oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Nhân vật] Haku

Go down

[Nhân vật] Haku Empty [Nhân vật] Haku

Post by Ninnnnnn Tue Feb 16, 2016 2:12 am

Haku
Haku (白) xuất thân từ Thủy Quốc, và là thành viên của gia tộc Yuki. Cậu trở thành ninja sau khi gặp Momochi Zabuza.


Tiểu sử || Tính cách || Ngoại hình || Khả năng || Phần I

Phần II || Video Game || Ngoài lề || Trích dẫn



(白, Haku)
Băng nhẫn Haku (氷遁の白, Hyōton no Haku)

Lần đầu xuất hiện
Manga Chương 15
Anime Naruto tập 9
Game Naruto: Clash of Ninja
OVA Hidden Leaf Village Grand Sports Festival! (Đại hội thể thao làng lá!)
Xuất hiện trong Manga, Anime và Game
Diễn viên lồng tiếng
Nhật Asano Mayumi
Anh Susan Dalian
Mona Marshall (lúc bé)
Thông tin cá nhân
Ngày sinh Ngày 9 tháng 1
Giới tính Nam
Tuổi 15
Tình trạng Đã chết
Chiều cao 155.9 cm
Cân nặng 43.2 kg
Nhóm máu O
Huyết kế giới hạn Băng độn
Tổ chức Làng Sương Mù
Cộng sự Momochi Zabuza
Tộc Yuki
Gia đình
Cha của Haku
Mẹ của Haku
Hệ chakra tự nhiên
Băng độn
Thuỷ độn
Phong độn
Thuật
Tất sát băng thương
Ma kính băng tinh
Băng độn: Băng vòm
Thiên sát thuỷ phi
Công cụ
Kim châm (senbon, thiên bổn)




Tiểu sử
Haku lúc bé.Haku được sinh ra ở một ngôi làng nhỏ đầy tuyết thuộc Thủy Quốc, một quốc gia vừa trải qua chiến tranh trước đó không lâu. Trong cuộc chiến ấy, ninja được các phe đối lập sử dụng như công cụ chiến đấu, và một vài người trong số họ sở hữu Huyết kế giới hạn. Sau khi chiến tranh kết thúc, kí ức về cuộc đại chiến kinh hoàng vẫn ám ảnh tâm trí nhiều người. Những gia tộc sở hữu Huyết kế giới hạn trở thành nỗi sợ hãi và bị căm ghét bởi những khả năng ấy, cuối cùng, họ bị xem là nguyên nhân của sự bất hạnh và chiến tranh.

Cha mẹ Haku chỉ là những người nông dân bình thường, với cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Họ yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng tiếc thay, một sự thật đã làm thay đổi tất cả: mẹ Haku là người sở hữu Huyết kế giới hạn – Băng độn. Bà giấu sự thật này với chồng với hy vọng cuộc sống êm đềm của họ sẽ kéo dài mãi mãi. Cho đến một ngày khi Haku khám phá được khả năng điều khiển nước của cậu. Ngạc nhiên và thích thú, Haku khoe điều này với mẹ cùng niềm tự hào không giấu giếm, trong khi mẹ cậu lại vô cùng hoảng sợ trước những gì bà nhìn thấy. Bà không ngừng la mắng và tát Haku vì khả năng của cậu mặc dù cuối cùng bà đã khóc và xin lỗi Haku. Nhưng bà lại không ngờ rằng chồng mình đã nhìn thấy tất cả. Phát hiện vợ và con mình là những người sở hữu huyết kế giới hạn, người đàn ông ấy đã tập hợp một đám đông dân làng lại. Cùng với một giọt nước mắt lăn dài trên má, ông ra tay hạ sát người vợ yêu quý của mình. Sau đó ông đã cố gắng giết Haku, nhưng trước khi ông có thể làm vậy, Haku đã sử dụng Băng độn của cậu để tạo ra những gai băng thật lớn, đủ để giết chết cha mình và mọi người xung quanh.

Haku gặp Zabuza.Mồ côi, Haku trở thành đứa trẻ lang thang, hàng ngày phải đi khắp các nẻo đường lạnh lẽo, phải lục lọi thùng rác để tìm thức ăn, đôi lúc cậu thậm chí phải giành giật với lũ chó hoang ngoài phố. Chính vào lúc này, Haku đã gặp Momochi Zabuza, người đàn ông có “đôi mắt “giống như cậu. Zabuza sau đó yêu cầu Haku trở thành “vũ khí” của mình, điều đó đồng nghĩa với việc tận tâm phục vụ cho hắn ta. Haku nhanh chóng chấp nhận yêu cầu này, và vì Zabuza đã thừa nhận sự tồn tại của cậu, Haku nguyện dành cả đời để trở thành thứ “công cụ” mà Zabuza mong muốn. Zabuza sau đó đã truyền dạy tất cả kĩ năng của mình để huấn luyện Haku thành một ninja kiệt xuất.

Trong anime, Haku và Zabuza đã gặp Kimimaro trong khoảng thời gian Zabuza phản bôi và trốn chạy khỏi Thủy Quốc. Hơn nữa,chỉ với một ánh nhìn, Haku đã có thể thấu hiểu và cảm thông sâu sắc với sự cô đơn và số phận nghiệt ngã của Kimimaro. Nhưng dù thế nào, cậu buộc phải đi tiếp cùng Zabuza và để Kimimaro ở lại.


Tính cách
Bản chất Haku vốn là một người lương thiện, biết nhẫn nhịn, tin rằng một người thực sự trở nên mạnh mẽ khi họ muốn bảo vệ người quan trọng với mình. Mặc cho tài năng trong chiến đấu và những khả năng đặt biệt của cậu, Haku không muốn giết người như một công cụ thật sự, cậu tránh làm điều ấy hết sức có thể. Khi buộc phải đối mặt với đối thủ, Haku làm tất cả mọi thứ mà cậu có thể để tránh gây ra những thương tổn nặng nề, thậm chí là đặt đối thủ trong trạng thái “ chết giả” để ngăn họ chiến đấu tiếp tục, giống như điều mà cậu đã làm với Sasuke trong trận chiến. Trước khi gặp Zabuza, Haku luôn nghĩ rằng cậu thực sự vô dụng,và cũng vì lẽ ấy, cậu hết mình phục vụ Zabuza vì muốn mình trở nên hữu ích với một ai đó.


Ngoại hình
Haku trong trang phục thường ngày.Haku trở thành ninja ở tuổi thiếu niên và sở hữu ngoại hình rất nữ tính, đến nỗi Naruto phải thốt lên rằng cậu còn “dễ thương hơn cả Sakura”. Cậu có thân hình mảnh khảnh, mái tóc đen dài , làn da trắng muốt do sống ở xứ lạnh lâu năm, cùng đôi mắt màu nâu tối. Bình thường cậu mặc trang phục gồm chiếc áo ngoài màu xanh rêu, áo len cổ rùa màu tối và chiếc váy dài phủ đến tận đầu gối. Ngoài ra, cậu còn mặc một bộ kimono màu sáng với các chấm hoa văn.

Haku cải trang thành một ninja săn tìm.Khi mặc trang phục chiến đấu, mái tóc dài của Haku được búi lại. Cậu đeo băng bảo vệ trán màu đen có biểu tượng của Làng Sương Mù đồng thời đeo mặt nạ của đội ninja sát thủ- mặt nạ màu trắng với khe mắt hẹp cùng một lượn sóng màu đỏ ở miệng và biểu tượng của Làng Sương Mù ở trán.

Lúc bình thường, cách ăn mặc của Haku thật sự rất nữ tính, như lúc cậu gặp Naruto khi đi hái thảo dược trong rừng. Cậu xõa thẳng mái tóc dài của mình và mặc một bộ kimono màu hồng không tay, với các viền màu đỏ nhạt và trang trí hoa văn màu nho tím. Đôi dép của Haku lúc này lại có màu nâu sáng. Cậu đeo một dải băng tròn xung quanh cổ, và điều này khiến sự nữ tính của cậu rõ ràng hơn.

Khi còn bé, cậu mặc một chiếc áo rộng rách rưới màu nâu nhạt, một chiếc quần dài cũng rách rưới như vậy và đeo một sợi dây chuyền tối màu. Sau khi được Zabuza cưu mang, Haku mặc một bộ kimono ngắn màu xanh với những đường viền màu xanh nhạt cùng một cái váy xẻ màu xám sẫm, gần giống cách ăn mặc của cậu khi là một shinobi, và cũng gần giống cách ăn mặc của cậu lúc bé, khi bố mẹ cậu còn sống.

Khi được hồi sinh, mắt cậu chuyển sang màu đen.


Khả năng
Bản thân vốn rất tài năng, cộng với sự huấn luyện của Zabuza trong nhiều năm, Haku nhanh chóng trở thành một ninja có đẳng cấp vượt bậc so với độ tuổi của mình. Tài năng và danh tiếng của cậu đủ để khiến Yakushi Kabuto hồi sinh cậu bằng Thuật triệu hồi: Tạp giới chuyển sinh để chiến đấu cho Akatsuki trong Đại chiến thế giới shinobi lần thứ tư.


~ Thể thuật ~

Haku tấn công Zōri và Waraji trước khi họ kịp phản ứng.Một trong những ưu thế của Haku trong chiến đấu là tốc độ tuyệt vời của mình. Cậu ra đòn rất nhanh, thậm chí cả Sasuke cũng không theo kịp nếu không đánh thức được Sharingan. Ngay lúc đó, Zabuza mới thực sự lo sợ rằng tốc độ của cậu sẽ thua Sasuke. Mặt khác, tốc độ của Haku không tưởng đến độ cậu nhanh chóng kề kiếm vào cổ Zori và Waraji khi chúng còn chưa nhận thức được điều gì đang xảy ra.

Tốc độ của Haku tăng đến mức đáng kinh ngạc khi sử dụng Bí thuật Băng tinh Ma kính. Cậu di chuyển với tốc độ phi thường và phóng Senbon từ tấm gương mà cậu đang đứng. Khung cảnh đó hệt như Senbon được phóng ra từ mọi tấm gương vậy.

Trong một vài trường hợp, Haku cũng khá khoẻ, chẳng hạn như việc có thể mang cơ thể của Zabuza đến nơi an toàn mà không hề giảm tốc độ, hay làm gãy tay Gatō chỉ bằng cách nắm chặt lấy nó.


~ Biến đổi hệ chakra ~

Haku tạo ra những tấm gương bằng băng.Khả năng đặc biệt nhất của Haku là cậu có thể sử dụng Phong độn và Thủy độn để tạo ra Băng độn. Và nhờ Băng độn, sức mạnh cho các chiêu thức của Haku cũng tăng lên đáng kể, như Bí thuật Ma kính băng tinh, nó bao quanh mục tiêu bằng những tấm gương và Haku có thể tự do di chuyển quanh các tấm gương ấy, ngay cả khi đối thủ của cậu đang ở trên không. Trong anime, Haku cũng đã từng tạo ra được những gai băng thật lớn khi cậu suýt bị giết chết bởi cha mình. Ngoài ra, cậu cũng rất thành thạo các thuật Thủy độn, như thuật Thiên sát thuỷ phi đã được cậu thi triển chỉ với một tay kết ấn.

Và với băng độn, Haku có thể tạo ra một mái vòm có khả năng ngăn chặn nhiều đòn tấn công cùng một lúc.


~ Trí tuệ ~

Nhờ sự đào tạo của Zabuza, Haku có kiến thức rất uyên bác về đặc điểm sinh lí của con người. Với lượng kiến thức ấy, cậu có thể vô hiệu hóa đối thủ bằng cách đâm vào một điểm chính xác trên cơ thể họ với kim châm, và gây ra một cái chết tạm thời.

Haku cũng rất thông minh, lại có khả năng quan sát và phân tích tốt nên cậu nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật hay chiến lược của đối thủ. Cậu còn có thể kết ấn chỉ với một tay, và khả năng ấy khiến Kakashi cũng phải kinh ngạc. Haku cũng rất am hiểu về động vật như khi cậu đã phá hiện vị trí của Đội tiên phong Liên minh nhẫn giả dựa trên các tập tính bất thường của các loài chim mà Sai đã vẽ. Cậu cũng biết rất nhiều về thảo dược, và thường đi hái chúng để làm thuốc.


~ Chỉ số ~

Databook Nhẫn thuật Thể thuật Ảo thuật Trí tuệ Sức mạnh Tốc độ Chakra Kết ấn Tổng
Thứ nhất 3.5 1 1 4 1.5 4 2 4 21


Phần I
~ Sóng Quốc ~

Haku và Sasuke giao chiến.Khi Zabuza sắp bị giết bởi Hatake Kakashi, Haku đã xuất hiện và ngụy trang là một ninja sát thủ làng Sương Mù có nhiệm vụ truy sát Zabuza, và đưa hắn ta vào trạng thái chết giả. Cậu lấy thi thể, làm hắn sống lại và nghỉ ngơi một tuần trước trận tái đấu với Kakashi. Trong thời gian này, Haku đã có cơ hôi gặp gỡ Naruto, trò chuyện với cậu về lí tưởng sống và về những người mà họ thực sự quan tâm.

Trong cuộc chiến thứ hai với Kakashi, Haku( vẫn mang mặt nạ như khi cậu cứu Zabuza) đã đấu với Sasuke, sau đó là Naruto. Cậu khóa cả hai với Bí thuật Băng tinh Ma kính và liên tục ném những cây kim độc. Khi Naruto dần kiệt sức và Sasuke liều mình để bảo vệ câu khỏi một đòn “chết người” ( trong thực tế chỉ gây ra trạng thái chết giả), Naruto đã thực sự nổi giận và giải phóng sức mạnh của Cửu vĩ hồ ly. Naruto tấn công Haku và phá vỡ mặt nạ của cậu. Nhận ra đây là người mình đã gặp trước đó, Naruto ngừng ý định giết Haku.

Cái chết của Haku.Haku, bị đánh bại và do đó cậu không thể trở thành “công cụ” cho Zabuza được nữa, liền yêu cầu Naruto giết mình.Mặc dù miễn cưỡng, Naruto vẫn cố thực hiện điều đó nếu nó giúp Haku thanh thản. Ngay trước khi Naruto thực hiện điều đó, Haku nhận biết được Zabuza sắp bị giết bởi Kakashi. Dường như nhận ra được giá trị cuối cùng của sự sống, cậu chặn đòn của Naruto và dùng thân mình như một lá chắn hứng trọn một đòn Chidori thay cho Zabuza. Trước khi chết, cậu nắm lấy tay Kakashi và hy vọng như thế sẽ giúp ích cho Zabuza trong việc đánh bại đối thủ.Zabuza nhờ vậy mà có thể phản công nhưng Kakashi đã kịp tránh đòn và bảo vệ thi thể của Haku.

Zabuza chết bên Haku.Khi Zabuza sắp chết, Gatou xuất hiện và tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Zabuza, hắn nhanh chóng tiến tới và dẫm đạp lên thi thể của Haku. Zabuza đã rơi nước mắt khi nghe Naruto nói lên cảm xúc của Haku về hắn. Zabuza ngay lập tức giết chết Gatou như hành động cuối cùng của sự hối cải. Sau cùng, Zabuza chết vì những vết thương do đàn em của Gatou gây ra, trước khi nhắm mắt, hắn yêu cầu Kakashi đặt mình bên cạnh Haku với hy vọng cả hai có thể đến cùng một thế giới khác.


Phần II
~ Đại chiến thế giới shinobi lần thứ tư ~

Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến, Haku được Yakushi Kabuto hồi sinh để chống lại Liên minh Nhẫn giả cùng với Gari,Paruka và Toroi. Lúc trò chuyện cùng Zabuza, Haku nhận thấy được tình hình bất thường, như việc cơ thể tự nhiên hoạt động bất chấp sự điều khiển của não bộ.

Haku bảo vệ Zabuza.Bị tấn công bất ngờ bởi đội Phục kích, Haku nhanh chóng tạo một mái vòm băng để bảo vệ mình cùng Zabuza khỏi những tấm bùa nổ do những con chim mà Sai vẽ mang tới. Định vị được vị trí của đối thủ trên không, cậu lại nhanh chóng tạo một tấm gương lớn và phóng senbon để triệt hạ đối thủ. Sau cùng, Haku bị chặn lại bởi Rock Lee. Khi Zabuza đàm đạo cùng Kakashi, hắn cho rằng hẳn là Naruto đã trở thành một ninja nổi tiếng vì đã đánh bại được hắn, và cả Haku cũng vui vẻ tin tưởng rằng Naruto sẽ còn tiến bộ hơn thế nữa.

Haku đứng cùng với những người khác khi ý thức đã bị xoá hoàn toàn.Khi Kabuto lấy đi ý thức của họ, Haku đã cầu xin Kakashi hãy ngăn chặn cậu và Zabuza lại một lần nữa, vì ước mơ duy nhất của cậu là trở thành “công cụ” cho Zabuza, cho dù còn sống hay đã chết. Nhưng giờ Zabuza lại được triệu hồi bởi Tạp giới chuyển sinh, Haku xem như chẳng có giá trị sử dụng nào cả. Tuy nhiên, Kakashi đã nói rằng Zabuza không chỉ xem cậu như một công cụ. Haku đã khóc và thầm cảm ơn Zabuza, đây được xem là hành động có ý thức cuối cùng của cậu. Và ngay sau đó, cậu lao vào một cuộc chiến khốc liệt.

Haku bị Zabuza chém đôi người.Thất kiếm làng Sương mù được triệu tập, Haku trở về tấm gương của mình, và những kiếm sĩ này bắt đầu vũ điệu giết chóc im lặng của họ giữa chiến trường mù sương. Kakashi nhận thấy không thể đánh bại được họ nếu vẫn còn lớp sương dày đặc do Zabuza tạo ra, vì vậy cần ngăn chặn hắn trước. Haku ngay lập tức được Kabuto dùng để chắn đòn Chidori cho Zabuza, hệt như trận chiến cuối cùng của họ. Tiếc rằng, lưỡi kiếm của Zabuza với trái tim không còn nữa,vẫn tiếp tục tấn công. Cuối cùng, cả Haku và Zabuza đều bị phong ấn lại bởi Maki.
Tạp giới chuyển sinh bị hóa giải và linh hồn cậu lại có thể trở về thế giới bên kia.


Video Game
Haku là một nhân vật có thể chơi trong những trò chơi sau:

Tên trò chơi Ngày phát hành bản tiếng Nhật Ngày phát hành bản tiếng Anh
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 4 5 - 4 - 2007 24 - 3 - 2009
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja 5 20 - 12 - 2007 27 - 11 - 2009
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm 3 18 - 4 - 2013 5 - 3 - 2013
Naruto Shippūden: Ultimate Ninja Storm Generations 23 - 2 - 2012 13 - 3 - 2012
Naruto: Clash of Ninja 11 - 4 - 2003 7 - 3 - 2006
Naruto: Clash of Ninja 2 4 - 12 - 2003 24 - 11 - 2006
Naruto: Gekitō Ninja Taisen 20 - 11 - 2004
Naruto: Gekitō Ninja Taisen 21 - 11 - 2005
Naruto: Konoha Senki 12 - 9 - 2003
Naruto: Path of the Ninja 2 13 - 7 - 2006 14 - 10 - 2008
Naruto: Rise of a Ninja 30 - 10 - 2007
Naruto: Shinobi no Sato no Jintori Kassen 26 - 6 - 2003
Naruto: The Broken Bond 18 - 11 - 2008
Naruto: Ultimate Ninja 23 - 10 - 2003 26 - 6 - 2006
Naruto: Ultimate Ninja 2 30 - 9 - 2004 12 - 6 - 2007
Naruto: Ultimate Ninja 3 22 - 12 - 2005 25 - 3 - 2008


Ngoài lề
“Haku” có nghĩa là “trắng”, trong khi gia tộc “Yuki” của cậu là “tuyết”.
Mặc dù sự xuất hiện ít ỏi và cái chết của cậu, Haku luôn xuất hiện trong danh sách những nhân vật được yêu thích nhất. Nhưng mà cậu đã bị lọt ra khỏi top 10 trong những bảng xếp hạng gần đây.
Trong các phiên bản anime ở Xéc-bi, Haku bị nhầm là nữ.
Trong anime, Chidori của Kakashi chỉ chạm đến ngực Haku. Trong khi ở manga, đòn ấy đâm xuyên qua cả cơ thể cậu.
Haku và huyết kế giới hạn Băng độn của cậu được giải thích cặn kẽ ở phần II, khi Naruto học biến đổi thuộc tính chakra.
Mặt nạ của Haku cũng được giới thiệu ở tập 129 trong Naruto Shippuden cùng với mặt nạ của Tobi, Baki. Có cả người thật cùng với Zabuza, Gekko Hayate và một vài ninja mưa ở tập 183.
Trong Naruto Shippuden tập 146, một ninja có cùng kiểu mặt nạ với Haku xuất hiện.
Ở quận Ishikawa của Nhật Bản, có một ngọn núi lửa,tuyết bao phủ, được gọi là núi Haku.
Sau khi được triệu hồi bởi Yakushi Kabuto, Haku xuất hiện với màu môi đen, thứ không hề có ở phần I.
Trong phần một, Haku không hề có màu môi dù là trong manga hay anime. Tuy nhiên, ở phần II, trong manga, khi được triệu hồi cậu lại có và trong anime , khi được triệu hồi và cả khi hồi tưởng, cậu đều có màu môi nhạt.
Cách Naruto phá huỷ mặt nạ của Haku sau đó đã được phản ánh lại trong cách Naruto phá huỷ mặt nạ của Obito.


Trích dẫn
(Với Gatou) “Đừng chạm vào anh Zabuza với bàn tay bẩn thỉu của ngươi…”
(Với Zabuza) “Anh có đôi mắt giống hệt em kìa.”
(Với Naruto) “Nếu có thể… ta thật chẳng muốn giết các ngươi… Nhưng nếu các ngươi cứ xen vào chuyện của ta… ta có thể vứt bỏ lương tâm mà trở thành một ninja thực thụ. Cây cầu này là nơi chúng ta giao chiến… và kết nối ước mơ chúng ta lại với nhau. Ta có ước mơ của ta, các ngươi có ước mơ của riêng mình… Nên đừng trách ta… Ta muốn bảo vệ người quan trọng nhất của mình… làm mọi chuyện vì người đó… chiến đấu vì người đó… biến ước mơ của người đó thành hiện thực.”
(Với Naruto) "Khi người ta có một điều gì đó muốn bảo vệ… họ sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ…”
(Với Naruto) ”Cậu có hiểu được không?… Không gia đình… Không ước mơ… luôn bị hắt hủi... Nỗi đau của sự cô đơn...”
(Với Naruto) "Tôi đã nghĩ rằng… không... tôi buộc phải nghĩ như vậy… rằng sự tồn tại của tôi trên đời này… chẳng có giá trị gì cả.”

Tham khảo
↑ First Databook, pages 91-93
↑ Fourth Databook, page 136
↑ Naruto: Shippūden episode 256
↑ Chapter 522, page 2
↑ Naruto episode 126
↑ Chapter 21, page 13
↑ Chapter 26, page 6, 9
↑ Chapter 32, page 7
↑ Chapter 522, page 13
↑ Chapter 316, page 8
↑ Chapter 33, page 13
↑ Chapter 28, page 14-15
↑ Chapter 598, page 16-17
↑ Chapter 18, page 15
↑ Chapter 21, page 11
↑ Chapter 25, page 14
↑ Chapter 25, page 15
↑ Chapter 25, pages 15–16
↑ Chapter 25, page 16
↑ Chapter 29, page 6
↑ Chapter 29, page 11
__________________

Người dịch: tsukisuna + Emerald_king
BBCode: Emerald_king
Xin vui lòng không mang bản dịch này đi nơi khác!!!
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum