều cầu mong không phải là ổng. Nhưng đáng tiếc, trời đã bỏ rơi họ khi Newgate cười và nói :

- Từ này ta là giáo viên chủ nhiệm của cái lớp này !!! Lo mà học cho tốt !! Mấy tên đần !!!
- Ou-mai-góttttt !!! Củ lạc giòn tan ?!

- Và đây ! Ta mới bắt được tên này khi đến lớp trễ ! Râu Trắng giơ lên 1 người khiến ai cũng bất ngờ tập 2

- ACE !!! Anh cũng học lớp này sao ?! Luffy mừng rỡ khi thấy người anh kết nghĩa của mình

- Oh ! Luffy ! Chào ! Ace giơ tay lên há miệng cười

- Cốp !!! Đi trễ mà còn thản nhiên vậy à ?! Nhóc là con của Roger thì đừng hành động giống trẻ con nữa !!

- ĐAUU !!! Ông ta thì có liên quan gì tới tôi ?! Ông ta là ông ta ! Tôi là tôi ! Ngoại trừ ông ta là bố tôi =]]z

- Về chỗ của mình đi !! Newgate quăng cậu lên bàn

- AU !!! Ace xoa mông và quay sang Newgate - Plè!!

Thế là lớp được chứng kiến 1 ví dụ cho ai đi trễ, tất cả đều câm như hến, trừ 1 người :

- Ahahahaha !!!! Ace-niisan ngốc thật !!!! Luffy cười phá lên mà không để ý tới 1 người vạm vỡ đang đứng đằng sau, sẵn sàng cho cậu mấy đấm bay ra ngoài trái đất.

- Binh ! Bốp ! Bép ! Cốp ! Chỉ với 4 cú , mặt Luffy đã biến dạng với 4 cục u trên mặt, Râu Trắng định đánh thêm mấy cú nữa thì cậu vội quay sang cầu cứu Nami :

- NAMI ! NÓI GIÚP TỚ ĐI !!! KHÔNG THÌ TỚ CHẾT MẤT !!!

- Do cậu tự chuốc lấy rồi bây giờ xin giúp á ?! Mơ-đi-cưng ! Nami buông ra ba chữ cuối khiến Luffy ko biết nói gì thêm, cậu xanh mặt chờ những đòn tấn công tiếp theo của thầy chủ nhiệm đáng sợ

- Thôi thầy ! Thầy có đánh tên ngốc đó hàng trăm lần đì nữa thì hắn cũng ko chừa đâu ! Với lại đang hết giờ đấy ạ ! Nami thấy cũng tội, nói giúp mấy câu rồi đòi tiền sau

- Ah !! Ta quên mất !! Được rồi ! Bắt đầu giờ học nào !

- Cảm ơn Nami !! Cậu cười

- 500 Beli ! Nếu cậu muốn cảm ơn tớ thì hãy trả nhiêu đó ! Nami chìa tay ra - Giá thấp nhất rồi đấy ! Cậu mà không trả trong ngày hôm nay thì ngày mai tớ sẽ tính gấp đôi!

- !!!! Luffy há họng, cậu trở về hiện thực "Haizz, Nami vẫn đòi tiền, quả nhiên... Giờ biết xin ai trời...." Rồi lỡ miệng nói 1 câu:

- Nami cậu chả dễ thương tí nào... Đồ bà chằn !

- Luffy ? Cậu vừa nói gì đó ?! Nami giơ nắm đấm ra

- Em xin lỗi ạ ! Cậu cúi đầu

Robin nhìn 2 người đang cãi nhau, miệng nở lên 1 nụ cười ẩn ý, có vẻ như cô đang có 1 kế hoạch nào thì phải ?
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:04 pm

Chap 2 : Kế hoạch "không thành công"?

Reengggg !!!!! Tiếng chuông báo hiệu tiết học đã kết thúc. Những học sinh trong lớp 1-A mừng như bắt được vàng khi ông-thầy-chủ-nhiệm-đáng-sợ đã ra ngoài. Tiết sau, họ sẽ được di chuyển sang hòn đảo mới ở New world. Hiện tại, phân nửa lớp đã ra ngoài ăn, số còn lại lựa chọn tầm nhìn rộng khi trường di chuyển, trong quãng thời gian đến đảo, sẽ có vô số cảnh đẹp và không khí thoáng đãng để chụp hình, thư giãn. Chẳng ai biết tiết học thể dục sẽ như thế nào vì nó chưa bao giờ giống nhau cả nên cứ tận hưởng trước đã.
Robin đứng dậy để thực hiện kế hoạch của mình. Tiến tới gần bàn Nami thì 1 bàn tay nắm lấy cánh tay cô :

- Cậu định làm gì ? Trông có vẻ nguy hiểm ! Zoro chặn đường

- Fufufu ! Khá lắm cậu kiếm sĩ ! Nhưng chẳng có gì cả ! Tôi chỉ muốn làm sáng tỏ 1 vài thứ thôi ! Robin cúi người - Hay là...cậu cũng giúp tôi 1 tay đi !

- Hả ?!

Nami bước ra ban công, cô đang cảm nhận luồng không khí, tay cầm den den mushi. Nhiệm vụ của các hoa tiêu là phải kiểm tra xem có gì bất thường trong chuyến đi hay không. Vì người khiến ngôi trường này di chuyển là Shiki-người đã ăn trái Fuwa-Fuwa và nhược điểm của ông ta là bão. Nếu ông ta không điều khiển được thì đồng nghĩa với việc ngôi trường này sẽ rơi xuống biển. Nghĩ đến là thấy rùng mình rồi !
- Nami !!! Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là Luffy, cậu thở hổn hển đi ra ban công - Cho tớ mượn tiền đi !

-....Cậu quên là còn nợ tớ 500 Beli à ?!

- Nhưng mà tớ cần tiền ! Ở hồ bơi họ đang tổ chức 1 cuộc thi ăn ! Mà tớ đang đói nhưng để vào chơi là cần 100 Beli ! Giải thưởng là 100.000 Beli !!

- 100.000 Beli ?! Nami quay ngoắc 180 độ - Hmm... Mặc dù hơi ít nhưng tiền vẫn là tiền....Được rồi Luffy ! Tớ sẽ cho cậu tiền, nhưng đổi lại phải thắng ! Được không ?!

- Tất nhiên rồi !!! Yosh !! Đi thôi !!! Luffy phấn khởi

Và cậu ta đã dành được phần thưởng với cái bụng to, Nami đếm đi đếm lại xem có đủ tiền không và giữ toàn bộ số tiền. Luffy chả để ý mấy, cậu khó khăn bước mấy bước rồi nằm phịch xuống sàn :

- Ớ i ông ổi ữa ồi ! Uồn ủ á !! ( Tớ đi không nổi nữa rồi ! Buồn ngủ quá !!)

- Vậy thì cứ nằm đó mà ngủ đi ! Tớ đi trước đây ! Nami cười, cô định đi ra thì Robin xuất hiện

- Chào ! Nami ! Cô cười

- Oh ! Robin ! Có chuyện gì vậy ?

- Tôi vào đây tìm kiếm kho báu ! Robin cầm ra 1 tờ giấy

- Kho báu ??!! Mắt Nami loé sáng - Ở đâu vậy ?

- Uhm....ở trong tờ giấy này có ghi gợi ý ! Tôi mới tìm được ở phòng giáo viên - Trên kho báu có ghi về lịch sử nơi nó được tao ra, nhưng hiện giờ tôi đang phải quản lí kí túc xá, Nami tìm giùm tôi được không ?

- Tất nhiên rồi !!! Cứ tin tưởng nơi tôi !!! Nami giựt lấy tờ giấy - Chúc cậu làm việc tốt !

- Vậy nhờ cậu nhé ! Robin trở về lớp. Nhìn về phía anh chàng đầu xanh rêu đang nằm ngủ. Cô đến gần cho 1 nụ hôn vào má :
- Cảm ơn nhé ! Cậu kiếm sĩ ! Và cô bước ra lớp 1-A

-...-Đừng có làm như vậy nữa.....Cậu đặt khuỷu tay lên mặt mình. Những ánh nắng ấm áp chiếu vào cậu. Có vẻ cậu đang rất "hạnh phúc" chăng ?

Trở lại với con nghiện của tiền-Nami, đang muốn lật cả khu này lên để tìm chiếc hộp kho báu. Đọc những lời gợi ý mà cô muốn lộn cả gan, ruột lên. "Cái quái gì vậy ?!" Đó là tâm trạng của cô bây giờ

Những lời gợi ý : Ở giữa màu vàng và màu đỏ
The end. Còn lại tự đoán

- Sau khi tìm ra kho báu.……… NHẤT ĐỊNH TA SẼ XỬ TÊN NÀO DÁM GHI MẤY LỜI NÀY !!!!
(T/g : Xin lỗi vì lời văn hạn hẹp, em chỉ nghĩ được đến đó )

- Nami... Cậu đang làm gì vậy ..?! Luffy nhìn cô với 1 ánh mắt kì lạ

- Tìm kho báu ! Nami nhìn quanh, tìm thử có cái nào như gợi ý không, tóc cô rối cả lên

- Vậy à ?! Luffy giờ đã hiểu tại sao cô lại như vậy - Hay tại kho báu sợ cậu quá nên trốn rồi ? Shishishi !!

- Vậy cơ đấy ! Nami với khuôn mặt ác quỷ tiến lại gần Luffy

- Đó chỉ là nói đùa !!! Nói đùa thôi mà !! Luffy xua tay, cậu lấy chiếc mũ rơm đội lên đầu

- Hmm?! Nami nhìn cái mũ - "Nó làm bằng rơm...và có...!!" Nami đã phát hiện ra kho báu, cô chạy thẳng đến chỗ Luffy trong khi cậu ta bàng hoàng tưởng cô đến đánh cậu

- Tớ đã nói chỉ là đùa thôi mà !! Luffy lùi xa Nami ra

- Không phải !! Cậu đứng im đó cho tớ !! Tớ cần xem cái mũ của cậu chút !!

- Hả ? Mũ của t.....Luffy chưa nói hết thì cậu đã trượt tay ngã thẳng xuống hồ

- Không !!! Kho báu của tớ !!! Nami theo đà chạy cũng nhảy thẳng xuống hồ

- @&₫?!??!!!!!!{+%¥]=]#•^+] !!!!! Luffy vì ăn trái ác quỷ nên không thở được dưới nước

- Hmm !!!! Nami vội kéo cậu ta lên bờ, đồng thời cũng mau kiểm tra cái mũ

- Keeng ! Keeng !! 5 đồng Beli rơi ra từ mũ và 1 tờ giấy bị nhoè vì nước

- !!!! Nami hoàn toàn sốc - SAO CÓ 5 Beli vậy ?! Rốt cuộc là đứa nào ?! Nami tức giận, miệng không ngừng chửi rủa người viết và người đặt kho báu

-Phụt !!!! Luffy phun như vòi nước, miệng ho sặc sụa

- Chết tiệt !! Luffy ! Từ sáng giờ có ai đụng vào mũ cậu không ?!

- Uhm.....Sanji, Zoro, Brook, Chopper

- Họ đụng vào cái mũ đó làm gì ?!

- Vì cái vé miễn phí bị dính vào đó nên tớ phải lấy ra !

- Miễn phí ?! Mắt Nami loé sáng tập 2

- Uh, miễn phí ăn trưa trong căn tin 4 lần

- Vậy cái vé đó đâu ?!

- Uhm.....Luffy mò mẫm trong túi quần - Hình như là nó rơi xuống hồ rồi !

- Cái gì ?! Nami lao xuống hồ, dáo dác nhìn xung quanh và ngoi lên - Làm gì có tờ giấy nào ở dưới ?! Nó trông như thế nào ?

- Uhmm...nó là chữ của chủ căn tin cho tớ ! Nó được ghi bằng bút mực !

- Không thể nào đâu nhỉ ?! Nami lập tức lao lên bờ và giơ tờ giấy lên - Phải cái này không ?!

- A !!! Đúng nó rồi !!! Sao nó bị nhoè vậy ?! Luffy hét lên - Aaaaaaa ~ 4 lần ăn thịt của tớ.....

- Có làn gió thoảng !!!! Thế quái nào ?! 1 bữa ăn ở đó cũng phải trên 1000 Beli. Mà giờ bị mất zậy.....Hixx !
Vượt qua nỗi đau, cô biến nó thành cơn giận
- Luffy chết tiệt !!! Tại sao cậu rơi chỗ nào không rơi lại té đúng chỗ đó vậy ?! Nami đánh liên hoàn, trút hết cơn giận vào mặt cậu

- In ỗi ! Luffy lên cơn giật

- Cậu.....Hắt xì !!!! Người Nami bắt đầu rung lên từng hồi
Thấy vậy, Luffy-với tư cách là 1 thuyền trưởng thì không thể cho đồng đội mình bị cảm được. Cậu cởi áo ra rồi khoác lên người cô
- Giữ cái này cho ấm đi !! Tớ đi tìm củi !! "Phải chi ở đây có Ace thì tốt rồi !" Cậu thầm nghĩ

- ...Nami nhìn về phía cậu - Ở đây có máy điều hoà mà !

- !!!! Cậu dừng lại, cầm bảng điều khiển cho Nami - Xin lỗi... Tớ không biết....

- Ngốc vậy ! Nami nhíu mày - Với lại cái áo này lạnh lắm, chẳng ấm gì cả ! Cô cầm lên - Đem nó đến máy làm khô đi !

- Hể....vậy à ?! Luffy ngơ ngác đi vào phòng vệ sinh

- Trước hết thì đồ ăn...Hmm...chỗ này có 1 ít thịt, có thể xài qua đêm được....sau đó thì.....

- Nami ! Tớ hong khô rồi đó ! Luffy nhe răng cười, cậu lại khoác lên lưng Nami

- Còn cậu thì sao ? Không thấy lạnh à ? Nami nhìn vào người đang ngồi trước mặt mình

- Không sao !!! Tớ khỏe lắm !!! Cậu đấm ngực mình - H..Hắt xì !!!!!
Nami nheo mắt nhìn cậu, người đâu mà ngốc vậy ?! Bước nhanh để hong khô quần áo của cô, Nami đến gần thuyền trưởng ngốc đưa áo cho cậu

- Cậu cũng mặc vào đi ! Cô hoa tiêu quăng áo vào cậu - Tớ còn phải lo 1 số thứ, nếu đói thì cậu cứ ăn đống thịt bên kia đi

- Oh, cảm ơn Nami !!!

Nami cẩn thận xem thử cửa sổ xem có cách nào thoát ra không ? Đến khi định chạm vào cánh cửa chính thì 1 vòng tay ôm chặt eo cô

- ?! Nami chưa kịp quay đầu thì đã bị kéo với 1 lực mạnh

- Bộp ! Lưng Nami tựa vào thứ không-xác-định-ở-đằng-sau. Chưa ổn định lại tinh thần thì thứ đằng sau lên tiếng :
- Nami ! Người cậu lạnh ngắt luôn này ! Luffy nói với giọng nghiêm túc

- Thì có sao đâu ?! Cậu nghĩ mới bơi có mấy vòng là bệnh hả ?! Nami thở dài

- Nhưng cậu phải ở đây cho tớ !! Luffy ôm chặt Nami

- Cậu đừng quan trong hoá vấn đề nữa ! Nami quay ra sau nhìn, khá bất ngờ với khuôn mặt khó chịu

- Nhưng lỡ cậu bị ốm thì sao ?! Luffy vẫn không bỏ tay ra

- Đừng nghĩ tớ ốm yếu như vậy ! Đúng là các cậu chưa bao giờ bị bệnh.....hửm ? "Cũng đúng ! Mấy người trong băng Mugiwara có ai là người trần đâu...."Cô tập trung suy nghĩ cho đến khi cảm nhận được sự ấm áp từ người của Luffy. Quả thật cậu ta rất ấm, Nami thả lỏng cơ thể, áp cổ vào vai của cậu

- Nami ? Luffy ngơ ngác, nãy giờ mặt cậu cứ biến dạng đến phát cười - Cậu ngủ rồi á ?! Luffy nghe được hơi thở đều đặn của cô nàng thích cam, cậu từ từ nới lỏng tay đề phòng cô lại thoát ra

Thoáng chốc đã đến tối, Robin hỏi Chopper có thấy các thành viên còn lại không thì cậu tuần lộc nói là họ đã về kí túc xá để chuẩn bị cho ngày mai vì chuyến đi không đúng như dự kiến

- Hm... Có khi nào họ còn ở đó không ? Robin đi về khu phụ

- Um....Nami mở mắt - Mình đang dựa ai vậy ?! Cô định đứng dậy thì bị 1 vòng tay giữ chặt - Cái gì vậy ?! Chạm phải chiếc mũ làm bằng rơm sau tấm lưng rắn chắc. Cô mau chóng thoát ra, nhưng không may, chủ của chiếc mũ đó đã tỉnh dậy và hé răng cười :

- Oh ! Nami ! Cậu muốn đi đâu à ?!

- Bỏ tay ra !! Mặt Nami đỏ ửng lên

- Aaaaa !!! Không được !!! Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa !!!! Luffy kéo trán cô lại gần trán mình để đo nhiệt độ, nhưng vì Nami vùng vằn quá nên thay vì chạm trán, họ lại chạm....Mũi !! (P/s: Xin lỗi các thánh vì đã mừng hụt ! Đời nào đơn giản vậy ! Há há =]]z)
Nami suýt chạm môi, nhưng cô lại được cứu vớt bởi chiếc mũi. Còn lâu nụ hôn đầu của cô lại cho tên ngốc này !!! Nami đẩy Luffy ra, nhưng mặt lại không ngừng nóng bừng lên. Cô lấy tay che mặt lại cho bớt nóng

- Này Nami ! Để yên cho tớ xem thử coi !!! Luffy kéo tay cô nàng trong lúc mất chú ý

- Cốp !!! Trán Nami và Luffy sưng lên

- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?! Nami nổi cơn tam bành. Đúng vậy !! Đời nào cô lại phải đỏ mặt vì tên chết tiệt này chứ !!!! Chỉ đơn giản là....ốm thôi.....DÙ SAO THÌ KHÔNG THỂ NÀO BỎ QUA ĐƯỢC !!!

Robin mỉm cười, đến lúc cô phải vào vai rồi !

- Cạch ! Nami ? Cậu tìm thấy kho báu chưa ? Robin ló ra

- A ! Robin ! Ủa ? "Cửa....cửa ?! Mình tưởng là nó đã bị khoá rồi chứ ?! - Có 5 đồng thôi à !!!! Nami chạy đến ôm Robin sụt sùi

- Thôi được rồi ! Về nào ! Robin xoa đầu Nami

- One-sama.....Hixxxxx

- "Nhưng cậu có thể đã tìm thấy kho báu của riêng cậu rồi nhỉ ?" Robin khẽ cười

Sau khi Nami và Robin rời đi, Luffy cũng nhanh chóng về phòng. Bỗng cậu bắt gặp Sanji đi ngang qua

- !!!! Tên Luffy kia !!! Mi đã làm gì mà có mùi của Nami-swan vậy ??!!

- Hả ? Có à ? Luffy ngạc nhiên đưa mũi vào áo mà hít hà

- Mà thôi....chú thì không thể nào ! CHẮC LÀ VÌ TÌNH CẢM CỦA MÌNH ĐÃ KẾT NỐI ĐƯỢC VỚI NAMI-SWAN !!!!! Sanji đầu tràn ngập trái tim và chạy đi - NAMI-SWAN !!! ROBIN-CHWAN !!! Và HANCOCK-SWAMA

- Oh, có mùi của Nami thật này ! Luffy mở to mắt, tiếp tục ngửi - Giống mùi cam ghê ! Đứng lại 1 lúc, cậu dừng mọi hoạt động - Để như vầy đi ngủ vậy ! Mang theo tâm trạng tốt và mùi hương dễ chịu, cậu đi ngủ vào lúc 19:00
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:05 pm

Chap 3 : Chàng đầu tảo và nàng mọt sách

Tỉnh dậy với mái tóc đen bù xù được che lại bởi chiếc mũ rơm. Luffy mắt nhắm mắt mở đánh răng thì bỗng nhiên cánh cửa sổ bị vỡ. Cậu nhanh chóng nhìn ra thì 1 cục kẹo bay vào họng.

_ ....._ CAY QUÁ !!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY ?! - Luffy tỉnh dậy hoàn toàn, cậu nhìn ra của sổ thì 1 tờ giấy đập vào trán _ AI CHƠI KHĂM VẬY ?! - Luffy với sự chịu đựng ngắn ngủi đã phóng sang người đứng bên phía kia

_ Gomu Gomu noooo ROCKETO !!!

_ Luffy ?! Cậu phóng tới đây luôn á ?! - Usopp giật mình

_ HOÁ RA LÀ CẬU !!!! - Luffy gầm gừ

_ Hụt rồi ~ Usopp né đường bay của Luffy

_ CẬU !!!!! - Luffy rơi thẳng xuống đất - RẦM !!!

_ Há há há !!! - Nhóm Mugiwara cười phá lên _ Quả đúng là thuyền trưởng của chúng ta !!

_ Kéo tớ lên đi !!!! - Chân Luffy giẫy giụa

_ Này thì kéo ! - Zoro chém xung quanh Luffy làm thành 1 lỗ to tướng

_ Aaaa...Tưởng chết rồi chứ...- Cậu cầm chiếc mũ rơm

_ Đi nào ! Đến hòn đảo mới rồi đó ! - Nami chỉ tay

Đó là 1 nơi rừng rậm, không có núi, cộng thêm là có thứ gì đó nhô lên. Usopp nhìn xung quanh, trông nó có vẻ quen. Lần trước, khi cả nhóm bị Kuma đẩy mỗi người 1 nơi. Usopp đã đến đảo Boin và gặp Heraclesun (ai còn nhớ ổng ko :3 ) , có khi nào lần này gặp được thứ gì không nhỉ ?

_ Được rồi mọi người !! Chúng ta sẽ cắm trại 1 tuần ở đây ! Đồng ý không ?!

_ Okkk !!!!! - Hàng loạt cánh tay giơ lên

_ Tinh thần tốt như tôi mong đợi ! - Roger cười - Bây giờ thì bắt đầu cuộc huấn luyện địa ngục !!!

_ CÁI GÌ ??!! Toàn thể học sinh la lên - ÔNG ĐÙA BỌN TÔI À ??!!

_ 1 phút nữa sẽ có 1 lực hút....thôi ! Nói đơn giản là sẽ có 1 hố đen do thầy "Râu Đen" tạo ra.100 người bị hút vào đầu tiên coi như sẽ được hưởng cuộc "huấn luyện địa ngục tập 2". Còn lại thì sẽ được tha ! Hố đen sẽ có ít nhất 4 lần 1 ngày tuỳ theo tâm trạng của thầy ấy ! Đơn giản vì Râu Đen rất dễ nổi giận, ngoài ra ông ta còn vụng về nữa ! - Roger châm chọc

_ NÀY !!! Đừng có dìm hàng người khác !!! - Râu Đen tức giận đứng dậy

_ Thấy chưa ?! Ông ta có bao giờ cười đâu ! - Roger nhướng mày

_ HẢ ?! Nếu muốn ta cười thì ta sẽ cười !! - Thế là ông ta hé răng nở 1 nụ cười gượng gạo làm cho toàn thể giáo viên, học sinh gần như bị đau bụng vì phải ngoác miệng ra mà cười liên hoàn

_ Bật mí thêm là ông ta đang ế ! Roger kết thúc bằng lời dìm hàng tập 2

_ NÀY !!!!

Tối, sau khi tất cả xây xong lều. Nhóm Mugiwara ngủ trong chiếc lều sang trọng do Franky dựng và giờ là 21:00 tối

_ Kể chuyện cười đi ! Ai không kể được người đó phải mặt đồ của người khác giới ! - Luffy đưa ý kiến, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm miếng thịt

_ Vậy tôi trước nhé ! - Robin xung phong - Nhưng muốn vậy, ta hãy xếp gối và nệm thành vòng tròn để dễ cười

_ Hơi vô lý thì phải ? - Zoro gãi đầu

_ Fufufu ! Thử đi rồi biết !

Thế là mọi người làm theo cô và cả đám nhìn Robin

_ Umm.... Ngày xửa ngày xưa, có 1 con thác cao, ở đó có 1 tên NEET (tìm bác Gu Gồ) chuẩn bị leo thác bằng chân, nhưng vì con thác đó quá dốc và mạnh nên hắn ta đã nói "Quay đầu là bờ !" Rồi bỏ cuộc ! Zoro, mời cậu !

_ Ừ thì từ trên thác, có 1 miếng thịt cực to (không biết ăn được hay không) rớt xuống gần tên NEET đó ! Thế là cậu ta gọi cho ba mẹ ! Usopp !

_ Sau đó, khi họ cắt miếng thịt đó ra thì từ bên trong, Luffuy xuất hiện ! Brook, pass !!

_ Bà mẹ tên Namizou rất vui mừng ! Tất nhiên là có cầm theo dụng cụ tra tấn *nói nhỏ* Tiếp nào Franky-san !!! Yohohoho

_ Ông bố Sanjisome cũng suuperr vui mừng ! Đảm bảo có đem dụng cụ của S *nói nhỏ* Sanji !

_ Thế là họ đem quẳng (sau khi trói) cậu vào động thịt ! - Sanji cười đểu

_ ÁC QUÁ !! Cả nhóm la lên

_ MẤY NGƯỜI CŨNG CHẢ ĐỠ HƠN ĐÂU !!! Sanji nổi đoá

_ Thế rồi....họ đem cậu ra và....nghiền thành thuốc ? - Chopper nói đại - Luffy !

_ Ừ ! Thế là kết thúc có hậu ! - Cậu búng ngón cái

_....- Ngay lúc này đây, cả nhóm đều im lặng (trừ Luffy) nghĩ 1 thứ : "Luffy nãy giờ không biết là ám chỉ cậu ấy à ?!"

Bỗng, từ trên trần lều, 1 con vật không xác định rơi xuống

_....Đó là con gì ?! Usopp lùi ra xa

_ Con rết ! Zoro cầm thanh kiếm lên

_ Khoan đã cậu kiếm sĩ ! Robin chặn lại - Nếu chém nó ra sẽ dơ và hôi lắm đấy !

_ Chứ phải làm sao ? Nếu tôi kh......Lời của Zoro bị đứt quãng khi 1 sức hút lớn về phía bên trái

_ Ông ta đã hành động rồi ! Brook hốt hoảng

_ Đừng lo ! Suuuperr tin tưởng ở tôi !! Franky ấn nút thì chiếc lều biến thành xe có những cái chân đang bám chặt vào cây

Nhưng, cuộc hỗn loạn chưa dừng lại khi Chopper kêu lên và chỉ vào trung tâm :

_ Con rết biến mất rồi !!!!

Trong phút chốc, căn phòng trở nên im lặng. Nami có cảm giác nhột ngay bụng, cỏ cúi xuống :

_ ....... Không !!!!! Nami cứng đơ nhìn con rết đang chầm chậm bò lên ngực - Robin !!! Cứu !!!!! Nước mắt chảy ròng ròng, tai cô gần như bị ù đi, người rung lên

_ Nami !!! - Luffy chạy tới - Đứng yên để tớ lấy ra !!

_ KHÔNG CẦN CẬU GIÚP !!!! - Nami quát - Chỉ cần Robin là được rồi ! Cùng lắm là Chopper !! Tớ sẽ không bao giờ để đám các cậu giúp !!!

_ TẠI SAO ?! - Luffy nhíu mày nhìn cô, Chopper cũng là con trai(?) mà ?! Có vẻ cậu vẫn chưa hiểu chuyện

_ Ngừng ngay cái việc gân cổ lên cãi đi ! - Nami quăng cái nhìn đầy sát khí vào cậu

_.....Em xin lỗi ! - Luffy cuối gập người khi được Nami cho thêm 3 cú vào mặt

Cuối cùng khi con rết bị đá ra ngoài thì cũng là lúc Râu Đen đóng lỗ đen lại. Nhóm mũ rơm dọn lại cái lều bừa bộn. Robin nhờ Zoro đưa đến một nơi trên đỉnh ngọn đá kia

_ Chờ một chút nữa thôi ! - Robin đọc dòng chữ

_ Biết rồi ! - Zoro cõng cô nàng lên cao - Thấy chưa ?

_ Uhm....có vẻ họ khá thông minh khi cho chúng ta cắm trại ở đây.....

_ Sao vậy ? Có chuyện gì à ?

_ Đây cũng không khó cho chúng ta.....Cậu kiếm sĩ, cho tôi xuống, làm ơn !

_ Uh ! - Zoro quỳ xuống - Rốt cuộc là có gì ?

_ Qua ngày mai, hòn đảo này sẽ bay lên trời, cách mặt biển 500 km. Tiếp đó, các động vật bị biến dạng của đảo sẽ tấn công chúng ta

_ Oh, nghe cũng không sợ mấy nhỉ ? Giờ thì về trại thôi ! - Zoro định đi thì Robin nắm tay cậu lại - ?!

_ Fufu !! Cậu sẽ lạc đường đấy ! Cô mỉm cười

_ Tôi không lạc đường !!! Với lại bỏ tay ra đi, chí ít tôi vẫn biết phương hướng !!!!

_ Cậu sẽ lạc cho mà xem ! Khi tôi nắm tay cậu, tôi thấy an toàn và thích hơn ! Cô cương quyết

_ Đừng....đừng có lí do lí trấu !!!! Nhưng.....như vầy Võ lẽ cũng tốt..... - Giọng cậu nhỏ bằng tiếng vo ve của con muỗi

_ Fufufu !!! Cảm ơn !! Robin siết chặt tay Zoro

Thế là đêm đó đã trôi qua yên bình, (?) theo tôi là vậy

_ ĐỊNH MỆNH !!!! TẠI SAO ?! CÒN TA VỚI HANCOCK-SWAMA THÌ SAO ?!?! Sanji hét lên

Thím ráng chờ chap sau nữa nha



Khoan !!!! Cậu chuyện chưa kết thúc mà !!!!! Đọc kĩ lại tên chap đi , và câu chuyện xin được tiếp tục ngay bây giờ !!
Như dự đoán, hòn đảo hiện giờ đã ở trên không trung. Den den mushi được đặt trước mỗi trại và Roger đang cười thầm.....khi đang say giấc nồng trong trường. Robin đi xung quanh hòn đảo, kéo theo Zoro

_ Này....Trời còn sớm mà, cho tôi ngủ tí đi..... - Zoro èo qua ẻo lại, mắt nhắm mắt mở ( theo đúng nghĩa đen )

_ Vì sự an toàn của đội, chúng ta phải đi xem xét trước ! Fufufu, cố lên Zoro !

_ ?! - Zoro ngẩng mặt lên, đây là lần đầu tiên cô kêu tên cậu như vậy

_ Giờ ta đi tiếp nào !
Ở lều......

_ ROGER !!!! CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?! ÔNG LÀ ĐỒ CHẾT DẪM !!!!! TÔI MẶC KỆ ÔNG LÀ VUA HẢI TẶC GÌ ĐÓ, NHƯNG TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ NGUYỀN RỦA ÔNG !!! - Nami hét với 10 cái loa dựng hướng về phía trường và cho nó nói lại 50 lần - Hừ....hừ.....SAU KHI HÒN ĐẢO NÀY HẠ XUỐNG, TÔI SẼ ĐÒI TIỀN ÔNG !!! NHỚ ĐÓ !!! 100.000.000.000 BELI !!!! (*`へ´*)

_ Nami.....ồn ào quá....Luffy lồm cồm bò ra đất

_ Đừng đến gần tớ, dơ quá ! - Nami nhíu mày - Robin là đánh bài lẻ nữa rồi ! Ít ra tên đầu Marimo đó vẫn hiểu được chút, nhưng hình như hắn có quan hệ gì đó với Tashigi ở hải quân thì phải....Tên khốn đó....hắn mà làm Robin buồn thì biết tay ta !!! - Thím này không nhận ra là mình vừa nói mấy câu giống Sanji, S.A sao ?

_ Nami.....- Luffy ôm cô từ đằng sau

_ ?! ..... Bỏ tớ ra !

_ Cậu vừa tăn......- Luffy chưa nói hết thì đã nhận trận bão đấm của cô nàng tóc cam - Cân.....

_ Này thì tăng ! - Khói bốc lên từ tay Nami - Đừng để tớ phải tức giận vào buổi sáng !! Nhất là hôm nay !!!

_ Xin lỗi......- Luffy áp đầu mình vào lưng cô, tay vẫn ôm cái eo thon gọn - Đừng đánh tớ ! Cho tớ 1 phút thôi....

_ Luffy ?

_ Đi lấy thịt giùm tớ đi..... - Luffy khóc lóc - Sanji đá tớ ra ngoài trong khi tớ đang rất đói....Hixxxxxx

_ .... "Biết ngay mà ! Cũng may mình không bị tụt hứng !" - Những ngón tay của Nami siết chặt lại

_ Nàyyyyy !!!! - Luffy kêu gào - THỊTTTTT !!!!

_ Im coi ! Tớ nghe thấy gì đó ! - Nói xong cô chụp đầu Luffy qua bụi rậm - "Hử ? Sanji và ....Hancock ?!" Cô dụi mặt để nhìn kĩ lần nữa - " TẠI SAO HANCOCK LẠI NẰM TRONG TAY CỦA SANJI THẾ ?!"

Trong khi Nami còn sốc thì bên Robin, họ đã gặp Teach đang gặm thịt

_ Ngài Râu Đen đang làm gì vậy ? - Robin mở lời

_ À, ta có trách nhiệm tăng chướng ngại vật cho tụi bây ! - Teach cười - Tiahahaha, cứ chuẩn bị đi !

_ Ông già kì quặc ! - Zoro khoanh tay

_ Ê nói gì đó nhóc ! Ta còn chưa trên 40 ! - Ông ta bực mình

_ Ông vô rạp xiếc kiếm tiền chắc được đó ! Khi nào hơn 100.000.000 Beli nhớ chia tôi một nửa !

_ Còn lâu ! Và ta chưa nói là mình sẽ vào rạp xiếc mà !

_ Tôi nói đùa thôi ! Ông chả hài gì cả ! Nói chung ông vô dụng !

_ Ta chịu hết nổi rồi đấy !!!! - Teach lật bàn

_ Nghe nói đâu, Râu Đen là 1 người rất ngầu ! - Robin lên tiếng

_ Cô nói đúng rồi đây ! - Teach lấp la lấp lánh

Không ngờ cô lại nói tiếp 1 câu khiến ông ta thất thần :

_ Ai ngờ ông ta như đứa trẻ vậy ! Dạo này báo chí chém gió quá mức rồi thì phải ?

_ Về thôi ! Chẳng có gì thú vị cả ~

Thế là mặc kệ Teach khóc ròng, giẫy giụa và nằm ăn vạ dưới đất. Robin và Zoro lạnh lùng hướng về trại, nơi Nami và Luffy đang chứng kiến 1 cảnh không thể nào xảy ra, nhất là ở trường này

:3 The end and sorry Teach :3
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:09 pm

Chap 4 : Sự tiến triển giữa Sanji và Hancock

Trở lại vào 30 phút trước, đằng sau lều và trong bụi rậm cao. Sanji với tay cầm micro lên tiếng :

_ Chào mừng mọi người đến với "Hội những người đang F.A ở nhóm Mugiwara"

_ Thành viên đầu tiên có mặt ! - Chopper giơ tay, cậu nhóc vẫn không biết tại sao mình bị kéo vào đây

_ Thuyền trưởng vĩ đại Usopp !

_ Người máy Franky suuuperrr tuyệt vời !

_ Bộ xương kinh hoàng Brook, yohohoho !

_ Và cuối cùng là Sanji đẹp trai ~~ Mà khoan ! Có gì đó không đúng.... - Sanji nhìn lần lượt mọi người rồi chỉ tay vào Usopp - Chú ! Loại ! Chú có Kaya-chan chờ rồi ! Phắn cho đất trống !!!!!

_ Chú ganh tị à ! - Usopp nhướng mày - Thôi, tạm biệt và cứ tiếp tục cô đơn nhá

Người Sanji nóng hơn lửa. Phải, bấy lâu nay anh lãng mạn nhất, nấu ăn ngon nhất, lịch sự nhất. Mà tại sao tên Luffy và đầu Marimo lại cứ chạy lăng xăng theo Nami-swan với Robin-chwan vậy ?!?!?!?! Dù sao, mình vẫn may, vì còn Hancock-swama ~ Ước gì cô ấy đến bên mình ngay bây giờ ~~~

May mắn hay không thì không biết, nhưng điều ước Sanji đã được chúa trời nghe thấy, ví dụ điển hình là Enel Trên trời có ai thấy ổng đang làm gì đâu, có thể ổng đang tự kỉ cũng nên. Các đám mây đen kéo đến, cơn mưa trút như thác lên hòn đảo tội nghiệp khiến cho các động vật hoang dã mất hết bình tĩnh và chạy loạn xà ngầu xung quanh. Sanji chưa kịp vô lều thì từ đâu, một bóng hồng với mái tóc đen dài đi tới

_ ...... Đôi lông mày xoắn nhíu lại, cậu trố mắt ra nhìn Hancock ướt như chuột lột đang run lên vì lạnh

_ Nhìn cái gì ? Còn không mau đưa ta vào ?! - Đôi môi xinh đẹp la lên

_ VÂNG ~~~~ <3 NGAY VÀ LUÔN Ạ ~~~~ - Sanji hạnh phúc đến đỉnh điểm ẫm cô vào

Từ xa Nami và Luffy cũng nhận ra nên cô kéo cậu vào lều trước. Hancock bước vô, lập tức trong mắt cô chỉ thấy mỗi Lù. Cô chạy nhanh đến chỗ cậu mỉm cười :

_ Luffy ~ Anh đang làm gì vậy ?

Làm theo lời của Nami, cậu giả bộ tỏ vẻ ngạc nhiên với người ngồi trước mặt :

_ Oh ! Hancock ! Cô cũng trú mưa à ? Cô ướt hết rồi kìa !

_ Không sao đâu, em không thấy lạnh ~ - Hancock đang đắm chìm trong hạnh phúc thì Sanji với đống khăn bay tới

_ HANCOCK-SWANNNN ~~~~ Khăn của cô đây, coi chừng bị nhiễm lạnh ! Và nếu có thể thì để tôi lau cũng được <3

Sanji cúi thấp người, nhẹ nhàng lau khô mái tóc đen hiện giờ đang rối lên, đồng thời quấn khăn lên vai cô. Từ đâu trên trời xuống, Sanji đem ra 2 tô súp nóng hổi để trước mặt Hancock và Nami. Lịch lãm mời 2 tiểu thư "của cậu" ăn và nhắc nhở cẩn thận. Biệu hiện vui vẻ là thứ bóc Sanji lên 9 tầng mây ở chung với Enel . Sau đó cậu lôi đầu Luffy sang chỗ khác trong khi Luffy van xin muốn ăn. Không muốn các quý cô phải chịu sự ồn ào của tên mũ rơm đần độn khi ăn, cậu nhét 1 đống thịt vào miệng Luffy và đá ra ngoài

_.... Măm măm ~ - Lù nhe răng nhai thịt

1 lát sau khi cả nhóm chơi bài.....

_ Hahahahaha !!!!! Tớ thắng !!!! 10.000 Beli !!! Nhớ trả đó !!!

Như dự đoán, Nami thắng toàn trận và giơ tay hình chữ V. Đôi mắt sáng chói của cô khiến cho túp lều khỏi tốn tiền điện và củi. Bên cạnh đó thì Hancock không được khoẻ cho lắm, có vẻ như cô bị sốt vì cảm lạnh. Người nóng lên, cô thở hổn hển, nhưng vì Luffy đang ngồi gần cô nên cô rơi vào ổ tình lần thứ n.

_ "Luffy đang lo lắng cho mình !!!! Anh ấy trông căn thẳng quá !!!! Ô ! Anh ấy vui lại rồi kìa ~~~ Mình vui quá ~~~"

Sự thật là Luffy đang để mấy củ khoai lang lên đầu cô, miệng chảy nước miếng. Cậu vui vẻ nói :

_ Nhìn này !!! Đầu Hancock nóng tới độ có thể nướng khoai được luôn !!!! Tuyệt quá !!!!

Ngay và luôn, Nami cho cậu 1 cú vào mặt. Cậu ta nghĩ sao mà lại nướng khoai trên trán người đang bệnh. Vô duyên hết sức mà !!!! Tiếp theo đó Sanji la lên câu nói quen thuộc và Chopper lo đem mấy củ khoai ra rồi chườm đá. Usopp đang ngủ thì bị chiếc chảo bay thẳng vào mặt, định ngồi dậy hét lên nhưng nhìn cảnh tượng hỗn loạn thì nhẹ nhàng ngủ tiếp
Tối, cơn sốt của Hancock đã hạ được chút. Mọi người lại bày trò tập 2. Usopp đứng trên bục e hèm, ra vẻ nghiêm túc :

_ Vâng, và chào tất cả ! Tôi - Thánh Usopp sẽ biểu diễn 1 vở kịch giữa Teach và Roger, bối cảnh là ở sân trường. Cái này tôi đã thấy hồi 3 ngày trước

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, mọi người đều chú tâm nhìn vào Usopp. Không phụ lòng, Usopp đeo ria mép lên và nhíu mày lại :

_ Này Roger ! Tôi nghe nói ở đây có 1 con ma !

Đổi vai, cậu nhảy sang phía bên cạnh

_ Sao có thể ! Ở đây là New World, chuyện gì cũng có thể xảy ra !

_ Thật ! 1 bộ xương biết di dộng !

_ À, Brook ! Chuyện thường tình ~

_ Sao ông biết ?!

_ Xời ~ Không có chuyện gì là tôi không biết vì tôi là người vĩ đại nhất trong giới hải tặc !
Nếu muốn, tôi có thể làm bất cứ điều gì !

_ Vậy đi vào kí túc xá nữ đi bạn hiền ~

_ Chuyện bình thường ~ Tôi đã từng vào rồi ~ Khoảng 12 giờ đêm ~ Và giờ là cách vào.......

Nami đưa tay báo hiệu dừng lại, cô cảnh cáo nếu nói tiếp sẽ giết Usopp hoặc nếu cậu đi vò bằng cách đó, cô sẽ giết cậu tập 2. Usopp gật đầu lia lịa và nhảy xuống bục. Thay vào đó Sanji cầm chiếc micro và chuẩn bị hát

_ Khoan !!! Hát là ngành của tôi !!!! - Brook nổi cơn _ Tôi sẽ hát cùng cậu !

_ THÔI DẸP !!!!! ĐI NGỦ !!!!! - Nami hét

_ Vâng........

Sau khi đèn tắt, Sanji chợt nhớ đến Robin và Zoro, mới há miệng thì từ đâu 1 cánh tay che lại, thì thầm....nói đúng hơn là đe doạ

_ Sanji-kun.....cậu mà nói ra.....TÔI-SẼ-XỬ-CẬU !!!!

- Vân....vâng !! Tôi biết rồi Nami-swan...... - Mồ hôi túa ra như sông, cậu hốt hoảng ngậm miệng, chợt thấy Hancock đang mặt đối mặt với mình, chiếc lều bỗng nhiên tràn ngập hình trái tim bởi cậu

Bên Robin và Zoro, họ đang trong một cái động bằng đá, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt ngủ của 2 người. Lại 1 đêm yên bình trôi qua ~~~~

Nhưng đáng tiếc, khi đến sáng thì chữ 'yên bình' đã bị đá đi đâu bởi chữ 'ồn ảo'. Nami đang súc miệng, chợt nghe thấy tiếng rầm rầm của ai đó. Chưa kịp phản ứng thì trước mặt cô là 1 con khủng long bạo chúa. Cô đứng trồng trời nhìn nó. Da sần sùi, hàm răng sắc nhọn dính máu, chiếc lưỡi đầy nước miếng thè ra. Trông thật kinh và dơ, hình như nó không tắm thì phải ? ( Thím ơi thím, giờ còn nghĩ đến vấn đề đó nữa à ?! )

_ LUFFY !!!! 1 CON KHỦNG LONG ĐẦY THỊT ĐANG CHỜ ĐỂ CẬU ĂN NÀY !!!!

_ KHỦNG LONG !!!!! - Ngay lập tức, tên cao su phóng ra ngoài để thịt nó - Nhìn con này trông ngon ghê ~~~ <3

_ Tôi cũng chưa ăn thịt khủng long bao giờ, chắc vị của nó cũng được nhỉ ? - Sanji cầm điếu thuốc trên tay

Cảm thấy sự nguy hiểm cận kề, con khủng long to xác lo chạy trốn. Luffy nhe răng kéo dài cánh tay, con này nhất định phải ăn được ! Trước khi bắt, cậu nói với con bạo chúa :

_ MÀY KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU !!! Gomu gomu no....PISTORU !!!!

Và trong 1 hit, con khủng long té nhào xuống đất. Sanji cầm dao xé thịt, hài lòng rồi chuẩn bị nồi nấu. Mùi hương thơm toả ra khắp đảo, các nhóm hải tặc khác tụ họp tranh giành nồi thịt, tất nhiên là bị xử đẹp. Rồi từ trong rừng, nhóm của Kid và Law cũng tới nhưng chẳng hơi đâu mà tranh vì họ quen Luffy

_ Yo, Mugiwara-ya ! Tụ họp ở đây đông vui ghê nhỉ ?

_ Cho bọn tôi tham gia nữa được không ?

_ Oohhh !!!! Anh bạn Trafar !!!! Kid !!! Các cậu cũng tới đây ăn à ?! Tất nhiên rồi !!! Nhưng đừng giành thịt của tớ ! - Luffy phụng phịu

_ Ê tên đần kia !!!! Đây là súp thịt và thịt nướng !!!!! Không ăn thịt thì húp nước à ?! Sanji cho tên ngốc mũ rơm ăn giày

_ Ớ in ỗi ! - Lù giơ bản mặt ngây thơ vô số tội ra

_ Nami-ya, 2 người còn lại.......- 1 lần nữa Nami cầm vũ khí của mình lên hù doạ, ngăn Law nói hết câu

_ Trafar, phiền cậu nín được không ?

_ Uh....uhm.....

Từ lều bước ra, tất cả hướng về cô, Kid và Law trố mắt. Tại sao Boa Hancock lại ở chỗ của nhóm Mugiwara ?!

Nhận ra những người đang nhìn mình, cô lại ưỡn người về phía sau, tay chỉ họ :

_ Im lặng và bớt trố mắt đi ! Các ngươi không xứng để nhìn ta !

5 phút trống trải trôi qua, toàn bộ câm như hến mới bắt đầu hoạt động lại bình thường. Luffy đang ăn vụng phá lên cười shishishi. Hậu quả là cậu bị cả đám đánh hội đồng. Boa giật mình, lại cho 1 bài diễn văn tập 2. Đại loại như : 'SAO CÁC NGƯỜI DÁM LÀM VẬY.....( đã lược bớt 1048 từ )' . Hết hơi, cô lại đi ăn thịt. Cắn 1 miếng, thịt như tan trong miệng, nước sốt ngon, lại còn có rau củ. So với đầu bếp ở Amazon Lily, thì có lẽ tên lông mày xoắn này nấu ngon hơn hẳn. Giật mình vì nãy giờ cô cứ khen hắn, quay lại thì hết mất thịt. Cũng may vì cô đã no, Hancock biết rất rõ thủ phạm là ai, Boa trìu mến nhìn cái tên đang phình lên cố ăn nốt miếng cuối.

_ TRẢ LẠI THỊT CỦA MỌI NGƯỜI ĐÂY !!!!! - Nami trút giận lên bụng cậu

_ In ỗi....ớ o ắm ồi, ếu uốn ớ ẽ ôn a o ọi ười ăn.....( Translator lau mồ hôi : Xin lỗi......tớ no lắm rồi, nếu muốn tớ sẽ nôn ra cho mọi người ăn......)

_ .......- Bất động vì sợ cậu ta nôn ra thật, Nami vội mang băng keo dán quanh miệng cậu _ Thôi, cứ tiêu hoá hết đống đó đi, cậu mà nôn ra tớ sẽ giết cậu, nhé ! Hahahaha !!! - Nami cười đểu

Hoảng hốt vì nụ cười 'tươi như hoa' của cô nàng yêu tiền. Luffy gật đầu lia lịa, mặt cậu xanh lên sợ làm phật lòng Nami. Bỗng Zoro và Robin về, Sanji vội đá Zoro và hộ tống Robin tới bàn ăn. Nhưng cô chỉ xin 1 cốc cà phê vì đã ăn rồi, tất nhiên dại gì mà từ chối, Sanji phóng thẳng vào pha cà phê. Còn về phía Zoro, sau khi bị đá cậu lăn ra ngủ tại chỗ
Lát sau, Chopper cùng Usopp quăng đống củi vào lửa. Nami bảo cậu nhóc Chop đến đây ngồi với cô trước vẻ mặt đau khổ của Sanji. Law và Kid nãy giờ bị quên lãng từ xa xưa đang làm gì vui vui để có sự chú ý. Cả nhóm ồn ào suốt đêm không ngủ ( Đêm nay bác không ngủ ~~~ ). Sanji cứ dính lấy Boa làm cô nàng cho ngay 1 cú vào mặt, nhưng có lẽ nó không ngăn cản được tình cảm (?) của cậu dành cho cô. Rốt cục thì cô mặc kệ để cho Sạn bám dính.

_ Yohohoho !!!!! Nami-san.....có thể cho tôi xem.....

_ BỐP !!!! - Nami đá Brook văng lên trời _ Tên nhiều chuyện !!!!

_ CÙNG LẮM THÌ CHO TÔI NGồi gần cô cũng đc mà.....!!!!!

_ Cũng không bao giờ đâu !!!! Chỉ có Chopper thôi !!!! Hoặc Robin

_ .....Cậu lại phân biệt đối xử rồi Nami !! - Luffy trề môi

_ Câm đi Luffy, cậu không hiểu chuyến thì đừng lắm lời !

Ngay lập tức, Luffy phóng tới chỗ Nami để ôm cô. Bất ngờ phản ứng chậm, cô ngã nhào về sau. Chopper tội nghiệp bị nghẹt thở bởi 2 người, liên tục kêu í ới muốn thoát ra. Đáng tiếc Luffy vẫn lì lợm giữ chặt eo cô.

Mọi người như bị rớt con mắt ra. Sanji và Boa định xử Luffy và Nami. Định đứng dậy thì hố đen của Teach lại bắt đầu kéo bay tan tác cả nhóm ra mỗi nơi khác.

***********

Sanji : KHOAN !!!! ĐÂY PHẢI LÀ TẬP CỦA TÔI VÀ HANCOCK- SWAN CHỨ ?!?!?!

Tác giả : Bye và chờ đón chap sau nha ~

Sanji : CHỜ ĐÃ !!!!!!
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:10 pm

Chap 5 : First kiss

Nhóm Nami, Luffy, Chopper bị thổi bay đến gần lỗ đen. Trong lúc Nami và Chopper la hét thì Luffy đã kịp thời bám vào 1 cái hang gần đó rồi kéo cả lũ vào. Đang bay vào thì cửa động đập vô đầu Nami. Cô nàng khẽ xoa đầu đồng thời cốc cậu cao su với bài diễn văn dài loằng ngoằng. Bước chân xuống mặt đá, cô chợt nhận ra có 1 đống lửa tàn, có thể có ai đó đã ở đây hôm qua. Quăng đống củi cho Lù tạo lửa, trông cậu có vẻ chất vật nên cô lại tự làm. Luffy lại sán tới :

_ Này ~~~~~ Để Chopper thử với ~~~~ Cậu ấy trông háu hức lắm kìa ~~~ Cho cậu ấy làm nhaaaaa ?

Ái ngại nhìn Chopper, mắt cậu nhóc long lanh, dòng chữ 'Tớ muốn thử' đập vào mặt Nami. Cô khẽ thở dài rồi đưa mấy thanh củi cho nhóc. Chuyển thành người, cậu cúi xuống nhíu mày lại rồi bắt đầu lăn như điên. Miếng củi bốc cháy lên cao trước con mắt bất ngờ của Nami. Lửa đã xong, giờ còn chăn thì tính sao đây, thế nào đến đêm cũng có vài con muỗi xin máu. Thế là cô bắt đầu cột những miếng lá cỡ bự đem che lại cửa hang, may là có mấy cục đá cô đem đè lên và lấy thêm lá trải lên sàn. Luffy và Chopper nhìn cô chạy qua chạy lại làm đủ thứ. 5 phút sau, cái hang hoang sơ đã được trang trí đẹp mắt, 2 người câm nín chỉ biết trố mắt ra mà vỗ tay trước sự thay đổi này. Nami cười và lau mồ hôi, chợt đứng hình mà suy nghĩ, sau đó cô hét lên :

_ CHẲNG PHẢI CÁI NÀY GIỐNG THỜI ĐỒ ĐÁ SAO ?!

Luffy thấy Nami lấy chân đạp liên tục xuống sàn như con khùng. Cậu lùi ra xa, tốt nhất bây giờ không phải lúc để nói chuyện, lỡ Nami nổi điên đấm cậu thì xong.

Nửa tiếng sau khi Nami đã bình tĩnh hơn, cô lấy tấm lá mềm đắp lên và kéo Chopper lại gần. Cậu nhóc vốn ngây thơ nên cũng bình thản mà đi ngủ. Luffy chống cằm nhìn Chopper và Nami ôm ấp nhau ngủ, bỗng nhiên nảy ra 1 ý tưởng :

_ "Ở đó có vẻ đông vui, shishishi. Mình nên vào ngủ chung, shishishi"

Nhưng vừa giở tấm mền ra thì Nami với nụ cười ác độc chắc chắn sẽ giết cậu nếu dám tiến thêm bước nữa. Cậu hôm nay ăn phải gì mà có gan lớn dám bước tới. Đơn giản vì 1 lí do là cậu cũng muốn ngủ với Chopper chứ không phải Nami ( quá phũ :v ). Lát sau, Chopper nghe tiếng cãi nhau chí choé khiến cậu tỉnh dậy, có phải thật không nhưng cậu thấy xương mình như muốn gãy làm đôi. Tai nghe 1 vài từ

_ TỚ PHẢI NGỦ VỚI CHOPPER !! CẬU NGỦ MỘT MÌNH ĐI NAMI !!!

_ KHÔNGGGG !!!!! TỚ THÍCH CHOPPER NGỦ VỚI TỚ HƠN !!!!!!

_ CHOPPER LÀ CỦA TỚ !!!!!

_ LÀ CỦA TỚ ĐÚNG HƠN !!!!!

Hoá ra Luffy và Nami đang kéo tay cậu về 2 phía khác nhau. Chopper giật mình, "Gì đây ?!?! Đau quá !!!!! 1 kiểu hành hình ư ?!?! MÌNH CÓ LÀM GÌ SAI ĐÂU ?! Hixxxx" Sức chịu đựng có hạn của Chopper đã hết, cậu biến lớn lên và kéo tay Nami cùng Luffy lại gần. Sau đó cậu phóng nhỏ lại, định nói gì đó nhưng có gì đó chạm vào miệng cậu, nhìn lại thì.......ĐÂY LÀ 1 NỤ HÔN GIỮA 3 NGƯỜI ( Tui ko nói là first kiss giữa ai và ai mà =]]z ). Đáng tiếc, nhóc Chopper với Luffy là 2 tên thiểu năng nên chẳng biết đây là gì, chỉ mỗi Nami đang đỏ mặt lùi ra xa. Chopper thấy cái này quen quen nên đang lục lọi trí óc, Luffy khá thích cái này nên nhe răng định làm lại lần nữa, chưa kịp gì thì bị nàng cam đá ra xa.

_ ĐAU ĐẤY NAMI !!!!

_ KỆ CẬU !!!! CÓC QUAN TÂM !!!! NẾU MUỐN TỚ SẼ LÀM LẠI CHO CẬU XEM !!!!

_ XIN LỖI.......NHƯNG CHỈ 1 TÍ THÔI MÀ !!!!

_ TỪ CHỐI !!!! CẬU NÍN NGAY, TÔI SẼ *BEEP* *BEEP* CẬU GIỜ !!!! ( Chỉ là lược bỏ những từ bạo lực thôi mà :v )

_ Hay chúng ta ngủ chung đi ! - Chopper can, cậu đã biết nó là gì

Ngay lập tức câu trả lời của Nami là 'NO'. Luffy thì đồng tình với ý kiến của Chopper nên kéo cả 2 lại gần sau đó đi ngủ, đồng thời thổi lửa

_ TẠI SAO LẠI THỔI LỬA CHỨ TÊN NGỐC !!!! - Nami đấm vào mặt cậu

_ NHƯNG ĐỂ VẬY CHO DỄ NGỦ !!!!


_ CHÚNG TA SẼ BỊ NHIỄM LẠNH MẤT !!!!!

_ Thế thì bật lửa lên lại !

_......

Thế là ngồi dậy, Chopper lại cặm cụi tạo lửa. Bùng lên 1 cái, ánh sáng đã trở lại với cái hang, Chopper ngạc nhiên khi Nami đang ôm chặt Lù, thấy xung quanh đã sáng, Nami buông lỏng cậu rồi phóng qua Chopper tỏ vẻ : 'Cậu ấy là của tôi'. Hơi ấm còn vương lại nơi tay cậu, Luffy ngẩn mặt lên nghiêm túc :

_ Nami....cậu......

_ Cái gì....? - Nami sợ cậu chế nhạo cô

_ Cậu làm gì mà khi chạm vào tớ có điện vậy ??!!! Cậu đã ăn vũ khí của cậu luôn rồi à ?! Hay cậu ăn trái của Enel mà giấu bọn tớ ??!!

1 phần không hiểu cậu ngốc cao su nói gì, 1 phần khác rất bực mình. Cô đến gần cậu và chửi xối xả :

_ CÓ CHO TỚ CŨNG KHÔNG ĂN !!!! VỚI LẠI TỚ LÀ NGƯỜI !!!! ĐỪNG SO TỚ VỚI QUÁI VẬT !!!!

_ NHƯNG CẬU LÀ QUÁI VẬT THẬT MÀ !!!!! - Luffy gân cổ lên cãi, cậu có cảm giác bực mình khi dưới trướng Nami

_ NÀY THÌ QUÁI VẬT !!! - Nami định đấm cậu thì Luffy nhanh chóng nắm cổ tay cô

_ Lần trước là do tớ không chấp cậu thôi !!!!

Phát chán với 2 người như nước với lửa, Chopper ngừng ngăn cản rồi rúc vào nơi mềm mại đi ngủ. Thấy Chopper đã ngủ, Nami và Luffy cũng nhanh chóng tới gần cậu ngủ. Cuộc cãi vã diễn ra tập 3 nhưng rồi cũng kết thúc vì quá mệt.

Khác với mọi lần, mắt Lù cứ thao láo như cú đêm, cậu ngồi đếm cừu. Đếm chán, cậu lại nghĩ về lúc này, óc cậu không thế suy nghĩ quá 10 giây nên cũng nhanh chóng cho qua. Nhưng cậu rất muốn thử cảm giác đó lần nữa nên quay mặt Chopper về phía cậu mà thử. Nami hé mắt, mồ hôi túa ra như tắm khi nhìn thấy cảnh đó

_ "Âu sệt......Luffy.........oắt đờ heo ?! Cậu ta thích quá hoá điên hả trời ?! Lại còn làm cái mặt nghiêm túc nữa chứ........Âu mai gót.........mình sẽ phát rồ khi nhìn tiếp quá....." - Nói đoạn, cô lại nhắm mắt mà đi ngủ, chợt có 1 bàn tay đặt lên mặt Nami. Tiếp theo thì mấy thánh biết rồi đó.

Luffy sau khi thử với Chopper thì thấy khác nên liếc qua Nami thử, cậu đắn đo, sợ Nami sẽ tỉnh dậy sau đó sẽ giết cậu nhưng chắc đã ngủ rồi nên an toàn. Nói là làm, cậu rướn người về phía Nami kéo sợi tóc ra rồi thử tập 2. Nhận ra là cảm giác này nên cậu đã làm tới tận trên 10 lần. Nami choáng váng đầu óc, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với thuyền trưởng ngốc. Cô cứ nằm im mặc cho Luffy thích thú ( Và có phần ngây thơ ) càng ngày càng tiến sát gần lại cô và Chopper đã nhảy qua bên kia ngủ. Số nhóc khá là nhọ, đến ngủ cũng nhọ, thế là cậu quyết định tránh xa những người có khả năng tiềm ẩn (?) làm cậu xui

_ Uhm..........

Trở lại với Lù, cậu đã trở thành tên nghiện hôn. Nami thực sự đỏ như cà chua chuyển thành cà tím. Cô kéo cậu cách xa ra, Luffy giật mình, vội vàng giải thích trước khi ăn đấm. Sau khi hiểu toàn bộ, Nami khá mừng vì cậu ta vẫn ngu như bình thường. Chả nỡ cho cậu ăn đòn, nhưng cô cảnh báo là đừng làm với bất cứ ai việc này nữa. Thế mà cậu lại hỏi :

_ Chứ nãy giờ á, việc tớ đang làm gọi là gì vậy ?

_...... - Đông cứng, cô cố lảng tránh việc này _ Muốn biết làm gì ? Đó không phải là thứ cậu nên biết !!!!!

_ Tại sao lại có thứ cậu biết mà tớ không biết ?! Đừng nói là tất cả thành viên ở nhóm ta đều biết nha !!!!!

_ "Sự thật chính là vậy đấy thuyền trưởng đại ngốc" Làm gì có chuyện đó !!! - Nami phẩy tay

_ .....TỚ-MUỐN-BIẾT !!!!!!!!!!!

Bất lực, cô đành nói cho cậu biết, hi vọng cuộc phỏng vấn kết thúc tại đây. Nhưng xin lỗi vì đời không như là mơ. Luffy lại nói thêm 1 cậu khiến cô câm nín :

_ Thế cậu nói không được hôn người khác, vậy cậu thì sao ? Được chứ ?!

_ " Ế ???!!!!!!" Tất nhiên là......

_ Được phải hem ? - Mắt Luffy long lanh

_..... - Shock với vì biểu hiện của cậu Nami cứng hơn đá

_ ?.... Nami ? .... Thôi, nếu thế tớ sẽ làm vậy với Hancock ! - Luffy thấy Nami khó xử cũng phải, cậu không muốn làm khó cô

_ !!!!!!! No no no no no !!!!! Hancock càng cấm nữa !!!!!! ......Đúng rồi !!! Nếu hôn cô ấy thì cậu phải kết hôn đấy !!!!

_ ?! Tớ ghét vậy !!!!!! Ủa mà khoan......tớ đã hôn cậu với Chopper, vậy tớ sẽ kết hôn với cậu và cậu ấy à ?! - Mặt Luffy bây giờ cực kì khó coi

_ Hử ?! - Nami đỏ mặt _ Tại sao phải làm vậy ?!

_ Thì cậu nói nếu hôn Hancock thì.....

_ Chỉ là với cô ấy thôi !!!! Chopper đời nào làm vậy !!!!!

Luffy lại bối rối, vậy mình sẽ ổn, nhưng Nami......Uh......Đầu cậu rối bời, rồi đi hỏi Nami kết hôn là gì ? Có phải là hôn rồi sau đó kết cho dính lại bằng chỉ hay gì đó, keo, đại loại vậy. Nami phụt cười, tên ngốc này quá ư là ngu quá mức cần thiết. Coi bộ Hancock đã giải thích nhưng cậu ta quên sạch bách luôn rồi. Hít một hơi sâu, Nami giải thích tất tần tật định nghĩa về kết hôn. Rồi cậu ta lại la lên là mình thích đi phiêu lưu hơn là kết hôn, vậy chán lắm nếu cứ ở mãi mãi bên ai đó. Nghĩ thôi là phát mệt rồi !!!

Luffy nhìn Nami, mặt trông suy nghĩ gì đó. Đập tay một cái, Luffy nhe răng cười shishishi và nói ra điều mình vừa nghĩ ra. Nami ngượng chín mặt, có vẻ như não tên này không có nếp nhăn, hắn có hiểu gì vậy không trời......

_ Đừng nhìn tớ như vậy ! Cam đoan luôn đó ! Cậu phải tin tưởng tớ chứ !!!! - Luffy thấy Nami nhìn cậu với vẻ mặt cảm thông, cậu nhíu mày càm ràm

_ Hứa rồi nha ! Nami đưa ngón út lên

_ Với tư cách là vua hải tặc tương lai, tớ sẽ không nói láo đâu !!!!

Oh, chống tay thấy Chopper sang bên kia nằm, Luffy định đi qua thì bị Nami chặn lại

_ Ở với tớ ! Lỡ có thú dữ thì sao hả ?!

_ Ế.....Chẳng phải cậu rất mạnh sao ?! - Luffy lười nhác nói

- Ok, vậy nếu tớ chết, cậu chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa đâu !

Lấy 2 chữ 'lời hứa' ra đe doạ, Luffy im lặng nằm cạnh Nami. Có lẽ như vầy cũng tốt, Nami khá thơm mùi ....... Chẳng hiểu cậu đã làm gì mà bị ăn đòn, Luffy đã suy nghĩ lại mình có nên hứa với cô ấy không nhưng cậu đã nói rồi thì đành vậy ! Nhích lại gần Nami, cậu nhắm mắt lại ngủ, trong đầu vẫn còn cậu nói đó :

_ " OK !!!! Quyết định rồi, sau khi tớ là vua hải tặc, tớ sẽ cho cậu làm nữ hoàng của tớ ! Shishishi !!!!"

Cục u đem cậu trở về hiện thực, chỉ vì nói cậu nói ngu ngốc tiếp theo :

_ " Oh !!! Tóc cậu thơm mùi khói ghê ~~~"

Về phần khác, Chopper đỏ chói tới mức che lấp chiếc mũi xanh nổi bật, cậu đã nghe được một bộ phim sống động. Cậu sẽ im lặng khi Sanji hỏi về hôm nay..... Ôi ~~~~ Nyaaa !!!!

***************************************
Nhắc mới nhớ Sanji, nhưng thôi dẹp, dạo này Franky, Brook, Usopp bị lu mờ nặng rồi !!! Phải thêm gì đó hoành tráng mới đc :3

Há há !!!! 2 chap trong 1 ngày !!!!! Mặc dù hơi ngắn Nhưng cũng vui ~~~~ Rồi :3 Happyyyyyyyy ~~~ <3
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:14 pm

Chap 6 : Nhóm nguy hiểm nhất mọi thời đại

_ Èo ~~~~~ Thoát chết trong gan tất ~~~~

Usopp lau mồ hôi, đập tay với Franky. Brook cứ liên tục kêu yohohoho. Một số cái xương của ông ta đã gãy nhưng vẫn trông khoẻ mạnh vãi. Chợt mùi hương từ đâu tới lọt vô lỗ mũi của 3 người, thế là họ mò mẫm đi theo con đường đó. Vừa kéo tấm lá ra thì trước mặt là một dòng suối sữa, bánh macaroon, cây kẹo bông,v..vv..

_ Uwaaaaa !!!!! SUUUUPERRR ngon !!!!! - Franky nhồm nhoàm, bàn tay quá cỡ cứ liên tục cho thức ăn vào mồm

_ Ừ !!! Sữa ở đây tuyệt thật !!!! Yohohohohoooooo !!!!! - Brook nhảy xuống sông

_ Này ! Ờ uốc !!! - Usopp chỉ vào ông già hơn 70, cậu cố gắng nuốt phần ăn - Không được nhảy xuống sông !!! Dơ quá !!!!

Nhưng ở dưới đó Brook thấy rất thoải mái nên quăng thẳng đồ lên bờ và quật tay, quéo người giả vờ bơi mặc dù ông ta không biết bơi. Usopp chợt suy nghĩ, lần trước cậu cũng vậy và kết quả là cậu mập phúng phính lên. Nghĩ đến đó, cậu không dám ăn quá tay. Định nói thì thấy Franky đã to như chiêu Fusen của Lù. Cậu nhét miếng thịt nhai lấy nhai để. Bước vội đến Franky thì cậu người máy nhe răng dính đầy thức ăn nói :

_ Suuuperr an tâm ! Cậu muốn thấy.......chế độ giảm mỡ này không ? ~ Mecha ~

Franky vừa nói xong thì thân hình cậu vạm vỡ lại trước con mắt đang long lanh của Usopp. Hử ? Còn Brook sao ? Chẳng quan tâm vì ông ta có tí thịt nào đâu mà mập ~ Nhưng xin lỗi vì cậu là người thường, nên cậu ngồi phịch xuống chịu đựng. Quả nhiên 10 phút sau cái đầu (đầy tội lỗi) của Úp Sọt đã nghĩ ra trò vui

_ Sau đây tôi xin diễn vở kịch 'Cô bé quàng khăn đỏ' !!!!!

_ Bờ lép bờ lép bờ lép !!!!! Brook và Franky ngồi dưới cười sẵn, liên tục vỗ tay

_ Nhưng, bởi vì vở kịch nào có 3 nhân vật nên xin mời 2 khán giả ở dưới đây lên ạ !

Thấy vô lí, Franky liền đưa ra lý do là chẳng có khán giả. 49 gặp 50, Usopp đã dụ các con thú ra để xem. Thế là cậu 'Mecha' đành im lặng. Mở đầu là vào ngay sự kiện chính, Usopp cất giọng :

_ Có phải bà là bà của tôi ?

Tiếp lời, Franky giả bộ nằm trên gường bằng lá kêu lên khe khẽ :

_ Ừ, ....đúng...rồi, khăn đỏ đáng...yêu của bà...!

Các con thú nín cười, Brook xém tí sặc sữa. Thấy diễn biến tốt, Usopp nói tiếp, mặt ra vẻ thất vọng :

_ Haizzz, sao bà có thể xấu tàn bạo vậy.....?

Shock, Franky câm nín, chưa nghĩ ra câu thoại thì cậu mũi dài lại nhíu mày :

_ Chiếc mũ của bà thật là quê mùa và xấu xí ! Chưa kể đến thân hình bự chảng, mũi thì trông như mới đánh nhau. Lại còn có mùi hôi nữa.....1 ngày bà tắm mấy lần thế ? Bla bla bla.....

Usopp cứ thao thao bất tuyệt không điểm dừng, còn Franky thì bắt đầu sụt sùi chảy nước mắt. Cuối cùng cậu để lại 1 câu kết :

_ Tôi thực sự xấu hổ và có 1 người bà như bà !

Thế là Franky bật dậy chạy đến chỗ Brook, khóc bù lu bù loa :

_ Huhuhuhu !!!!! Trẻ con bây giờ thật là.......

_ Chắc nó đùa thôi ! - Brook dỗ dành, cuối cùng thì ông ta cũng làm được 1 nhiệm vụ của người lớn tuổi nhất nhóm _ Cậu thấy đấy, khi cậu muốn khóc, hãy ngồi gần tôi. Tôi không hứa sẽ làm cậu cười nhưng......tôi sẽ cười nhìn cậu khóc ! Yohohoho

Brook vừa dứt lời thì Franky định đi tự tử. Usopp hoảng hốt đến vỗ vài cái rồi bắt đầu vở kịch thứ 2. Các khán giả phàn nàn vì đồ ăn đâu, Usopp chém gió, phun ra mấy lời bịa đặt, thế mà tụi nó tin răm rắp. Có phải vì Usopp đáng tin hay khán giả quá ngốc nữa ....

_ Okkkk !!!! MỌI NGƯỜI CÓ BIẾT CÂU NÓI LÀM AI CŨNG PHẢI QUAY LẠI KHÔNG ?! Usopp hét vào micro tội nghiệp

_ BIẾT LÀM GÌ ??!!!!! - Khán giả đồng thanh

_ Thôi nào ~ Nó sẽ rất có ích đấy ! - Usopp khẽ cười _ ĐÓ CHÍNH LÀ !!!!!! Rớt-tiền-kìa !

_.........

Toàn bộ im lặng. Chẳng ai ngờ được, vì nó quá......lãng và khá bất ngờ. Cảm nhận sự chán nản, Usopp lại quay đi tìm trò vui tập 2. Rồi búng tay 1 cái, cậu quay lại với ánh đèn sân khấu :

_.......

_ Quý vị đừng lo, Usopp tôi đây sẽ chẳng rời khỏi sân trong 1 phút đâu ~~

_ Hình như có mùi gì đó.....

_ Khi tôi vui, chẳng ai quan tâm...........

_ ..........

_ Khi tôi buồn, chẳng ai thèm đếm xỉa.

_ .....Ừ, công nhận ! Hôi quá !!!

_ VẬY TẠI SAO KHI TÔI 'THẢ BOM' THÌ MỌI NGƯỜI LẠI XÔN XAO CẢ LÊN ??!!!

_ ĐỆT !!!!! HOÁ RA LÀ MÀY À ??!!!

Ngay lập tức từ đâu có hàng đống gạch bay lên, Franky vội đem thu lụm. Usopp ngồi một chỗ tìm trò tiếp theo. Brook đi lên phang thêm mấy câu có sức nổ hơn bom nguyên tử làm cho hiện trường.....à nhầm trường quay náo loạn thêm. Để cho mọi người cùng sự an nguy của 2 tên lớn hơn mình, Usopp vội đơn ca 1 bài :

_ Cháu lên ba, cháu ăn hủ tíu ♪─♪
Cái tô chút xíu mà tới 5-6 ngàn ♪─♪
5-6 ngàn mà có 1 cọng giá ♪─♪
Cháu về méc má là má qua.....♪─♪
ĐỐT NHÀ !!!!!!! ♪─♪
Là lá la la là là lá la la ♪─♪

_ ĐỆT !!!! MÀY MUỐN THÊM DẦU VÀO LỬA À ?!

_ Em chỉ hát thôi mà......

_ NÍN CÁI GIỌNG VỊT ĐỰC CỦA MÀY ĐÊ !!!!!

Kết thúc, máy quay bị bể tan tành, cây cối gãy tùm lum, xung quanh cỏ chỉ toàn là vết chân của 1 cuộc thảm hoạ. Trên sân Usopp quạnh hiu, nước mắt chảy ròng ròng. Đáng lẽ không nên mời lũ động vật đó.....Chí ít họ đã có 1 bữa tiệc vui vẻ. Usopp kéo lá ra ngủ, 3 người họ nằm gần nhau. Brook uống mấy ngụm sữa :

_ Yohohoho !!! Hôn nay rất tuyệt nhỉ Usopp-san ?

_ Có lẽ....1 phần nào đó......- Usopp đáp thảm thương

_ Chúng ta dư gạch xây nhà rồi !!! Suuuuperrrr !!!!!

*
*
*
*
*
_......Bây giờ tôi sẽ kể lại buổi sáng hôm nay của tôi !!!!! - Usopp cười

_ Oh ! Được đấy ! Kể đi Usopp-san !!!!

_ Đó là 1 buổi sáng tươi đẹp, tôi vừa ngồi dậy sau khi ngủ xong, bỗng den den mushi kêu "bờ lệp bờ lệp bờ lệp". "Cờ lanh" tôi nhấc chiếc tai nghe lên thì bên đầu dây kia có 1 giọng nói ngọt như đường :
" Anh dậy chưa ? Dậy rồi thì đánh răng súc miệng rồi chúng ta cùng đi ăn sáng nha !!"

_....Con gái gọi cậu à ? Suppeeerr may mắn vậy !!! - Franky chọt chọt mặt Usopp - Rồi s.....

Định nói thì Usopp cắt ngang với lời điệu chán nản :

_ Thế là tôi mỉm cười và nói lại :
" .....Nhầm số rồi bà nội...."

_......Phụt.....HÂHHAHAHAHA !!!!!! - Franky cười đến toét môi, ngay sau đó là Brook cũng cười to

Chưa hết, Usopp làm 1 bài thơ :

Bắc thang lên hỏi ông trời :
Giá xăng tăng mãi biết đời nào ngưng ?!
Trời cười trời đáp vui mừng :
Tao đi xe đạp, mày đừng hỏi tao

_......Này Usopp, thời chúng ta chưa có xăng mà ?! - Franky nói

_ Ờ hén ! Vậy sửa lại là dầu ! - Úp sọt đập tay

_......Sửa lại thì chẳng có vần gì cả Usopp-san....thôi cứ chờ thánh Oda ra xăng đi...

_ Oh....ok !!! Được rồi !!!! Tiếp theo là 1 bài hát nữa !!!!

Brook công nhận cậu ta hét dở nhưng rất hài nên tiếp tục ủng hộ. Franky thì chuẩn bị ngủ say lên 8 tầng mây rồi. Cậu mũi dài hít một hơi sâu :

_ Làn tóc rối, bờ môi sưng. Hàng mi thâm, mắt đen thật buồn ♪─ O (≧∇≦)O──♪
Ngày qua ngày lại ăn mì ~ Cần nhiều lắm chút hương thơm thịt bò

Brook : ........

_ Nói thế thôi, không còn tiền ~~~~ CÓ AI ??!!! ~~~~~~ ♪
Gọi cho tôi, cầm tay tôi rủ tôi đi ăn món cơm sườn xào ♪─♪

Franky tỉnh dậy : ........

_ Để tôi về khỏi ăn mì ~ Để mặt mũi sáng sủa như ngày nào ♪─♪
CÁI BỤNG THÔI KHÔNG CỒN CÀO ~~~~~

Brook phải ngắt đoạn tiếp theo vì câm nín. Ông già khuyên nhủ lũ trẻ nên đi ngủ giờ này. Usopp chẳng muốn ăn băng nên im lặng mà làm theo. Franky thì tìm được yên tĩnh nên ngủ tiếp. Hiện giờ chỉ còn Brook đang vừa đếm cừu vừa chém gió với Usopp. Không khí trở nên im ắng lạ thường. Bờ Rốc cứ rúc qua bên này, lăn sang bên kia, uốn éo quẫy đạp, cái mũi dài bật dậy đá mấy cái xương hông :

_ Ông đang tập Yoga trên nền đất đấy à ?!

_ Nhưng tôi nhắm mắt có được đâu......vì tôi làm gì có mắt....Yohohoho !!!!

_ Chứ ông nghĩ người ta nói là : Lời nói ko mất tiền mua mà họ vẫn thu tiền Den Den Mushi đó thôi !!!!

_.......Usopp-san nói chí phải.....Yohohoho !!!

Brook cầm cây Violin ra hát bài ' Bink's Sake ' quen thuộc :

_ Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho
Yohohoho yohohoho
Binkusu no sake wo, todoke ni yuku yo
Umikaze kimakase namimasake
Saiyonara Minaw.....
Chưa được bao lâu thì lỗ đen Teach lại thổi bay họ đi đâu mất, gần chỗ Sạn, Zổ, Ro, và Han mốc cũng nên.

_ AAAAAA CHÚNG TÔI HẬN ÔNG !!!!!!!!!! TEACHHHHH !!!!!

Còn cái tường bằng đá chắc chắn với mấy tấm lá cỡ lớn đã che âm thanh nên nhóm Lù vẫn nằm mà yên giấc ngủ ( ngàn thu :v )
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:14 pm

Chap 7 : Đây là yêu ? Không thể nào !!!

_ ROBIN-CHWAN !!!!! Sanji hét lên

Âm thanh cỡ đại vang lên trong đêm tối, một số thú dữ mở mắt dậy truy tìm đứa nào dám làm ồn. Chưa kịp gì thì có thêm 1 tiếng nữa :

_ NAMI-SWAN !!!!!!!

Lập tức, các con thú tập họp tại chỗ Sanji. Zoro đạp vào khuỷu chân Sạn, miệng lầm bầm chửi cậu. Hancock nghe thấy thì chạy đến cùng với Robin. Cô vừa nói chào thì lập tức Sạn lại la lên :

_ HANCOCKKKKKK-SWAANNNNNNNNNN !!!!!!!

_ NÍN NGAY TÊN ĐẦN !!!!!!

Sanji nhìn Hancock và Robin, dại gái mode on, cậu liên tục cười, cảm ơn chúa vì 2 cô gái của cậu vẫn bình yên ~ Nhưng.....

_ Ủa ???!!! VẬY NAMI-SWAN ĐÂU ?!?!?!

_ BỐP !!!! - Zoro cho 1 phát vào đầu Sanji - Tên lông mày xoắn, nín đi !!!!!

_.... HỬ ? Mày nói gì tên đầu tảo ??!!

_ Trời cũng tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên dừng chân lại nghỉ ngơi ! - Robin đưa ra ý kiến, cô ngồi trên tảng đá cở bự

_ Đúng thế ! Ta cũng mệt rồi !! - Hancock cột mái tóc đen dài lên, để lộ cái cổ trắng muốt cùng mồ hôi.

_ NẾU CÁC NÀNG MUỐN TÔI SẼ CHIỀUUUUUUUU !!!!!

Sanji lập tức phóng vào rừng thu thập cỏ, lá, cây, vân vân và vân vân........Bằng một cách điêu luyện, cậu đã làm xong một cái lều lớn trong 10 phút kèm theo lửa sưởi ấm đang nướng con heo tội nghiệp. Mọi người xé ra rồi để mùi hương lan khắp đảo nhằm mục đích kiếm thêm thịt từ bọn thú dữ ngu ngốc. Chỉ 10 giây sau họ đã có 10 tấn thịt

_ Cảm ơn, cook-san ! - Robin mỉm cười

_ Hử, cũng không tệ đấy ! - Hancock nhai

Boa chợt nhận ra, Sanji giống như cô. Cậu hầu như chỉ đánh đá bằng chân, cả động tác cũng giống nữa. Sao trên đời này lại có sự trùng hợp vậy nè....Nhưng nhất định cô sẽ không bỏ rơi Luffy đâu !

Lát sau Robin muốn xem thử giữa Sanji và Hancock có gì thú vị nên đã kéo Zoro nói là đi coi lại tảng đá kia chứ thực ra hiện giờ cô đang sử dụng năng lực Hana hana no mi của mình để quan sát

Hancock cùng Sanji ngồi đối diện nhau im lặng, tiếng lửa lách tách đã giảm bớt phần nào sự hoang vu. Chợt Hancock mở miệng :

_ Ta rất ghét thể loại như nhà ngươi !

_ Cô cứ chửi tiếp đi ! - Sanji uốn éo

_ Bộ ngươi không thấy thất vọng à ?

_ Phụ nữ dù họ có làm gì đi nữa, cho dù là sai, tôi cũng sẽ tha thứ cho họ

_ ....Thế bây giờ ngươi thích ai ?

_ Hancock-swan !

Boa bất giờ, cô chưa bao giờ phải đối mặt với tình tay bốn, mặc dù tình tay ba cô đã đối rồi :v . Lưỡng lự chẳng biết làm sao, Sanji lần lượt kể không ngừng nghỉ :

_ Robin-chwan, Nami-swan, Perona-chan, Violet-san, Vivi-chan...bla...bla...bla

Sét đánh xung quanh Hancock, tên đầu bếp này là đồ háo sắc !!!!! Đã vậy còn là M nữa chứ !!!! ( Chú thích :v M chỉ những đứa thích bị hành hạ ). Nhưng cũng may nó không phải S !!! ( Những đứa thích hành hạ đứa khác ) Nếu bây giờ ngồi im, có thể cậu ta sẽ kể đến ngày mai cũng nên :

_ Này, thôi không cần kể nữa đâu !

_ Magaret-chan, Shirahoshi-chwan, Monet-san, Nojiko-san, Tashigi-swan, ...

_ "Thế quái nào tên này quen nhiều đứa dữ vậy !!!"

Đúng là cuộc đời chẳng thể bình yên được dù trong chốc lát, một đàn châu chấu cỡ bự xông tới muốn ăn thịt Sanji và Hancock, cậu giật mình chạy đến che chắn cho Boa. Vội vã đưa ngừoi đẹp về nơi an toàn, Sanji thấy đây là cơ hội để mình toả sáng trước cô ấy. Thế là một, hai, ba, a lê hấp ! Sạn cùng với đôi chân rực lửa và tâm trí cũng có mùi khét đâu đó, cậu đạp liên hoàn vào đầu con châu chấu

Đứng nhìn Sanji chất vật với mấy con côn trùng, Boa không muốn ai bảo vệ mình ngoài Lù, cô sử dụng năng lực của mình. Chắp lại thành hình trái tim, đôi môi mấp mấy từng chữ một, Hancock đã hoá đá toàn bộ lũ nhiều chân + thêm tên đầu bếp dại gái. Chẳng muốn đồng đội của Luffy bị như vầy, khi Sanji sắp rơi xuống đất mẹ, cô đã hoá cho cậu về bình thường.

Tất cả mọi chuyện trên thế giới này đều có thể xảy ra, mặc dù tỉ lệ có dưới 0.1% đi nữa và điều đó đã được chứng minh vì Sanji đã hạ cánh vào chỗ Boa đang đứng. Không chịu được sức nặng của cậu, cô mất thăng bằng rồi ngã xuống. Nhưng...sao không thấy đau ? Nền đất nữa ? Hancock mở mắt, cô chợt nhận ra cô đang nằm trong vòng tay của Sanji. Hoá ra mấy giây cuối, con chấu chấu còn sót lại định chém cô, thế rồi cậu đã đẩy Hancock lên cho cô không đau, cố gắng đá bay con côn trùng chết tiệt, để rồi tất cả lực đều đè lên người cậu, điều đó khiến vết thương có thể rách to hơn ( chỉ mỗi 2 trái bưởi thôi là cũng đủ 3 kí rồi :v )

Cảm xúc hỗn độn trong Boa dâng trào, cô ngạc nhiên vì người con trai này, ngạc nhiên vì đỡ cho một người chẳng hề quen lâu, vì chẳng có suy nghĩ...vết thương của hắn có thể bị nhiễm trùng rồi cũng nên, vì tính háo sắc của tên này, vì...đồ ăn ngon của hắn.....Hết biết :v ... Nhưng ... Nước mắt lăn dài trên má, ngoài người đã giúp cô thoát khỏi Tenryubito, ngoài Lù, tên này làm cô cảm động.

Đưa tay xoa đầu Boa như một đứa trẻ, Sanji cười một cách đau đớn vì vết thương đang chảy máu. Hancock bật dậy chạy đi lấy nước và một đống lá, xé áo Sanji kiểm tra vết thương, cô nhẹ nhàng rửa một cách cẩn thận. Chạm vào cái lưng săn chắc, Boa chợt đỏ mặt nhanh chóng băng bó rồi bò vô lều. Sanji giật mình vì tốc độ của cô. Cậu phì cười khi thấy khuôn mặt đỏ như gấc của Hancock

_ "Kyaaaaaa !!!! Bình tĩnh bình tĩnh nào Hancock !!!! Mày không thể rung động trước tên đó được !!!! Tên đó là một tên háo sắc trong khi Luffy là một người tuyệt vời !!!" - Boa rối loạn tinh thần, cô lấy tay áp vào má đang đỏ đến nỗi có thể toả sáng. Cảm giác này.....cô ghét nó !!!!! Khuôn mặt Sanji đang chiếm lấy tâm hồn cô, Boa ghét khuôn mặt đó, đừng có xuất hiện nữa !!!!!

Cơ mà....vừa suy nghĩ xong thì Sanji đã xuất hiện trước mắt. Cô nổi cơn chỉ vào cậu :

_ Này ! Ngươi định làm gì hả ? Ta băng cho ngưoi xong rồi còn gì ??

_ À ! Tôi đưa cô bữa khuya vì....bụng cô đang réo kìa.... - Sanji ái ngại nhìn ra ngoài

_ !!!! - Boa định hình lại, đúng là cô đói thật, dạo này hoạt động nhiều làm cô tiêu hoá thức ăn nhanh

Mùi thức ăn sộc vào mũi cô, việc gì phải sợ ? Cô bưng tô súp thịt ăn ngay và luôn. Sanji vui mừng, cậu ngồi ngay ngắn chờ đợi biểu hiện của cô. Nước súp âm ấm, miếng thịt mềm mại, khoai tây, cà rốt, đậu ve cô, đều được nêm nếm vừa miệng. Chẳng chừa lại thứ gì, cô đưa tô cho Sanji đòi thêm. Sanji bối rối trước biểu hiện nhưng cũng vâng lời cho cô tô nữa.

10 phút sau.....

_ Này ! Làm sao ngươi nấu ngon vậy ? - Boa liếm môi

_ Mấy chục năm của tôi ở nhà hàng Baratie đấy ! Cảm ơn ! - Sanji cười khì

_ Này ! Sau này ngươi có thể nấu cho ta nữa không ?

_ Hả ? Ý...ý cô là ?

_ Nói vậy cũng không hiểu à ?! Ta yêu cầu ngươi nấu cho ta suốt đời !

_..... - Sanji đứng hình

Mấy giây trôi qua......Boa nhận ra mình nói hớ, chẳng hiểu sao mình lại thốt ra mấy chữ đó. Đèn pha tập 2, cô đá Sạn ra ngoài và đóng lều lại úp mặt trong chiếc gối.

_ "AAAAAAA !!!!!! KHÔNGGGG !!!!! MÌNH KHÔNG THÍCH NGƯỜI NHƯ HẮN !!!! Khôn.....g......" Ư.....

Chẳng thể ngăn lại được nữa, tình cảm sắp bùng nổ.....cho một chuyện tình....ĐẦY KỊCH TÍNH VÀ MÁU ME :v

Hancock đang lăn qua lăn lại thì nghe tiếng của 2 người kia. Len lén mở cửa lều, cô thấy Sanji với đôi mắt hình trái tim đang chào mừng đón cô gái kia. Quả nhiên....

_ "TÊN NÀY LÀ MỘT TÊN ĐÁNG GHÉTTTTTT !!!!!!"


*********************************
Hahahahahaha...... Vì năng lực có hạn nên não đã hết chất xám cmnr.....

Chả có ý tưởng + mệt mỏi nên ta sẽ bù ở chap sauuuuu

Boaiiiiiiiii
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 6:15 pm

Chap 8 : Ông thầy chết tiệt !!!

Bây giờ là 5 giờ sáng theo đài phát thanh truyền hình toàn nước. Còn đây là đảo trên trời do Shiki làm. Các giáo viên chuẩn bị cho ngày cuối. Học sinh bị bắn tan tác xung quanh đảo do Teach - Râu Đen dùng lỗ đen hút, hiện tại ông ta đã bắt được nửa số học sinh trường. Con số giới hạn ban đầu là 100 nhưng giáo viên dại gì mà cho họ biết, nên cứ im lặng mà bắt số còn lại. Nhóm Luffy đã tỉnh dậy trong 1 cái hang bằng đá to lớn.

_ Chờ.....chờ đã Luffy !!!! Cậu không thể làm vậy !!!!! - Nami hoảng sợ

_ Nhưng tớ không thể chịu được !!!!! - Luffy tiến thêm bước nữa

_ Chopper......- Nami rên rỉ cầu cứu

_ Xin lỗi Nami..., tớ không thể giúp cậu........Chopper hối lỗi

_ Ok, vậy tớ bắt đầu nhé ?

_ KYAAAA !!!!! ĐƯ.....ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY !!!!! Mặt Nami đỏ bửng lên, tay liên tục quẫy lung tung

Luffy kéo người Nami về phía mình, Nami run bần bật, nắm chặt áo cậu. Chopper cúi đầu xuống nhắm chặt mắt.

_ Tớ làm đây.....

_ Nhẹ...nhàng.....giùm.....

.
.
.
.
.
1s.....2s.....3s......4p.....5p.........

_ Nami !!! Đừng di chuyển nữa !!! Tớ phát mệt rồi đây nè !!!!!

_ Nhưng.....kya.......Làm lẹ đi !!!!!

_.......

_ ??

Luffy ngả người về phía sau thở 1 hơi dài, Nami ngồi dậy lau mồ hôi

_ ....Ra chưa ?

_ Đây nè ! Cậu cứ ngọ nguậy làm tớ ko bắt đc !!!!

_ Ai bảo cậu bắt được con bọ đó rồi làm rớt vô tai tớ làm chi ???? Đã nóng rồi, còn nhột muốn chết !!!!

_ Tưởng tớ không nóng chắc ?! Do cậu di chuyển chứ bộ !!! Áo tớ nhăn luôn rồi nè !!!!

_ Cậu có quan tâm tới cái áo của cậu đâu ?! Mỗi lần đánh nhau cậu lại quăng hoặc xé nó !!!!

_ CÁI GÌ ???!!! HỒI ĐÁNH NHAU VỚI SHIKI CẬU CŨNG XÉ CÁI VÁY CÒN GÌ !!!! CẬU CHẲNG SỢ NGƯỜI TA THẤY Ả ??!!

_ TỚ ĐÃ 20 RỒI !!!! CẬU MỚI 19 THÔI !!!!!

_ #%Ơ#*+%^+Ơ=~¥>\>\¥~<*Ơ*ư

Chopper câm nín nhìn 2 người, nhóc chợt nghe thấy mùi của Robin, Zoro, và những người khác thì la lên, đồng thời kéo Nami và Luffy phóng ra ngoài. Nami chưa hiểu chuyện gì thì bị kéo bay xuống cách mặt đất 18 m. Cô hét lên, nước mắt liên tục chảy ngược, còn bên Luffy cậu ta cười 1 cách thoải mái

_ RẦM !!!! Chopper chạm đất 1 cách an toàn trước mặt nhóm Zoro - MỌI NGƯỜI !!!

Thế là cậu nhóc quăng Nami và Luffy bay thẳng tới ôm Robin. Zoro nham hiểm rút kiếm ra, Sanji trong khi đang phò phè khí độc thì Hancock đạp chân cậu phóng tới chỗ Luffy ôm chầm cậu, đồng thời liếc về phía Nami. Usopp hội tụ với mọi người, Franky với đầu tóc kì quặc cầm một đống đồ ăn tới chỗ họ. Law với Kid từ đâu mò tới đây, Bonnney ngửi thấy mùi đổ ăn lập tức bỏ mặc đồng đội mà chạy. Buổi sáng sớm tinh mơ gà chưa gáy đã nghe thấy tiếng 'gáy' của nhóm Mũ Rơm cùng các thành viên khác.

_ ĐỒ ĂN !!!!! - Bonney chạy theo mùi thơm, không để ý đường đi. Cô định nhảy đến thì đạp trúng đầu đội mũ của Law, cứ thế mà cái đầu tội nghiệp của cậu bị làm bật nhảy cho Bonney

_ ?......Law chưa hiểu tình hình, bất động nhìn mặt đất sát mặt mình

_ Hahahahahaha !!!!! Chú mày ngu thật !!!!! Kid giẫy giụa cười như điên

_ AAAA !!! Bà cô tham ăn !!!! Đừng hòng mà ăn hết thịt của tui !!!!! - Luffy bỏ Boa ra và phóng tới núi thức ăn

Franky hiện giờ làm điểm đậu, chưa kịp bỏ của chạy lấy người thì 3 cái đầu đụng cái cốp. Đồ ăn rơi lả tả trước mắt họ. Trong khi Nami đang lo thức ăn bị dơ thì từ bụi rậm, một bóng của ai đó ăn 1/3 và giữ đồ ăn lại. Luffy chợt nhận ra ông ta, bước nhanh tới chỗ ổng :

_ SHANKSSSS !!!!!!! CHÁU NHỚ CHÚ QUÁ !!!!! - Luffy ôm chầm ổng

_ ......? À ! LUFFYY ĐẤY À ??!!!

_ GYAAAA !!!!! KHÔNG PHẢI SHANKS !!!!!

_.....ĐẾN CHÚ CỦA MÀY CÒN NHÌN CHẲNG RA À ??!!

Shanks nhai nhồm nhoàm thức ăn, bộ đồ muốn rách đến nơi cùng một đống lá trên đầu. Người chú 'khuyết tật' được bao bọc bởi sình lầy và một con vịt kêu quạc quạc đang đẻ trứng. Sự im lặng bao trùm xung quanh họ. Luffy khóc cạn nước mắt :

_ C....cháu....XIN LỖI !!!! DO CHÁU KHIẾN CHÚ MẤT 1 TAY NÊN CHÚ GIỜ MỚI THẢM THẾ NÀY !!!! UOAOAOAOAOAOAO !!!!! CHỨC TỨ HOÀNG CỦA CHÚ BỊ LẤY ĐI RỒI PHẢI KHÔNG Ạ ?? THẾ NÊN CHÚ MỚI CHÁN ĐỜI ĐI TỰ TỬ !!!!!

_ CÁI ĐẦU NHÀ MÀY !!!! TAO ĐÂU THẢM CỠ ĐÓ !!!! - Shanks nổi cơn, cho mấy cú vào đầu cậu

_ CHÚ NÓI LÁO !!!! NHÌN VẬY CÒN CHỐI !!!!! - Luffy chỉ thẳng vào mặt Shanks

_ ......Mày ngốc đến độ nào vậy ? - Shanks nheo mắt

Sau 1 hồi giáo huấn, cậu ngốc Lù cũng đã hiểu ra vấn đề. Shanks bị rớt xuống sình lầy trong khi đi về trường, 5 ngày trôi qua ổng chỉ ăn thịt khủng long, bọ cạp với 1 số sinh vật lạ khác. Ngủ trong bụi rậm cho đỡ lạnh thì bị muỗi cắn, thế là ổng xài haki làm tụi nó chết. Ngày tiếp theo tới, ổng ngửi thấy mùi thức ăn nên mới chạy với vận tốc ánh sáng, bán sống bán chết tìm ra chỗ thức ăn thơm lựng. Cả đám nghe ổng kể mà sụt sùi nước mắt, thì ra ổng phải trải qua 5 ngày chết chóc như Robinson. Shanks thấy những biểu hiện đó, ổng liền nổi cơn tam bành

_ ĐỪNG THƯƠNG HẠI TAO NỮA MẤY ĐỨA KIA !!!!!

Bỗng từ đâu có 1 con vật không xác định là con gì, chẳng biết nó có phải là động vật hay sâu bọ, loài giáp cánh, có cánh, .....vân vân và vân vân.....Nói chung nó cao khoảng 10m, khuôn mặt của sư tử, có cánh, biết nói, từ bụng trở xuống là của châu chấu,...v.v.v..v.v....Nó gầm lên một tiếng, hàng loạt cây bị đổ rạp, chim bay tùm lum, chắc nó biết xài haki. Một cơn gió mạnh bay tới chỗ nhóm Mũ Rơm. Lù nhảy lên hút hết khí rồi thổi trở lại về phía con đó. Nami mỉm cười thật tươi, đồng thời đặt tay lên vai Shanks :

_ Trăm sự nhờ chú, hãy xử con này đi ! Tụi em biến trước đây !

Shanks câm nín, đây là cơ hội tốt để ổng thể hiện, nhưng......bỗng nhiên thận ổng muốn đẩy 1 chất ra ngoài. Số nhọ đến tận cổ, ổng đành gãi đầu :

_ Hì ~ Ta bỗng nhiên muốn đi World Cup, thứ lỗi nha !

Nói đoạn, ổng chạy 1 mạch đến chỗ kín bỏ lại đám học trò. Nami đông đá, cô lại quay sang Luffy cùng mấy đứa con trai :

_ Mấy người xử đi ! Tui và Robin sẽ phắn sớm !!! BYE BYE AND NEVER SEE YOU AGAIN !!!!! - Thế là cô kéo Robin phóng với tốc độ ánh sáng

_ Xì ! Con nhỏ Nami đó....."Kéo Robin đi mất rồi" - Đoạn cuối anh ý ko dám nói ~ Vâng ! Không ai khác chính là thím Zổ !!!!!! ( Em đẹp trai em có quyền :v )

_ Nami-swan, Robin-chwan cứ tin vào chúng tôi !!! Đúng không Hancock-swan ~~ À rế ? Hancock-swan ??? - Sanji tìm kiếm Hancock trong cơn loạn lạc

Hancock (lại) chìm đắm trong tềnh yêu mãnh liệt của cô ấy. Hàng loạt khuôn mặt của Luffy hiện lên mắt của cô :

_ "Ahhhh.....Mình sẽ chiến đấu chung với Luffy ~ 2 ĐỒNG ĐỘI NỮ CỦA ANH ĐÃ ĐI RỒI NÊN GIỜ ANH CHỈ CÓ THỂ TRÔNG CẬY VÀO EM !!!!" Khuôn mặt của cô nàng Boa cứ ửng đỏ (rồi sang hồng, tím, xanh, đen, vàng, cam, chàm :v), định quay sang Lù thì cậu ta đã ngồi gần cô

_ Hanmock này......- Luffy nói

_ Vâng ? ....Luffy ? Hancock giật mình vì thấy cậu, nhưng cũng nhanh chóng cười

_ Cô ĐỪNG tham gia vào trận này nha ! Luffy khe khẽ

_ Ừ...Ừ !!!! " ANH ẤY LO CHO MÌNH !!!!!" Hancock được nữ thần may mắn ủng hộ, tim cô đập nhanh hơn bình thường, hôm qua không được gặp, hôm nay coi như đền bù

Thế là Luffy trở lại chiến trường, cậu thở phào vì cô nghe lời. Với sự kết hợp của Law, Luffy và Kid cùng đồng đội, họ đã làm con vật-không-xác-định đổ rạp trong 1 nốt nhạc. Luffy đánh hăng vì nghĩ sẽ có thêm thịt với Hancock sẽ chẳng làm hoá đá, thịt mà hoá đá ăn cho gãy răng.....

Bên Nami với Robin.......

_ Tẩu thoát thành công !!! - Nami lau mồ hôi

_....Fufufufu !!! - Robin phụt cười, cô nàng hoa tiêu sợ nguy hiểm thật

_ Robin nè, tối qua có gì thú vị xảy ra không ? - Nami hái 1 trái gần đó ăn

_ Hửm ? Thú vị ? Fufufufu, có đấy ! - Robin nhớ lại đêm qua rồi kể lại cho con mèo trộm cắp đang hí hửng, miệng không ngậm lại được

Sau khi kể xong, Robin nhận từ Nami 1 trái hồi nãy, chợt cô khựng người, đây là loại trái khiến cho người ta đảo ngược tính cách, chưa kịp nói thì Nami đã chạy về phía mọi người với con quái vật bị đánh tơi tả. Cô vẫy tay và la lớn :

_ MỌI NGƯỜI !!!!!! NÓ CHẾT RỒI À ????

Luffy quay lại khi thấy Nami, trông cô có vẻ hào hứng. Lù vốn là não phẳng nên chẳng nghĩ gì nhiều, cậu nhảy về phía cô :

_ Ừ ! Cơ mà tại sao cậu lại bỏ đi hả ???? Đồ vô trách nhiệm !!!

_ .....Ừ....tớ xin lỗi....LẦN SAU TỚ SẼ KHÔNG LÀM VẬY NỮA !!!! - Nami khóc oà lên trước con mắt kinh ngạc của mọi người

Luffy đứng như chôn chân, cậu ngoáy tai và lau mắt liên tục, bộ óc bắt đầu hoạt động, cậu chỉ vào Nami hét lớn :

_ GYAAA !!!!!! CÔ LÀ AI ???? NAMI ĐÂU RỒI ????

Sanji với tốc độ ánh sáng đã cho Lù 1 cú ngay đầu, chưa kịp chửi thì Hancock từ đâu phóng tới dùng bắp chân đập thẳng vào mặt Sạn. Zoro thì đi lạc đâu đó chưa tìm ra lối thoát, Kid thấy vui vui nên bay vô cuộc chơi, Bonnney cũng quẩy lên khi thấy khung cảnh hỗn loạn, Law chợt.....đỏ mặt, môi mỉm cười ( :v ) khi thấy Nami đang khóc ( Thằng choa ác độc cười trên đau khổ của người khác -_- ), Franky, Usopp, Brook cùng Chopper phắn sau chân con ko-xác-định để tránh liên luỵ, Robin đi tới chỗ nhanh hết mức có thể, cô không thích chạy ( lười vãi -_- ), cả 1 hòn đảo bị náo loạn bởi nhóm người nguy hiểm trong Đại Hải Trình này

Thế rồi......một người bước ra từ bụi cây, mái tóc đỏ bồng bềnh trong gió, đôi mắt nghiêm nghị, cánh tay bị khuyết tật từ lâu.....à nhầm, cánh tay bị mất để bảo vệ đứa cháu bé bổng hồi xưa, 3 đường sẹo do vợ cào vì đi quán Bar.....cơ mà nhầm ! 3 đường sẹo do thánh chém gió Buggy làm.....lại nhầm ! 3 đường sẹo không lai lịch đã hiện rõ trên khuôn mặt đập troai, bờ vai rộng săn chắc. Không ai khác....đó chính là....HUYỀN-THOẠI-SHANKS-TÓC-ĐỎ-THÁNH-NHỌ-CỦA-HÔM-NAY-VÀ-NGÀY-MAI !!!!!!!

_ Yo ! Mấy đứa đang làm gì đó, ơ.......!!!!!

_.....Cả đám bất động trước mặt ổng

_ Bọn bây đi hiếp dâm tập thể à ? Mới 20, 21 tuổi mà đi.....haizzzz, giới trẻ ngày nay thật là.....

Thuận miệng, Bonney vắt chân, nhai nhồm nhoàm miếng thịt cô nói :

_ Thế Makino của chú thì sao ? Nghe nói thầy mới bị cô Makino đá

_ ??!!!! - Quay 30 độ về phía Bonney, Shanks đưa tay lên miệng liên tục "suỵttttttttt !!!!!!" Chợt thấy một núi thịt chưa xử lí, ổng đánh trống lảng :

_ Này ! Thịt đem đi ăn đi, không để lâu thiu bây giờ đấy !!!

Tất cả mọi người trừ Luffy ra đều biết thím đó quê rồi, số nhọ đó không bao giờ hết đâu mà tránh. Thấy cũng tội nghiệp nên mọi người ùa theo ổng, Sạn bước tới đống thịt với khuôn mặt bị biến dạng, máu mũi chảy ròng ròng. Nami chẳng có hứng thú, nhìn về phía xa xăm đâu đó thì cô chợt nhận ra Robin đang đi bộ tới. Hancock tranh thủ cắt thịt rồi nướng lên, phải lấy thật nhiều để Luffy ở cạnh cô CẢ-ĐÊM !!!!! Cả đêm đấy, như vậy còn gì hạnh phúc nữa, giữ chặt suy nghĩ đó, cô lại càng hăng lên xẻo thịt. Lù bị đá khỏi khu nấu nướng, cậu mà vào đó thì......có thể cả nhóm khỏi ăn tối luôn là vừa.

Robin lo lắng hỏi cô nàng hoa tiêu thấy gì lạ trong người không, Nami tròn xoe mắt, trông cô chẳng hiểu gì cả, cô vẫn bình thường mà ? Nami đang trong dòng suy nghĩ thì Luffy phóng tới chỗ cô và cho thẳng bàn chân vào mái tóc mềm mượt

_ Ặc....xin lỗi Nami....tớ không cố ý........"Nami dù có như thế nào thì cổ cũng sẽ chạy đến đánh mình cho mà coiiiii!!!!!!!"

Nami nhìn Luffy một hồi lâu rồi lấy tay phủi tóc, đi đến cạnh Sanji xin thức ăn trước con mắt của Lù. Robin thở dài trước biểu hiện của Nami, cô cười trừ không quan tâm vì nó chỉ có tác dụng trong 24h. Nami đưa cho Robin một dĩa thịt kèm với sốt tự chế của Sanji, miếng thịt nóng hổi ngon lành đủ độ ẩm, Robin đưa ra khuôn mặt ngạc nhiên hiếm thấy, thịt vừa cho vào miệng như bị tan chảy, quả nhiên chàng đầu bếp của nhóm đã tiến bộ lên rất nhiều. Không khí ồn ào vui vẻ với đống thịt, chưa đầy mười phút sau Luffy và Bonney đã xử hết nếu chẳng đc cả đám chặn lại.

_ BỌN NÀY ĐỂ TAO ĂN NỮA CHỨ !!!!! BIẾT TAO NHỊN ĐÓI MẤY NGÀY RỒI KOOO ????

_ Kệ ông, nhịn luôn đi chả ai để ý đâu ! Zoro phán

_ .... Bọn ác độc....hix....

Nami xin áo của Sanji khoác lên người che cặp bưởi, cô chỉ muốn che càng nhiều càng tốt, sau khi đã chắc chắn, cô lại cầm mấy bộ truyện của Robin đọc, chẳng thèm ngăn đám ồn ào sắp làm sập cả hòn đảo. Sanji mừng rỡ, nãy giờ 'nhóc' nghiện tiền cứ bám lấy cậu, thậm chí ngay bây giờ cô đang dựa vào lưng cậu đọc.

_ "Nami-swan đúng là dễ thương mà ~~~" - Sanji đắm chìm trong hạnh phúc

Nói đến hạnh phúc, ở đây cũng có một người cùng trường hợp. Hancock liên tục cắt phần thịt mềm cho Luffy. Chàng thịt vốn ngây thơ, ở gần người có thịt cho mình nhiều mà không bị Sanji đá thì lợi quá còn gì, tay cậu nhai nhồm nhoàm những miếng thịt. Thấy mất thời gian, Hancock vừa định bỏ xuống dĩa thì với hàm răng dùng để ăn thịt ( :v ) cậu rướn người ăn luôn. Hancock vội rụt tay lại, mặt cô đỏ bừng lên

_ Âu mai chúa......đây....đây gọi là ....đây là những thứ mà các cặp đôi hay làm....đút..đút... cho nhau ăn phải hơmmmm ???? <3

Sanji cùng đôi mắt chim ưng rực lửa và quên mất Nami đang dựa đằng sau, cậu phóng tới chỗ Hancock. Nami đang đọc chăm chú thì bỗng nhiên lưng cô mất chỗ dựa và rơi thẳng xuống đất

_....? - Cái đầu ê ẩm lan khắp người, Nami khó khăn ngồi dậy, khó chịu tìm chỗ dựa của mình đã phắn đi đâu. Bước từng bước chậm rãi, cô quàng tay ôm đằng sau Sanji dùng hết sức kéo về chỗ cũ - Sạn, về ngay cho tôiiiii

_ Ế ? Nami-swan ? Cô...cô đang làm gì vậy? - Sanji bất ngờ, cậu thả tay quay người Nami lại - Melorine ~~ Melorine ~~~~ <3

Một cảm giác bực tức len lỏi đâu đó trong người Luffy, Nami bơ cậu từ sáng đến giờ làm cảm giác đó nâng lên. Với cánh tay tới vai Nami, cậu kéo cô ra khỏi Sạni, mặt tỏ vẻ bực bội cùng 2 má phồng lên. Đôi mắt yêu cầu Sanji để Nami và cậu một mình. Khổ nỗi, cả Sạn và Lù đều không có khả năng nói chuyện qua mắt nên Sanji nhíu mày, cậu chả hiểu gì hết. Chợt cậu thấy trên người Hancock đã dính đầy đồ ăn, lập tức cậu dẫn cô đi tắm, không thể để một quý cô đẹp đẽ lại dính thức ăn cả ! Luffy tưởng câu hiểu thông điệp, lộ rõ vẻ mừng rỡ. Nami nãy giờ cứ nằm trên người Luffy, cô chẳng thể nhúc nhích vì cậu ôm quá chặt.

_ Nami ! Sáng giờ cậu bị sao vậy hử ?? Bơ bạn bè vậy đấy !!!!

_ Tôi chả rãnh mà tám với cậu !

_ Cái gì ??? Chúng ta là đồng đội với nhau mà !!!!

_ Có liên quan hử ? Tôi vẫn là đồng đội của cậu đấy thôi !

_ Thì đã là đồng đội thì nên nói chuyện với nhau chứ !!!!

_ Hmp ! Tui chỉ thích nói chuyện với Sanji-kun, Robin và Chopper thôi !

_ ???!!!! Tớ là thuyền trưởng đấy nhá !!!!

_ Thuyền trưởng mù đường như cậu thì làm ăn được gì ??

_ Hả ???? Tớ bực cậu rồi đấy nhá !!!!

_ Vậy càng tốt !!! Đừng nói chuyện với tôi nữa !!!!!

_....Tớ xin lỗi. ~~~ - Luffy áp đầu vào vai Nami

_... Bỏ ra.....cậu phiền quá đi ! Sau khi cậu thành vua hải tặc rồi thì chắc tui nên lượn sớm .... - Nami thở dài

_ Hả ??? Không được !!!! Cậu đã hứa sẽ là nữ hoàng hải tặc của tớ rồi còn gì !!! -Luffy hoảng hốt

_ Có à ? - Nami trố mắt - Tui hơm biết gì à nha.....Cơ mà có thì tui cũng ko làm đâu à ! Đứa nào ngu làm nữ hoàng của cậu ?

Nước mắt dàn giụa, Lù muốn đập thứ gì đó. Cậu thất vọng.....thất vọng vì cô đã không giữ lời hứa, vì cô sẽ không ở bên cậu nữa sau khi chuyến phiêu lưu kết thúc, thất vọng vì cô sẽ ở bên người khác mà chẳng phải cậu.....Rồi cậu chưa muốn bỏ cuộc, ngẩng đầu lên cao lau hết nước mắt và nước mũi. Cậu bám Nami không rời, quyết khi mào cô đổi ý định mới thôi.

Nami thấy cậu khóc thì lòng hơi chột dạ, bỗng nhiên cậu thay đổi thì hơi bất ngờ. Kéo cậu ra khỏi người mình thì không được, định khóc toáng lên thì đôi mắt của cô dừng lại tại ánh mắt cương quyết của cậu. Một thứ gì đó....khác lạ......

_ Nami ~~~ Đồng ý đi !!!! - Cậu rướn người lên ôm cổ cô

_ ?! Cậu !! Đừng có áp sát tôi như vậy !!!!

_ Thì đồng ý đii mà !!!!! - Cậu đưa cái mặt mâm gần cô hơn

_ Không là không !!!!! Tớ đã nói bao nhiêu lần rồi hử ???

Thành viên nhóm SH lặng người, họ định hôn nhau trá hình hử ?? Robin khúc khích cười mong chờ chuyện vui, Usopp nảy ra cao kiến :

_ Bây giờ hãy làm một cuộc thí nghiệm nhá !

_ ?? - Mọi người thắc mắc

Usopp hái hoa xung quanh tạo thành vòng hoa rồi đi về phía Nami, cúi gập người lịch lãm đặt vòng hoa tươi lên đầu cô :

_ Đây chính là chiếc vòng hoa đẹp đẽ mà chỉ những người như em mới đeo được !

Nami ngạc nhiên trước biểu hiện của Usopp, cô mỉm cười cảm ơn cậu. Luffy há họng, thế quái nào cậu nói nãy giờ cô chẳng thèm cười một cái. Tự nhiên Usopp từ đâu bay tới tặng một vòng hoa rồi Nami cười. Chẳng lẽ cô thích hoa ??

Ý tưởng lộ ra trong đầu, Luffy thả cô ra và hái cả đống hoa bỏ vào chiếc mũ rơm rồi lại nhanh chóng đưa cho Nami :

_ Tớ xin lỗi !!! Làm ơn hãy nhận hoa rồi làm hoà với tớ đi !!!!

_..... - Nami không thể tưởng tượng cậu ta sẽ làm thế này để lấy lòng mình, người đâu ngốc dữ dằn vậy nè trời.....Thế rồi cô cười một cách thoải mái, nhận lấy chiếc mũ cùng với đống hoa.

_ Nami......- Tên ngốc cảm động, quả nhiên Nami vẫn là Nami ! Cậu ôm chầm cô và dụi vào mái tóc cam óng ánh.

_ Đừng có hành động như vậy !!! - Nami đỏ mặt

_ Ừ ! Xin lỗi ! Shi shi shi !

Đám hắc ám đang cười gian, họ có vẻ như đã có kế hoạch chẳng mấy trong sáng. Mọi người đang ấm lòng vì cặp đôi đáng iu, Hancock cùng Sạn đang nói chuyện gần bờ sông. Zoro giật mình vì cha nội "Tóc đỏ" đang cầm cái chảo, chưa đoán được thì ông ta đã đập thẳng vào đầu Nami

Trên đầu cô nàng hoa tiêu là bầy sao sáng, cô ngất xỉu tại chỗ ngay con mắt của Luffy hoảng hốt

_ Ta nghe nói nhưng người mất trí nhớ muốn nhớ lại thì phải lấy chảo đập vào đầu! - Shanks để tay hình chữ V

_ Thật à ?? - Luffy cả tin - Vậy đập thêm mấy phát nữa đi !!!!!

_ THÔI ĐI ÔNG THẦY CHẾT TIỆTTTT !!!! Mọi người la hét

.
.
.
.
.
.
Nami mở mắt, cô ngửi được mùi hương quen thuộc

_"Của ai nhỉ ?.... Không giống của Robin lắm....."

Tấm lưng mạnh mẽ được cô cảm nhận qua bàn tay. Còn lưng cô thì bàn tay ai đó đang ôm. Cơ mà nói sao nhỉ ? Cái mùi này.....cô ấy thích nó !

_...Nami dậy rồi à ? - Cái giọng lanh chanh vang lên

Cô ngẩng đầu xác nhận, không thể nào là cậu ta được !!!

Ghét của nào, trời trao của đó......Luffy với khuôn mặt tinh nghịch đưa đến gần mặt Nami

_ Cậu sẽ là nữ hoàng của tớ chứ ?

_ ...? Tất nhiên rồi, cậu nói gì lạ vậy ? Tớ đã hứa với cậu rồi mà ! - Nami ngơ ngác

_ .....Shi shi shi !!! Đúng là Nami của tớ rồi !!! - Luffy mừng rỡ

_ Cái.... !!! Ai nói tớ là của cậu ???

_ Cậu là nữ hoàng của tớ rồi mà ?

_ Thì cái đó đúng, nhưng.....

_ Nhưng ???

Thở dài, cậu ta nói có lý thật. Đây là lần đầu cô không cãi với Luffy được

_ Thôi ! Chả có gì đâu ! Nami rúc người, tiến tới mà quên mất .....

.....Gương mặt cô và Luffy nãy giờ chỉ cách mấy cen ti mét......

_ "Kyaaaaa !!!!!"


********************************

Cái ý tưởng hoa trong mũ rơm là từ cái ảnh bìa :3 Dù sao cũng đền bù xong rồi

Tui đi ngủ !!!!!!!

Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] One Piece phiên bản khác Empty Re: [Fanfic] One Piece phiên bản khác

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum