oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide

Go down

[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Empty [Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide

Post by Scheherazade Sat Nov 15, 2014 9:23 pm








Sylphide


 


 





>
[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Jem7




>>>>>>>>>>>>>>>
Tên tiếng Nhật
シルフィード
Phiên âm
SHIRUFI-DO
Chủng tộc
Con người
Giới tính
Nữ
Tuổi
34
Số đo ba vòng
79/55/80
Năm sinh
565 C.C.
Năm mất
599 C.C.
Tước hiệu
Hầu cận hoàng thân
Loại hình chiến đấu
Light Warrior
Vũ khí
Kiếm
Soul Crush
Whirling Ripper
Quê hương
Dipan
Xuất hiện trong
Valkyrie Profile 2: Silmeria
Diễn viên lồng tiếng
Naoko Matsui

Karen Strassman





Mục lục













Sylphide là một Einherjar xuất hiện trong Valkyrie Profile 2: Silmeria. Cô là một Light Warrior (tạm dịch: Chiến binh hạng nhẹ) và có thể được tìm thấy tại Đường ngầm Hoàng gia (Royal Underground Path).



 



Tiểu sử




Theo như tất cả những gì cô nhớ được, từ bé cô đã là một trong những người hầu cận của nữ hoàng Phyress xứ Dipan, Sylphide ngày đêm phụng sự bên cạnh nữ hoàng mà không một lời đòi hỏi và cuối cùng đã tham gia vào Cuộc chiến Toàn Niên (Year-Long War) diễn ra ác liệt trên khắp lục địa. Tuy cô không thích hợp trong chiến trận, phép thuật chữa thương cô sử dụng được đồn rằng đã từng cứu sống Nữ hoàng Phyress khỏi vô vàn mối hiểm nguy. Sylphide gần như suýt tử nạn khi chiến tranh sắp kết thúc tại Trận Rosetta, nhưng đã được cứu sống khỏi nanh vuốt tử thần bởi người tình của cô, Guilm, một trong những tướng lĩnh của Dipan. Ông đã sử dụng nghi thức Chuyển hồn (Soul Transfer), theo đó ông dùng mạng sống của mình để đối lấy sự sống cho cô và đứa con trong bụng. Sau trận chiến ấy, cô hạ sinh Dyn, và rồi sống nốt quãng đời còn lại một cách tĩnh lặng tại nhà nguyện Dipan. Cô bị giết bởi bọn Undead trong thời kỳ Sương mù Niflheim (Mist of Niflheim) - kỷ nguyên đen tối khởi điểm vào năm 599 C.C.



Sau khi được giải phóng, Sylphide cảm thấy cuộc sống mới của mình quá đỗi bình yên, đến mức khoảng thời gian làm một Einherjar của cô cứ như một giấc mộng. Tuy nhiên, cô vẫn không thể không băn khoăn về dự tính của Odin đối với Midgard, sau khi nghe được những thông tin về Dipan cũng như nỗi đau thương của dân chúng tại đó. Cô cũng nói rằng Midgard dường như đã tìm thấy một nguồn sức mạnh mới, khác hẳn với sức mạnh của Valhalla hay Niflheim. Cô không rõ sức mạnh này là tốt hay xấu, song cô biết rằng nó sẽ gây nên sự thay đổi, và đó là điều khiến cô sợ hãi.




[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri


 



Chiến trận




Đặc điểm đáng chú ý nhất của Sylphide là chỉ số INT (Intelligence - trí tuệ) khá cao của cô, có thể vô cùng hữu dụng cho cô nếu được kết hợp với kỹ năng Psychosoma và một chiêu tấn công thuộc tính. Ngoài ra, cô là Light Warrior đầu tiên học được chiêu Holy Smite. Tuy nhiên, ngoài những yếu tố trên ra, bảng danh sách các đòn tấn công của cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Cô sẽ nhập nhóm với các trang bị Longsword, Leather Mail và Gauntlet. Kỹ năng ban đầu của cô là Free Item, một tuyệt kỹ vô cùng hữu ích cho đến khi các nhân vật khác học được nó, song đó chỉ là một đặc quyền tạm thời.
  • Các chiêu thức tấn công

>>>>>>>>>>
Assault Step
Đã học sẵn
Double Wind
Đã học sẵn
Sunset Luster
Đã học sẵn
Sneaky Throw
Học ở Level 9
Tri Crusade
Học ở Level 17
Magic Lock
Học ở Level 26
Holy Smite
Học ở Level 34
Descending Sword
Học ở Level 43
Resonating Pain
Học ở Level 51
Second Ruin
Học tại Seraphic Gate


Các chiêu thức không thể học: Ascending Sword, Energy Steal, Mist Phantom, Overspin, Shadow Snap, Soul Pierce
  • Các chiêu thức pháp thuật

>>>>
Normalize
Học ở Level 7
Heal
Học ở Level 15
Spell Reinforce
Học ở Level 26
Invoke Feather
Học ở Level 42
  • Mức phòng thủ thuộc tính

>>
Darkness
Earth
Fire
Holy
Ice
Lightning
+20%
-10%
-10%
+20%
-10%
-10%
  • Soul Crush

Sylphide dùng chiêu Soul Crush phổ thông của các Light Warrior, Whirling Ripper. Cô sẽ nói "Mọi người, lui lại!" trước khi sử dụng nó.



[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri


 



Địa điểm di vật




Một thanh kiếm tại Đường ngầm Hoàng gia ở phía bên phải của chiếc cầu còn nguyên trạng, bên trong căn phòng mà bạn xem được đoạn cutscene đầu tiên tại khu vực này. Sylphide có 50% cơ hội xuất hiện. Jessica và Richelle là hai sự lựa chọn khả thi còn lại. Sylphide sẽ nói "Tôi sẵn sàng cống hiến cả đời mình cho nền hoà bình của thế giới này" khi bạn thực thể hoá cô.



[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri



Thông tin phóng thích




Khi bạn sắp sửa phóng thích Sylphide, cô sẽ hỏi "Giờ đã đến lúc tôi rời đi rồi chứ?" Nếu sau đó bạn chọn phóng thích cô, cô sẽ nói "Tôi rất vinh hạnh khi đã được cùng sát cánh chiến đấu bên người."



Sau khi được giải phóng, Sylphide sẽ xuất hiện tại căn nhà bên trái quán trọ ở Coriander. Cô sẽ đưa cho bạn 50,000 OTH nếu bạn đến gặp cô trước khi Chương 4 kết thúc.




[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri


 



Đối thoại




Sylphide có thể sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với 1 trong hai nhân vật sau vào lúc khởi đầu của một trận đấu, nếu họ tình cờ cùng chung một đội hình: người con trai Dyn (có 2 phiên bản khả thi) và tình nhân của cô là Guilm (cũng có 2 phiên bản có khả năng xảy ra).
  • Dyn (1)

Dyn: Tha thứ cho con, mẫu thân. Phải chi con đã trở về kịp lúc...

Sylphide: So với cả thế giới, sinh mạng của mẫu thân chẳng đáng gì đâu. Con đã làm đúng. Mẫu thân rất tự hào về con.
  • Dyn (2)

Dyn: Con xin lỗi, thưa mẫu thân, nhưng con không thể xem người đàn ông đó là cha mình được.

Sylphide: Xin lỗi con, Dyn. Mẫu thân không muốn gây thêm gánh nặng cho ông ấy nữa.
  • Guilm (1)

Sylphide: Thiếp hứa lần này sẽ không làm gánh nặng của chàng nữa đâu, nên xin hãy để thiếp ở cạnh chàng.

Guilm: Ta đã bảo nàng đừng bận tâm về nó rồi mà! Ta chỉ làm điều ta muốn mà thôi.
  • Guilm (2)

Guilm: Vậy là, chúng ta đã được ban tặng một đứa con trai. Ta rất vui.

Sylphide: Phải, nó đã trưởng thành thành một thanh niên bản lĩnh. Giống như cha nó vậy.



Tuy đã từng là người hầu cận trung thành của Phyress, Sylphide lại không hề có cuộc hội thoại nào với cô ấy.




[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri


 



Nguồn gốc tên gọi




Sylphide là cách phát âm của từ tiếng Pháp "sylphid", một thuật ngữ khác của "sylph", dùng để mô tả một tiểu tiên nữ hay một tinh linh của không khí, có lẽ mang hàm ý nhấn mạnh sự mong manh yếu đuối của nhân vật.



[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri


 



Thông tin bên lề




♣ Sylphide có cùng diễn viên lồng tiếng với Jessica, Richelle, Lylia và Millidia. Do đó, họ sở hữu chung gần như toàn bộ các câu nói trong chiến trận.

♣ Sylphide là một trong ba Light Warriors duy nhất có thể học chiêu Magic Lock. Hai người còn lại là Richelle và Crescent.

♣ Không rõ Sylphide đang ám chỉ đến điều gì khi cô đề cập rằng Midgard đã tìm thấy một nguồn sức mạnh mới. Cô nói điều này vào lúc gần kết thúc trò chơi, ngay trước cuộc chạm trán với Lezard, nên nó thể ám chỉ đến sự can thiệp của Lenneth. Song, nếu đúng như vậy, lại càng không rõ làm thế nào Sylphide lại có thể cảm nhận được sự can thiệp này, do Lenneth đã đến thẳng chiều không gian của riêng Lezard, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của Midgard.




[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Kri




Trans: tc1012

BBcode: Katsura Kotarou

Nguồn: http://valkyrieprofile.wikia.com/wiki/Sylphide

Hàng độc quyền của Gintama FC.

Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.



Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

[Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide Empty Re: [Valkyrie Profile 2: Silmeria] Sylphide

Post by Scheherazade Sat Nov 15, 2014 10:56 pm

Code:
[FONT="Verdana"]Sylphide có thể sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với hai nhân vật sau vào lúc khởi đầu của một trận đấu: người con trai Dyn (có 2 phiên bản khả thi) và tình nhân của cô là Guilm (cũng có 2 phiên bản có thể xảy ra).[list][B][I][SIZE="3"][FONT="Verdana"]Dyn (1)[/FONT][/SIZE][/I][/B][/list][B]Dyn[/B]: Tha thứ cho con, mẫu thân. Phải chi con đã trở về kịp lúc... 
[B]Sylphide[/B]: So với cả thế giới, sinh mạng của mẹ chẳng đáng gì đâu. Con đã làm đúng. Mẫu thân rất tự hào về con.[list][B][I][SIZE="3"][FONT="Verdana"]Dyn (2) [/FONT][/SIZE][/I][/B][/list][B]Dyn[/B]: Con xin lỗi, thưa mẫu thân, nhưng con không thể xem người đàn ông đó là cha mình được. 
[B]Sylphide[/B]: Xin lỗi con, Dyn. Mẫu thân không muốn làm gánh nặng thêm cho ông ấy nữa.[list][B][I][SIZE="3"][FONT="Verdana"]Guilm (1)[/FONT][/SIZE][/I][/B][/list][B]Sylphide[/B]: Thiếp hứa lần này sẽ không làm gánh nặng của chàng nữa đâu, nên xin hãy để thiếp ở cạnh chàng. 
[B]Guilm[/B]: Ta đã bảo nàng đừng bận tâm về nó rồi mà! Ta chỉ làm điều ta muốn mà thôi.[list][B][I][SIZE="3"][FONT="Verdana"]Guilm (2)[/FONT][/SIZE][/I][/B][/list][B]Guilm[/B]: Vậy là, chúng ta đã được ban tặng một đứa con trai. Ta rất vui. 
[B]Sylphide[/B]: Phải, nó đã trưởng thành thành một thanh niên bản lĩnh. Giống như cha nó vậy. 
Tuy đã từng là người hầu cận trung thành của Phyress, Sylphide lại không hề có cuộc hội thoại nào với cô ấy. [/FONT]

[RIGHT][anchor="#n"][IMG]http://imageshack.us/a/img443/8700/kri.png[/IMG][/anchor][/RIGHT]
[/margin]
[clear][/clear]
[moc=6][font2=vv2|utm-pierre&s=34&h=25&w=400!hv!200&cl=ffffff!hv!cccccc&bg=CC0099&rad=5 5&time= 700ms]Nguồn gốc tên gọi[/font2][/moc][margin=800]

[FONT="Verdana"]Sylphide là cách phát âm của từ tiếng Pháp "sylphid", một thuật ngữ khác của "sylph", dùng để mô tả một tiểu tiên nữ hay một tinh linh của không khí, có lẽ mang hàm ý nhấn mạnh sự mỏng manh của nhân vật. [/FONT]

[RIGHT][anchor="#n"][IMG]http://imageshack.us/a/img443/8700/kri.png[/IMG][/anchor][/RIGHT]
[/margin]
[clear][/clear]
[moc=7][font2=vv2|utm-pierre&s=34&h=25&w=400!hv!200&cl=ffffff!hv!cccccc&bg=CC0099&rad=5 5&time= 700ms]Thông tin bên lề[/font2][/moc][margin=800]

[FONT="Verdana"]♣    Sylphide có cùng diễn viên lồng tiếng với Jessica, Richelle, Lylia và Millidia. Do đó, họ sở hữu chung gần như toàn bộ các câu nói trong chiến trận. 
♣    Sylphide là một trong ba Light Warriors duy nhất có thể học chiêu Magic Lock. Hai người còn lại là Richelle và Crescent. 
♣    Thật không rõ Sylphide đang ám chỉ đến điều gì khi cô đề cập rằng Midgard đã tìm thấy một nguồn sức mạnh mới. Cô nói điều này vào lúc gần kết thúc trò chơi, ngay trước cuộc chạm trán với Lezard, nên nó thể ám chỉ đến sự can thiệp của Lenneth. Song, nếu đúng như vậy, lại càng không rõ làm thế nào Sylphide lại có thể cảm nhận được sự can thiệp này, do Lenneth đã đến thẳng chiều không gian của riêng Lezard, hoàn toàn tách biệt khỏi phần còn lại của Midgard.  [/FONT][/margin][/justify][margin=800]

[RIGHT][anchor="#n"][IMG]http://imageshack.us/a/img443/8700/kri.png[/IMG][/anchor][/RIGHT]
[/margin]

[limitr=450][BOX=#FFFFFF; width:500px; margin-right:-50px; border-top: 4px double black; border-bottom: 4px double black; padding:10px|||7|][CENTER][FONT="Verdana"][B][COLOR="red"]Trans: [/COLOR][URL="http://vnsharing.net/forum/member.php?u=415743"]tc1012[/URL][/B] 
[B][COLOR="red"]BBcode: [/COLOR][URL="http://vnsharing.net/forum/member.php?u=687908"]Katsura Kotarou[/URL][/B]
Nguồn: [url]http://valkyrieprofile.wikia.com/wiki/Sylphide[/url]
Hàng độc quyền của [URL="http://vnsharing.net/forum/forumdisplay-staff.php?f=1577"]Gintama FC.[/URL] 
Vui lòng ghi rõ link nguồn khi copy bài viết.[/FONT][/CENTER][/BOX][CENTER][/CENTER][/limitr]
[/BOX][/box][/BOX][/margin][BOX=url('http://i.minus.com/jtc5QA9ixRXaV.jpg')no-repeat;background-attachment:fixed;background-position: center;|#ffffff|5|10|20][box=RGBA(275,275,275,0.7)|#AAA|0|10|20][/box][/box] 
Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum