oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Code Geass] Cornelia li Britannia

Go down

[Gintama FC][Code Geass] Cornelia li Britannia Empty [Gintama FC][Code Geass] Cornelia li Britannia

Post by Iroganai Bara no Hana Sat Nov 15, 2014 9:59 pm



Cornelia li Britannia
.
 


Cornelia li Britannia (コーネリア リ ブリタニア, Kōneria ri Buritania), 27 tuổi (28 ở phần R2), công chúa thứ hai của Hoàng tộc Britannia, là chị gái cùng cha khác mẹ với Lelouch. Cô rất giỏi điều khiển Knightmare Frame trong chiến đấu và đã hoàn tất việc sắp xếp Khu vực 18 trước khi đến Khu vực 11. Cô đóng vai phản diện trong hầu hết thời gian ở season 1 và trở thành nhân vật trung lập ở season 2. Cô được lồng tiếng bởi Junko Minagawa (Nhật) và Mary Elizabeth McGlynn (Anh).
Cornelia li Britannia



Tên đầy đủ
Cornelia li Britannia

Nickname
• "The Witch of Britannia"

• "Goddess of Victory"

Tuổi
• 27 (R1)

• 28 (R2)

Giới tính
Nữ

Màu tóc
Tím hồng

Màu mắt
Tím chàm

Ngày sinh
a.t.b. 13 tháng 1, 1990

Nhóm máu
O

Cung hoàng đạo
Ma Kết

Quốc tịch
Brittania

Người thân
• Charles zi Britannia (Cha)

Euphemia li Britannia (Em gái)

• V.V. (Bác)

Trực thuộc

• Thánh Chế Britannia

 
• Hoàng tộc Britannia

 
• Quân đội Britannia

Thông tin phụ

Tước hiệu
• Nhị Công Chúa của Thánh Chế Britannia

• Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân

• Thống Đốc Khu vực 11 (Trước đây)

Cấp bậc
• Công Chúa

• Chỉ huy

Nghề nghiệp
• Hoàng tộc

• Sĩ quan Quân đội

• Phi công Knightmare

• Chỉ huy


Knightmare Frame

• Cornelia's Gloucester

• Akatsuki (Geass Hunt)

Đời thật

Lần đầu xuất hiện
The Princess and the Witch

Lần cuối xuất hiện
Re;

Sáng tạo bởi
CLAMP

Giọng lồng tiếng
• Junko Minagawa (Nhật)

• Mary Elizabeth McGlynn (Anh)







Tổng quan về nhân vật


.
 




Cornelia chơi cùng em gái Euphemia lúc còn nhỏ.
Cornelia, Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân, đã đến Khu vực 11 để điều tra hung thủ giết Clovis, Zero bí ẩn, cũng như báo thù cho Lelouch và Nunnally (mà không hay biết rằng cả hai đã sống sót vượt qua khó khăn khi làm tù nhân chính trị) thông qua việc chấm dứt những đấu tranh mâu thuẫn ở đây. Đánh mất ba người anh em dường như là lí do khiến cô khó lòng tin tưởng người ngoại quất cũng như người Britannia Danh Dự. Trong cuộc Khởi Nghĩa Đen (Black Rebellion), cô phát hiện kẻ giết Clovis là người Britannia. Cô điều khiển Knightmare Frame tên Gloucester và có một hội sĩ quan thuộc cấp thân tín. Sau cái chết của Clovis, Cornelia trở thành tân Thống Đốc Khu vực 11.



Bề ngoài cô rất lạnh lùng, gạt bỏ bất kì kẻ nào cô cảm thấy có hành động hay tư tưởng chống đối Britannia. Cô liên tục từ chối chấp nhận những thay đổi, tuy vậy, cô vẫn rất quan tâm cho những người dưới quyền mình, đặc biệt là Hiệp sĩ Guilford của cô. Trong season 2, cô vẫn cư xử rất vô tình, nhưng giờ đã có mục tiêu chiến đấu: trả thù và tìm lại sự trong sạch cho em gái.



Thuở nhỏ, Cornelia chăm em gái Euphemia rất kĩ; vì thế, Euphemia trở thành điểm yếu duy nhất của cô. Clovis tưởng rằng cô và Hoàng tử Schneizel biết sự thật về cái chết của Marianne vi Britannia, nhưng về sau Euphemia nói với Lelouch rằng Cornelia từ lâu đã rất ngưỡng mộ bà và đã cố điều tra vụ mưu sát.





Tiểu sử nhân vật


.
 



Season 1



Cornelia hồi đầu series.
Nhị Công Chúa Cornelia li Britannia xuất hiện lần đầu ở episode 5, vừa đến Khu vực 11 sau khi mới xây dựng xong Khu vực 18. Cô ra sức quản lí Khu vực 11 trên cương vị Thống Đốc và có ý định bắt giữ Zero, kẻ thù số một của Thánh Chế Britannia.





Gloucester của Cornelia.
Sau khi đến Khu vực 11, Cornelia tiếp tục săn đuổi Zero. Cô phá hủy nhiều căn cứ quân khởi nghĩa, nhưng vẫn không tìm được tung tích của anh. Cô dự đám tang của Hoàng Tử Clovis, nơi Hoàng Đế Britannia đọc một bài diễn văn về sự bất công cũng như đấu tranh xã hội nhằm đạt đến những đổi mới tốt đẹp hơn.



Cornelia gài bẫy Zero ở Saitama Ghetto bằng cách tái lập những điều kiện ở Shinjuku Ghetto. Cô nghĩ Zero mắc bẫy nhờ vào sự kết hợp giữa chiến thuật siêu đẳng của cô và việc phe nổi loạn có những động lực khác nhau. Lúc cô tưởng như đã dồn được Zero vào đường cùng, Zero lại để lộ sự thật rằng "anh ta" chỉ là C.C. khoác bộ đồ Zero của Lelouch, đánh lạc hướng Cornelia khỏi kế hoạch của cô. Tuy nhiên cô để cho Zero chạy thoát với niềm tin rằng "anh ta" đã chuẩn bị sẵn đường rút lui bởi "anh" chịu tiết lộ sự thật danh tính.



Về sau, một nhóm nhỏ thuộc Mặt trận Giải phóng Nhật Bản chiếm giữ một khách sạn cũng những người vô tội trong đó làm con tin, vô tình bao gồm cả Công Chúa Euphemia. Công Chúa Cornelia, người rất thương em gái, từ chối chống lại bọn phản loạn vì lo sợ sẽ gây nguy hiểm cho em gái. Zero nhận ra điều này nên đã lợi dụng nó để phối hợp với lực lượng của Ohgi thực hiện một cuộc giải phóng con tin. Theo lệnh Cornelia, Suzaku tấn công khách sạn bằng Lancelot. Tuy nhiên, Zero ngăn cản mọi nỗ lực cứu con tin của quân đội nhằm đoạt lấy cơ hội đó cho riêng mình. Trên sóng truyền hình trực tiếp, anh ta tuyên bố sự ra đời cũng như tôn chỉ của đội Black Knight, "những đồng minh của công lí" sẽ phán xét cả thế giới và bảo vệ những kẻ yếu khỏi "những kẻ nắm sức mạnh trong tay." Cornelia không tấn công Zero vì sợ rằng anh sẽ bắt người Britannia làm con tin.



Trong cuộc chiến ở Narita, Cornelia dẫn đầu cuộc tấn công Black Knight cùng Dalton và Guilford. Guilford cảnh báo cô hãy lùi ra nhưng cô đáp lại bằng việc phá hủy vài chiếc Burai.



Sau vụ sạt lở đất do chiếc Guren gây ra, Cornelia lo lắng cho an nguy của Dalton và các thuộc cấp còn hơn cả sự an toàn của bản thân. Rồi cô được báo đội Black Knight đã tham gia chiến trường. Lúc cô định rút lui, Kallen đã chặn cô lại bằng Guren. Zero dồn cô vào chân tường trên chiếc Burai của anh ta. Cornelia cố bắn Guren nhưng Kallen dễ dàng né được. Tiếp đó cô dùng Slash Harken của Cloucester để bám vào vách đá, nhưng cô đã bị Knightmare của Zero bắn. Zero yêu cầu cô đầu hàng, tuy nhiên cô đáp trả với việc nỗ lực đâm xuyên qua Guren bằng cây thương của cô. Chiếc Guren dùng chiêu Radiant Wave Surger để phá hủy cánh tay phải của Gloucester, còn Zero bắn hạ cánh tay trái. Cô lệnh cho Guildford bảo vệ Euphemia trong khi cô chống trả như một công chúa hoàng gia. Chiếc Lancelot đột ngột xuất hiện bảo vệ Knightmare của Cornelia và cô yêu cầu anh đối phó với Guren trong khi cô đối mặt Zero. Sau trận chiến giữa hai chiếc Guren và Lancelot, cô chỉ đạo Suzaku đuổi theo Zero vì Knightmare của cô đã hư hỏng nặng.



Lo lắng cho em gái, Cornelia thuyết phục Euphemia chọn Hiệp Sĩ của riêng mình. Dù cuối cùng Euphemia đã đồng ý, Cornelia vẫn thấy e ngại khi Euphemia chọn Suzaku Kururugi, người Britannia danh dự, mà bỏ qua sự thật là anh đã cứu cô hai lần. Cornelia càng lo lắng cho Euphemia hơn khi Euphemia quyết định thành lập Đặc khu Hành chính Nhật Bản, một kế hoạch mà dù Cornelia phản đối, cô vẫn chấp thuận theo ý Euphemia và phái Darlton đến hỗ trợ giám sát.



Sau cái chết của Euphemia, Cornelia thề sẽ đánh bại Zero trong trận chiến đầu tiên Black Knight đánh vào Tokyo. Cô suýt nữa đã thành công khi liên túc đánh trúng những chỗ hiểm trên chiếc Gawain của Zero, dù đáng ra nó là cỗ máy tối tân hơn. Tuy nhiên, Darlton, dưới sự điều khiển bằng Geass của Lelouch, đã vô hiệu hóa Gloucester và đả thương cô. Lelouch ban đầu định dùng cô làm con tin nhằm buộc quân đội Britannia đầu hàng nhưng kế hoạch đã bị Jeremiah Gottwald phá hỏng.





Cornelia dưới ảnh hưởng của Geass của Lelouch.
Thế nên thay vào đó, Lelouch tiết lộ thân phận thật sự với Cornelia, và cô nhận ra rằng, bởi Lelouch vẫn còn sống nên tất cả những hành động của Zero đều là vì Nunnally. Tuy nhiên, cô không thể chấp nhận cái chết của Clovis và Euphemia như là kết quả từ những hành động ấy. Trước khi Cornelia kịp tranh cãi với Lelouch, anh dùng Geass để tra khảo cô về cái ngày mà mẹ anh, Marianne, bị ám sát. Cornelia tiết lộ rằng dù ngày ấy cô là chỉ huy bộ phân an ninh ở cung điện nơi Marianne ở, cô đã được chính bà ra lệnh lui xuống và hủy bỏ hệ thống bảo vệ cung điện. Không thể hiểu vì sao Marianne lại làm vậy, Lelouch tiếp tục ép buộc Cornelia phải nói thêm; cô không thể tiết lộ gì nữa ngoài chi tiết chính anh trai Schneizel el Britannia của họ đã mang xác Marianne đi.



Lelouch nhanh chóng rời khỏi hiện trường để đi cứu Nunnally khi hay tin cô vừa bị bắt cóc, và Cornelia triệu tập Suzaku đến, yêu cầu anh lấy lại thanh danh cho Euphemia, "Massacre Princess." Như một biểu hiện của sự thay đổi thái độ đối với người Britannia danh dự, cô phong cho anh tước hiệu hiệp sĩ chính thức. Cô cũng dặn dò anh giữ bí mật việc cô bị thương trước khi biến mất không để lại dấu vết.




Season 2



Cornelia trong season 2.
Gilbert G.P. Guilford và những hiệp sĩ khác đều ở Khu vực 11 chờ đợi Cornelia trở về. Trong season 2, cô đã từ bỏ mọi tước vị trong hoàng tộc. Thực chất cô đang điều tra bí ẩn xoay quanh Geass nhằm lấy lại thanh danh cho Euphemia và chứng minh cho cả thế giới thấy rằng em gái cô hoàn toàn trong sạch. Cô phát hiện nơi V.V. và Jeremiah Gottwald đang xây dựng căn cứ và đối mặt với Tướng Bartley. Ông ta bất ngờ yêu cầu cô giúp đỡ chạy trốn vì nghĩ rằng mục tiêu của Hoàng Đế có thể dẫn đến ngày tận thế, nhưng ông ta đã bị V.V. bắt lại. Trong vụ Black Knights tiến đánh Bộ Chỉ Huy, cô trốn thoát trên một chiếc Akatsuki đã hỏng (được trang bị nhiều vũ khí từ những đơn vị Akatsuki khác) để tấn công chiếc Siegfried của V.V., làm nó hư hỏng và ra chiêu cuối cùng dứt điểm nó cùng lúc với Lelouch. Jeremiah cứu cô khỏi bị chiếc Siegfried đè và mang cô đến trước Lelouch. Cô bị Black Knights giam giữ, nhưng đã tìm cách thoát thân trong trận chiến thứ hai ở Tokyo và tham gia vào phái đoàn của Schneizel. Cô tiết lộ toàn bộ kết quả cuộc điều tra Geass cho anh ta biết. Khi Schneizel bày tỏ ý định lật đổ ngai vàng, Cornelia có hơi do dự nhưng không phản đối.



Cornelia quan sát vụ dàn xếp ám sát cùng nhóm chống đối.
Kế đó cô gia nhập phe phái của Schneizel khi Lelouch bước lên ngai vàng với vai trò tân Hoàng Đế. Sau đó Cornelia bày tỏ sự kinh tởm trước hành động quá quắt của Schneizel khi anh ta phá hủy toàn bộ thủ đô Pendragon. Khi biết kế hoạch thiết kế Damocles sao cho nó có thể công kích khắp nơi trên thế giới cùng một lúc, cô cố ngăn cản anh ta nhưng rốt cuộc lại bị bắn hạ. Lần tiếp theo xuất hiện, cô đang nằm trên giường bệnh, đang trên đà hồi phục và được Guilford an ủi. Hai tháng sau, vào khoảng thời gian đỉnh điểm trong kế hoạch của Lelouch (Zero Requiem), cô đang dẫn đầu một nhóm chống đối nhỏ (bao gồm cả Villetta và Guilford). Họ dựa vào vụ ám sát Lelouch sau khi nhận ra ý nghĩa kế hoạch Zero Requiem để hồi phục lại trật tự. Lần cuối cùng cô xuất hiện là bên cạnh Guilford trong bức ảnh chụp tại đám cưới của Ohgi và Villetta.





Những mối quan hệ


.
 



Gilbert G.P. Guilford

Guilford là hiệp sĩ trung thành của Cornelia, thậm chí có thể là đối tượng tình cảm. Guilford trung thành với cô đến mức anh sẵn sàng phản bội và chiến đấu chống lại Britannia cùng Lelouch khi anh bị Geass của Lelouch sai khiến, nghĩ rằng Lelouch chính là Cornelia. Anh thậm chí còn cố đẩy Lelouch ra ngoài bán kính ảnh hưởng của bom F.L.E.I.J.A (lúc ấy anh vẫn tưởng Lelouch là Cornelia). Cuối series, anh một lần nữa thể hiện lòng trung thành khi tham gia nhóm chống đối của Cornelia.




Suzaku Kururgi

Ban đầu, Cornelia xem Suzaku không khác gì những Người 11 khác. Mặc dù anh có tài điều khiển Lancelot, nhưng do anh là Người 11, Cornelia cảm thấy rất mạo hiểm khi lệnh cho Suzaku giúp đỡ trong vụ việc Mặt trận Giải phóng Nhật Bản. Tuy Suzaku đã cứu Cornelia nhiều lần bằng Lancelot, cô vẫn giữ anh ở vị trí thấp trong quân đội, không cao hơn cấp Chuẩn Úy. Sau khi Euphemia phong cho Suzaku làm hiệp sĩ, Cornelia công khai chống đối vì sự phân biệt chủng tộc đối với người ở những vùng thuộc địa. Dù vậy, cô đã dần thay đổi từ lúc biết Zero là Lelouch và dần tin Suzaku hơn.




Euphemia li Britannia

Euphemia là em gái Cornelia và hai chị em rất yêu thương nhau. Cô từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng để xóa bỏ nỗi oan về cái tên "Massacre Princess" ("Công Chúa Thảm Sát") cho em gái. Sự ra đi của Euphemia làm dấy lên lòng căm ghét của Cornelia đối với Lelouch, Geass, và V.V.. Tuy nhiên, mặc dù cô biết sự thật, cô vẫn không làm gì để giúp đỡ đời sống người dân 11 mà thay vào đó, cô giao việc giúp đỡ hỗ trợ cho Suzaku.




Lelouch vi Britannia

Ban đầu Cornelia quan tâm rất nhiều đến Lelouch và em gái anh, Nunnally, đến mức tin về cái chết của hai anh em thúc đẩy cô truy bắt Zero, không biết Zero là Lelouch. Sau khi Lelouch để cô biết mình còn sống, Cornelia bắt đầu hiểu được động cơ của Zero và lòng hận thù sâu sắc đối với Hoàng Tộc Britannia. Tuy nhiên, cô không thể tha thứ cho Lelouch vì đã hại chết Euphemia, thế nên quan hệ giữa cả hai đã xấu đi. Cô hận Lelouch đến mức đồng ý tham gia giúp đội Black Knights phản bội và giết anh.





Những câu trích dẫn


.
 


"Bọn Mặt trận Giải phóng Nhật Bản các ngươi; Những kẻ đã hết thời; Những kẻ đã quên mất quy tắc cơ bản của loài ngươi; Các ngươi và cái giấc mơ về một thời hoàng kim đã xa sẽ sụp đổ rồi biến mất vào thinh không."



"Con quỷ dữ Lelouch đã chết! Hãy giải phóng những tù nhân của hắn!"
 















 

Trích:



























Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum