Cảm nhận về Ichigo 100% - Nishino Tsukasa - My Idol
Page 1 of 1
Cảm nhận về Ichigo 100% - Nishino Tsukasa - My Idol
Thật sự thì mình up cái này để viết 1 số cảm nhận riêng của mình về bộ Ichigo 100% ( Strawberry 100% ) của tác giả Mizuki Kawashita, bộ truyện đã chính thức hết rất lâu rồi, tuy nhiên trong số các truyện thể loại Ecchi+Romance thì thật sự là mình thích nhất bộ này, không phải là vì nét vẽ các nhân vật nữ nóng bỏng hay là những cảnh hở hang mà là những cung bậc cảm xúc của từng nhân vật, một mê cung tình cảm giữa các nhân vật và hôm nay em mạn phép viết đôi lời giành cho riêng Nishino Tsukasa, nhân vật mà em cho là người xứng đáng nhất với Manaka :) Nếu bạn nào là fan của các nhân vật khác thì em cũng mong các bạn đọc bài viết 1 cách khách quan :) Mình mong sao là bài viết này của mình khi vn-sharing.net trở lại có thể được đăng bên đó để mình có thể thảo luận nhiều hơn với các bạn có cùng sở thích
Có lẽ các bác cũng rõ info về Tsukasa rồi nên mình cũng không đề cập nhiều, mình sẽ viết chủ yếu là về tính cách nhiều :)
Một cô gái mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, với vẻ ngoài tự tin và quá hoàn hảo đến mức mà nam chính của chúng ta phải tự nói trong lòng rằng "Khi ở bên Nishino, cô ấy quá hoàn hảo làm cho thất bại của mình tăng bội phần"
Là một cô gái mà đến cả lần chia tay thì cũng thể hiện cho người khác thấy nổi đau mà chắc là phải ngẫm nghĩ kỹ, phải đọc về những chương sau mới nhận ra được
Cái cảm giác của một người con gái cảm thấy bất an khi mà người mình yêu "mở 1 cổng sau" cho một cô gái khác
Một gương mặt buồn, một cảm giác mà chắc ai đã từng trải qua cả những cô gái và cả các chàng trai thì đều có thể dễ dàng đồng cảm với cô ấy, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác khi một người mình yêu đem lòng "gửi" nơi khác và cảm giác sợ hãi của Tsukasa khi bản thân cô ấy biết rằng mình vẫn còn yêu Manaka rất nhiều, nhưng cũng không muốn trải qua 1 lần nữa cái cảm nhận đó.
Đã từng có nhiều người cho rằng nếu Aya quen Manaka thì sao? Ước gì Aya đến với Manaka... Mình cũng đã đọc chương ngoại truyện và ngẫm nghĩ rất lâu, để mình có thể đoán chắc rằng nếu Tsukasa không phải là người được chọn sẽ mang nổi đau ấy mãi mãi trong lòng. Một người con gái, phải chia tay người yêu của mình mặc dù vẫn còn rất yêu người ấy, một người con gái có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi và tôi chắc rằng có cả khối người hơn hẳn Manaka cơ, thế nhưng cô ấy vẫn lựa chọn Manaka. Đó là 1 tình yêu thuần thiết và cũng như đã nói, chính vì sự mạnh mẽ của cô ấy, dám dũng cảm giành lấy trái tim người đã làm mình đau 1 lần. Đọc đến đây, các bạn hỏi những câu hỏi trên liệu có còn suy nghĩ Aya x Manaka là happy ending thực sự không? Liệu một người con gái luôn ở bên người mình yêu không yêu cầu sự hồi đáp lại anh ấy thì sao
Thế nhưng bên cạnh cái nét mạnh mẽ và chủ động ấy, cô ấy cũng có những nét chung của những cô gái, Tsukasa vẫn có nhiều lúc yếu lòng, cảm thấy mệt mõi và muốn có một nơi để tựa vào
Cô ấy cũng có lúc tin vào những điều ước, nguyện cầu một tình yêu tuyệt đẹp giành cho bản thân mình (tình yêu với main ấy nha >.<)
"Chỉ cần ở bên anh thì em sẽ không quan tâm đến tương lai hay quá khứ nữa"
Cũng có đôi lúc sợ con tim dao động lần nữa, cũng có đôi lúc mong ước được nắm tay người mình yêu để rồi không sợ điều gì nữa cả
Và niềm hạnh phúc
Cô ấy cũng biết ghen
(Tấm này ghen là tại vì lúc thấy cái đoạn phim của Aya diễn cảnh em yêu anh từ lâu rồi ấy)
Bài viết của mình thực sự còn nhiều điều mình muốn nói lắm nhưng có lẽ nó cũng đã quá dài rồi :) Mình biết đây là 1 bài viết rất dài, nhưng mình vẫn mong các fan của Ichigo 100% bỏ chút ít thời gian đọc bài này :) Để rồi bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi về cái kết giữa Manaka x Aya hay là Manaka x Tsukasa
p/s: 1 số hình ảnh thêm, theo mình là minh chứng cho cái kết cục Manaka x Tsukasa :3
Còn tiếp, còn nhiều tấm hình mà mình có thể nói là bằng chứng cơ, nhưng mà tạm thời nghỉ ở đây mình đi học bài nữa T.T Bạn nào còn đọc tới đây thì mình xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều.
p/s: Các mod làm ơn đừng xóa bài mình với T.T
Có lẽ các bác cũng rõ info về Tsukasa rồi nên mình cũng không đề cập nhiều, mình sẽ viết chủ yếu là về tính cách nhiều :)
Một cô gái mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, với vẻ ngoài tự tin và quá hoàn hảo đến mức mà nam chính của chúng ta phải tự nói trong lòng rằng "Khi ở bên Nishino, cô ấy quá hoàn hảo làm cho thất bại của mình tăng bội phần"
Là một cô gái mà đến cả lần chia tay thì cũng thể hiện cho người khác thấy nổi đau mà chắc là phải ngẫm nghĩ kỹ, phải đọc về những chương sau mới nhận ra được
Cái cảm giác của một người con gái cảm thấy bất an khi mà người mình yêu "mở 1 cổng sau" cho một cô gái khác
Một gương mặt buồn, một cảm giác mà chắc ai đã từng trải qua cả những cô gái và cả các chàng trai thì đều có thể dễ dàng đồng cảm với cô ấy, tôi cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, cảm giác khi một người mình yêu đem lòng "gửi" nơi khác và cảm giác sợ hãi của Tsukasa khi bản thân cô ấy biết rằng mình vẫn còn yêu Manaka rất nhiều, nhưng cũng không muốn trải qua 1 lần nữa cái cảm nhận đó.
Đã từng có nhiều người cho rằng nếu Aya quen Manaka thì sao? Ước gì Aya đến với Manaka... Mình cũng đã đọc chương ngoại truyện và ngẫm nghĩ rất lâu, để mình có thể đoán chắc rằng nếu Tsukasa không phải là người được chọn sẽ mang nổi đau ấy mãi mãi trong lòng. Một người con gái, phải chia tay người yêu của mình mặc dù vẫn còn rất yêu người ấy, một người con gái có biết bao nhiêu chàng trai theo đuổi và tôi chắc rằng có cả khối người hơn hẳn Manaka cơ, thế nhưng cô ấy vẫn lựa chọn Manaka. Đó là 1 tình yêu thuần thiết và cũng như đã nói, chính vì sự mạnh mẽ của cô ấy, dám dũng cảm giành lấy trái tim người đã làm mình đau 1 lần. Đọc đến đây, các bạn hỏi những câu hỏi trên liệu có còn suy nghĩ Aya x Manaka là happy ending thực sự không? Liệu một người con gái luôn ở bên người mình yêu không yêu cầu sự hồi đáp lại anh ấy thì sao
Thế nhưng bên cạnh cái nét mạnh mẽ và chủ động ấy, cô ấy cũng có những nét chung của những cô gái, Tsukasa vẫn có nhiều lúc yếu lòng, cảm thấy mệt mõi và muốn có một nơi để tựa vào
Cô ấy cũng có lúc tin vào những điều ước, nguyện cầu một tình yêu tuyệt đẹp giành cho bản thân mình (tình yêu với main ấy nha >.<)
"Chỉ cần ở bên anh thì em sẽ không quan tâm đến tương lai hay quá khứ nữa"
Cũng có đôi lúc sợ con tim dao động lần nữa, cũng có đôi lúc mong ước được nắm tay người mình yêu để rồi không sợ điều gì nữa cả
Và niềm hạnh phúc
Cô ấy cũng biết ghen
(Tấm này ghen là tại vì lúc thấy cái đoạn phim của Aya diễn cảnh em yêu anh từ lâu rồi ấy)
Bài viết của mình thực sự còn nhiều điều mình muốn nói lắm nhưng có lẽ nó cũng đã quá dài rồi :) Mình biết đây là 1 bài viết rất dài, nhưng mình vẫn mong các fan của Ichigo 100% bỏ chút ít thời gian đọc bài này :) Để rồi bạn sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi về cái kết giữa Manaka x Aya hay là Manaka x Tsukasa
p/s: 1 số hình ảnh thêm, theo mình là minh chứng cho cái kết cục Manaka x Tsukasa :3
Còn tiếp, còn nhiều tấm hình mà mình có thể nói là bằng chứng cơ, nhưng mà tạm thời nghỉ ở đây mình đi học bài nữa T.T Bạn nào còn đọc tới đây thì mình xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều.
p/s: Các mod làm ơn đừng xóa bài mình với T.T
shinydark123- Total posts : 4
Similar topics
» Himechan! Otogitic Idol Lil`Pri
» [IchigoVN] Ichigo 100%
» [Cảm nhận] Sword Art Online và một vài suy nghĩ cá nhân
» [Nhân vật] Phu nhân Shijimi
» [Nhân vật] Guren (tù nhân)
» [IchigoVN] Ichigo 100%
» [Cảm nhận] Sword Art Online và một vài suy nghĩ cá nhân
» [Nhân vật] Phu nhân Shijimi
» [Nhân vật] Guren (tù nhân)
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum