oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Character][Tangled] Rapunzel

Go down

[Gintama FC][Character][Tangled] Rapunzel Empty [Gintama FC][Character][Tangled] Rapunzel

Post by Iroganai Bara no Hana Sat Nov 15, 2014 11:23 pm


Rapunzel







Rapunzel

Thông tin tiểu sử
Phim: Tangled
Chương trình truyền hình: A Poem Is...
Trò chơi điện tử: Tangled

Disney Princess Enchanting Storybooks

Disney Universe

Disney Princess: My Fairytale Adventure

Epic Mickey: Power of Illusion

Công viên giải trí: Mickey's Soundsational Parade

World of Color

Disney Dreams!

Celebrate the Magic

The Golden Mickeys

Mickey and the Magical Map

Người làm phim hoạt hình: Glen Keane
Lồng tiếng: Mandy Moore (thiếu niên)

Delaney Rose Stein (con nít)
Người mẫu biểu diễn: Taylor Swift (Disney Dream Potrait Series
Cảm hứng: Claire Keane

Công chúa Jasmine

Quasimodo
Thông tin nhân vật
Tên đầy đủ: Công chúa Rapunzel của Corona

Rapunzel Fitzherbert
Tên khác: Blondie, Goldie, Flower
Tính cách: Nóng nảy, thách thức, tử tế, ngọt ngào, lãng mạn, năng động, tự tin, thích mạo hiểm, dũng cảm, tò mò, ngây thơ, đúng đắn, hài hước, trẻ con, sáng tạo
Ngoại hình: Mảnh mai, xinh đẹp, 18 tuổi, da đẹp, tàn nhang nhẹ, má hồng, môi hồng, mắt xanh, tóc vàng dài 70 feet (sau này là tóc nâu ngắn), váy tím với tay áo dài màu hồng và vạt áo màu oải hương, chân trần
Nghề nghiệp: Công chúa

Nữ hoàng Corona
Phe: Thiện
Mục tiêu: Nhìn lồng đèn bay vào sinh nhật thứ 18 và thấy thế giới (đã thành công)

Đoàn tụ với gia đình đã mất từ lâu, lên ngôi và cưới Eugene (đã thành công)
Nơi ở: Tháp Rapunzel (trước đây)

Lâu đài ở vương quốc Corona
Người thân: Đức vua (bố)

Nữ hoàng (mẹ)

Eugene (chồng)
Thú nuôi: Pascal (tắc kè hoa)

Blondie (ngựa con)

Summer (mèo con)
Đồng minh: Flynn Rider, Pascal, Maximus, Hookhand, Big Nose, Vladimir, Attila, Shorty, Ulf, Pub Thugs, bốn chị em, anh em Stabbington, tướng quân, chuột Mickey, công chúa Disney, dế Jiminy, chú thỏ may mắn Oswald
Kẻ thù: Mẹ Gothel, anh em Stabbington (trước đây), tướng quân (trước đây), Mizrabel
Sở thích: Phiêu lưu, hội họa, các bài hát, khiêu vũ, đèn lồng bay, tên thật Eugene của Flynn, vịt, chơi guitar của mình, sách (giống Belle), may, leo núi, kéo dài, chải tóc, cha mẹ thực sự của mình, súp hạt dẻ
Không thích: Lời nói dối của mẹ Gothel, trò đùa của Flynn, bị nhốt trong tháp
Năng lực và khả năng: Chữa thương

Kiềm chế cơn giận

Linh hoạt thích ứng với môi trường và tình huống bên ngoài
Vũ khí: Tóc
Định mệnh: Đoàn tụ với gia đình và cưới Eugene
Trích dẫn: "Giờ là lúc cuộc đời tôi bắt đầu"

"Ngày tuyệt vời nhất!"

"Thì, tôi có thích vịt"

Tôi có... mái tóc thần kì sáng lên khi tôi hát!"

"Tôi là công chúa mất tích, đúng không!?"



Công chúa Rapunzel là nhân vật chính của phim hoạt hình năm 2010 Tangled và phim ngắn năm 2012 của kênh Disney. Cô được Mandy Moore lồng tiếng và là nàng công chúa chính thức thứ 10 của Disney.








Tiểu sử

Rapunzel không phải một công chúa Disney điển hình; cô gây ấn tượng bằng bộ tóc vàng dài 70 feet, 10 feet khi đã tết, có khả năng chữa lành vết thương và đảo ngược quá trình lão hóa khi hát bài hát đặc biệt “Healing Incantation”. Bị mẹ Gothel bắt cóc khi chỉ mới là một đứa trẻ, Rapunzel lớn lên và bị nhốt trong một tòa tháp cao đến sinh nhật năm 18 tuổi, khi cô được Flynn Rider “giải cứu”. Tuy nhiên, cô vẫn xem mẹ Gothel là mẹ đẻ dù chính bà là người bắt cóc cô. Rapunzel dành thời gian vẽ tranh, nấu nướng, làm nến, đọc sách, chải tóc, chơi với Pascal, quan sát thế giới bên ngoài từ tòa tháp, ca hát, và nói chuyện với mẹ Gothel. Cực kì thich thú với những chiếc lồng đèn bay được thả vào sinh nhật cô, Rapunzel bắt đầu tò mò và luôn tìm cách thực hiện ước mơ thấy “ánh sáng trên bầu trời” một ngày nào đó. Tuy nhiên, cô không thể vượt qua sự bảo vệ nghiêm ngặt của mẹ Gothel và luôn ở trong tháp, khao khát một ngày cuộc sống của mình “bắt đầu”.









Ngoại hình

Rapunzel 18 tuổi và được xem là khá đẹp. Mọi người thường ấn tượng với mái tóc vàng dài khoảng 70 feet. Dù ở gần cuối phim, khi mái tóc bị cắt, nó chuyển về màu nguyên thủy là nâu. Rapunzel còn có tàn nhang, đôi mắt xanh lá to và nụ cười vui tươi.



Chiếc váy đặc trưng của Rapunzel có màu tím, nhấn màu hồng. Váy gồm corset màu oải hương ở trên, quấn ruy băng hồng. Phần váy màu tím và được trang trí với thiết kế xoáy hồng, tím đậm và trắng. Cô còn mặc váy lót màu trắng bên dưới. Tay áo ở trên phồng lên và kẻ sọc hồng oải hương, phần còn lại có màu nhạt, hồng con nít, với ren trắng ở cuối. Rapunzel đi chân trần.








Tính cách

Rapunzel là một cô gái mới lớn can đảm, thông minh, tốt bụng, vui tươi và rất mạo hiểm, dù có hơi ngây thơ. Tuy nhiên, cô không sợ đứng lên bảo vệ mình và người khác khi đối mặt với nguy hiểm. Dành phần lớn cuộc đời cô lập trong một tòa tháp với rất ít việc làm, cô thành thạo văn học, và có tài trong hầu hết các lĩnh vực như âm nhạc, nấu nướng và cả lĩnh vực cao cấp như thiên văn, như ta thấy trong bức vẽ trang trí về các vì sao. Đam mê lớn nhất của cô là hội họa, bằng chứng là hàng tá bức tranh treo tường trong tháp. Dù khao khát khám phá thế giới phia sau cửa sổ, cô rất vâng lời mẹ Gothel. Do có những cảm xúc trái chiều sau khi rời tháp trong sự phấn khích được khám phá thế giới, cô nổi loạn và chống đối ý định của mẹ Gothel về chuyện quay về tháp sau chuyến phiêu lưu ngắn ngủi với Flynn Rider. Cô khá táo bạo, dám nhảy từ vách đá cao và đu tóc. Cô hoàn toàn miễn dịch với vẻ quyến rũ của Flynn và ít khi chấp nhận những trò hề của anh, vậy nên cô luôn đập chảo vào mặt Flynn. Cô cũng rất lôi cuốn; có khả năng ảnh hưởng đến một nhóm côn đồ quán rượu, kêu gọi họ chia sẻ ước mơ và thuyết phục Maximus, chiến mã hoàng gia của tướng, trì hoãn việc truy đuổi Flynn cho đến khi cô thực hiện được ước mơ trong ngày sinh nhật của mình (cô cực kì nhấn mạnh điều này). Rapunzel còn là người, đặc biệt đối với Pascal, đáng tin cậy và không bao giờ thất hứa.



Cô quyết tâm thực hiện ước mơ ngắm đèn lồng bay của mình, thậm chí còn ép Flynn tham gia kế hoạch và vượt qua mọi trở ngại trong chuyến hành trình. Mặc dù bạn đầu cô sợ giấc mơ đèn lồng sẽ không được như kì vọng và rằng cuộc đời sẽ không còn ý nghĩa sau khi giấc mơ đó được thực hiện, Rapunzel vẫn có thể vượt qua nỗi sợ đó nhờ sự hỗ trợ của Flynn và niềm tin một giấc mơ mới sẽ hình thành thế chỗ cho cái cũ. Rapunzel là người nổi loạn, mạnh mẽ, và can đảm khi đối mặt với đám tội phạm. Cô chỉ lo lắng về mái tóc, chứ không phải bản thân mình.



Rapunzel rất vui vì đã rời tòa tháp. Cô ấy đã đi xem đèn lồng bay và tìm thấy giấc mơ mới với Flynn Rider.









Sức mạnh và khả năng

Được cho là lấy năng lượng từ mặt trời, tóc của Rapunzel có khả năng đảo ngược hư tổn trên cơ thể con người bao gồm việc tái sinh hoàn toàn các mô và cơ quan hư hỏng, cũng như đảo ngược quá trình lão hóa ở mức độ nào đó. Chủ thể phải tiếp xúc trực tiếp với tóc để hiệu nghiệm. Lúc đó, khi cô bắt đầu hát bài hát phép thuật, tóc sẽ sáng lên và phép thuật được kích hoạt.




Mái tóc phép màu của Rapunzel.


Bài hát (tựa “Healing Incantation”) có lời:

Hoa ơi, tỏa sáng nhiệm màu

Hãy để ma thuật trở nên rực rỡ

Quay ngược kim đồng hồ

Trả lại những gì từng là của ta

Chữa lành những gì thương tật

Thay đổi định mệnh của ta

Cứu lấy những gì đã mất

Trả lại những gì từng là của ta

Những gì từng là của ta
Tóc của Rapunzel có khả năng cầm nắm một cách hạn chế: túm và kéo đồ vật lớn hơn trọng lượng cơ thể mà không gây sức ép và đau đớn. Cô tiết lộ rằng tóc mình sẽ biến thành màu nâu khi bị cắt, và hành động này sẽ khiến nó hết nhiệm màu ngay lập tức.




Mái tóc nhẹ như không của Rapunzel.
Rapunzel còn có một chút sức mạnh siêu nhân: đu từ vách đá này sang vách đá khác, lơ lửng trong không trung, dùng tóc làm đòn bảy, đưa Gothel lên tháp mỗi ngày. Thêm vào đó, cô cầm đống tóc này nhẹ như không; không cần phải nói, một người bình thường không thể, không cách nào, hoạt động được như Rapunzel với nhiều tóc như vậy. Với khối lượng tóc đáng kể, cô rất nhanh nhẹn và khéo léo, như việc leo cao, nhảy, và chạy nhanh như Flynn, một trên trộm chuyên nghiệp và không phải mang một đống tóc như Rapunzel. Giống như Ariel, cô có khả năng thích ứng cao: cô chỉ cần 2 giây để điều chỉnh cho phù hợp với môi trường bên ngoài. Ngoài ra, có lần cô bị kẹt trong một cái hang dưới nước và có vẻ cô biết bơi, điều này là không thể bởi chưa có ai dạy bơi cho cô cả. Ta thấy rằng khả năng chữa lành của cô vẫn có thể truyền qua nước mắt, ngay cả sau khi mái tóc đã mất hết phép thuật. Có thể nguồn năng lượng chính nằm trong tim cô, và nó chỉ kích hoạt và hỗ trợ khi cô đang yêu. Tuy nhiên, có một cách giải thích khác là năng lượng truyền qua nước mắt đang giải phóng giọt ánh sáng mặt trời đã từng tạo nên bông hoa phép thuật cho Rapunzel năng lực này. Nhìn từ góc độ đó, ta thấy đây là khả năng chỉ có thể sử dụng một lần.









Xuất hiện
Tangled

Rapunzel không lâu sau khi chào đời.
Khi mẹ Rapunzel, Nữ hoàng, lâm bệnh lúc đang mang bầu, thần dân của bà pha một ly trà đặc biệt làm từ một cây phép thuật lớn lên nhờ giọt ánh nắng mặt trời rơi xuống trái đất. Ly trà hồi phục sức khỏe Nữ hoàng và giúp đứa trẻ chưa sinh Rapunzel sở hữu năng lực chữa lành vết thương hiện hữu trong mái tóc vàng dài bất thường. Tuy nhiên, một người phụ nữ độc ác và ghen tuông tên mẹ Gothel lẻn vào phòng ngủ một đêm không lâu sau khi Rapunzel sinh, vì bà muốn khả năng phép thuật của cây chỉ dành cho riêng mình, từ khi bà phát hiện ra cái cây này vài thế kỉ trước. Mẹ Gothel ban đầu định ăn cắp một lọn tóc nhiệm màu của Rapunzel, nhưng khi phát hiện rằng cắt tóc đi sẽ làm mất đi phép thuật, bà quyết định bắt cóc đứa trẻ. Mẹ Gothel nhốt Rapunzel trong một tòa tháp cách xa thế giới bên ngoài, và tự mình nuôi lớn đứa trẻ. Rapunzel lớn lên thành một thiếu nữ, dành toàn bộ thời gian trong tháp, chỉ với Gothel và chú tắc kè hoa Pascal. Gothel liên tục nói với Rapunzel rằng thế giới bên ngoài là một nơi đen tối và độc ác, đầy rẫy những sinh vật và con người đáng ghét. Rapunzel chưa bao giờ biết rằng mình là một công chúa, cô cũng chưa được nghe câu chuyện thật về mình.



Mọi năm vào sinh nhật cô, Rapunzel chứng kiến lễ hội đèn lồng ở vương quốc láng giềng Corona, không biết rằng đây là cách tưởng nhớ vụ bắt cóc khi cô còn là một đứa trẻ và đèn hiệu báo đường về nhà. Rapunzel không thể kìm nén sự thu hút của lồng đèn và mơ một ngày sẽ tự mình đi du lịch trong vương quốc để xem lễ hội. Vào sinh nhật thứ 18, Rapunzel lấy hết can đảm xin mẹ Gothel đi xem lễ hội, nhưng Gothel tinh vi từ chối với câu “mẹ biết rõ nhất”, và yêu cầu Rapunzel không được hỏi về chuyện rời tháp lần nữa. Không lâu sau khi Gothel rời tháp, Flynn Rider, một tên trộm đẹp trai, quyết định dùng tòa tháp của Rapunzel làm nơi ẩn náu sau khi trộm được vương miện và trốn thoát khỏi binh lính hoàng gia Corona. Rapunzel đánh Flynn bất tỉnh và giấu anh vào tủ quần áo. Thấy vương miện bên trong chiếc túi của Flynn, cô tò mò kiểm tra nó và bị cuốn hút vào chuyện đeo nó.




Rapunzel đeo vương miện.
Rapunzel hy vọng sẽ cho mẹ Gothel thấy Flynn bị bắt để chứng minh rằng cô cố thể tự mình làm chủ thế giới bên ngoài. Khi trở về, Gothel thậm chí còn trầm trọng hơn khi Rapunzel yêu cầu về chuyện rời tháp lần thứ hai và hét vào mặt Rapunzel rằng cô sẽ không bao giờ rời tòa tháp. Không còn cách nào khác, cô giấu kín Flynn và chán chường nhờ bà lấy thêm nhiều sơn hơn coi như quà sinh nhật, điều này sẽ khiến mẹ Gothel mất ba ngày để lấy. Gothel sau đó rời tòa tháp, hứa sẽ quay lại trong ba ngày.
 





Rapunzel buộc một tên trộm bỏ trốn Flynn Rider đưa cô đi xem lồng đèn.
Ngay lập tức, Rapunzel bắt đầu ép Flynn giúp cô thực hiện ước mơ thấy lồng đèn để đổi lấy cái túi cô đã giấu sâu trong tháp. Rapunzel, Flynn, và Pascal rời tòa tháp, Flynn cố thử vài chiêu để thoát khỏi Rapunzel và lấy lại túi. Một trong những chiêu này là đưa Rapunzel đến một quán rượu địa phương, Snuggly Duckling, nơi họ gặp loại lưu manh và côn đồ mà Gothel đã cảnh báo với Rapunzel. Tuy nhiên, Rapunzel lấy được cảm tình của họ bằng cách giải thích ước mơ thấy lồng đèn bay và giúp họ hát bài “I’ve Got a Dream”, nhưng họ đã kịp kêu lính hoàng gia, hòng nhận lấy phần thưởng vì bắt được Flynn. Sau khi hoàn thành bài hát, đám lính xuất hiện, tìm Flynn. Rapunzel trốn khỏi quán rượu với Flynn thông qua một lối thoát bí mật. Khi đi qua hang động, Rapunzel tò mò hỏi Flynn anh đến từ đâu, nhưng Flynn từ chối trả lời. Khi anh nhận ra cô cũng có bí mật không muốn tiết lộ, anh hỏi tại sao trước đây cô không đi xem lồng đèn. Cô chần chừ, nhưng ngay lúc đó, họ nhận ra mình đang bị truy đuổi gắt gao bởi đám lính cung đình.




Rapunzel dùng tóc để soi đường thoát khỏi đống nước.
Hai người chạy xuyên qua đường hầm đến một cái đập gỗ, nơi họ bị bao vây bởi cả tá người không ưa Flynn. Flynn và Rapunzel đấu với đám lính và tội phạm, trốn vào một cái hang nhỏ khi đập sập. Hai người bị kẹt trong một cái hang trong khi nước đang dâng cao, không thể tìm thấy lối thoát. Flynn bị đứt tay khi đang cố gắng tìm lối thoát. Rapunzel tin rằng cô là người đã đưa họ vào tình cảnh này và khóc lóc xin lỗi Flynn. Để giúp cô lấy lại tinh thần, Flynn tiết lộ tên thật của anh là Eugene Fitzherbert, cảm thấy rằng có ai đó nên biết chuyện này. Cô quyết định chia sẻ bí mật về mái tóc phép thuật phát sáng của cô, khiến cô sực nhớ về năng lực của mình. Rapunzel thắp sáng cái hang bằng năng lực của mình, khiến Flynn ngạc nhiên, cho phép họ tìm được lối thoát qua một lỗ nhỏ dưới đáy hang.



Đêm đó bên đống lửa trại, Rapunzel chữa lành vết thương ở tay Eugene bằng tóc của mình. Tên trộm chỉ vừa kịp trấn an bản thân, và Rapunzel giải thích mọi thứ cho anh, kể cả chuyện bị cầm tù từ lâu bởi Gothel để bảo vệ mái tóc phép thuật của mình, và nếu tóc bị cắt, nó sẽ chuyển sang màu nâu và mất hết phép thuật. Flynn thông cảm với cô rằng cô cũng mơ hồ muốn quay lại tháp. Khi được hỏi về tên thật của mình, Flynn kể hồi nhỏ anh là trẻ mồ côi, đọc một cuốn sách tựa “Những câu chuyện về Flynnagan Rider”, kể về các cuộc phiêu lưu của nhà thám hiểm táo bạo với cuộc sống thú vị đầy ắp hiểm nguy, giàu sang, và phụ nữ. Flynn chọn cái tên này và cách sống như thế, dù Flynn Rider thật sự không phải là một tên trộm, anh cảm thấy làm một đứa trẻ mồ côi là tội nghiệp nhất. Rapunzel nói anh rằng cô thích cái tên Eugene Fitzherbert hơn cái tên kia, tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên khăng khít.




Eugene và Rapunzel trong "cảnh cắm trại"
Khi Eugene đi lấy thêm củi, Gothel xuất hiện và nói Rapunzel về nhà. Rapunzel từ chối, tin rằng Eugene đang bắt đầu thích cô. Gothel đưa Rapunzel túi của Eugene, thách cô trả lại nó cho anh, cảnh báo rằng khi có lại túi, anh sẽ bỏ rơi cô thôi. Sau đó Gothel biến mất, bỏ lại một Rapunzel đầy nghi ngờ về chuyện tình mới của mình. Sáng hôm sau, Rapunzel thức dậy và phát hiện Maximus, một chú ngựa hoàng gia cao cấp đang có nhiệm vụ đưa Eugene ra công lí. Rapunzel giúp chú ngựa điên cuồng bình tĩnh và làm bạn với chú, yêu cầu chú ngừng truy bắt Eugene trong 24 giờ tới để họ có thể đi xem lồng đèn. Maximus và Eugene và Maximus miễn cưỡng đồng ý với thỏa thuận và cùng tham gia hành trình vào vương quốc với Rapunzel và Pascal. Eugene và Rapunzel thỏa thích tận hưởng cả ngày dạo quanh vương quốc. Trong ngày, tình cảm của hai người dành cho nhau càng trở nên thắm thiết. Vào hoàng hôn, Eugene và Rapunzel chèo ra hồ để xem lồng đèn bay lên trời.



Khi đang chờ lồng đèn xuất hiệ, Eugene để ý rằng Rapunzel không vui lắm; thật ra cô đang sợ. Cô thú nhận việc xem lồng đèn bay đã tạo nên rất nhiều sự phấn khích trong lòng cô, cô lo rằng mọi chuyện sẽ không như mình hy vọng. Eugene đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn, và nếu ổn, cô sẽ có thể tìm cho mình một giấc mơ mới.




Rapunzel cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ.
Đêm đó, Rapunzel cực kì vui mừng vì cuối cùng giấc mơ đã thành hiện thực, cô mê mẩn ngắm lồng đèn bay từ đường phố vương quốc đến chiếc thuyền trên hồ. Khi Eugene đưa cô đôi lồng đèn của riêng họ, Rapunzel đưa anh cái túi xách, nói rằng trước đây cô sợ không dám đưa cho anh. Eugene từ chối nhận túi và nói anh hiểu cảm giác của cô. Khi Rapunzel ngắm lồng đèn, Eugene bất ngờ nắm tay cô trong niềm hân hoan, và họ hát chung bài “I See the Light”. Họ đang chuẩn bị hôn thì Eugene sợ hãi đẩy cô ra vì anh thấy anh em nhà Stabbington đang ở bên kia hồ, không nói cho Rapunzel biết lí do. Anh đảm bảo với cô mọi thứ vẫn ổn và nhanh chóng chèo thuyền đi. Rồi anh lấy túi, bước vào làn sương, hứa sẽ quay trở lại. Rapunzel rất lo lắng khi Eugene rời đi, và cô sực nhớ lại những lời cảnh báo của Gothel.



Sau một hồi chờ đợi, cô thấy mọi bóng dáng đang hướng về phía mình trong làn sương. Cô thở dài nhẹ nhõm vì Eugene đã không mang vương miện đi và bỏ cô lại. Nhưng bóng dáng đó thật ra là hai tên tội phạm cao kều và tàn bạo, cô nhận ra đây là hai tên ở cái đập. Họ báo với cô rằng Eugene đã bỏ cô. Ban đầu cô không tin, nhưng chúng cho cô thấy một cái thuyền đang chèo ngang qua hồ đến vương quốc với bóng dáng của Eugene đang cầm lái. Rapunzel không có nhiều thời gian để đau buồn vì hai tên này hứng thú với mái tóc phép thuật của cô. Họ dự định bắt cóc cô và dùng năng lực này để kiếm tiền, nhưng Gothel xuất hiện và giải cứu cô. Tin rằng cô đã bị người đàn ông mình yêu bỏ rơi, Rapunzel với trái tim tan vỡ cùng Gothel quay lại tòa tháp.




Rapuzel sực nhớ lại kí ức.
Khi quay về tháp, khi thương tiếc vì mất Eugene, cô phát hiện biểu tượng của vương quốc Corona đã được cô vô tình phác thảo trong mọi bức tranh mà mình đã vẻ trong bao năm qua ở trong phòng. Hàng loạt kí ức và cảm xúc khi nằm trong nôi hoàng gia bất ngờ ập về trong cô, khiến cô nhận ra mình chính là công chúa mất tích của Corona. Sau đó Rapunzel đối đầu với Gothel, bày tỏ sự phẫn nộ với mọi chuyện mà bà đã làm và bà chính là người cô mới phải tránh xa. Gothel nói bà chỉ muốn bảo vệ Rapunzel và thông báo Eugene sắp bị treo cổ. Rapunzel còn trở nên giận dữ hơn và khẳng định cô sẽ không bao giờ cho phép Gothel dùng tóc của mình nữa, nhưng trước khi bỏ đi thì cô đã bị Gothel xích và bịt miệng lại.



Không lâu sau đó, cô nghe tiếng Eugene gọi từ bên ngoài, nhưng không thể nói hay làm bất cứ chuyện gì và Gothel ném tóc ra ngoài cửa sổ để anh leo vào. Khi Eugene lên đỉnh, Rapunzel, dưới lớp khăn bịt miệng, cố gắng cảnh báo anh, nhưng Eugene bị Gothel đâm một phát chí mạng vào bao tử trước khi có thể làm điều gì. Rapunzel cố gắng đến chỗ anh một cách vô vọng, Gothel bỏ Eugene ôm lấy ngực quằn quại trên sàn và chuẩn bị bỏ trốn với Rapunzel bị xích, bỏ mặc Eugene chết trên tòa tháp. Rapunzel tuyên bố cô sẽ không bao giờ ngừng đấu tranh với Gothel khi cô vẫn còn sống, nhưng cô hứa sẽ nghe lời bà nếu bà cho phép cô chữa lành cho Eugene. Gothel đồng ý và xích Eugene lại đề phòng anh bám theo họ. Eugene cầu xin Rapunzel bỏ mặc anh, nhưng Rapunzel không để Eugene chết và hứa mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Eugene, tuy vậy, chọn cách chết thay vì để Rapunzel bị cầm tù một lần nữa, nên anh đã cắt tóc trước khi cô chữa lành cho anh. Rapunzel sốc và thất vọng nhìn mái tóc vàng hóa nâu và mất hết phép thuật. Không còn phép thuật để giữ tuổi trẻ, Gothel kinh hãi và cuồng loạn vì mình đang già đi nhanh chóng, bị Pascal làm vấp và ngã xuống cửa sổ tòa tháp, Thân xác bà hóa thành bụi trước khi chạm mặt đất.




Nụ hôn đầu của Eugene và Rapunzel.
Rapunzel tuyệt vọng ôm Eugene đang chết dần và hát hài hát Healing Incantation, nhưng Eugene chặn cô lại và anh yếu ớt nói với cô, với hơi thở hấp hối, rằng cô là giấc mơ mới của anh. Rapunzel trả lời anh cũng là giấc mơ mới của cô. Eugene chết trong vòng tay của cô, bỏ lại một Rapunzel tan vỡ con tim đang vô vọng hát. Cô bắt đầu khóc lên người anh, để một giọt nước mắt rơi xuống cằm anh. Nhận được quyền năng mặt trời từ Rapunzel, nó sáng lên và chìm vào người Eugene, chữa lành vết thương ở ngực, hồi sinh anh. Eugene hỏi Rapunzel, “Anh đã bảo với em rằng anh thích phụ nữ tóc nâu chưa nhỉ?”, cô cực kì vui sướng đến nỗi vòng tay ôm anh thật chặt, và hai người hôn nụ hôn đầu tiên.
 





Rapunzel và mái tóc nâu sau khi cắt.
Eugene đi cùng với Rapunzel về vương quốc, khi bố mẹ đẻ của cô, Đức vua và Nữ hoàng, ban đầu không biết cô là ai, nhưng Nữ hoàng, phát hiện Rapunzel rất giống mình, nhận ra đây là con gái đã mất tích từ lâu của cô (và Đức vua), và gia đình đoàn tụ lần đầu tiên sau bao năm. Trong đoạn tường thuật kết thúc, Eugene nói anh đã đồng ý lới cầu hôn của Rapunzel sau bao năm, sau đó anh bị Rapunzel chỉnh lời lại. Eugene sau đó sửa thành anh đã cầu hôn cô, và Rapunzel đỡ lời bằng cách nói họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi, có thể lúc này hai người đã cưới nhau.
 


Tangled Ever After

Đám cưới của Eugene và Rapunzel.
Rapunzel, cùng với Eugene, xuất hiện trong phần tiếp theo của phim. Trong phim, Rapunzel và Eugene chuẩn bị cưới nhau trong khi Pascal và Maximus chật vật đi tìm nhẫn. Rapunzel cùng Eugene đọc đoạn tường thuật đầu tiên rằng đám cưới lớn nhất vương quốc từ trước đến nay sắp được tổ chức.



Ban đầu cô xuất hiện, trong bộ váy cưới ở lối vào lễ đường, khiến mọi người chú ý. Bố cô, Đứa vua, cùng cô bước vào, và cô gặp chú rể ở bệ thờ. Vị linh mục bắt đầu đọc, nhưng Maximus hắt hơi và vô tình làm mất nhẫn cưới. Trong viễn cảnh của Maximus và Pascal, những người tham dự trở nên buồn bã vì mất nhẫn.



Ta gặp lại Rapunzel và Eugene sau khi Maximus và Pascal chật vật tìm lại chiếc nhẫn, nhưng cặp đôi (và những người khác) đều sốc vì vẻ ngoài kì cục của Maximus và Pascal, cả hai đều dính nhựa đường, đưa nhẫn. Eugene lấy nhẫn và đeo cho cô dâu. Hai người đeo nhẫn và linh mục tuyên bố vợ chồng. Eugene và Rapunzel hôn nhau, và mọi người tham dự vui mừng.









Công viên và resort Disney


Rapunzel ở công viên Disney.
Rapunzel là nhân vật chủ đạo ở nhiều công viên Disney trên toàn thế giới. Cô giữ lại mái tóc vàng dài thay vì mái tóc nâu ngắn ở cuối phim, giải thích chính thức về ngoại hình này là phép thuật còn sót lại sau khi chữa lành Flynn cho phép cô mọc lại tóc (dài đến mắt cá chân). Trong phim cô đi chân trần, nhưng trong công viên Disney, cô đi giầy đế bằng màu oải hương. Đôi khi cô xuất hiện cùng chồng Flynn.

Resort Disneyland
Cô, cùng với Flynn Rider, xuất hiện trước khi phim ra mắt ở mọi công viên Disney trên toàn thế giới. ở Disneyland, cả Rapunzel và Flynn đều ở khu Fantasyland trong tòa tháp nhỏ của riêng họ, mô phỏng tháp của Rapunzel. Năm 2013, cô tham gia buổi gặp mặt Fantasy Faire ở trang web Carnation Gardens Plaza cũ, trở thành phiên bản tương tác của cậu chuyện của mình với Flynn và Messers, Smythe và Jones ở nhà hát Royal cùng với Belle trong Người đẹp và Quái vật. Rapunzel còn xuất hiện trong “Mickey’s Soundsational Parade” cùng với Bạch tuyết, Lọ lem, Công chúa Aurora và Bell trên xe Công chúa, cô cũng dự chương trình “Mickey and the Magical Map” ở nhà hát Fantasyland, và World of Color của chuỗi So Close.

Resort Walt Disney World
Ở Disney World, cô và các công chúa Disney khác có thể được tìm thấy ở nhà hát Town Hall trong Magic Kingdom, và tại Epcot ở nước Đức. Khi dự án mở rộng Fantasyland đang được tiến hành, Rapunzel cuối cùng cũng tham dự địa điểm đón tiếp Princess Fantasy Fair, thế chỗ cho Snow White’s Scary Adventures. Flynn rời vị trí diễn viên thường xuyên tháng 7 năm 2011, tuy nhiên anh có xuất hiện trong sự kiện Halloween, Giánh sinh và lễ Valentine ở công viên. Rapunzel có lá bài phép thuật của riêng mình tên “Cú hất tóc của Rapunzel” trong trò Sorcerers of Magic KIngdom.

Resort Disneyland Paris
Rapunzel và Flynn xuất hiện ở công viên Disneyland. Rapunzel và Flynn còn xuất hiện đặc biệt ở phần cuối Mickey’s Magical Celebration. Rapunzel và Flynn còn góp mặt trong chương trình ban đêm Disney Dreams!.

Disneyland Tokyo
Đến tháng 8 năm 2012, Rapunzel và Flynn đã xuất hiện ở Disneyland Tokyo.

Disney Cruise Land
Rapunzel và Flynn được thêm vào chương trình dài kì “The Golden Mickeys” và xuất hiện trong chương trình “Wishes” của Disney Fantasy.









Ca khúc

Các bài hát do Rapunzel biểu diễn
  1. I See the Light

  2. Healing Incantation

  3. I’ve Got a Dream

  4. When Will My Life Begin









Disney On Ice

Rapunzel xuất hiện trong vài chương trình Disney On Ice, bao gồm Dare to Dream, Treasure Trove và Princess Wishes cùng với nhiều nhân vật khác trong phim, cũng như các công chúa Disney khác.









Tái thiết kế


Rapunzel không thay đổi nhiều trong thiết kế “công chúa mở rộng”. Váy cô chỉ đơn giản có thêm vài bông hóa lấp lánh ở dưới. Váy dài hơn và màu sắc dường nhu tươi sáng hơn.
 











 




Thú nuôi hoàng gia

Rapunzel là một trong tám công chúa sở hữu thú nuôi hoàng gia. Thú của Rapunzel à một cô ngựa con tên Blondie. Giống như các thú nuôi khác, cô cũng giống người chủ của mình. Blondie có bờm dài, màu vàng và đuôi giống mái tóc vàng, dài của Rapunzel, nhưng mắt cô màu xanh dương thay vì màu xanh lá như của Rapunzel. Bờm cô được tết và trang trí với hoa như trong của Rapunzel trong phim. Cô cũng có yên và cương màu tím, đeo vương miện giống như của Rapunzel, ngoại trừ chuyện nó màu vàng thay vì màu bạch kim. Tên của cô thật ra là biệt danh của chủ. Theo hồ sơ, cô gặp Rapunzel ở một buổi diễn hành hoàng gia.



Cô cũng nuôi một cô mèo con tên Summer. Cô có mái tóc vàng được tết và trang trí bằng hoa như của Rapunzel. Và giống như Rapunzel, mắt cô màu xanh lá.









Ngoài lề
  • Ban đầu, Rapunzel được lồng tiếng bởi ca sĩ, diễn viên Broadway, Kristen Chenoweth, nhưng sau đó cô bị nhạc sĩ, ca sĩ pop, cựu thần tượng tuổi teen Mandy Moore thay thế.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai cắt tóc, sau Mộc Lan. Tuy nhiên, cô là người đầu tiên có người khác cắt tóc mình.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ tư xuất hiện khi còn là đứa trẻ, và là người thứ hai xuất hiện như một trẻ sơ sinh.

  • Rapunzel giống với Quasimodo từ Thằng gù nhà thờ Đức Bà ở điểm họ không đơợc ra khỏi “nhà” dưới mệnh lệnh nghiêm khắc của “phụ huynh”. Sau khi lẻn khỏi nhà mà không cho người giám hộ biết, cả hai đều gặp người có rắc rối với pháp luật (Rapunzel gặp Flynn và Quasimodo gặp Esmeralda) và họ đều có tài năng nghệ thuật (Rapunzel: vẽ và sơn, Quasimodo: khắc gỗ và làm mô hình). Họ đều mơ ra ngoài thế giới thật để thấy và tương tác với xã hội.

  • Vì công chúa Aurora là một nguồn cảm hứng cho Rapunzel, hai người chia sẻ vài điềm tương đồng, họ đều muốn tự do và gặp người mới, họ mơ về chuyến thám hiểm bên ngoài nhà và không biết danh tính thật của mình trong suốt cuộc đời (ngoài ra, cả hai đều đi chân trần). Tuy nhiên, những người biết danh tính thật của họ lại khác nhau: danh tính thật của Aurora được một nhân vật phụ giữ trong khi danh tính của Rapunzel được nhân vật phản diện giữ.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ ba đi chân trần, người đầu tiên là Aurora và người thứ hai là Pocahontas, nhưng lại là nữ anh hùng thừ tư của Disney sau Esmeralda.

  • Rapunzel là công chúa Disney duy nhất có mắt xanh, và nữ anh hùng thứ hai của Disney sau Esmeralda.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ ba có cả cha lẫn mẹ còn sống trong phim, hai người đầu tiên là Aurora và Mộc Lan. Tuy nhiên, cô sẽ là người thứ tư nếu bạn tính bố của Tiana trong một đoạn phim ngắn ở phần đầu.

  • Rapunzel là công chúa Disney đầu tiên được hoạt hình hóa bằng vi tính. Một chương trình đặc biệt được sử dụng đặc biệt cho mái tóc của Rapunzel vì chưa ai hoạt hình nhiều tóc như vậy cả.

  • Dù Rapunzel được tạo hình dựa vào nhân vật trong truyện cổ tích cổ điển, cô bị thay đổi khá nhiều để phát triển tính cách mạo hiểm và ham khám phá, và làm phức tạp thêm mối quan hệ tình cảm giữa cô và người yêu.

  • Dù mái tóc đã bị cắt và chuyển nâu trong phim, cô trở thành công chúa Disney đầu tiên có tóc đổi màu, tóc của Rapunzel được giữ dài và vàng trong nhiều hình ảnh quảng cáo ở công viên Disney.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai có người yêu chết và được tái sinh (người đầu tiên là Belle).

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai không biết về danh tính công chúa (người đầu tiên là Aurora).

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai cũng như người thứ hai giống mẹ (Nữ hoàng giống như mẹ của công chúa Aurora, Nữ hoàng Leah).

  • Sau khi cắt tóc, Rapunzel trở thành công chúa Disney có tóc ngắn thứ nhì, sau Bạch tuyết.

  • Màu tím thường được xem là màu của hoàng gia. Trong suốt phim, Rapunzel chỉ mặc màu tím, đó có thể là dấu hiệu cho danh tính hoàng gia của cô.

  • Rapunzel là công chúa Disney đầu tiên có năng lực phép thuật, nguồn của chúng ban đầu là tóc. Tuy nhiên, khi tóc bị cắt, năng lực chữa thương của cô vẫn tồn tại trong nước mắt. (Dù bạn có thể xem cô là người thứ hai nếu tính năng lực người cá của Ariel như sức mạnh siêu nhân, sức chịu đựng siêu nhân, khả năng hấp thụ oxi từ nước... Dù cô mất những năng lực này sau khi biến thành người).

  • Mẹ của Rapunzel là người mẹ đầu tiên được quay cảnh có bầu. Người đầu tiên là Chicha trong The Emperor’s New Groove. Nhưng mẹ Rapunzel là nữ hoàng đầu tiên làm mẹ của nhân vật chính.

  • Rapunzel là công chúa Disney đầu tiên có tàn nhang, người thứ hai là Merida.

  • Rapunzel là công chúa Disney đầu tiên có nhân vật phản diễn là nữ, từ thời của Ariel năm 1989.

  • Rapunzel được “chính thức chào đón đến Disney Princess Royal Court” trong một chương trình quảng cáo ở Kensington Palace tại London ngày 2/10/2011.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai có khả năng hội họa, người đầu tiên là Jane Porter.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ hai có “vũ khí” (Mộc Lan là người đầu tiên). Tuy nhiên, cô có thể là người thứ ba nếu bạn tính chuyện Jasmine dùng mã tấu trong phim hoạt hình. Cô là người đầu tiên dùng một dụng cụ nấu ăn làm vũ khí.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ ba làm đám cưới trong phần tiếp theo, người đầu tiên là Jasmine, người thứ hai là Mộc Lan.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ 17 có diễn viên lồng tiếng kiêm lồng hát.

  • Rapunzel giống với công chúa Disney Jasmine ở điểm, cả hai đều bị “kẹt” trong nhà của họ, và họ đều mơ tự do để ra ngoài và thấy thế giới thật.

  • Mạng che mặt trong váy cưới của Rapunzel là dài nhất trong các công chúa/nữ người hùng khác của Disney. Đây có thể là thứ mô phỏng mái tóc dài mà cô từng sở hữu.

  • Giống như Ariel, Belle, Pocahontas, Mộc Lan và Tiara, Rapunzel là công chúa Disney thứ sau, và nữ người hùng Disney thứ 8 sau Esmeralda và Megara, cứu sống người yêu.

  • Rapunzel là công chúa Disney nổi tiếng nhất sau Jasmine năm 1992.

  • Trớ trêu thay, Rapunzel có nhiều điểm tương đồng với phiên bản phim Rapunzel năm 2003 của Mattel (dựa trên hãng búp bê Barbie). Cả hai đều có tóc vàng, váy tím, một người bạn bò sát, lẻn ra khỏi tháp để du hành đến vương quốc khác, có tài năng nghệ thuật, và là công chúa mất tích từ lâu sử dụng đồ vật hồi nhỏ để phát hiện ra bí mật của mình.

  • Đôi chân trần của Rapunzel nhận được rất nhiều sự chú ý xuyên suốt bộ phim, sở hữu nhiều cảnh quay trực tiếp.

  • Rapunzel là công chúa Disney đầu tiên có gốc da trắng sau Belle năm 1991.

  • Cô rất do dự vào thời điểm phim chiếu cảnh cô “đấu tranh với chính mình”.

  • Rapunzel là nhân vật chính cuối cùng mà nhà làm phim hoạt hình Glen Keane thực hiện trước khi ông nghỉ việc ở Disney. Keane nổi tiếng vì đã tạo hình cho nhiều nhân vật chính khác như Ariel, Beast, Aladdin, Pocahontas và Tarzan.

  • Đến giờ, Rapunzel là công chú Disney duy nhất biết nói tiếng tắc kè hoa, điều này có nghĩa cô hiểu Pascal đang nói gì. Tuy nhiên, mọi công chúa Disney khác dường như đều có mối liên hệ với thiên nhiên, cho phép họ hiểu tiếng động vật tùy theo mức độ của từng công chúa.

  • Rapunzel cao khoảng 1m62 - 1m7 ở công viên Disney.

  • Rapunzel là công chúa Disney thứ tư song ca cùng người yêu. Người đầu tiên là Lọ Lẹm, người thứ hai là Jasmine, người thứ ba là Pocahontas.

  • Rapunzel không chỉ hứng thú với hội họa, mà còn thích thiên văn, có thể đây là hậu quả của việc cô luôn cố gắng đếm xem mình đã ở trong tòa tháp của Gothel trong bao lâu vì cô đã bị bắt cóc, bằng cách quan sát đêm lồng đèn được thả lên từ vương quốc báo cô quay về. Thứ chứng minh cho điều này là biểu tượng mặt trời của vương quốc, và vài bức tranh trong phòng của cô bao gồm một bản đồ sao chính xác, một trong những biểu tượng mà cô vẽ có vẻ là sơ đồ hệ mặt trời, mặc dù nó không chính xác khi có 8 hành tinh và 5 sao lùn (thời đó, vào khoảng thời gian phim diễn ra, người ta xem sao Thiên vương là hành tinh xa nhất sau khi sao Thổ được công nhận là hành tinh xa nhất trong một khoảng thời gian dài), Neptune và Ceres (các sao lùn trong cùng) chưa được phát hiện cho đến những năm 1800, Diêm vương (plutoid đầu tiên được phát hiện, cũng từng được xem là hành tinh thứ 9) chưa được phát hiện cho đến những năm 1930, và ba plutoid khác (Haumea, Makemake và Eris) cưa được phát hiện cho đến cuối những năm 2000), và có một cuốn atlas trong đống sách của cô (có thể đây là cách cô nghiệm ra vương quốc của mình ở đâu).

  • Trong trailer gốc, người ta định cho tóc của Rapunzel, ngoài khả năng chữa thương, c�
Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum