oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)

Go down

Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận) Empty Fanfic [SasuSaku] Wishing for someday (Ko biết tên tác giả, của ai xin vào nhận)

Post by Blo0dy R0se Wed Nov 05, 2014 7:00 pm

Đây là fic mình sưu tầm trên VnS. Không phải của mình. Fic của bạn nào xin vào nhận!

Wishing for someday…

Wishing for someday…

You’ll come back again.

Ước về một ngày kia…

Ước về một ngày kia…

Người ấy sẽ lại quay trở về.

————————————————� �—————————–

She said. He said.

Cô ấy nói và Anh ấy nói.

————————————————� �—————————–

Họ đã 21 tuổi rồi.

Người lớn hơn và trưởng thành hơn nhưng có những thứ…mà bạn ko thể để trôi theo quá khứ.

Giống như là…nỗi sợ hãi về một cơn mưa ko bao giờ kết thúc

…và khóc dưới cơn mưa đó.

-

-

-

Trởi đang mưa.

Cô ấy đang khóc.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

Cơn mưa trút xuống dồn dập hơn.

Cô ấy khóc dữ dội hơn.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

“…Sasuke-kun.”

-

-

-

7 năm trước.

“Cậu có ghét tớ ko?”

Cô ấy hỏi.

Anh ấy ko trả lời.

Cô ấy lặp lại câu hỏi của mình.

“Cậu có ghét tớ ko?”

Cô ấy nói.

Anh ấy ko trả lời.

Nước mắt bắt đầu rơi.

Và mưa cũng vậy.

“Tớ đã cố gắng hết sức mình, trong chừng ấy năm để trở nên mạnh mẽ.”

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

“Tớ đã cố gắng hết sức mình. Khát khao sức mạnh.”

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

“Tớ đã luôn tự nói với bản thân –Rằng mình phải trở nên mạnh mẽ.“

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

“…Vì chừng nào chúng ta vẫn còn sống dưới cùng một bầu trời…”

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

“Tớ sẽ tìm dc cậu.“

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

“Đây là sức mạnh của tớ — sức mạnh để tìm dc cậu!“

Cô ấy nói.

Anh ấy vẫn im lặng.

…và nhìn cô với ánh mắt thận trọng.

“Đã quá muộn rồi.”

Anh ấy nói .

-

-

-

Trởi đang mưa.

Cô ấy đang khóc.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

Cơn mưa trút xuống mạnh mẽ hơn.

Cô ấy khóc dữ dội hơn.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi.”

Cô ấy nói.

“…Sasuke-kun.”

“Tại sao?”

Anh ấy hỏi.

Cô ấy ko trả lời.

Anh ấy lặp lại câu hỏi của mình.

“Tại sao?”

Anh ấy nói.

Cô ấy ko trả lời.

Mà khóc dữ dội hơn.

Cơn mưa trút xuống dồn dập hơn.

“Tôi đã cố gắng hết sức mình, trong chừng ấy năm để trở nên mạnh mẽ.”

Anh ấy nói.

Cô ấy khóc dữ dội hơn.

“Tôi đã cố gắng hết sức mình. Khao khát sức mạnh.”

Anh ấy nói.

Cơn mưa trút xuống dồn dập hơn.

“Tôi đã luôn tự nói với bản thân — Rằng mình phải trở nên mạnh mẽ.”

Anh ấy nói.

Cô ấy khóc dữ dội hơn.

“…Vì chừng nào chúng ta vẫn còn sống dưới cùng một bầu trời…”

Anh ấy nói.

Cơn mưa trút xuống dữ dội hơn.

“Tôi sẽ quay trở về với em.”

Cô ấy gục xuống quỳ bằng đầu gối của mình, khóc rất dữ dội.

“Đây là sức mạnh của tôi — sức mạnh để quay trở về với em.”

Cô ấy đang khóc.

…và nhìn lên anh ấy với đôi mắt đầy đau khổ và bi thương.

“Đã quá muộn rồi.”

Cô ấy nói.

-

-

-

4 giờ 25 phút 42 giây trước.

“Xin chúc mừng!” Tsunade nói.

“Giờ em đã là Uzumaki Sakura-chan!”
Blo0dy R0se
Blo0dy R0se

Total posts : 10

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum