oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Châm ngôn trong Naruto (Bài viết không phải của mình. Của bạn nào xin vào nhận lại)

Go down

Châm ngôn trong Naruto (Bài viết không phải của mình. Của bạn nào xin vào nhận lại) Empty Châm ngôn trong Naruto (Bài viết không phải của mình. Của bạn nào xin vào nhận lại)

Post by Blo0dy R0se Wed Nov 05, 2014 7:07 pm

Đây là bài viết mình sưu tầm trên VnS. Không phải của mình. Của bạn nào xin vào nhận lại!

Cuộc sống con người giới hạn bởi những thứ mà họ cho là đúng và thật. Đó cũng là định nghĩa về thực tế. Nhưng thế nào là đúng và thật? Với những khái niệm mơ hồ về cái thực tế của họ cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Liệu chúng ta có thể coi họ chỉ đơn giản tồn tại trên thế giới này dựa trên niềm tin của họ? "- Itachi

“Con người làm nên số phận chứ không phải số phận làm nên con người” - Naruto

“Bị thất bại thì càng phải kiên cường làm lại … đó mới chính là kẻ mạnh thực sự.” - Hinata

“Phế vật như chim trong lồng, nhưng nếu thông minh sẽ tự tìm được lối thoát và tung cánh bay lên bầu trời.” - Genma

“Trung thành với trái tim mình, đó chính là nhẫn đạo của tớ.” - Naruto

“Làm trái với quy định và quy tắc sẽ bị xem là đồ bỏ đi. Nhưng kẻ bỏ rơi đồng đội thì càng không bằng thứ bỏ đi.” - Obito ( Kakashi chỉ lặp lại câu nói của Obito và lấy câu nói này làm nhẫn đạo của mình )

“Con người khôg bao giờ ý thức đc sự tồn tại của sự vật cho đến khi thật sự đánh mất nó” - Orochimaru

"Có thể cậu ấy ko là thiên tài như cậu,hay là cậu ấy chỉ làm vướng chân cậu.Nhưng ít nhất,cậu ấy ko phải là kẻ hèn nhát,đúng ko???" - Sakura

''Cô độc 1 mình...nỗi đau đó không dễ chịu chút nào. Tớ hiểu chứ, tớ hiểu cậu đau tới mức nào mà. Nhưng...tớ đã có những người quan trọng nhất
của mình nên tớ sẽ không để cậu gây tổn thương cho họ được. Ngay cả khi bị cậu giết đi nữa, tớ cũng sẽ ngăn cậu cho bằng được...'' - Naruto

"Trưởng thành...Cái chết đến với ninja...Có những cái chết khó mà chấp nhấp...Nhưng nếu cậu ko vượt qua được, sẽ chẳng có tương lai" - Stunade

"Thế hệ sau luôn vượt qua thế hệ trước. Đó là vòng tròn bất tận của cuộc sống" - Kakashi

"Nơi nào có người nghĩ đến bạn, nơi đó chính là nhà" - Jiraiya

"Giá trị thực sự của một ninja ko phải là cách anh ta sống mà là cách anh ta chết như thế nào" - Orochimaru(?)

''Khi con người bị tổn thương, họ học được cách hận thù... khi con người làm tổn thương người khác, họ bị căm thù và dằn vặt bởi lương tâm, nhưng thấu hiểu nỗi đau giúp con người trở nên tốt bụng. Từng nỗi đau giúp con người trưởng thành... và trưởng thành như thế nào là tuỳ vào người'' - Nagato

''Với những kẻ không tin vào chính bản thân, có chăm chỉ cũng vô dụng thôi.'' - Maito Guy

''Nổ lực sẽ thắng thiên tài'' - Lee

''Khi lá rụng .... cũng là khi ngọn lửa bùng cháy. Ánh lửa sẽ chiếu sáng làng ... và lá sẽ lại nảy mầm'' - Hokage đệ tam

''Vận mệnh đâu phải là thứ do ai đó quyết định'' - Neji

''Loại người bỏ mặc đồng đội đang gặp nguy hiểm, chấp nhận thua cuộc chỉ vì sự an toàn của bản thân ... Nói thật, trong đội ta không hề có tên nào như vậy cả'' - Shikamaru

''Trong tất cả những người ta đánh cho tới giờ, tên mạnh nhất có nói với ta thế này ... Ngươi khác với ta ... Ngươi đâu phải là kẻ thất bại như ta" - Neji

''Một kẻ chỉ thích ngắm mây như ta không phải dạng đội trưởng thích ra lệnh cho đồng đội của mình ... Mà ta cũng ghét phải làm cái gì vì họ... Ta chỉ tin tưởng họ mà thôi'' - Shikamaru

Con người chỉ bình đẳng khi họ đã chết. ( Naruto Uzumaki )


Ta muốn bảo vệ người mà ta cho là wan trọng, ta muốn làm một điều gì đó, muốn chiến đấu, thực hiện ước mơ của người ấy, vì đó chính là ước mơ của ta ( Haku )

cậu đã trở thành người bạn thân thiết nhất...và khi ở bên cậu, tôi tự hỏi, liệu tôi có phải đang ở bên một người anh em? ( Uzumaki Naruto)

Phế vật cũng có thể trở thành thiên tài nếu cố gắng( Naruto)

Nếu được thông minh mà phải quên đi người bạn thân thiết nhất của mình thì mình thà trở thành một thằng ngu ( Naruto )

Gaara: Nếu người cậu ngưỡng mộ bị lăng nhục , cậu sẽ nổi khùng.Nếu người cậu ngưỡng mộ lại quan trọng đối với cậu, cậu sẽ chiến đấu vì cái người quan trọng ấy.Chỉ có điều, người quan trọng đối với cậu không phải lúc nào cũng là người tốt.

Rock Lee : Thế thì không được chọn người xấu làm người quan trọng của mình.

Gaara : Không...Ngay cả khi cậu biết họ xấu xa. Thì cũng fải chấp nhận vì con người ta không thể chống chọi nổi với sự cô đơn.[/size]

Ta không thể thua cuộc vì mọi người gọi ta là thiên tài ( Neji Hyuuga )[/size]

Kẻ thua cuộc mãi mãi là kẻ thua cuộc ( Neji Hyuuga )

Nếu số phận đã không thể thay đổi, vậy ngươi làm tất cả những việc này là vì cái gì ? ( Naruto Uzumaki )[/size]

Tại sao ta không bỏ cuộc ư vì ngươi vừa gọi ta là đồ thua cuộc ( UzumakiNaruto )

Con người chỉ bình đẳng khi họ đã chết. ( Naruto Uzumaki )

Ta ước có 1 ngày mọi người cần đến mình nhưng không phải là 1 thứ vũ khí láng sợ mà là Kazekage của làng Cát (Garaa )

Dù thế nào thì ta cũng phải mạnh mẽ hơn ngày hôm qua ( Rock Lee )

Con sẽ tìm được câu trả lời. Cha tin ở con ( 4 th Hokage- Naruto chap 440 )

Tớ mạo hiểm cứu cậu... vì... vì..............tớ... Tớ Yêu Cậu ( Hinata Hyuuga- Naruto chap 437 )

Kẻ phá vở luật lệ của Ninja thì bị coi là rác rưởi, nhưng kẻ bỏ rơi bạn bè thì còn thua cả rác rưởi (Hatake Kakashi )

Những con chim được tung cánh trên trời, chúng thật may mắn ( Neji Hyuuga )

Sasuke : Cậu thì biết gì chứ, ngay từ đầu cậu đã chẳng có gì !!!

Naruto : Mà đúng thế thật, không có gì thì làm sao mà mất được! Nhưng bạn còn có cái để mất tức là bạn hạnh phúc hơn tôi rồi

Tình yêu là gì? Mà làm cho người ta muốn được hy sinh cho những người quan trọng ( Naruto )

Tớ đã từng núp sau lưng nhìn các cậu chiến đấu nhưng bây giờ hãy nhìn đây, tớ sẽ cho các cậu thấy những gì tớ có thể làm ( Haruno Sakura )

Con người chỉ nuối tiếc một thứ khi họ đã đánh mất thứ ấy mãi mãi [by Oro]

Blo0dy R0se
Blo0dy R0se

Total posts : 10

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum