oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][Jigoku Shoujo] Hone Onna

Go down

[Gintama FC][Jigoku Shoujo] Hone Onna Empty [Gintama FC][Jigoku Shoujo] Hone Onna

Post by Iroganai Bara no Hana Sat Nov 15, 2014 11:31 pm


Hone Onna




 


Hone Onna là một trong những người tùy tùng của Ai. Cô xuất hiện ở cả ba season Jigoku Shoujo. Nữ diễn viên Aya Sugimoto đóng vai Hone Onna trong phiên bản live-action.



Hone Onna (Tsuyu)
骨女




Tình trạng Còn sống

Giới tính Nữ

Người thân Không có

Xuất hiện lần đầu Episode 01: From Beyond The Twilight

Diễn viên lồng tiếng Nhật Takako Honda

Diễn viên lồng tiếng Anh Jennifer Seman
Claudia Thompson
Candice Moore
 
 








Bề ngoài, Hone Onna là một phụ nữ thường có tên Tsuyu, thân phận cũ trong quá khứ của cô. Không rõ cô bao nhiêu tuổi, nhưng cô tự nhận rằng mình khoảng 200 tuổi dù bề ngoài không già đến vậy, giống các tùy tùng khác của Ai. Ta cũng không biết ý cô muốn nói đến quãng thời gian sống dưới thân phận Tsuyu và Hone Onna cộng lại, hay chỉ tính riêng thời gian làm Hone Onna. Nếu ý thứ hai đúng, vậy tức là cô đã sống hơn 200 năm.



Hone Onna có tóc đen dài, lúc nào cũng được vấn lên bằng kẹp tóc theo kiểu tóc truyền thống Nhật, và mặc kimono. Tuy nhiên, khi thay đổi trang phục thành kiểu nào đó không-phải-truyền-thống và có phần đời thường, cô thường để xõa tóc hoặc cột cao kiểu đuôi ngựa. Mắt cô có màu nâu nhạt. Cô cũng tô son môi đỏ.



Bộ kimono của Hone Onna là trang phục truyền thống Nhật. Nó có màu xanh dương nhạt, viền xanh đậm ở phần thân trên, được mặc bên ngoài một chiếc nagajuban trắng. Chiếc obi đỏ của cô được thắt ở phía trước thay vì phía sau như thông thường. Chân cô mang một đôi jika-tabi trắng. Ngoài ra Hone Onna cũng mang một số món phụ kiện khác trên tóc như một chiếc kẹp màu nâu, một dải lụa trắng trang trí, hay trâm cài tóc với viên bi nhỏ trang trí màu đỏ.
 




Trong Jigoku Shoujo Futakomori, trang phục thường thấy của cô đổi thành bộ kimono trắng viền xanh đậm, và một vài họa tiết hoa trang trí trống giống với hoa Kikuri hay cài trên tóc lúc mặc kimono. Bên trong cô mặc áo nagajuban xanh dương. Obi cũng có màu xanh đậm được thắt kèm với obi-jime phía trước, khác với thông lệ. Cô mang tabi trắng với zori đen. Cô cũng tiếp tục đeo những vật trang trí trên tóc như trước.



Trong Jigoku Shoujo Mitsuganae, Hone Onna mặc kimono xanh với hai màu viền vàng và đỏ. Bên dưới đó cô mặc nagajuban trắng. Obi của cô màu magenta, còn obi-jime màu vàng, và cả hai đều được thắt phía trước. Đồ đi chân của cô vẫn giữ như cũ, nhưng lần này các phụ kiện trên tóc được thay đổi. Chúng bao gồm cặp tóc màu đỏ để giữ cho tóc được gọn gàng, dải băng trang trí màu xanh, và ba chiếc trâm cài với hai cái màu vàng kim loại, cái còn lại có đính một quả cầu trang trí nhỏ màu đỏ.



Trong những bộ trang phục cô mặc để đi điều tra, có hai bộ cô sử dụng thường xuyên. Thứ nhất là bộ đồ bao gồm áo khoác nâu nhạt mặc bên ngoài áo màu xám, váy đen, giày đen. Bộ thứ hao là áo khoác màu magenta, áo trong màu vàng, một đôi giày cao gót, và cô thường buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa.



Khi ở hình dạng búp bê rơm, cô có màu đỏ sẫm với một sợi dây đỏ cột quanh cổ.
 
 
 








Hone Onna thường rất dịu dàng từ tốn. Tuy vậy, cô thường mất bình tĩnh vì những thứ nhỏ nhặt, nhưng cô vẫn không nổi giận thật sự. Đôi khi cô tỏ ra quan tâm và đồng cảm với một số sự kiện hay người nào đó, và cô làm vậy thường xuyên hơn các tùy tùng khác của Ai.



Hone Onna thấy khó chịu khi bị gọi là 'bà cô già', điều Kikuri làm rất thường xuyên. Cô có vẻ thích tất cả những người tùy tùng khác của Ai, và cả Ai nữa, ngoại trừ Kikuri.
 
 








Kiếp trước, Hone Onna là một phụ nữ tên Tsuyu. Cô hình như là geisha, và có tài làm bong bóng giấy. Cô được một người đàn ông tên Shinsaburo đưa về nhà chăm sóc. Hắn ta bảo rằng hắn yêu cô, và cô cũng yêu hắn. Sau đó cả hai dự định chuyển đến nơi khác sống, nhưng trên đường đi, hắn để lộ ra âm mưu của mình và phản bội Tsuyu. Hắn bán cô vào kĩ viện để lấy tiền rồi lạnh lùng bỏ đi, không thèm nhìn Tsuyu, khi ấy đang khóc rất nhiều và rất tuyệt vọng, lấy một cái.



Một thời gian sau, cô trở nên quý mến một kĩ nữ cùng kĩ viện tên Kiyo. Một người đàn ông tên Tetsuya yêu Tsuyu thật lòng nên cô định sắp xếp cho cả hai bỏ trốn cùng nhau, bởi cô nghĩ Kiyo không nên thuộc về cái nơi như thế này. Tuy nhiên Kiyo không muốn rời đi cho đến khi Tsuyu suy nghĩ lại. Vào cái đêm hẹn gặp bỏ trốn, Kiyo, bị lòng ganh tị với Tsuyu làm mờ mắt, đã phản bội Tsuyu và Tetsuya bằng cách đi mách chủ kĩ viện và tên tay chân hay làm việc xấu xa cho lão ta. Bị sốc trước hành động của Kiyo, Tsuyu và Tetsuya không thể làm gì trước khi bị tên thuộc hạ kia giết chết trong lúc lão chủ và Kiyo đứng nhìn.



Sau khi bị thương nặng, Tsuyu bị ném xuống sông và bị cuốn trôi. Cô trôi đến một đoạn sông chỉ toàn xương người và linh hồn phụ nữ bị giết bằng cách tương tự, có lẽ cũng bởi cùng một kẻ và từng làm ở cùng kĩ viện. Những linh hồn ấy cảm thương cho Tsuyu và hòa vào linh hồn cô, biến cô thành một yêu quá. Từ đó, Hone Onna được sinh ra.



Trong một quãng thời gian dài vô định, Tsuyu, giờ đã là yêu quái Hone Onna, lang thang quanh những ngôi làng gần đó nhằm tiếp xúc với con người. Tuy nhiên những người cô gặp đều sớm nhận ra hình dạng thật của cô bởi cô vẫn chưa làm chủ được vẻ bề ngoài của mình. Và khi đã phát hiện ra rồi thì ai cũng đều sợ hãi bỏ chạy, khiến cô rất buồn.



Và Ai đã tìm thấy cô, có thể là vì cố tình tìm kiếm, trong một dịp như vậy. Giống như những tùy tùng khác, Ai ngỏ lời mời Hone Onna tham gia cùng mình sau một cuộc nói chuyện ngắn. Ban đầu Hone Onna có hơi nghi ngờ và không muốn đồng ý, nhưng cô cảm nhận ở Ai một điều gì đó và cuối cùng quyết định nhận lời.



Thế là Hone Onna trở thành người tùy tùng thứ ba của Enma Ai.



Kể từ đó, cô đã dần quen hơn với hình hài mới của mình và không còn gặp khó khăn trong việc che giấu hình dạng thật bằng vẻ bề ngoài của Tsuyu. Vào những lần đi điều tra các khách hàng và phải sử dụng tên giả, cô chọn cái tên 'Sone Anna'. Một trong những lí do cô chọn tên đó là vì tên thật Hone Onna của cô không thích hợp làm tên người.



Trong Jigoku Shoujo Mitsuganae, sau cái chết của Ai, Hone Onna sống bằng nghề bartender ở một quán bar nhỏ cho đến khi linh hồn Ai bay đến với hình dạng một chú bướm để báo hiệu cho sự trở về của cô. Kế đó cô lại quay về với nhóm, có thể là thông qua lời mời từ Kikuri hay Yamawaro. Trong suốt những tập sau đó của Mitsunagae, cô đóng vai giáo viên thể dục tại trường Yuzuki theo học thuộc thành phố Saigawara. Gần cuối mùa phim, cô cùng Ren từ chối giúp đỡ Yuzuki, người vừa mới trở thành Jigoku Shoujo tạm thời. Thay vào đó, cả hai bỏ đi, có thể là đi tìm Tsugumi để hỏi vì sao cô ấy chọn cái ngày đặc biệt đó để rời khỏi thành phố Saigawara. Họ đã đoán đúng rằng Tsugumi ra đi vì ban đầu cô ấy đến Saigawara nhằm cố gắng thay đổi số phận Yuzuki, nhưng cô ấy đã thất bại nên không còn lí do gì phải ở lại nữa. Hone Onna quay về làm tùy tùng cho Ai sau khi Ai trở thành Jigoku Shoujo một lần nữa.
 
 








Hone Onna là một trong số ít những người có khả năng đi lại giữa thế giới thường và thế giới hoàng hôn vĩnh cửu, bên cạnh Ai, Kikuri, những tùy tùng khác của Ai, và chúa tể địa ngục.



Khi điều tra các khách hàng hay những "nạn nhân" trong dịch vụ của Ai, Hone Onna có khả năng thay đổi y phục một cách thần kì. Cô có thể tạo ảo ảnh khiến người khác nghĩ cô là một ai đó trong tâm trí họ, hoặc họ đã quen biết cô từ rất lâu.



Nếu Ai yêu cầu, cô sẽ biến thành con búp bê bằng rơm giống như những người tùy tùng khác. Hình dạng búp bê rơm của cô có màu đỏ với sợi chỉ đỏ thắt quanh cổ. Trước khi biến hình, cô thường có hành động vắt chiếc obi-jime lên vai.



Kể từ thời điểm Hone Onna biến thành yêu quái, cô còn có khả năng biến đổi hay để lộ ra những mảnh xương trong người mình. Cô thường lợi dụng điều này để hù dọa "nạn nhân" của Ai. Ta còn được biết cô có thể dùng những ngón tay xương để đâm xuyên qua da thịt người.



Có một lần, người xem được cho thấy khả năng uốn dẻo của Hone Onna khi cô tự chui vừa vào một chiếc hộp nhỏ. Tuy nhiên cảnh này có thể chỉ nhằm mục đích đùa vui và không có ý là thật, bởi vì toàn cảnh trông khá hài hước, và cô chỉ làm vậy đúng một lần duy nhất.



Dù mới chỉ thể hiện một lần nhưng Hone Onna khá giỏi trong việc phóng những vật nhọn để tấn công. Cô còn bao bọc chúng trong ngọn lửa xanh, thứ thường liên quan đến linh hồn hay ma thuật. Khi tiếp xúc với mục tiêu, ngọn lửa xanh sẽ bùng lên và thiêu cháy nạn nhân. Chính ngọn lửa mới là thứ gây sát thương cao, thay vì vết thương do vật nhọn gây ra.
 
 








• Hone Onna được dịch ra là 'cốt nữ'. Tên này liên quan đến hình dạng thật của cô cũng như khả năng thay đổi giữa hình dạng người và yêu quái.



• Hone Onna được dựa trên yêu quái có thật trong truyện dân gian Nhật. Yêu quái này được miêu tả là một phụ nữ xinh đẹp với nguyên hình là một bộ xương trắng.
 
 








 
 
 
















Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum