oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Nhân vật] Samui

Go down

[Nhân vật] Samui Empty [Nhân vật] Samui

Post by Ninnnnnn Mon Feb 15, 2016 8:34 pm

Samui


Samui

(サムイ)
Xuất hiện lần đầu
Truyện tranh Chương 417
Hoạt hình
Naruto Shippūden tập 156
Phim Naruto 5: Huyết Ngục
Xuất hiện trong Hoạt hình, truyện tranh, và phim
Diễn viên lồng tiếng
Tiếng Nhật Yono Hikari
Tiếng Anh Cindy Robinson
Thông tin cá nhân
Giới tính Nữ
Tình trạng Không rõ
Thuộc Làng Mây
Đội Team Samui
Sư đoàn I
Gia đình Atsui (em trai)
Nhẫn cụ Dao găm
Samui (サムイ) là một nữ nhẫn giả đến từ làng Mây và là đội trưởng của Đội Samui.


Tính cách



Trái ngược với tính cách bép xép của hai đồng đội và người em trai nóng tính, Sumui là một người chính chắn, điềm tĩnh và chỉ mở miệng khi cần thiết. Cô có phong thái của một nữ nhẫn giả quyền uy khi ra lệnh cho Karui dừng việc xúc phạm Naruto do cô nhận ra cậu chính là người đã đánh bại Pain và cũng là người mà dân làng nghĩ rằng sẽ trở thành Hokage. Từ mà cô có thói quen thường nói là từ "tuyệt" (クール, kūru). Samui cũng cho thấy rằng mình là một người biết điều khiển bản thân mình khi cô cố không nói từ "tuyệt" ở trận đấu với anh em Kim Ngân trong khi em trai cô và Darui đều không làm được điều này.


Ngoại hình





Ngoại hình của Samui
Samui là một người phụ nữ có làn da mịn màng với dáng người cao ráo và luôn hiện rõ sự lạnh lùng, khó chịu trên mặt mình. Cô có đôi mắt màu xanh dương với mái tóc vàng ngắn cùng mái ngố canh đều và ôm trọn khuôn mặt. Samui mặc một bộ đồ ngắn có chiếc áo chẻ ngực để lộ ra một lớp áo lưới mỏng bên trong cùng chiếc váy ngắn. Ngoài ra, cô còn mang giáp tay màu đỏ, giày ống cao và một lớp áo giác thông dụng của làng Mây ngang bụng nhưng trông nó giống dây thắt lưng hơn. Samui cũng luôn buộc theo một cặp dao găm sau lưng ở ngang hông.



Khả năng




Giống như người trong đội mình, Samui chiến đấu bằng kiếm thuật và cô chủ yếu dùng dao găm trong mỗi trận đấu. Cô cũng là một người rất hiểu biết, bằng chứng là cô đã biết rất rõ về anh em Kim Ngân và bốn món bảo bối mà họ nắm giữ



Phần II



Tiểu phần Cuộc xâm lược của Pain


Đội Samui lần đầu xuất hiện
Samui và đội của cô đã được Raikage Đệ Tứ phái để làng Lá để báo về việc làng Mây sẽ tự tay xử lý Uchiha Sasuke và Akatsuki. Khi Samui xuất hiện lần đầu là lúc cô đang than phiền rằng cô thấy mỏi vai trong khi theo đồng đội Omoi thì điều đó là do bộ ngực quá cỡ của cô. Nếu là Karui thì cô ấy đã làm dữ lên nhưng Samui thì lại chẳng phản ứng gì.



Tiểu phần Hội nghị Ngũ đại Kage


Samui tại Thư viện lưu trữ làng Lá
Sau trận đánh giữa Uzumaki Naruto và Pain, Samui và đội của cô đã được nhìn thấy ở gần làng Lá. Sau khi Omoi và Karui cãi nhau về vấn đề hẹn hò nam nữ, cả đội đã bị sốc khi một miệng núi lửa khổng lồ ở chỗ mà đáng lẽ là làng Lá, điều này là do làng đã bị san phẳng bởi Thần La Thiên Chinh của Pain không lâu trước khi hắn đấu với Naruto. Trong khi Omoi tin rằng Karui đã gây ra việc bởi một trận lỡ đất do lúc nảy cô đã ném hụt một hòn đá về phía anh, Samui đã ra lệnh cho cả đội đi tìm ai đó và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, họ đã gặp một jōnin làng Lá và người đó đã giải thích cho họ rằng Akatsuki đã tàn phá làng Lá. Samui hỏi tiếp jōnin đó là cô có thể gặp mặt Hokage được không để cô có thể giao bức thư của Raikage nhưng cô đã thất vọng khi biết tin Hokage Đệ Ngũ đã rơi và cơn hôn mê và cô đành phải nhờ Shizune giúp cô gặp mặt người lãnh đạo mới. Ngay lập tức, Shimura Danzō đã xuất hiện trước mặt họ và tuyên bố rằng hắn chính là Hokage mới rồi nhận lá thư của Raikage.

Lúc đội của Samui rời làng Lá và quay về làng Mây báo tin của Sasuke thu thập được từ Thư viện lưu trữ làng Lá, Yamato đã cài một thiết bị lần theo dấu vết để có thể bám theo họ đến chỗ Raikage. Yamato, Hatake Kakashi và Naruto đã bám theo Samui và gặp mặt Raikage cùng hộ vệ của ông tại Thiết Quốc. Naruto đã xin Raikage đừng giết Sasuke, tuy nhiên, Raikage đã từ chối yêu cầu của Naruto và rời khỏi đó cùng Samui và một vài nhẫn giả khác của làng Mây. Mãi cho đến tận khi Raikage và Killer B quay về làng thì ta mấy mới thấy lại Samui đang chào đón hai người.

Tiểu phần Chiến tranh thế giới nhẫn giả


Atsui và Samui hỗ trợ Darui
Sau lần xuất hiện chào đón Raikage và Killer B, Samui đã tham dự buội họp cuối cùng để chuẩn bị cho cuộc chiến. Raikage đã ra lệnh cho cô thành lập Sư đoàn Đột kích rồi tách lực lương thành nhiều sư đoàn khác để chia mặt trận. Cô sau này đã xuất hiện chung với em trai mình, Atsui, để giúp Darui trong trận đấu với Kinkaku và Ginkaku. Cô đã để tham khảo về sức mạnh huyền thoại của họ và giải thích về bốn món vũ khí mà họ nắm giữ. Cả ba người sau đó đã bị tấn công bởi một nhóm Bạch Zetsu nhưng Samui đã ngăn không cho Atsui tấn công chúng do cô còn rất nhiều thứ để nói về những món vũ khí huyền thoại. Sau khi Atsui xử lý đám Bạch Zetsu, cả anh và Samui đều bị đánh bởi Hoàng Kim Thằng và "linh ngôn" (言霊, kotodama) của họ đã bị rút ra khỏi miệng. Linh ngôn của họ sau đó đã bị cắt rời khỏi thân thể bởi Thất Tinh Kiếm và từ cửa miệng của họ đã xuất hiện trên mặt kiếm với từ của Samui là "tuyệt". Linh ngôn sau đó đã bị Kinkaku hút vào Hồng Hồ Lô. Atsui đã định nói gì đó nhưng Samui đã bịt miệng cậu lại trước khi cậu kịp nói. Cô giải thích rằng họ đã bị rơi vào một lời nguyền phong ấn do linh ngôn của họ đã bị hút đã bị rút ra. Nếu họ nói từ cửa miệng đó của mình thì họ chắc chắn sẽ bị Hồng Hồ Lô hút cả hai vào trong.


Samui bị hút vào Hồng Hồ Lô
Kinkaku sau đó đã dùng Ba Tiêu Phiến để phóng Hỏa Triền, một cơn sóng lửa lớn mà Samui và Darui đã tránh được. Không may, Atsui đã bị dính đòn và anh đã lỡ miệng nói ra từ cửa miệng của mình, "nóng" (あつい, atsui) nên đã lập tức bị phong ấn. Samui sau đó cũng bị Ginkaku lợi dụng sơ hở của cô và bị trói. Hắn ta đã dọa Darui rằng nếu anh cử động, hắn sẽ giết Samui. Samui buồn bã nhắm mắt lại trong khi Darui xin lỗi cô và tiến đến tấn công Kinkaku. Darui đã cắt đứt cánh tay của Kinkaku và cố Samui khỏi Ginkaku bằng cách tấn công hắn với chiêu Lam Độn: Lệ Tỏa Tỏa Hà Tố. Mặc dù không nói từ "tuyệt" nhưng Samui cũng đã bị hút vào Hồng Hồ Lô bởi Ginkaku vì người ta có thể bị phong ấn mà không cần phải nói gì cả. Darui đã hứa rằng sẽ tìm cách để cứu cô, điều này ám chỉ có thể cô vẫn còn sống. Hồ lô chứa Samui và em trai cô bên trong đã bị Tobi lấy đi để phong ấn phần chakra Cửa Vĩ trong người Ginkaku vào Ngoại Đạo Ma Tượng rồi chuẩn bị cho việc hồi sinh Thập Vĩ.



Phim



Naruto 5: Huyết Ngục
Samui xuất hiện chút ít trong phim khi cô cùng đồng đội của mình nói về Cực Lạc Hạp và Hōzukijō với A và Mabui cho đến khi cô cùng đồng đội của mình và Mabui bị bất tỉnh do khí gây mê.



Ngoài lề


"Samui" (寒い) có nghĩa là "lạnh" trong tiếng Nhật (khi đề cập đến nhiệt độ), trong khi tên em trai cô, Atsui, lại có nghĩa là "nóng".
Sau khi Hồng Hồ Lô bị nuốt bởi Ngoại Đạo Ma Tượng để nó có thể hấp thụ chakra Cửu Vĩ của Ginkaku thì tình trạng của Samui vẫn còn là dấu chấm hỏi.



Trích dẫn



(với anh em Kim Ngân) "Nếu hai ngươi thật sự là Kinkaku và Ginkaku mà sử sách nhắc đến, ta thật không muốn nhận là người "cùng làng" với hai ngươi...chẳng tuyệt chút nào."




Tham khảo


Naruto chương 417, trang 16
Naruto chương 527, trang 1
Naruto chương 537
Naruto chương 592, trang 10



Nguồn :
Người dịch : xdplvjskx
BBcode: AmySnow
Thực hiện bởi Naruto FC@ VnSharing
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum