oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic] Mellorine

Go down

[Trans Fic] Mellorine Empty [Trans Fic] Mellorine

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:11 pm

Bonus : fic dịch Mellorine
Tác giả gốc của Fanfic này: callosum
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
Sanji giải thích ý nghĩa từ Mellorine

“Sanji-kun.”

“Anh tới ngay đây Nami-swaaaaaaaaaan !” chàng đầu bếp tóc vàng vừa nhịp chân đi về phái Nami vừa reo lên.

Mỗi lần anh nhìn một cô gái khác ngoài Nami thì lúc đó anh có thể nhận ra ánh mắt đầy bối rối xuất hiện ở cô,một cử chỉ thường thấy của một quý ông.Còn khi mắt anh nhìn cô không hiện lên hình trái tim thì chắc chắn rằng lúc đó cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy đe doạ hoặc cô sẽ khoanh tay lại như thể cô sắp hành anh một trận.

“Sanji , từ mà anh luôn gọi em …”

“Hay Robin …” Usopp thêm vào .

“Hay bất cứ người phụ nữ nào mà hắn đã gặp … “ Zoro càu nhàu.

“Uhm , vậy nó có nghĩa là … “

“Mellorine ~ ~ “ Sanji ngân nga .

“Chính nó ! Sanji vừa nói ra từ đó kìa ! “ Usopp chỉ vào Sanji rồi la lớn.

“Yup , hắn vừa phát âm ra cái từ đó . “ Zoro nói trong khi đang chăm chăm dò từ điển .

“Sanji , từ “ Mellorine “ mà anh hay nói có nghĩa là gì vậy !? “

“Được , anh sẽ trả lời câu hỏi của Nami – swan xinh đẹp . “

“Để em xem từ điển đã , ‘ một loại kem tự chọn giá rẻ , được làm từ động vật hay thực vật … thực vật …” Nami khó có thể phát âm từ cuối cùng.

“Đúng vậy , Nami – san !” Sanji tự hào nói .

Những lời Sanji vừa nói dường như đã đổ thêm dầu vào lửa và làm cho cơn giận của Nami bộc phát dữ dội hơn .

“ Ý của anh là em là một cô gái HẠ CẤP và MẬP ư !? “

“ Errrr , ý anh là … “

Sanji có đủ thời gian để nói lên sự ngưỡng mộ của mình dành cho Nami trước khi anh đáp xuống biển sau cú đấm của cô .

“ Còn hai người thì … “ Nami quay người về phía Usopp và Zoro khi thấy cả hai bắt đầu đứng lên để chuẩn bị bỏ chạy khỏi đó. Mắt của cả hai mở to ra rồi cùng nhau đáp xuống biển chung với Sanji .
Mặc dù đã nhận lấy cơn thịnh nộ đáng sợ của Nami nhưng cả hai người vẫn cảm thấy hài lòng khi để cuốn từ điển có ý nghĩa từ Mellorine trong đó trên bàn của Nami là một thắng lợi tuyệt đối.

END.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum