oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Nhân vật] Ōtsutsuki Kaguya

Go down

[Nhân vật] Ōtsutsuki Kaguya Empty [Nhân vật] Ōtsutsuki Kaguya

Post by Ninnnnnn Tue Feb 16, 2016 2:29 am

otsutsuki Kaguya







Ootsutsuki Kaguya

(大筒木かぐや, Ootsutsuki Kaguya)
Nữ thần thỏ (卯の女神, Usagi no Megami)
Quỷ (鬼, Oni)
Lần đầu xuất hiện
Manga
Chương #670
Xuất hiện trong
Chỉ manga
Thông tin cá nhân
Giới tính
Nữ
Huyết kế Giới hạn
Byakugan
Rinnegan
Ngôi vị
Công chúa
Gia đình
Ōtsutsuki Hagoromo (con trai)
Ōtsutsuki Hamura (con trai)
Indra (cháu trai)
Asura (cháu trai)
Khả năng đặc biệt
Có thể hấp thụ chakra
Thuật
Dịch chuyển không gian
Thuật bay
Thần: Thụ giới giáng đản
Thuật tóc trói
Vô hạn nguyệt độc
Châm thiên bản
Lục đạo tiên thuật
Cổng không-thời gian
Kim phược thuật
Công cụ
Trái chakra

Công chúa Ootsutsuki Kaguya (大筒木かぐや) là mẹ của Ootsutsuki Hagoromo và Ootsutsuki Hamura. Bà là người đã ăn trái của Shinju và được coi là người đầu tiên sử dụng chakra cũng như người đã góp phần tạo ra Thập Vĩ.

╳╳╳



Xuất thân



Kaguya bất chấp điều cấm kỵ ăn trái cấm
Kaguya là một công chúa đến từ một vùng đất bí ẩn xa xôi và bà sống vào thời cách xa lúc mà các làng nhẫn giả được thành lập, cái thời đại mà chiến tranh diễn ra liên tiếp giữa loài người. Mong muốn hòa bình, Kaguya quyết định rằng bà cần có sức mạnh thần thánh để chấm dứt mọi xung đột. Vì lý do này, bà bất chấp điều cấm kỵ để ăn trái của Shinju và hợp thể với sức mạnh của cây thần. Với ý muốn một tay chấm chứ chiến tranh, Kagura đã được tôn thờ là Nữ thần thỏ (卯の女神, Usagi no Megami). Theo thời gian, sức mạnh bà nắm giữ đã làm thay đổi bà và Kaguya tìm cách ngăn chặn không cho loài người làm hư hại trái đất thêm chút nào nữa. Bà đã dùng Vô hạn nguyệt độc khiến nạn nhân bị hút vào Shinju để rồi bị chuyển đổi thành Bạch Zetsu, từ đó, bà được nhớ đến với tên Quỷ (鬼, Oni).


Kaguya và hai người con trai vừa sinh của bà
Một khoảng thời gian sau đó, Kaguya đã hạ sinh hai người con trai và đặt tên là Hagoromo và Hamura. Cả hai đều thừa hưởng đồng thuật từ bà cùng với loại chakra vô cùng mạnh. Tức giận khi con mình có được sức mạnh, Kagura đã hợp lực với Shinju để tạo ra một thực thể mà sau này được gọi là Thập Vĩ với ý định lấy lại chakra mà bà cho là của bà. Thập Vĩ càn quét khắp mọi nơi cho đến khi con trai của Kagura đánh bại và phong ấn nó vào người Kaguya. Cho dù con trai bà đã phong ấn bà nhưng ý chí của bà vẫn còn tồn tại trong dạng Hắc Zetsu, người được tạo ra không lâu sau khi bà bị phong ấn. Hagoromo sau đó đã dạy loài người về khái niệm chakra với ý định giúp họ dùng chakra để gắn kết với nhau thay vì dùng nó như vũ khí mà Kaguya đã từng làm, từ đó, ông được người đời nhớ đến như là Lục Đạo Chân Nhân.

Với mục đích hồi sinh người tạo ra mình, Hắc Zetsu đã chi phối Indra và huệ duệ của ông, tộc Uchiha, cũng như hậu duệ của Asura, tộc Senju, mang hi vọng rằng một trong số họ sẽ thức tỉnh Rinnegan. Uchiha Madra cuối cùng đã thành công trong việc này và Zetsu đã bí mật chi phối các sự kiện để hồi sinh Kaguya.


Tính cách


Cảm xúc rối bời của Kaguya cho 2 người con
Sau khi bà có được khả năng điều khiển chakra cực mạnh từ trái của Shinju, Kagura đã hình thành hai tính cách là tính cách thần thánh và tính cách cứu nhân độ thế, bà tin rằng chakra là thuộc về riêng bà và chỉ có bà có thể bảo vệ và thống nhất thế giới. Khác với cách tìm đến hòa bình của hai người con trai mình, Kaguya nhắm đến một cách bạo lực hơn bằng việc dùng sức mạnh to lớn và kinh khủng của mình để khiến mọi người phải phục tùng. Như Hagoromo đã nói, loài người lúc bấy giờ bắt đầu sợ bà như một con quỷ vì những cách mà bà làm. Bà dùng một từ xưa "warawa" (ワラワ) khi ám chỉ bản thân, đây là dấu hiệu của sự cao quý cổ đại.
Tuy nhiên, Kaguya cũng cho thấy những đặc điểm và tình thương của một người mẹ khi bà vô cùng quan tâm đến trái đất, bà coi đó là nơi đã nuôi dưỡng mình và không muốn nó bị phá hoại thêm nữa. Mặc dù Kaguya đã nói thẳng rằng bà ghét hai người con trai của mình vì họ có thể khả năng dùng chakra cũng như bà đã tạo ra Thập Vĩ để ép lấy lại nó nhưng bà cũng đã khóc khi nhìn thấy Naruto và Sasuke do cả hai làm bà gợi nhớ đến họ.

Mặc dù Kaguya rất bình thản nhưng bà vẫn thường bị bất ngờ bởi những sự việc ngẫu nhiên như khi Naruto dùng thuật trai đẹp bao vây làm bà mất cảnh giác và cậu đã đánh trúng bà.







Ngoại hình



Ootsutsuki Kaguya
Bà là một người phụ nữ cấu hình khuôn mặt thanh nhã với mái tóc màu nhạt, mượt và dài tận đến đất. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của bà là hai cái sừng nhô ra từ trên đầu, hai người con của bà cũng thừa hưởng đặc điểm này từ mẹ. Kaguya sở hữu Byakugan và đồng thời một con mắt thứ ba trên trán với lông mi nằm dọc. Lông mày của bà được cắt rất ngắn, đây là biểu tượng của sự cao quý. Bà thoa một lớp son màu tối trên môi và đồng thời cũng sơn bộ móng tay dài của bà màu sậm. Kaguya mặc bộ hime-kimono cổ cao nối liền có họa tiết là các đường phức tạp và tomoe chạy dọc ở thân áo cũng như viền cổ tay áo.



Khả năng

Sau khi ăn trái của Shinju, Kaguya đã có được sức mạnh không ai địch lại và bà đã có thể một mình xây dựng lại thế giới bị tàn phá bởi chiến tranh cũng như khiến cho người người phải tôn thờ bà trong sợ hãi. Hagoromo, là một hình tượng huyền thoại, cũng đã ca ngợi sức mạnh cũng như quyền lực của bà đối với người khác, kể cả ông.

〈 Chakra 〉
Theo Uzumaki Naruto, lượng chakra mà Kaguya sở hữu còn lớn hơn cả Thập Vĩ. Không lâu sau đó, Sasuke đã nói rằng chakra của bà ở một cấp độ hoàn toàn khác với Madara, cậu cũng như Naruto, đồng thời tự hỏi sao một người mạnh thế này có thể tồn tại. Hắc Zetsu sau đó đã nói rằng, nguồn gốc của tất cả chakra bắt nguồn từ Kagura, không phải Thập Vĩ.

〈 Thuật 〉

Kaguya điều khiển sấm chớp
Trong một bản vẽ về bà, Kaguya được nhìn thấy là đang điều khiển sấm và tạo ra một cơn bão điện. Bà có thể biến mong muốn mình thành hiện thực, khả năng này cho phép bà tạo ra thực thể để thay thế cho mình. Ban đầu, bà tạo ra Thập Vĩ để lấy lại chakra từ hai người con trai của mình. Chỉ chốc lát trước khi bị phong ấn, Kaguya đã có thể tạo ra Hắc Zetsu và dùng hắn để hồi sinh mình sau nhiều thế kỉ.

Tốc độ của Kaguya cũng được xem là nhanh cực kì khi bà có thể dịch chuyển tức thời đến vị trí đối phương chỉ trong nháy mắt. Bà còn cùng mái tóc cực dài của mình như một vũ khí càng quét chuyên bắt và quăng kẻ thù trong chiến trận hoặc bắn kẻ thù như senbon với tốc độ đủ lớn để đâm thủng Susanoo của Sasuke. Giống như vật chủ của Shinju, Kaguya còn cho thấy bà có thể bay. Trong chiến đấu, bà có thể dùng nấm đấm chakra khổng lồ và dễ dàng vượt quanh sức mạnh Tay Chakra Vĩ Thú của Naruto. Bà còn có thể phản đòn và phá hủy một Susanoo hoàn hảo mà không cần tốn nhiều sức. Là người đầu tiên sử dụng chakra, Hắc Zetsu cho biết rằng Kaguya có thể hấp thụ bất kì thụ nào bà chạm trán.

〈 Đồng thuật 〉

Kaguya kích hoạt Byakugan và con mắt trên trán
Kaguya là người duy nhất được biết là sở hữu cả Tam Đại Đồng Thuật (三大瞳術, San Daidōjutsu; nghĩa đen là "Tam Đại Nhãn Thuật"). Với các đồng thuật này, bà có thể chế ngự mọi trận đánh vào thời của mình và thậm chí còn có thể dùng Vô hạn nguyệt độc.
〈 Byakugan 〉
〈 Rinnegan 〉
Kaguya dùng Byakugan ở cả hai bên mắt, cho phép bà có thể quan sát gần 360° (ngoại trừ một điểm mù nhỏ ở đốt sống ngực phía trên), quan sát x-ray và khả năng nhìn thấy hệ thống lưu thông chakra. Tầm nhìn với Byakugan của bà còn cho phép bà vượt qua hàng phòng thủ của Susanoo. Kết hợp với tóc của mình, Kaguya còn có thể thấy huyệt đạo của đối phương và dễ dàng điểm huyệt để làm đối phương bất động hoàn toàn.
Kaguya dùng Rinnegan như một con mắt thứ ba trên trán bà, nó có màu đỏ và còn nhiều vòng tròn đồng tâm cũng như chín tomoe. Con mắt thứ ba này cho bà sức mạnh của Sharingan bao gồm nhìn thấy dòng chảy chakra, thi triển và nhận biết ảo thuật, nâng cao khả năng cảm nhận cũng như khả năng sao chép thuật. Con mắt này đã từng cho phép Kaguya thi triển Vô hạn nguyệt độc.







Phần II

〈 Vô hạn nguyệt độc 〉
Sau khi Vô hạn nguyệt độc được thi triển bởi Uchiha Madara, ông đã giải quyết được vấn đề của mình trước đó khi loại trừ Uzumaki Naruto, Uchiha Sasuke, Hatake Kakashi và Haruno Sakura. Khi ông tuyên bố rằng mình là cứu tinh của thế giới, Hắc Zetsu, người đứng đằng sau Madara, đã chính tay đâm Madara và nói rằng ý chí của ông đã từng thuộc về Kaguya trước khi nó được truyền lại qua hắn rồi đến Madara. Madara sau đó đã bắt đầu hét lên khi Hắc Zetsu dần dần kiểm soát mình, chakra của ông bắt đầu xoáy lên không và bị hấp thụ vào người ông cho đến khi ông phình to ra gấp mấy trăm lần bình thường.


Kaguya dịch chuyển Đội 7 và Obito
Khi Sasuke và Naruto định can thiệp, họ đã bị một thứ như tóc bắt lại và Madara vẫn tiếp tục phình to ra. Cuối cùng thì ông cũng dừng phình ra và bắt đầu teo nhỏ lại như kích cỡ ban đầu của mình nhưng lúc này Madara đã không còn ở đấy mà thay vào đó là Kaguya. Bà nhìn xung quanh và phát hiện thấy Naruto cũng như Sasuke, quan trọng hơn, thứ trông như tóc trói họ trước đó giờ lại chính là tóc của bà và họ đã bị quăng xuống đất. Kaguya kích hoạt Byakugan và phát hiện rằng hai cậu trai trẻ có chakra giống với con trai của bà và con của Hagoromo, bà đoán rằng Hagoromo đã truyền lại sức mạnh cho họ. Kakashi hỏi về động cơ của bà và bà trả lời rằng thế giới này là nơi đã nuôi dưỡng bà và bà không muốn nó bị tàn phá thêm chút nào nữa. Bà sau đó đã dịch chuyển Đội 7 và Obitio đến một núi lửa đang phun trào và nói với họ rằng bà sẽ làm cho họ biến mất khỏi thế gian này.


Kaguya và Naruto chạm trán
Tuy nhiên, cả năm người họ đã thoát khỏi thần chết nhờ biết hợp lực cùng nhau. Thấy vậy, Kaguya một lần nữa tấn công họ với mái tóc của bà, lần này, bà dùng Byakugan để nhắm mục tiêu và bắn châm lửa xối xả về phía Sasuke nhưng Naruto đã cứu cậu sau khi phát hiện ra khả năng bay của mình. Để ý khả năng bay và sức mạnh của Naruto có phần giống với con trai bà, Kaguya trở nên giận dữ hơn và tấn công Naruto kịch liệt, đồng thời bà cũng nói rằng tất cả chakra trên thế gian đều từng thuộc về bà. Trong lúc bà đánh lùi Naruto, Sasuke đã xuất hiện phía trên và cố tấn công bà với Susanoo.


Kaguya phục kích Naruto và Sasuke
Đòn tấn công của Sasuke đã trở nên vô dụng khi bà đánh lùi cậu, cậu đã suýt rơi vào dung nham nhưng may thay đã kịp thời dịch chuyển đến phía sau Naruto và dùng một trong những Cầu Đạo Ngọc để giữ an toàn cho bản thân. Kaguya lập tức đi vào một không gian vô trọng lực và dịch chuyển đến phía sau cả, bà đã khóc do Sasuke và Naruto làm bà nhớ đến con trai mình nhưng sau đó đã nhập Hắc Zetsu vào người họ. Hắc Zetsu sau đó đã kể cho cả hai nghe về sự thật của những sự kiện trong quá khứ, điều mà ngay cả Hagoromo còn không biết. Hắn nói với họ rằng Hagoromo và Hamura đã từng phong ấn Kaguya với sức mạnh giống với của sức mạnh mà Sasuke và Naruto sở hữu. Hắn còn nói về việc mình đã chi phối nhiều hậu duệ của Asura và Indra trong suốt thời gian qua và việc cố làm cho một thành viên tộc Uchiha thức tỉnh Rinnegan để có thể thi triển Vô hạn nguyệt độc nhằm mục đích hồi sinh Thập Vĩ, hay nói cách khác, người tạo ra hắn, Kaguya. Kaguya lúc đó vẫn khóc và nói rằng bà ghét hai người con trai của mình vì những gì chúng đã làm với bà, điều này làm Naruto tức giận do cậu không hiểu sao bà lại giận dữ khi con trai của bà có sức mạnh giống bà. Cậu sau đó đã xé Hắc Zetsu khỏi người cậu và Sasuke. Để tạo ra lối thoát, Naruto bảo Sasuke hãy tấn công Kaguya với Amaterasu để cậu có thể đến gần bà và dùng thuật Quyến rũ: Trai đẹp bao vây. Thuật này đã thành công trong việc làm Kaguya phân tâm đủ lâu để Naruto có thể tấn công bà và Sasuke có thể dịch chuyển cả hai quanh và để bắt đầu việc phong ấn. Vào lúc đó, Kaguya đã đổi quang cảnh thành một vương quốc lạnh giá để bà và kẻ địch bị cái lạnh bao quanh. Kaguya sau đó đã tạo ra một cánh cổng để thải đá ra trước khi Sasuke dùng Viên độn: Gia cụ thổ mệnh để thoát thân cùng Naruto. Theo lời của Hắc Zetsu, Kaguya đã tạo ra một cánh cổng khác để bắt Sasuke và dịch chuyển cậu đến một sa mạc nhằm mục đích loại từng người một.




Thành tựu


Tham vọng tối thượng của Kaguya đã được thực hiện với Kế hoạch Nguyện Nhãn
Mặc dù Kaguya có ý định mang đến hòa bình cho thế giới nhưng cách của bà không mang đến hiệu quả lâu dài. Nó làm cho người của thời Hagoromo có suy nghĩ dùng chakra như vũ khí cho chiến tranh thay vì dùng nó cho hòa bình, điều này cũng bao gồm việc vĩ thú được xem không khác gì ngoài những nguồn chakra to lớn mà người ta có thể khai thác và điều khiển. Trước khi bà bị phong ấn, bà đã tạo ra Hắc Zetsu như một công cụ để giúp hồi sinh bà. Hành động của Hắc Zetsu xuyên suốt lịch sử thế giới nhẫn giả bao gồm việc ảnh hưởng tộc Uchiha hơn trăm năm khi xáo trộn với tượng đá Đền Naka để điều khiển người tộc Uchiha như Uchiha Madara thực hiện Kế hoạch Nguyệt Nhãn cũng như tạo ra Akatsuki như một dự án để chuẩn bị cho Vô hạn nguyệt độc, yếu tố đã thúc đẩy Chiến tranh thế giới nhẫn giả lần thứ tư. Madar sau đó đã thành công trong việc thi triển Vô hạn nguyệt độc trên cả thế giới nhẫn giả, nghĩ rằng ông đã hoàn thành được mục tiêu của mình trong khi sự thật thì ông đã vô tình hồi sinh Kaguya. Cuối cùng, Hắc Zetsu đã truyền ý chí của hắn vào Madara và dùng ông như một công cụ để mang Kaguya trở về thế giới nhẫn giả.







Ngoài lề


Tên và danh hiệu của cô có thể được dựa trên công chúa Kaguya, nhân vật chính trong câu chuyện Nàng tiên ống tre (竹取物語, Taketori Monogatari), một trong những câu chuyện dân gian lâu đời nhất Nhật Bản. Theo truyền thuyết, công chúa Kaguya mặc một Hagoromo (羽衣, "áo choàng lông") khi cô trở về vương quốc của mình. Tên Ōtsutsuki (大筒木) có nghĩa là "cây tre lớn" và có nguồn gốc từ một đoạn văn mơ hồ trong tập thứ hai của Kojiki về phả hệ của Hoàng đế Suinin, hoàng đế thứ mười một của Nhật Bản, trong đó nói rằng ông đã có một người vợ tên Kaguyahime no Mikoto (迦具夜比売命), con gái của một vị vua tên là Ōtsutsukitarine no Miko (大筒木垂根王), tục truyền những người đó là nguyên mẫu của công chúa Kaguya và những người cắt tre già trong câu chuyện trên.

Hai mũi nhọn trông giống sừng trên đầu bà tượng trưng cho đôi tai thỏ, chúng thể hiện mối liên hệ giữa bà và mặt trăng khi gợi nhớ đến thỏ ngọc. Trong nghệ thuật đương đại, việc miêu tả công chúa Kaguya và truyện cổ tích về mặt trăng thường có những chi tiết như tai thỏ cũng vì lý do này. Điều này cũng hợp lý khi bà còn được biết đến là "Nữ thần thỏ" (卯の女神, Usagi no Megami).

Khái niệm về một người phụ nữ ăn trái cấm có thể được dựa trên Sách Sáng Thế của Kinh Thánh. Trong truyện, Eve đã ăn trái của cây trí tuệ và đó đã trở thành tội lỗi đầu tiên của loài người.

Kaguya còn có nhiều điểm tương đồng với Gaia, nữ thần đất ban sơ trong thần thoại Hy Lạp và La Mã. Mặc dù là hiện thân của hình mẫu người mẹ đối với những đứa con titan của mình, Gaia lại vô cùng độc ác và thù hằn đối với những đứa cháu người Olympia và hậu duệ của họ.

Nhiều khía cạnh của Kaguya cũng gợi nhớ đến nữ thần Izanami-no-Ōkami do cả hai đều chết và trở thành nữ thần của cái chết. Bà muốn mang lại hòa bình bằng cách kiểm soát loài người và ngăn không cho họ có đến được hạnh phúc cũng giống với khái niệm cái chết dẫn đến kiếp sau, những lời nguyền của bà cũng trở thành sự thật và đám tay sai Zetsu lại làm ta gợi nhớ đến Yomotsu Shikome. Yomotsu Shikome là đám tay sai của Izanami mà Yomi dùng để truy đuổi chồng bà trong giận dữ khi ông tỏ vẻ sợ hãi lúc nhìn thấy cơ thể đang phân hủy của bà.

Kaguya là tổ tiên của tộc Senju, Uchiha, Hyūga and Uzumaki do bà là mẹ của bà của tổ tiên của các tộc. Bà là người đầu tiên có được huyết kế giới hạn đồng thuật của tộc Uchiha và Hyūga cũng như chakra cực mạnh và sinh lực của tộc Senju và Uzumaki.

Kaguya là người duy nhất được biết là sở hữu cả Tam Đại Đồng Thuật cùng một lúc.

Trong chương 670, tên của Kaguya được viết bằng bình giả danh, Trong những chương sau đó, tên của bà được viết bằng phiến giả danh.



Trích dẫn

(Với Madara sau khi ông ta hấp thụ Shinju) "Thời khắc mọi thứ hòa thành một đã đến rồi."

(Với Kakashi khi được hỏi về mục đích của bà) "Nơi này... trái đất này là một thiêng liêng đã nuôi dưỡng ta. Ta không thể để các người phá hủy nó nữa... Ta hãy kết thúc trận chiến này nào... Tại nơi đây... Ta sẽ xóa sổ hết bọn người ngay lúc này."

(Với Naruto và Sasuke lúc bà hồi tưởng về con trai của mình) "Ta ghét hai con... Hagoromo... Hamura... Hai con đều thuộc về ta."




Dịch: Otaku manga x xdplvjskx | Bbcode: xdplvjskx | Nguồn: Narutopedia
Ninnnnnn
Ninnnnnn

Total posts : 330

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum