oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon

Go down

[Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon Empty [Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 4:10 pm

Author: Poseida Lunar @ fanfiction.net

Translator: akira92414

Permission: Do what you want to my fics; love them, hate them, review them, fave them, translate them... I'm done.

Disclaimer: I don't own One Piece. Damn...

Author's Note: Is it just me, or is Law the next "It"? Although, I suppose that I'm guilty too. Hypocrisy for the win. Yay. Anyway, my muse is on vacation at the moment so I can't find the energy to write anything decent, and then I was inspired by a couple of satirists on the site; mainly the beloved Miss Amethyst Turtle (anyone who hasn't read her work is missing out big time), the Parodizer (with her wonderful and hilarious Sue-fic XD), and so forth... Enjoy!

Warning: Excessive OOC-ness, unnecessary profanity, may easily offend sensitive Law fangirl-extremists.

EDIT: To an anonymous reviewer going by Armnia- Yes you may. All I require from you is a link of it when you're done!

Translator's Note: Fic dịch vì một lúc quỡn đời. Xin đừng ném đá kẻ nhỏ bé này. =)

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

"Thuyền trưởng! Hãy ra khỏi phòng đi, thuyền trưởng!"

"Rầm! Rầm!"

"Bọn tôi thề là nó không tệ đến thế đâu, thuyền trưởng!"

Law co mình lại trên chiếc giường và cuộn tròn lại trong chiếc chăn, rùng mình.

"Đúng thế!" Bepo đồng ý với Penguin và Casquette, đập đập vào cánh cửa.

"Có cả một con gấu cái nữa đấy, thuyền trưởng Law. Cô ấy khá là nóng - Oái!"

"Tránh ra nào, Steven và George!"

"Đó không phải tên bọn tôi!" Peguin và Casquette gào lên. Họ, đồng cảnh với Bepo, cũng đã bị dẫm đạp lên.

"LAAAAAW-SAMAAAAAAA!" Một loạt tiếng hét đồng thanh vang lên phía bên ngoài, làm cho vị siêu tân tinh tái mét và sợ hãi.

Làm sao họ có thể hoạt động nhanh vậy? Chỉ mới ba ngày từ ngày hắn rời Amazon Lily, chỉ mới ba ngày kể từ khi Luffy mũ rơm nói cho hắn về điều này! Lúc đầu, hắn còn cười vào cái lời cảnh báo mà hắn nghĩ rằng không, làm sao mà điều đó có thể thành sự thật được. Việc này đơn giản là vô lý. Và rồi, khi nó xảy ra lần đầu tiên chỉ mới vài giờ trước, hắn nghĩ mọi việc không thể tệ đến thế. Nhưng bây giờ...

"BIẾN ĐI!" Hắn gào lên bằng cái giọng the thé nhất mà hắn từng thấy của bản thân.

Không có tác dụng gì.

"Em muốn có con của anh!"

"Im đi và tránh ra đồ khốn, anh ấy là của tôi!"

"Cô mới phải tránh ra ấy! Tôi ở đây trước!"

"Không, anh ấy là của tôi!"

"Grr ràaaaaoo RỪƯƯ RỪƯƯ GRRRRRR-"

"Tránh ra nào, bà già chết tiệt!"

"BỌN EM YÊU ANH, LAW!"

Vị tân tinh tú trùm chiếc chăn qua đầu. "KHÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG!" Tất cả bọn họ! Toàn bộ bọn họ đang ở đây! Hàm răng hắn kêu cồm cộp. Ôi, tại sao hắn lại không nghe lời tên kia cơ chứ? Hắn sẽ bị giết chết mất!

"Law!" Luffy gọi hắn, ngay trước khi Heart Pirates chuẩn bị rời khỏi hòn đảo phụ nữ.

"Cám ơn rất nhiều vì đã cứu tôi." Cậu nở một nụ cười hết cỡ và giơ ngón cái với Law. "Tôi sẽ không quên điều này!"

"Hừm," Người đàn ông vẫy tay cho qua. "Tôi sẽ không dễ dàng với cậu vào lần tới gặp nhau đâu. Đừng vui mừng quá sớm."

"Yeah, shishishi, nếu như anh có thể sống sót đến lúc đó!" Mũ rơm nói, khiến hắn nheo mắt lại.

"Cậu đang ám chỉ điều gì hả Mũ rơm?" Hắn hạ giọng hỏi."Ồ? Anh không biết à?"

"Nếu tôi sớm biết việc này..." Linh hồn tội nghiệp bị hành hạ rên rỉ, nước mắt chảy dài trên má. "...Tôi sẽ chẳng cố trở thành một char chính trong truyện đâu!"

"Law! Em đây! Enoby Sunshine Darkness Danger Timeless Eternity Forever D. Monkey F. Uzumaki Dorito! Em là người yêu của anh, nhớ đấy!"

"Im đi, đồ khốn nói dối! Bạn gái duy nhất của anh ấy là TÔI, Ayame Angel Fallen Steamy Lobster Itadakimasu Shrimp With TarTar Sauce Toyota Corolla!"

"Mấy người đang nói cái quái gì vậy? Law thuộc về Kidd! Của KIDD, nghe chưa!" Uỳnh!

"Không! Của DOFLAMINGO!" Uỳnh!

"Không! Của ACE!" Uỳnh!

"NECROPHILES!" Fangirl của KiddxLaw phản bác.(Necrophile: liên quan đến xác chết và tình dục.)

"SADISTS!" Fangirl của AcexLaw gào lại. (Sadist: là niềm vui có được từ sự hành hạ người khác.)

"Ưm, mình nghĩ Law và Killer cũng rất đáng y-"

"IM NGAY, LUNAR! KHÔNG AI THÍCH KILLER CẢ!"

"Đừng có gán ghép nữa, đồ Yaoi-fangirls bệnh hoạn đáng chết! Law thuộc về tôi!"

"Không! Của TÔI!"

"Chết đi, Mary Sues!" (Một nhân vật nữ thường hoàn hảo, thường có quan hệ tốt với nhân vật chính và được coi là hiện thân của tác giả. Và thường bị độc giả phản đối và ghét bỏ.)

Mẹ, con chưa bao giờ nhận ra con yêu mẹ đến chừng nào, Law khóc nức nở.

End.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum