oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Nhân vật] Yamanaka Ino

Go down

[Nhân vật] Yamanaka Ino Empty [Nhân vật] Yamanaka Ino

Post by Ninnnnnn Mon Feb 15, 2016 7:26 pm

[QUOTE]Yamanaka Ino


Thông tin chung | Tính cách | Ngoại hình | Năng lực | Phần I | Phần II | Phim | Trò chơi điện tử | Ngoài lề | Trích dẫn

(山中いの, Yamanaka Ino)
Ino-heo (heo mọi) (いのぶた, Ino-buta)
Xuất hiện lần đầu
Manga Chương 34
Anime Naruto tập 1
Movie Naruto: Shippūden the Movie
Game Naruto : Clash of Ninja 2
OVA Đại hội thể thao làng Lá !
(木ノ葉の里の大運動会 ,
Konoha no Sato no Dai Undoukai!)
Xuất hiện trong Manga, Anime, Game và Movie
Diễn viên lồng tiếng
Tiếng Nhật Yuzuki Ryōka
Tiếng Anh • Colleen O'Shaughnessey
• Stephanie Sheh
(Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Impact)
Thông tin cá nhân
Ngày sinh Ngày 23 tháng 9
Giới tính Nữ
Tuổi • Phần I : 12 – 13 tuổi
• Phần II : 16
Chiều cao • Phần I : 149,3 – 151,2 cm
• Phần II : 162,2 cm
Cân nặng • Phần I : 38,2 – 38,5 kg
• Phần II : 46 kg
Nhóm máu B
Phân loại • Ninja y thuật
• Ninja cảm nhận
Nghề nghiệp Nhà thực vật học
Tổ chức Làng Lá
Đội • Đội Asuma
• Konoha 11 (chỉ trong anime)
• 20 Tiểu đội
• Đội Ba (chỉ trong anime)
• Sư đoàn Năm
Gia tộc Tộc Yamanaka
Xếp hạng
Cấp bậc ninja • Phần I : Genin
• Phần II : Chūnin
Số đăng kí ninja 012604
Tốt nghiệp Học viện Ninja 12 tuổi
Thăng cấp lên Chūnin 14 tuổi
Gia đình
Yamanaka Inoichi (Cha)
Mẹ của Ino (Mẹ) (chỉ trong anime)
Hệ chakra tự nhiên
Thổ độn (chỉ trong manga)
Thuật
Bẫy Tóc truyền Chakra
Thuật Cảm nhận Chakra (chỉ trong manga)
Thổ độn : Thổ Bích (chỉ trong manga)
Đội hình Ino-Shika-Chō
Kết giới Tứ Phương Trận (chỉ trong anime)
Nhục Đạn Dụng dụng (Đội hình E) (chỉ trong manga)
Thuật Tâm Chuyển Thân
Thuật Tâm Chuyển Phân thân
Chưởng Tiên thuật
Cảm Nhận Truyền truyền (chỉ trong manga)
Thần giao cách cảm của tộc Yamanaka
Nhẫn cụ
Tantō (Đoản đao)
Makibishi (Bẫy chông) (chỉ trong anime)
Yamanaka Ino (山中いの) là một trong những nhân vật phụ quan trọng trong loạt truyện Naruto. Cô là một kunoichi (ninja nữ) cấp bậc Chūnin của tộc Yamanaka làng Lá và là thành viên của Đội Asuma. Ino cùng với các đồng đội của mình tạo nên thế hệ mới của Ino-Shika-Chō giống như thế hệ cha của bọn họ. Trong phần II, Ino đã phát triển đa dạng hơn các kĩ năng của mình và hiện tại cũng là một ninja y thuật.

Thông tin chung



Ino khi còn nhỏ
Ngay từ khi còn nhỏ, cha của cô, Yamanaka Inoichi, đã nuôi dạy cô hãy sống là hiện thân cho ý nghĩa của loài hoa violet, loài hoa của tình yêu vô tư, bộc trực và thẳng thắn. Cô được dạy rằng hãy biết trân trọng sự gắn kết mà cô có được với những người bạn của mình, và cũng chính điều này đã giúp cô và Haruno Sakura trở thành bạn bè thân thiết.

Trong Học viện, Ino nổi tiếng và tự tin vào bản thân hơn rất nhiều so với Sakura khi cả hai mới gặp nhau lần đầu. Cô bé đã thuyết phục Sakura rằng cố gắng che đi cái trán rộng của mình chỉ vô ích và thậm chí còn càng làm cô trông thảm hại hơn. Ino đã tặng cho Sakura một cái nơ (dải ruy-băng) màu đỏ giúp bạn chải gọn tóc mái lên, cô động viên bạn rằng Sakura có tiềm năng rất lớn nhưng vẫn chưa khai thác được ra đó thôi. Trong anime, cũng trong thời gian này, Ino cùng với Chōji và Shikamaru đi tìm kiếm một chuỗi kunai mà Chōji làm mất. Trong quá trình tìm kiếm, họ gặp một cậu bé bí ẩn tên là Yota. Không lâu sau đó, họ kinh ngạc phát hiện ra Yota có năng lực điều khiển thời tiết, đặc biệt là thông qua các trạng thái tình cảm của bản thân. Lo sợ rằng những người dân sẽ phản ứng không thân thiện trước một kẻ ngoại quốc dựa trên tình hình gần đây làng gặp phải nhiều rối loạn trong quan hệ với các nước khác, Ino và những người bạn đã quyết định che giấu sự tồn tại của Yota, để cậu bé sống trong một ngôi nhà trên cây và hàng ngày mang đồ ăn đến cho cậu. Ino cũng từng bảo vệ Sakura khỏi những đứa trẻ bắt nạt là Ami, Fuki và Kasumi: cô giả vờ rằng những bông hoa cô phóng thẳng vào miệng Ami (cô mỉa mai là “cắm hoa nhầm lọ”) là loài có độc, khiến chúng vội vã bỏ chạy. Sakura đặt biệt danh cho cô là “Ino-heo” (vì tên của cô, Ino, là gọi tắt của từ “con lợn”), cô đặt lại cho Sakura là “trán vồ”. Tuy cả hai hay tranh cãi như vậy, cô vẫn giúp Sakura có được sự tự tin vào chính mình. Khi Sakura bày tỏ rằng cô thích Sasuke và biết Ino cũng thích cậu ta, cô ấy đã chấm dứt tình bạn giữa hai người để có thể cạnh tranh với nhau xem ai có được tình cảm của Sasuke. Ino rất buồn vì chuyện này nhưng sau đó trong Kì thi tuyển Chūnin, cô đã hàn gắn lại tình bạn với Sakura. Tuy cả hai đã quay lại làm bạn tốt nhưng nhiều người vẫn coi họ là kình địch của nhau.

Tính cách


Ino hay quan tâm đến chuyện tình cảm và các chàng trai. Cô rất tự hào về ngoại hình của bản thân mình và điều này được biểu hiện ngay từ khi cô còn nhỏ, lúc mới luyện tập trở thành kunoichi. Cô cũng rất cố gắng để duy trì và nâng cao hơn nữa sắc đẹp của mình với biểu hiện ăn kiêng thường xuyên để giảm cân và trở nên cuốn hút hơn. Ino là người rất tự tin, tốt bụng và thẳng thắn, không ngần ngại trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình và thậm chí đã có lúc cô khuyên Chōji (người sẽ phát hỏa khi bị gọi là béo) nên giảm cân. Cô thích Sasuke và đã bật khóc khi biết tin cậu ta trở thành tội phạm quốc tế bị truy nã, nghĩa là cô vẫn luôn quan tâm đến Sasuke cho dù cậu ta đã chìm sâu trong bóng tối. Chương 616 của manga (phần Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư) khẳng định cô yêu Sasuke bởi cô đã nghĩ đến cậu là “tình yêu” mà hoa violet biểu trưng. Ino được thấy là cũng bị Sai thu hút vì cậu ta có ngoại hình hơi giống Sasuke. Cô được miêu tả là một người khá vui tươi và thân thiện, đôi khi hơi “bà chằn” và thích ra lệnh, đặc biệt là đối với các đồng đội của mình nếu họ làm vướng chân cô hoặc cư xử theo kiểu làm cô khó chịu.

Ino thường chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo hai đồng đội của mình bởi tính cách của họ khá lười biếng và vô tâm. Tuy vậy, cô luôn thể hiện rất rõ sự quan tâm của mình đối với các bạn, điển hình như trong cảnh cô đã thở phào nhẹ nhõm khi biết tin Chōji đã qua cơn nguy kịch. Shikamaru, mặc dù hay cho rằng con gái thật “phiền phức”, lại không có biểu hiện chống đối cô, cậu ta không muốn phải đối phó với phản ứng dữ dội của cô mỗi khi có việc trái ý mình. Asuma nhận ra sức ảnh hưởng mạnh mẽ (thật ra là sự kiểm soát) của cô đối với những người khác cho nên trước khi chết, anh đã dặn dò cô hãy chăm sóc cho Chōji và Shikamaru, đảm bảo rằng hai đứa nó sẽ không vướng vào rắc rối.

Đến Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, Ino đã thể hiện sự dũng cảm và tự tin của mình nhiều hơn bao giờ hết. Cô không hề nao núng khi nghe Shikamaru nói về sức mạnh khủng khiếp của Anh em Kim Ngân làng Mây và thậm chí còn động viên các đồng đội của mình hãy vững tin lên khi họ bắt đầu có chút run sợ. Giữ lời hứa với Asuma, Ino quyết tâm lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ cho các bạn và ngôi làng bằng mọi giá. Khi Inoichi hi sinh trong cuộc Đại chiến, lời cuối cùng ông dành cho con chính là sự khẳng định và tin tưởng rằng Ino đã bung nở thành một đóa hoa violet tuyệt đẹp của gia tộc Yamanaka, cũng như niềm tự hào đối với mối liên hệ gắn kết chặt chẽ cô đã có được với những người bạn của mình.

Ngoại hình



Ngoại hình của Ino trong phần I
Ino là một cô gái da trắng mắt xanh (trong manga là màu xanh lá, trong anime là màu xanh biển) với chiều cao tương đối. Đặc điểm ngoại hình nổi bật nhất của cô là mái tóc dài màu vàng nhạt thường xuyên được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa với tóc mái buông xuống che đi nửa gương mặt bên phải. Trong phần I, cho đến trước trận đấu với Sakura, tóc của cô dài đến thắt lưng; trong trận đấu nói trên cô đã cắt ngắn đến gần sát nút buộc và từ đó cuốn tóc thành búi nhỏ trên đỉnh đầu. Cuối phần I, tóc của cô đã dài đến ngang vai. Đến phần II, tóc của Ino đã được nuôi dài đến hông và cô đeo một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đỏ ở phần tóc mai bên trái.

Về trang phục, Ino thường được thấy đeo một đôi khuyên tai tròn nhỏ bằng bạc và váy áo màu tím sẫm khá “mát mẻ”. Trong phần I, cô mặc một áo ngắn không tay màu tím có cổ dựng cao cùng váy ngắn đồng bộ được cắt xẻ hai bên chân. Ino quấn băng quanh bụng, qua mông và đến nửa đùi. Cô cũng mang găng ống quanh hai tay màu trắng, viền tím và băng bảo vệ trán của làng Lá buộc quanh eo như thắt lưng. Trong các tập phụ anime, Ino không được thấy đeo bao tay như vậy nữa. Khi đến xem vòng chung kết của Kì thi tuyển Chūnin, cô mặc một áo phông ngắn tay màu da cam với họa tiết ô tròn màu xanh lá nhạt có chữ Hán “trư” (猪, inoshishi) cách điệu bên ngực trái, quần ngố màu nâu và băng tay màu kem.


Ngoại hình của Ino trong Đại chiến Thế giới Ninja
lần thứ Tư
Trong phần II, ngoại hình của Ino có sự thay đổi rõ rệt. Phần tóc mái nhô ra lúc trước nay được ép phẳng xuống sát vào khuôn mặt, băng quấn quanh thắt lưng được bỏ đi để lộ ra phần bụng phẳng của cô. Cô cũng thay hai găng ống thành kiểu giáp lưới bảo vệ cùi chỏ và thêm cả đầu gối. Trang phục của cô lúc này gồm áo cánh ngắn không tay màu tím đậm, lớp váy trên màu tím xẻ tà từ chính giữa, lớp váy dưới ngắn hơn màu đen và trong cùng là quần đùi ngắn dạng giáp lưới. Cô không đeo băng bảo vệ trán của làng nữa. Khi đi thực hiện nhiệm vụ cô mang theo một thanh đoản đao để ngay trên túi đựng y cụ của mình. Đôi khuyên tai tròn của gia tộc cũng được đổi thành khuyên khuy nhỏ - món quà từ người thầy cũ Asuma sau khi cô được thăng cấp lên Chūnin theo như tục lệ lâu đời.

Màu tím đậm trong các trang phục của Ino dường như chính là một sự gợi nhắc đến hoa violet, loài hoa mà cha cô luôn mong muốn con trở thành hiện thân cho vẻ đẹp và ý nghĩa của nó.

Trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, cô mặc đồng phục tiêu chuẩn của lực lượng Liên minh và áo giáp đặc trưng của làng Lá.

Năng lực


Trong Phần I, Ino được Asuma nhận định là một kunoichi “cá biệt”. Trong trận đấu với Sakura thuộc vòng loại trực tiếp của Kì thi tuyển Chūnin, cô đã xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình thông qua một hành động cắt tóc đơn giản, khắc phục được điểm yếu vốn có trong thuật của mình và đồng thời phỏng theo thuật Ảnh Chân Tự. Sakura thừa nhận rằng Ino đã có thể đánh bại được cô với chiến thuật đó nếu như không có Naruto can thiệp kịp thời.

Khả năng cảm nhận

Ino, giống như hầu hết các thành viên khác của gia tộc Yamanaka, là một ninja cảm nhận. Năng lực của cô được bộc lộ từ khá sớm, như trong vòng hai của Kì thi tuyển Chūnin, cô đã nhận ra sự thay đổi trong chakra của Sasuke dưới tác dụng Chú ấn thuật từ Orochimaru. Trong trận chiến với Kakuzu, Ino đã nhận xét rằng những quái thú đeo mặt nạ phát ra thứ chakra rất “ghê tởm”. Trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, trình độ cảm nhận của Ino được thấy là xuất sắc vượt bậc bởi cô có thể cảm nhận được chakra của tất cả kẻ địch trong một khu vực và thậm chí khóa dấu lên chúng để dựa theo đó hướng dẫn các đồng đội của mình.

Nhẫn thuật

Các thuật của tộc Yamanaka


Ino thi triển thuật Tâm Chuyển Thân.
Ino rất thuần thục trong thi triển các thuật của gia tộc Yamanaka. Các thuật này chủ yếu tập trung đến khả năng ảnh hưởng tâm trí như Thuật Tâm Chuyển Thân – một thuật chuyên dùng để khai thác thông tin và bí mật do thám quân địch bằng cách cho phép người sử dụng sở hữu cơ thể một ai đó trong thời gian ngắn và điều khiển hành động của người đó theo ý mình. Tuy nhiên, cơ thể của chính người thi triển là Ino sẽ bị bất tỉnh và không có khả năng tự vệ cho đến khi giải trừ thuật. Nhiều người cho rằng thuật này của cô là không thể chống đỡ được nhưng thực tế thì Ino có thể bị ép phải rời khỏi cơ thể của đối thủ nếu người đó có sức mạnh tinh thần đủ mạnh. Cô từng thể hiện khả năng vận dụng thuật lên động vật, ví dụ như một con đại bàng, để thực hiện vai trò thám thính. Trong anime, kĩ năng của cô được đẩy lên tầm cao hơn với Thuật Tâm Loạn Thân, một thuật khiến cho cơ thể đối tượng bị bất động hoặc tự động tấn công những người gần nhất xung quanh.


Ino sử dụng thuật Tâm Chuyển Phân Thân.
Đến Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, khả năng tính toán thời gian cho Thuật Tâm Chuyển Thân của Ino đã tiến bộ đến mức cô chỉ cần đối tượng bị bất động trong giây lát là có thể xâm nhập vào tâm trí họ. Theo Inoichi, năng lực thi triển và giải trừ thuật của cô nâng cao rất rõ rệt. Cô có thể nhanh chóng truyền tâm trí của mình vào một Chōji đang run run tê liệt để chặn đứng đòn tấn công ở cự li gần sát từ Sarutobi Asuma và rồi điều khiển cơ thể của Chōji chiến đấu rất khéo léo. Cô thậm chí còn kiểm soát được Uchiha Obito trong tích tắc để làm cho Vĩ Thú Ngọc của Thập Vĩ chệch hướng, cứu tính mạng của các đồng đội mình. Ino học được thuật Tâm Chuyển Phân thân lên hai đối tượng cùng lúc và thao túng chúng đánh với kẻ thù một cách điêu luyện.

Ino cũng rất xuất sắc trong tiến hành thần giao cách cảm, có thể gửi thông điệp chiến thuật đến toàn bộ Liên minh Ninja chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn. Cô thậm chí còn có thể đóng vai trò như phương tiện truyền thông cho người khác liên lạc chỉ bằng cách chạm vào người đó. Qua phương pháp này, cô truyền đạt được cả hình ảnh kí ức và cảm xúc mãnh liệt của họ. Cô có năng lực triển khai thuật Cảm nhận Truyền để thông báo lập tức cho đồng đội về vị trí của địch quân mà cô cảm nhận được – đây là một phần trong Đội hình E Ino-Shika-Chou của thế hệ cô.

Y liệu Nhẫn thuật


Ino sử dụng Chưởng Tiên thuật.
Từ phần I, mặc dù không sắc bén được như Sakura nhưng Ino cũng đã thể hiện khả năng điều khiển chakra xuất sắc, có thể tạo ra các sợi chakra để trói đối thủ. Ino học Y liệu nhẫn thuật trong khoảng thời gian hai năm (được lược đi) giữa Phần I và Phần II. Trong anime, cô được thấy luyện tập nhẫn thuật trị thương cùng với Sakura dưới sự giám sát của Tsunade. Ino đã chứng tỏ bản thân là người thực sự có năng lực khi chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận định mức độ nghiêm trọng của đòn tấn công. Cùng với kiến thức về cây cỏ và hoa có được khi làm việc tại tiệm hoa của gia đình, cô còn có thể chế xuất các loại thảo dược. Do được huấn luyện kĩ lưỡng để trở thành một ninja y thuật nên kĩ năng điều khiển chakra của cô cũng rất chính xác và tinh tế: cô có thể hợp sức cùng Sakura, Hinata và Shizune phong ấn Tam Vĩ bằng Kết giới Tứ Phương Trận. Trong anime, kĩ năng này của cô còn cải thiện tới mức cô có thể truyền được chakra của mình cho nhiều người trong cùng một lúc.



Biến đổi Thuộc tính Chakra

Ino đã thể hiện một số kĩ năng trong biến đổi thuộc tính chakra Thổ. Trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, sau khi được chỉ dẫn các niệm thủ ấn bởi Kitsuchi, cô cùng toàn thể ninja thuộc Liên minh đã tạo ra nhiều bức tường đất để cố gắng làm giảm tốc độ của Vĩ Thú Ngọc do Thập Vĩ khai hỏa.

Thể thuật

Ino cũng thể hiện một số kĩ năng đáng nể với thể thuật. Trong Kì thi tuyển Chūnin, những kĩ năng này được thấy là ngang ngửa với Sakura khiến cho trận đấu giữa hai người cứ kéo dài mãi bất phân thắng bại. Trong Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư, khả năng chiến đấu bằng thể thuật của cô đã tiến bộ vượt bậc, biểu hiện trong đoạn cô điều khiển cơ thể Chōji đấu lại với Asuma, một shinobi chuyên đánh cận chiến, và không hề thua kém người thầy cũ của mình. Cô thậm chí còn có thể điều khiển tâm trí của hai đối tượng riêng biệt và vẫn phối hợp đòn tấn công của cả hai một cách xuất sắc, buộc Asuma phải lui về thế phòng ngự. Ino cũng được thấy là một kunoichi có phản xạ ứng biến tốt cùng với tốc độ và sức mạnh: cô từng kịp thời đẩy Chōji ra khỏi đường đi của thuật Phong độn : Phong Trần thuật phóng ra rất nhanh, mạnh và thẳng hướng từ Asuma.

Trí tuệ

Ino cho thấy cô là một người hiểu biết và có nhận thức rất cao. Cô tốt nghiệp Học viện Ninja với điểm số cao nhất cùng với Uchiha Sasuke và Aburame Shino. Điều này còn được bộc lộ rõ nét hơn nữa trong vòng đấu loại của Kì thi tuyển Chūnin khi cô dùng tóc của mình một cách rất sáng tạo để tạo ra một sợi dây chakra trói chặt Sakura. Trong anime, cô còn được thấy là có kĩ năng đoán nhận nghề nghiệp của một người chỉ bằng cách nhìn vào bàn tay của họ : đây là một kĩ năng khá hữu ích khi cô tìm ra cơ thể của Gennō và lập tức để ý thấy thi thể này không phải là của một thợ mộc hay một ninja khi còn sống. Cô có sự am hiểu sâu rộng về các loài hoa cũng như ý nghĩa của chúng. Trong Cuộc xâm lăng của Pain, cô đã đi đến kết luận rằng bản thể Pain nhất định phải ở đâu đó rất gần với làng Lá để thuật của hắn có thể vận hành hiệu quả do chúng cũng tương tự như các thuật gia truyền của gia tộc cô.

Các chỉ số

Databook Nhẫn thuật Thể thuật Ảo thuật Trí tuệ Sức mạnh Tốc độ Sức bền Thủ ấn Tổng chỉ số
Thứ nhất 2,5 1,5 1,5 2 0,5 2,5 2 2,5 15
Thứ hai 3 1,5 1,5 2,5 1,5 2,5 2 2,5 17
Thứ ba 3,5 1,5 3 3 2,5 2,5 2,5 2,6 21

Phần I


Kì thi tuyển Chūnin

Tuy đã từng có vài lần xuất hiện thoáng qua trước đó nhưng phải đến Kì thi tuyển Chūnin thì Ino mới được chính thức giới thiệu lần đầu. Trong vòng một – bài thi viết, cô đã sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân để xâm nhập vào tâm trí của Sakura và ghi nhớ tất cả đáp án câu hỏi của cô ấy, sau đó chuyển tâm trí của mình sang Chōji và Shikamaru để nhắc đáp án cho họ. Trong vòng hai tại Khu rừng Chết, khi đội của cô (đang trốn) nhìn thấy Sakura rơi vào tình thế nguy hiểm, Ino đã có nhiều lần hồi tưởng lại những kí ức tuổi thơ giữa cô và Sakura rồi sau đó quyết định kéo các bạn cùng nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, giúp đỡ Sakura và Rock Lee chiến đấu chống lại các ninja làm Âm thanh cho đến lúc Sasuke tỉnh lại.


Ino vs. Sakura.
Trong vòng đấu loại trực tiếp, Ino đã có trận đấu một-chọi-một đầu tiên, đối đầu với Sakura. Ban đầu cả hai không đánh một cách nghiêm túc do Ino vẫn còn bận tâm về Sakura. Phải đến khi Sakura, do không muốn Ino thương hại mà nhường mình, đã lên tiếng sỉ nhục Ino thì hai người mới chiến đấu với nhau một cách thực sự, dùng hết khả năng của mình để hạ gục đối phương. Ino cắt đi mái tóc của mình và truyền chakra vào nó để giữ Sakura bất động, sau đó xâm nhập vào tâm trí của Sakura. Cô đã xâm nhập thành công và suýt chút nữa đã điều khiển được Sakura tuyên bố đầu hàng nhưng ngay trong giây cuối cùng, cô bị Sakura Nội tâm ép đẩy ra ngoài. Với lượng chakra ít ỏi còn lại, Ino và Sakura đồng thời tung ra đòn tấn công cuối cùng về phía người kia. Cả hai cùng lúc hạ gục đối phương và bất tỉnh, trận đấu kết thúc với tỉ số hòa và không một ai được công nhận vượt qua vòng thi. Khi tỉnh lại, hai cô bé bắt đầu nối lại tình bạn lúc xưa nhưng vẫn còn giữ sự cạnh tranh với nhau vì Sasuke.

Trong một tháng giữa vòng loại trực tiếp và vòng chung kết của Kì thi, Ino đi cùng với Sakura đến thăm Sasuke trong bệnh viện nhưng khi đến nơi mới phát hiện ra Sasuke đã biến mất. Sau đó, cô đến xem vòng chung kết cùng với Sakura và sau khi chứng kiến Naruto đánh bại Neji, cô đã nhận xét rằng đội của Sakura thật tuyệt. Cô cũng cổ vũ nhiệt tình cho Shikamaru trong trận đấu của cậu ta với Temari nhưng đã tỏ ra kinh ngạc cực độ khi thấy cậu bạn mình lựa chọn đầu hàng mặc dù đã bắt được Temari. Khi Cuộc xâm lăng làng Lá của Orochimaru bắt đầu, cô bị bất tỉnh bởi ảo thuật của Kabuto.

Xâm lược làng Lá

Ino bị bất tỉnh trong suốt quá trình cuộc xâm lăng diễn ra. Sau đó, cô được thấy đến viếng lễ tang của Hokage đệ Tam cùng với những người dân làng Lá, bày tỏ niềm thương tiếc trước sự hi sinh của ông.

Các tập phụ trước phần Shippūden (chỉ trong anime)

Sau khi Mizuki trốn thoát khỏi nhà giam, Ino cùng với các đồng đội của mình đến cứu Naruto khỏi Huynh đệ Ngu ngốc Huyền thoại và nhận đối phó với chúng để Naruto đi trợ giúp Iruka. Ino đã cố gắng xâm nhập vào một trong số kẻ địch và bị bất tỉnh, rồi cô sử dụng thuật mới của mình là Tâm Loạn Thân để giành lấy lợi thế. Cô cùng các đồng đội thiết lập đội hình Ino-Shika-Chō mới của họ: cả ba nhanh chóng nhận ra họ không để đánh bại đối phương nhưng đã cầm cự cho đến khi Tsunade xuất hiện và dễ dàng hạ gục bọn chúng.

Trong “Hãy làm theo chỉ dẫn của tôi! Huấn luyện Sinh tồn khắc nghiệt!”, các học sinh của Học viện Ninja được chia thành các đội ba người và được giao cho một genin làm đội trưởng hướng dẫn họ làm nhiệm vụ đối kháng với đội khác. Ino được phân công phụ trách nhóm ba học sinh là Sō, Kiri và Shimo. Khoảng thời gian cô ở cùng với các em không được thể hiện nhiều ngoại trừ được biết là cô đã làm tốt hơn so với Naruto.

Sau đó, cô đồng hành cùng với Naruto, Shino và Anko đến Hải Quốc, hỗ trợ họ đánh bại Tsurugi Misumo bằng cách xâm nhập tâm trí và điều khiển hắn trói tay mình lên cột nhà, khiến cho tên đó bị bỏ lại trong một căn phòng đang sụp đổ. Ino sử dụng thuật Tâm Loạn Thân lên Yoroi khi hắn định tấn công Shino, tạo cơ hội của Shino đấm bay hắn. Khi Yoroi quay lại muốn tấn công Ino, Shino lệnh cho đám bọ của mình truy đuổi và tiêu diệt hắn.


Ino nội tâm.
Cô xuất hiện trong một lần khác cùng với Naruto thực hiện một nhiệm vụ mới: do có sự tương đồng về dung mạo nên cô được thuê đóng giả làm Công chúa Fuku – người đã trở nên béo phì sau khi ăn uống quá độ – để ra mắt Chikara, lãnh chúa Ôn Đồn Quốc và cũng là vị hôn phu của cô, với ấn tượng tốt đẹp. Ino gần như đã không thể chịu đựng nổi người đàn ông này nhưng cuối cùng thì nhiệm vụ vẫn thành công sau khi Naruto vô tình làm công chúa thật lộ diện trước mặt anh chàng. Trong tập phim này, Ino đã thoáng bộc lộ “nội tâm” của mình (内なるいの, Uchi Naru Ino) khi tức giận giống như “Sakura nội tâm” của Sakura.

Ino và Sakura được gửi đến khám nghiệm một tử thi được cho là của Gennō. Ino hơi do dự nhưng cuối cùng cũng bước vào căn phòng chứa xác và kết luận, từ tình trạng của đôi bàn tay mà cô nhìn thấy, rằng thi thể này không phải của một ninja hay một thợ mộc, chứng tỏ Gennō thực ra vẫn còn sống. Sau khi nhóm của cô tìm thấy Gennō, cô đã cố xâm nhập tâm trí hắn khi tên đó định tẩu thoát trên một con chim triệu hồi. Trong khi hắn thả con chim đi, Ino đã không thể duy trì được thuật của mình, cô nói rằng hắn đã phải trải qua quá nhiều đau đớn trong suốt cả cuộc đời.

Khi làng Cát đề nghị sự trợ giúp từ làng Lá, Ino đã đi cùng với Shikamaru cứu thoát Temari. Cô đã cố gắng làm đối thủ Kujaku bất động nhưng không thành và lâm vào tình thế nguy hiểm. Kujaku sau đó đã bị tiêu diệt bởi đòn tấn công phối hợp từ Shikamru và Temari. Ino cảm thấy rất tội lỗi khi cô không thể giúp gì nhiều cho nhiệm vụ, cô đã đến nhờ Sakura thỉnh cầu Tsunade nhận cô làm đệ tử thứ hai. Sakura đồng ý nhưng nói thêm rằng nếu thế thì cô ấy sẽ là senpai (sư tỉ) của Ino, khiến cho Ino nổi nóng gạt đi (và dẫn đến một cuộc tranh cãi nảy lửa sau đó).

Phần II


Sasuke và Sai


Ngoại hình của Ino trong phần II.
Ino xuất hiện lần đầu tiên trong phần II sau khi Đội Kakashi và Đội Guy đã trở lại làng từ nhiệm vụ Giải cứu Kazekage thành công : cô tới để gọi Chōji về chuẩn bị cho nhiệm vụ mới với thầy Asuma. Cô xuất hiện lần thứ hai sau khi Naruto và đội của cậu ta trở về từ nhiệm vụ mang Sasuke trở lại làng thất bại. Cô cảm thấy hứng thú với Sai ngay từ lúc mới gặp nhau và còn nhận xét rằng trông cậu ta giống với Sasuke.

Khi tất cả cùng nhau đến Thịt nướng Q ăn tối, Ino đã có một vài hành động kín đáo thu hút sự chú ý của Sai. Sai muốn kết thân với Chōji và Ino nên dùng biệt danh. Do đã có kinh nghiệm trò chuyện với Sakura và đi đến kết luận rằng phụ nữ không thích nghe người khác nhận xét thật về diện mạo của họ nên Sai quyết định làm theo cách ngược lại : cậu gọi Ino là “bạn mỹ nhân”, nghĩa là ngược lại với những gì cậu nghĩ về cô. Câu nói này đã khiến Ino đỏ mặt thẹn thùng còn Sakura thì nổi giận đùng đùng vì lúc trước cậu ta đã gọi cô là “trán vồ” (“xấu xí”).

Mười hai Ninja hộ vệ (chỉ trong anime)

Hidan và Kakuzu


Ino đi cùng với Chōji, Aoba và Raidō.
Khi Tsunade quyết định sẽ đối phó với Akatsuki, Ino được phân vào một đội trong lực lượng 20 Tiểu đội cùng với Chōji, Yamashiro Aoba và Namiashi Raidō. Ino và Chōji đã đến tiếp viện cho Shikamaru và Asume trong trận chiến của họ với hai thành viên Akatsuki – Hidan và Kakuzu. Khi hai tên đó rút lui, Ino nhanh chóng bắt tay chữa trị của Asuma nhưng thương tích của anh quá nghiêm trọng không thể cứu chữa được nữa. Bất lực, Đội 10 đau đớn lắng nghe những lời trăn trối cuối cùng của Asuma với từng cá nhân. Asuma đã nói với Ino rằng cô là một đứa trẻ mạnh mẽ và đáng tin cậy, vì thế hãy chú ý chăm lo cho Shikamaru và Chōji. Anh cũng nhắc nhở cô đừng để thua Sakura cả trong nhẫn thuật và chuyện tình cảm. Chính trong giờ phút này, những kí ức của Ino về Asuma trỗi dậy, cô đặc biệt nhớ đến những ngày đầu tiên cô trở thành học trò của thầy, trong đó có một ngày Asuma đến tiệm nhà cô mua một bó hoa mà cô biết rằng nó được dành tặng cho cô Kurenai. Chứng kiến thời khắc Asuma trút hơi thở cuối cùng, Ino đã khóc lớn với nỗi đau xé lòng. Sau đó, cô được thấy xuất hiện trong lễ tang Asuma, thương tiếc sâu sắc sự ra đi của thầy.


Ino cố gắng trị thương cho Asuma.
Shikamaru, Ino và Chōji đều đồng ý rằng họ sẽ trả thù cho Asuma. Dưới sự lãnh đạo của Kakashi, Đội 10 đã lên đường đối đầu với Kakuzu và Hidan. Bằng cách sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân lên một con đại bàng, Ino nhanh chóng phát hiện ra Bộ đôi Xác ướp của Akatsuki để kế hoạch của Shikamaru có thể bắt đầu nhưng suýt chút nữa cô đã lãnh đòn chí mạng khi Kakuzu tấn công con đại bàng đó, buộc cô phải lập tức giải trừ thuật trở về. Trong trận đấu của Đội 10 với Kakuzu-Hidan, Ino hầu như chỉ đóng vai trò người quan sát, thuật Tâm Chuyển Thân của cô có hiểm họa rất lớn đối với người dùng nếu đem ra thi triển trong một cuộc chiến như thế này. Trong anime, cô đã cứu Chōji khỏi một đòn chí tử từ Kakuzu nhưng rồi bị hắn vô hiệu hóa cùng với Chōji và cả hai gần như đã bị bóp cổ đến chết nếu Kakashi và Shikamaru không cứu thoát kịp thời. Sau khi Naruto tới nơi và tiêu diệt được Kakuzu, cô đã trị thương cho cậu ta.

Tam Vĩ (chỉ trong anime)

Ino được phân vào Đội Ba để phong ấn Tam Vĩ, cùng đội với cô có Haruno Sakura, Hyūga Hinata và Shizune. Quá trình phong ấn này đòi hỏi kĩ thuật điều khiển chakra cực kì tinh diệu và vì Ino đã được huấn luyện để trở thành ninja y thuật nên cô được đánh giá là đủ khả năng để hỗ trợ. Khi đội của cô luyện tập thuật phong ấn, Ino gặp khó khăn khi duy trì nó cân bằng cùng với mọi người. Tuy nhiên, sau một cuộc trò chuyện ngắn với Sakura, cô đã được khích lệ và hạ quyết tâm chắc chắn hơn bao giờ hết sẽ hoàn thành công việc được giao.

Khi đội của cô xác định được vị trí của Tam Vĩ, họ khởi động quá trình phong ấn. Khi phong ấn bắt đầu có hiệu lực lên Vĩ thú, Guren đã tiếp cận hòng phá rối. Ino cảm thấy lo lắng và bị mất tập trung. Cô được Shizune chỉ dẫn là hãy thả lỏng và hoàn toàn chú ý. Rock Lee và Tenten đã nhanh chóng đến bảo vệ đội của cô, khiến cô được trấn an rất nhiều cho đến khi phe địch cũng có viện binh là Rinji. Cuộc chiến rơi vào thế giằng co, Ino một lần nữa mất tập trung và lần này cô đã không thể giữ được sự kiểm soát đối với phong ấn và làm cho sự cân bằng chakra bị đứt đoạn. Khi Tam Vĩ tỉnh giấc, nó trồi lên từ mặt nước làm nổi sóng lừng phá vỡ hoàn toàn phong ấn.

Sau đó, Ino được thấy bất tỉnh nhân sự trên lưng Lee, cậu ta cõng cô từ mặt nước lên và để cô nằm trên bờ biển. Khi tỉnh lại cô cảm thấy tội lỗi và vô cùng thất vọng về sự vô dụng của bản thân. Ino cũng được thấy giúp đỡ Sakura chữa trị cho Yūkimaru. Không bao lâu sau làng Lá lại cố gắng phong ấn Vĩ thú một lần nữa, Ino lại bị bất tỉnh và nhiệm vụ thất bại, quá trình phong ấn chuyển sang cho các thành viên ANBU phụ trách.

Cuộc xâm lăng của Pain


Ino khóc trước cái chết của Shizune.


Khi Pain bắt đầu tiến hành phá hoại, Ino vội vã chạy tới chỗ cha mình để thông báo cho ông và tất cả những ai có mặt ở đó về cuộc tấn công của Akatsuki. Do đã nắm được một số thông tin về bản thể của Pain nên họ cố gắng trốn thoát và không để bị bắt giữ lại. Tuy nhiên, Pain vẫn tìm được đến nơi và bắt giữ Shizune, lấy hết những thông tin cô biết rồi giết chết. Ino đã buồn bã khóc thương Shizune khá lâu. Sau khi Pain phá hủy làng Lá, Ino cố gắng hồi sinh Shizune nhưng không thể, cô tái hợp với cha mình và những người khác. Sau cái chết của Nagato, cô rất kinh ngạc khi thấy Shizune sống lại. Rồi cô có mặt cùng với mọi người chào đón Naruto trở về và chúc mừng chiến thắng của cậu ta. Trong anime, cô thậm chí còn nói rằng cô có lẽ đã hơi hơi thích Naruto, khiến Shikamaru và Chōji sửng sốt.


Lịch sử làng Lá (chỉ trong anime)

Hội nghị thượng đỉnh Ngũ đại Kage


Nhóm 11 ninja họp mặt thảo luận về Sasuke.


Khi thông tin về Sasuke gia nhập Akatsuki truyền đến làng Lá, Nhóm 11 ninja trẻ làng Lá đã họp mặt để thảo luận về việc sẽ phải làm gì với cậu ta. Những người khác đề xuất rằng họ cần phải tự tay kết liễu Sasuke để ngăn chặn cậu ta làm liên lụy làng Lá vào một cuộc chiến mới với các làng khác. Ino rất buồn khi nghe vậy và cô bắt đầu khóc. Kiba kêu cô mau nín đi nhưng Tenten đã lên tiếng bênh vực cô. Ino sau đó được thấy cùng với tất cả các thành viên còn lại của Nhóm 11 ninja lắng nghe quyết định của Naruto về Sasuke khi cậu ta trở về làng. Naruto hứa rằng cậu ta sẽ nói cho họ biết mọi chuyện khi đến thời điểm thích hợp.


Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

[Nhân vật] Yamanaka Ino Empty Re: [Nhân vật] Yamanaka Ino

Post by Ninnnnnn Mon Feb 15, 2016 7:26 pm

Chikara (Sức mạnh) (chỉ trong anime)

Những cuộc phiêu lưu trên biển (chỉ trong anime)

Road to Sakura (chỉ trong anime)

Trong một ngày nghỉ sau nhiệm vụ, khi đang đi tản bộ, Ino tự hỏi cô nên dành thời gian rảnh hôm nay cho việc gì và bất chợt nhìn thấy Sakura rơi xuống từ trên không trung sau lúc luồng ánh sáng kì lạ vụt tắt. Cô đỡ bạn từ trên cây xuống và đưa cô ấy đến chỗ Tsunade trị thương. Ino vô cùng kinh ngạc khi thấy Sakura bị mất trí nhớ và cô đã cố gắng bảo vệ cho bạn khỏi Tsunade và Shizune sau khi Sakura dám thẳng thừng “chỉ trỏ” vòng một của họ. Để giúp Sakura lấy lại trí nhớ, cô và tất cả thành viên còn lại của Nhóm 11 ninja đã thể hiện bản thân theo cái cách mà Sakura nhớ được về họ : họ hành động một cách hoàn toàn trái ngược với tính cách vốn có của mình. Nỗ lực này thất bại, Ino liền giúp Sakura tìm lại chiếc vòng cổ của cô cho đến khi họ gặp mặt cha mẹ của Sakura : hai người đó đã tìm thấy thứ mà họ đang cần. Sau khi Sakura bật khóc một cách kì lạ và ôm lấy cha mẹ mình trước khi họ rời đi, Ino nhận ra rằng Sakura mà cô đã ở bên cạnh trong suốt cả ngày hôm nay là một Sakura đến từ một thế giới khác. Khi Sakura thứ hai này biến mất, Ino vô cùng bối rối không biết Sakura thật là bạn cô hiện đang ở nơi nào.

Đại chiến Thế giới Ninja


Ino bên trong Kinkaku.
Khi Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư bắt đầu, Ino được sắp xếp vào Sư đoàn 5 của Liên minh Nhẫn giả. Sau đó, cô đã cùng với Sư đoàn của mình được gửi đến hỗ trợ cho Sư đoàn 1. Ino gặp lại Shikamaru và Chōji – những người được giao nhiệm vụ tiếp viện cho chính sư đoàn của cô – và cả ba tập hợp lại thành đội giúp đỡ cho Darui đấu lại Kinkaku. Shikamaru áp chế Kinkaku bằng thuật trói bóng, Kinkaku gần như đã phá vỡ sự kiểm soát nhưng Ino đã sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân để chuyển tâm trí của mình vào cơ thể hắn, cứu nguy cho Shikamaru. Để bắt được Kinkaku vào Hổ Phách Tịnh Bình, Darui gọi tên Kinkaku và Ino buộc hắn phải đáp lại. Khi Kinkaku bị hút vào trong Tịnh Bình, Ino nhanh chóng trở về cơ thể của chính mình. Cha của cô đã theo dõi toàn bộ trận đấu từ xa và khen ngợi những kĩ năng ngày càng xuất sắc của con gái.


Ino cứu Chōji.
Bộ ba tiếp tục chuẩn bị đối phó với Kakuzu chuyển sinh. Shikaku đưa ra chỉ thị rằng hãy để Kakuzu cho những người khác xử lý còn ba người họ thì tập trung đến Asuma, người thầy cũ cũng đã được chuyển sinh của Đội 10. Chōji không đành lòng phải chiến đấu với chính ân sư của mình nên Ino đã nhắc lại cho cậu nghe những lời cuối cùng của Asuma đối với tất cả bọn họ. Đội 10 bước tới đối đầu với Asuma. Nhìn thấy những học trò cũ của mình, anh nói rằng cả ba thực sự đã trưởng thành hơn nhiều so với lúc trước. Hai bên xông vào giao tranh, và Chōji vẫn không thể nào chiến đấu hết sức mình cho dù Ino đã cố gắng khích lệ cậu ta. Asuma chuẩn bị thi triển một đòn tấn công trực diện lên Chōji nhưng Ino đã kịp thời đẩy cậu ta ra khỏi đường đi của nó. Sau đó, cô sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân lên Chōji, điều khiển cơ thể cậu ta đánh giáp lá cà với Asuma và nhắc nhở trong tâm trí cậu ta về trách nhiệm của bọn họ. Chōji cuối cùng đã xốc lại được tinh thần và Ino trở lại cơ thể thật của cô. Cùng lúc Chōji tiến lên tấn công, cô thi triển thuật Tâm Chuyển Phân Thân lên hai Bạch Zetsu chống lại Asuma. Asuma bị đánh bại và trước khi bị phong ấn, anh chúc mừng Đội 10 đã phối hợp chiến đấu đồng đội thật hoàn hảo.

Cuộc chiến tiếp tục đến nửa đêm và Ino hỗ trợ Chōji tiêu diệt hầu hết những ninja chuyển sinh còn lại. Khi Ngoại Đạo Ma Tượng tấn công, cô đã náu mình đi cùng với cả đội. Sau khi đòn tấn công lắng dần, Ino được thấy thảo luận kế hoạch với những người khác trong đội và Tenten. Buổi sáng ngày tiếp theo, cô và tất cả những shinobi có mặt được thấy đứng thành một vòng tròn. Đây là phương án chống lại đội ngũ phân thân Bạch Zetsu thâm nhập vào doanh trại cho đến khi Naruto tới nơi và phân biệt ra chúng. Ino hỏi Shikamaru liệu họ có thể hỏi nhau các câu hỏi riêng về cá nhân không, cậu ta đáp lại rằng không vì có thể kẻ địch sẽ đoán được câu trả lời. Trong anime, tình trạng im lặng này nhanh chóng bị phá vỡ bởi Âm Tứ nhân chuyển sinh, những thủ hạ cũ của Orochimaru. Shikamaru nói Ino và những người khác hãy lui lại phía sau bởi hiện giờ chưa thể biết được ai là người có thể tin cậy khi mà vẫn còn mối đe dọa từ Bạch Zetsu. Sau đó, Shikamaru và Chōji tiến lên chống lại những kẻ thù cũ của mình. Do đã quen thuộc với thuật của chúng nên hai người họ nhanh chóng giành chiến thắng, tuy nhiên chỉ rất nhanh thôi họ cùng nhóm ninja Âm thanh bại trận kia bị nhốt trong một thuật kì quái. Ino tìm thấy các đồng đội của mình bất tỉnh và không còn dòng chakra luân chuyển. Nhận thấy rằng họ không thể cầm cự được lâu trong tình trạng này được, cô bắt đầu truyền chakra của mình cho họ bất chấp rủi ro khi đồng thời truyền cho cả hai người. Sau khi cô liên lạc với cha, Inoichi đã suy luận ra bản chất thật của thuật này là tước linh hồn của nạn nhân và di chuyển chúng đến một địa điểm khác. Ông liền giải thích rằng thuật này có thể được giải trừ giống như ảo thuật bằng cách đưa chakra của mình vào thuật thực sự. Tuy nhiên, trên thuật có phong ấn ngăn cản Inoichi, ngay cả khi đã trang bị cường hóa năng lực kĩ càng, không thể phát hiện hay giao tiếp với những đối tượng bị ảnh hưởng. Cuối cùng, Naruto đã tìm ra kết giới và phá hủy nó, giúp Inoichi giải thuật và giải phóng các ninja làng Lá thông qua thần giao cách cảm. Khi Shikamaru và Chōji tỉnh lại, Ino đã khóc và ôm chầm lấy họ, thở phào nhẹ nhõm.

Họ phát hiện ra các phân thân Zetsu mới và chiến đấu đẩy lùi chúng. Bỗng nhiên trời đổ mưa giữa lúc đang nắng ráo, rồi khi Shikamaru nhìn thấy một đứa bé đang khóc, mưa đổ ào ào như thác lên người cậu ta, khiến cậu ta không thể di chuyển được. Chōji sử dụng thuật Bội Hóa để chặn đòn công kích này lại còn Ino thì giúp Shikamaru đứng dậy. Cậu thi triển thuật Ảnh Thủ Phọc để bắt trói đối phương nhưng lại càng khiến trận mưa thêm điên cuồng, không những họ bị bất động mà thuật cũng yếu dần. Đứa bé bắt đầu gọi tên họ, Ino liền hỏi rằng tại sao nó lại biết tên của ba người bởi kể cả Shikamaru và Chōji cũng không nhận ra nó là ai. Cậu nhóc tiến đến trước mặt họ và giật tóc, khiến cả bọn nhận ra nó là Yota. Shikamaru hỏi rằng có phải nó được chuyển sinh không, Yota lại bắt đầu khóc. Mưa ngừng lúc nãy nay lại rầm rộ đổ xuống cuốn trôi họ đi, ba người nhận ra thằng bé không thể điều khiển được hành động của mình giống như Asuma. Yota bắt đầu bắn đạn mưa nhắm vào bộ ba buộc họ phải lui lại và cân nhắc xem liệu họ có cần phải đánh với nó không. Ino liên lạc với cha mình và đề nghị ông kết nối cô với Sakura, cô được tin Sakura cũng đang đấu với Yota cùng Kiba và Akamaru. Ngoài ra, Naruto cũng đang phải đối phó với "Yota" (thực ra là các phân thân Bạch Zetsu). Cô liền giúp Shikamaru và Chōji hạ gục đối phương, cậu nhóc lúc trước biến trở lại thành phân thân đúng như thông tin cô vừa được cung cấp. Sau đó, cô đã gọi Naruto và vẫy tay chào khi cậu ta tới nơi.

Sau khi được cha thông báo rằng Naruto và B đang chiến đấu với “tên Madara đeo mặt nạ”, Ino và tất cả các thành viên còn lại của Nhóm 11 ninja trẻ làng Lá đã lập tức khởi hành tới trợ giúp. Trên đường đi, cô cảm ơn cha đã truyền đạt cảm xúc của Naruto tới mọi người và tự hứa rằng cô sẽ biến lời dự báo chiến thắng của ông thành sự thật.

Sự hồi sinh của Thập Vĩ


Ino đến nơi vừa kịp lúc để cứu đồng đội.
Đến nơi đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, Ino, dưới sự chỉ dẫn của Hinata, đã xâm nhập vào tâm trí Uchiha Obito, điều khiển hắn vừa kịp lúc để làm chuyển hướng của Vĩ Thú Ngọc từ Thập Vĩ. Tuy cô phàn nàn rằng hắn đã phá vỡ được thuật Tâm Chuyển Thân hoàn hảo chỉ trong giây lát, Hyūga Hiashi đã nói với cô rằng cô đã thực hiện vô cùng xuất sắc khi xê dịch thành công hướng của chiêu thức khủng khiếp kia. Cô đứng cùng với toàn thể Liên minh Ninja đối đầu với phe cánh quân địch.

Nỗ lực kiềm giữ Thập Vĩ thất bại, Ino lắng nghe trong dòng nước mắt những lời Shikaku nói thông qua cha của cô về chiến thuật cuối cùng bởi một Vĩ Thú Ngọc đang hướng thẳng đến Trụ sở Bộ chỉ huy. Cô cũng lắng nghe những lời cuối cùng cha gửi đến cô, rằng cô đã thực sự trưởng thành và những mối liên hệ cô có được với bằng hữu của mình đã phản ánh rõ ràng nhất ý nghĩa của loài hoa violet, loài hoa mà cha cô vẫn hằng mong con gái mình lớn lên sẽ giống như hiện thân của nó. Rồi Shikamaru nhắc nhở cô rằng họ vẫn đang đứng giữa chiến trường, không có thời gian để mà khóc lóc khổ đau. Sau đó, Ino nhận ra Neji đã hi sinh.


Ino giành quyền kiểm soát Obito.
Sau khi Kurama đã tập hợp đủ chakra, Naruto gửi một Ảnh phân thân đến chỗ Ino để truyền chakra cho cô, tạo ra một lớp bọc chakra quanh cơ thể. Sau khi tộc Akimichi chặn đứng chuyển động của Thập Vĩ, Ino nhanh chóng sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân lên Obito một lần nữa, giành quyền kiểm soát hắn và làm chuyển hướng đòn tấn công nhắm vào Chōji. Khi Shikamaru và các tộc nhân Nara khác bắt trói Thập Vĩ bằng thuật Ảnh Chân Tự, Ino giải trừ thuật của mình và trở lại cơ thể.


Ino truyền tin tới toàn thể Liên minh Ninja.
Sau đó, khi Thập Vĩ tiếp tục chuẩn bị tấn công hòng tiêu diệt Liên minh Ninja, Shikamaru đề nghị cô sử dụng kĩ năng thần giao cách cảm kết nối cậu ta với Kitsuchi. Cô lập tức tuân theo và cảm ơn Shikamaru cuối cùng đã nghĩ ra được chiến thuật mới. Kế hoạch của cậu ta là cấp tốc dạy cho mọi người trong Liên minh một thuật Thổ độn đơn giản tạo ra bức tường đất và đồng loạt sử dụng chúng để chặn đòn tấn công của Thập Vĩ. Shikamaru liền nhờ Ino truyền thông điệp này đến tất cả thành viên trong lực lượng thông qua thần giao cách cảm. Ino đã đáp lại chắc nịch rằng giờ không phải lúc so đo cô có làm được hay không, cô sẽ làm nó ngay bây giờ. Ino chịu áp lực khá lớn khi truyền đạt đến toàn bộ shinobi trên mặt trận về thủ ấn cần thiết cho thuật và sau đó bản thân cô cũng thi triển nó cùng với các đồng đội của mình. Tuy tình thế không có vẻ gì là khả quan do Vĩ thú Ngọc khổng lồ của Thập Vĩ san bằng những bức tường đất của họ dễ dàng và thậm chí cả Killer B cũng không thể làm gì được để ngăn chặn đòn tấn công, các shinobi trong Liên minh đã vô cùng kinh ngạc khi thấy quả bom khổng lồ đột nhiên biến mất. Họ chưa biết rằng Hokage đệ Tứ đã tham chiến.


Ino và đồng đội thiết lập Đội hình E.
Sasuke cũng nhanh chóng xuất hiện trên chiến trường sau đó, Ino bàng hoàng khi nhìn thấy cậu ta và vội vã chạy đến hỏi vì sao cậu lại ở đây. Chōji và Shikamaru cũng có nghi vấn y như vậy. Sasuke chỉ buông một câu nhận xét rằng họ vẫn ồn ào như xưa. Rồi Ino, cùng với các đồng đội của mình, choáng váng đến cực độ khi nghe Sasuke tiết lộ rằng cậu ta sẽ trở thành Hokage. Đội 7 tái hợp, Ino mỉm cười với Shikamaru và nói rằng cô đang cảm thấy thật hoài niệm với 9 genin tập hợp cùng nhau giống như Kì thi tuyển Chūnin lúc xưa.

Ino xông lên hướng đến Thập Vĩ cùng với các đồng đội của mình. Với Đội 7 và Đội 8 tiên phong tấn công, Ino chứng kiến và có chút kinh sợ khi Shino triệu hồi Bọ Kí sinh khổng lồ để ăn trọn một phân thân của Thập Vĩ. Cô động viên các thành viên của đội mình cùng tiến lên và thiết lập Đội hình E. Trong khi Chōji sử dụng thuật Bội Hóa, Shikamaru thi triển thuật Ảnh Quách lên cậu ta và Ino vận dụng năng lực cảm nhận của mình để xác nhận vị trí tất cả những phân thân trong khu vực xung quanh rồi thi triển Cảm nhận Truyền lên Shikamaru. Với Ino đóng vai trò tâm trí, Shikamaru đóng vai trò cơ thể và Chōji đóng vai trò vũ khí yo-yo, bộ ba thi triển thuật Nhục Đạn Dụng dụng tiêu diệt tất cả những phân thân con của Thập Vĩ trong tầm ngắm. Khi Chōji chuẩn bị gấp đôi kích thước cơ thể để gia tăng uy lực cho đòn công kích, Shikamaru tuyên bố rằng đội của họ còn nhiều điều bất ngờ chưa bộc lộ, khiến Ino chỉ trích cậu ta tự nhiên lại hăng máu muốn ganh đua với các đội khác. Sau đó, cô chứng kiến đòn tấn công phối hợp của Naruto – Sasuke và tự nhủ trong lòng những lời giục giã họ. Trong lúc này, cô hỏi Shikamaru rằng liệu có phải có điều gì khiến cậu ta lo lắng hay không, nhưng cậu ta chỉ phủ nhận.


Ino kết nối Hashirama với năm Kage qua tâm thức.
Trận chiến với Obito tiếp tục, Ino một lần nữa kết nối tâm thức giữa Shikamaru với toàn thể Liên minh Ninja để nâng cao sĩ khí. Thế trận đảo ngược, phe Liên minh rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc khi họ bị giam kín trong kết giới của Obito với cây Thập Vĩ chuẩn bị khai hỏa một loạt Vĩ thú Ngọc. Tuy nhiên, Ino cùng mọi người nhanh chóng cảm nhận được lớp bọc chakra Cửu Vĩ phiên bản 1 của Naruto trở lại trên cơ thể họ. Tất cả được dịch chuyển ra ngoài phạm vi kết giới, thoát khỏi đợt tấn công hủy diệt của Obito nhờ có chiến thuật phối hợp giữa Naruto và Minato.

Khi Thần thụ - hình thái nguyên thủy của Thập vĩ – tiến hành tấn công trên quy mô lớn càn quét khắp chiến trường, Ino đã thoát được khỏi những nhánh rễ hút chakra của nó. Tuy nhiên Shikamaru thì không được may mắn như vậy, Ino lập tức cùng Chōji tới giúp đỡ cậu ta. Đúng lúc đó Senju Hashirama cần một thành viên gia tộc Yamanaka để kết nối ông với quân Liên minh, Ino đã bước lên thực hiện thuật cho ông. Cô nhận thấy năm Kage cũng đã ở trong phạm vi thuật của cô có tác dụng và rồi lắng nghe phân thân Hashirama truyền đạt lại những gì bản thể biết được về Kế hoạch Nguyệt Nhãn do Madara tiết lộ. Sau đó, cô đã rất ngạc nhiên khi những kí ức và cảm xúc của Naruto xuất hiện trong tâm trí mình, đó là bởi thuật của cô vẫn đang hoạt động và kết nối suy nghĩ với tất cả mọi người trong Liên minh. Khi Naruto nhớ lại về những mất mát mà cậu ta đã trải qua, Ino đã biểu lộ sự đau buồn trước hình ảnh ngôi mộ Sarutobi Asuma – người thầy cũ nay đã không còn của đội 10.


Ino và đồng đội tấn công Obito bằng Rasengan.
Naruto liên thủ với Sasuke để triển khai một đợt tấn công sử dụng tiên thuật hỗ trợ đấu lại Obito. Chakra của cậu ta bắt đầu hình thành trở lại bao quanh cơ thể Shikamaru. Sakura kinh ngạc khi cho rằng Naruto có thể phân tâm vừa chiến đấu vừa hỗ trợ cho bạn bè, Ino liền sửa lời cô rằng thông qua thần giao cách cảm, cô hiểu được Naruto lúc này chỉ chú ý duy nhất đến trận chiến trước mắt mà thôi. Ý chí mạnh mẽ của cậu ta khiến cho chakra phản ứng lại với những người đã được cậu ta truyền chakra từ trước đó. Ino nhìn thấy Shikamaru khó nhọc lấy lại sự tỉnh táo của mình sau một lần thập tử nhất sinh, cô cảm ơn Sakura và Naruto đã giúp cho cậu ta hồi phục toàn bộ sức mạnh.Tsunade và Sakura triệu hồi một phần mười chân thân của Katsuyu đến chiến trường, vị Hokage lệnh cho Ino hãy thông báo tin này cho Liên minh và cô lập tức thực hiện.

Obito tạo ra một tấm khiên Âm-Dương cực lớn và thanh kiếm huyền thoại của Hagoromo để chiến đấu, Naruto liền tạo ra chín Rasengan và gọi Ino cùng với các đồng đội khác tới giúp sức cho cậu ta. Bước vào đuôi của Kurama; họ rất bất ngờ khi thấy lớp bọc Trạng thái Vĩ thú của Naruto xuất hiện bao quanh họ. Sử dụng trạng thái này và Rasengan do Naruto tạo ra, họ xuyên thủng hàng phòng ngự của Obito, mở đường cho Naruto và Sasuke tấn công trực diện. Sau đó, để hỗ trợ cho Naruto, Hinata cùng với mọi người hợp sức kéo chakra của các Vĩ thú ra khỏi cơ thể Obito để làm cho Thần thụ ngừng đơm hoa.

Tsukuyomi Vĩnh cửu


Giấc mơ của Ino
Tuy Obito đã bị hạ gục, Liên minh Ninja lại phải đương đầu với một mối nguy mới từ Uchiha Madara. Guruguru bất ngờ xuất hiện và tấn công, khiến cho các shinobi một phen khốn đốn chống trả. Ino đã vô cùng sốc khi cảm nhận được sự suy yếu khủng khiếp trong chakra của Naruto. Cuối cùng, cô bị rơi vào Tsukuyomi vĩnh cửu giống như những người khác. Bên trong ảo thuật, cô mơ về Sasuke và Sai tranh giành nhau cô trong khi cha vẫn còn sống và chứng kiến con gái được hâm mộ một cách đầy tự hào.




Phim


Naruto : Shippūden the Movie

Ino chỉ xuất hiện thoáng qua trước khi Đội 7 được triệu tập. Đội của cô được thấy đang chạy qua các con phố.

Naruto Shippūden 3: Inheritors of the Will of Fire (Người kế thừa Hỏa Chí)

Ino được thấy lần đầu tiên trong cảnh Nhóm 11 ninja chúc mừng Naruto và Sai hồi phục và cùng nhau ăn thịt nướng. Cô được thấy lần tiếp theo trong cảnh Hiruko xuất hiện trên bầu trời và nói rằng hắn sẽ phát động Đại chiến Thế giới Ninja lần thứ Tư. Sau đó, Ino được gửi đi cùng các thành viên khác trong Nhóm 11 ninja đến mang Naruto và Sakura trở về. Đội của cô bắt kịp hai người trên nhưng Sai bất ngờ xuất hiện, mang họ đuổi theo Kakashi. Ba người ở lại chiến đấu với thuộc hạ của Hiruko là San, sử dụng Đội hình Ino-Shika-Chō và nhanh chóng hạ gục kẻ địch. Shikamaru nhờ Ino nói với San rằng họ không đến đây để đánh nhau mà để mang Naruto và những người khác trở về; sau khi Ino sử dụng thuật Tâm Chuyển Thân và truyền đạt lại cho San, hắn từ chối và nói rằng hắn hiểu nhưng không thể để lộ thông tin được, buộc Đội 10 phải đấu với hắn. Hắn liền triệu hồi hai đồng đội của mình là Ichi và Ni, cả ba sử dụng thuật Chimera để hợp nhất thành một con quái thú khổng lồ, áp đảo lại Đội 10. Những người khác trong Nhóm 11 ninja đã kịp thời đến tiếp viện cho Đội 10 và trong khi Tenten triệu hồi dây xích, các thành viên còn lại nắm chặt các đầu dây để kiềm chân đối tượng. Khi Shikamaru chuẩn bị thi triển thuật để trói con thú lại, Ino hối thúc cậu và nói rằng mọi người có thể ứng phó được. Sau đó Ino, được thấy cứu Sakura khỏi tòa nhà đang sụp đổ còn các thành viên khác hạ gục con quái vật.

Naruto 5 : Blood Prison (Huyết Ngục)

Ino xuất hiện cùng với các thành viên khác của Nhóm 11 ninja làng Lá, góp sức hỗ trợ để cứu Naruto ra khỏi nhà giam và tiêu diệt Satori.

Naruto 6 : Road to Ninja (Con đường trở thành Ninja)

Ino xuất hiện lần đầu cùng với các bạn của mình chiến đấu chống lại phân thân Bạch Zetsu giả dạng các thành viên đã chết của Akatsuki. Sau đó, có một Ino khác tồn tại trong thế giới song song nghịch đảo của Tsukuyomi Giới hạn. Ino thứ hai này khác hoàn toàn so với Ino mà Naruto và Sakura biết, cô ấy rụt rè, trầm tĩnh, ăn mặc kín đáo và rất ngại ngùng khi tiếp xúc với con trai. Cô cũng không hề tỏ ra kẻ cả trong đội của mình mà trái lại, luôn cố gắng giải quyết mọi chuyện với họ trong hòa bình chứ không quát nạt ra lệnh như bình thường vẫn làm.

Trò chơi điện tử


Yamanaka Ino là nhân vật người chơi có thể điều khiển chiến đấu trong các game sau :

Tên trò chơi Phát hành phiên bản tiếng Nhật Phát hành phiên bản tiếng Anh
Naruto RPG 2: Chidori vs. Rasengan 14.07.2005
Naruto Shippūden: Gekitō Ninja Taisen 02.12.2010
Naruto Shippūden: Kizuna Drive 15.07.2010 22.03.2011
Naruto Shippūden: Naruto vs. Sasuke 04.07.2008 06.11.2010
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4 05.04.2007 24.03.2009
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 20.12.2007 27.11.2009
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Heroes 3 10.12.2007 11.05.2010
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 2 21.10.2010 19.10.2010
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 18.04.2013 05.03.2013
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations 23.02.2012 13.03.2012
Naruto: Clash of Ninja 2 04.12.2003 24.11.2006
Naruto: Clash of Ninja Revolution 23.10.2007
Naruto: Clash of Ninja Revolution 2 21.10.2008
Naruto: Gekitō Ninja Taisen 20.11.2004
Naruto: Gekitō Ninja Taisen 21.11.2005
Naruto: Konoha Senki 12.09.2003
Naruto: Ninja Council 3 27.04.2006 22.05.2007
Naruto: Path of the Ninja 2 13.07.2006 14.10.2008
Naruto: Ultimate Ninja 2 30.09.2004 12.06.2007
Naruto: Ultimate Ninja 3 22.12.2005 25.03.2008
Naruto: Ultimate Ninja Heroes 28.08.2007
Naruto: Ultimate Ninja Heroes 2: The Phantom Fortress 30.03.2006 24.06.2008
Naruto: Ultimate Ninja Storm 15.01.2009 04.11.2008

Các chiêu thức của Ino thường bao gồm thi triển ảo thuật, các đòn tấn công sử dụng hoa và các đòn tấn công vật lý nhào lộn tương tự như phong cách chiến đấu Musoh-Battoh-Ryu.

Ngoài lề

Ino là cách nói tắt của inoshishi (猪, Trư) nghĩa là “con lợn”, chính vì thế mà Sakura gọi cô là Ino-heo (いのブタちゃん, Ino-buta-chan). Yamanaka (山中, Sơn Trung) nghĩa là “ở giữa những ngọn núi, trong núi”. Ở Nhật Bản lợn rừng thường gắn liền với núi và thậm chí còn được gọi là “cá kình của núi” (山鯨, yamakujira, Sơn Kình) bởi chúng cung cấp sản lượng thịt rất lớn.
Gia đình của cô sở hữu một cửa hàng bán hoa tên là Yamanaka Hana (Hoa Yamanaka). Ino làm thêm bán thời gian ở đây.
Trong manga không tiết lộ lí do vì sao Ino muốn trở thành ninja y thuật. Quyết định của cô theo học nghề y với Tsunade hoàn toàn chỉ có trong anime.
Ino xếp thứ 29 trong Bảng xếp hạng Nhân vật được yêu thích lần thứ bảy của Naruto. Trong các cuộc bình chọn trước đó, Ino xếp thứ 30 trong lần một, thứ 23 trong lần hai, thứ 14 trong lần năm và thứ 17 trong lần sáu.
Theo databook (Sách dữ liệu chính thức) thứ nhất của Naruto, Ino có số điểm tổng kết cao nhất trong lớp tại Học viện. Cô đứng thứ nhất về Tính chủ động và thứ hai về Nhẫn thuật, Thể thuật, Ảo thuật, Tinh thần hợp tác và Thái độ học tập. Cô chỉ thua Uchiha Sasuke trong điểm số về Nhẫn thuật, Thể thuật và Ảo thuật.
Trong nhạc phim mở đầu thứ 7 của Naruto Shippūden, Ino được thấy chiến đấu cùng Hinata và Sakura chống lại Konan nhưng thật ra trong manga không hề có các cảnh như vậy.
Theo thông tin từ (các) databook :
Sở thích của Ino là đi mua sắm.
Ino muốn tái đấu với Sakura.
Các món ăn ưa thích của Ino là cà chua dâu và bánh pudding. Cô ghét nhất là sashimi.
Ino đã hoàn thành tổng cộng 40 nhiệm vụ chính thức : 23 cấp D, 9 cấp C, 6 cấp B, 2 cấp A và 0 cấp S.
Cụm từ tâm đắc của Ino là “Các loài hoa mang rất nhiều thông điệp.” (花言葉の数々, Hanakotoba no kazukazu, Hoa Ngôn Diệp chi Số số).

Trích dẫn

(Với Sakura khi được hỏi vì sao lại tặng nơ cho cô ấy) “Bởi vì tớ nghĩ cứ để cậu là nụ hoa như thế mãi thì thật lãng phí…Hoa mà không nở thì sao gọi là hoa được. Và nếu như nở…biết đâu nó còn đẹp hơn cả hoa cúc tây!”
(Với Sakura) “Gọi ai là heo hả, nhỏ trán vồ kia?!”
(Với Sakura) “Cậu đã làm cho nó nở rồi còn gì…Một bông hoa thật xinh đẹp!”
(Với Chōji về Asuma) “Nghe này Chōji, tớ hiểu cảm giác của cậu. Ba người chúng ta là Đội 10…chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều nhiệm vụ cùng với thầy Asuma. Tớ và Shikamaru cũng không muốn phải đấu với thầy chút nào cả. Nhưng chính vì chúng ta là những người hiểu thầy ấy nhất nên mới có thể ngăn thầy lại, tránh được tổn nhất nhiều nhất cho Liên minh. Cậu không còn nhớ những đôi hoa tai này biểu tượng cho điều gì sao, Chōji ?”
(Với Shikamaru) “Không có chuyện không thể hay có thể gì hết, tớ làm ngay đây!”

Về đầu trang
[/QUOTE]


Nguồn: wiki/Ino
Người dịch: Neko-baa
Trình bày: Xôi Gói Lá Bàng
Vui lòng không mang bài ra khỏi vnsharing.net
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum