oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)

Go down

[Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận) Empty [Fanfic] Bài hát ru của Madara (Ko biết tên tác giả, của bạn nào xin vào nhận)

Post by Blo0dy R0se Wed Nov 05, 2014 7:05 pm

Đây là fic mình sưu tầm trên VnS. Không phải của mình. Fic của bạn nào xin vào nhận lại!

Bài hát ru của Madara

Đứa bé nhỏ , đừng sợ hãi

Từng giọt mưa nhẫn tâm đập mạnh trên tấm kiếng

Như kẻ xa lạ vô tình

Không nguy hiểm gì đâu

Ta ở đây tối nay.


Izuna năm –tuổi giật mình thức giấc khi một tiếng sấm vang lên bên ngoài ngôi nhà .Mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt từ vài phút trước , gõ mạnh trên mái như tiếng đạn bắn liên hồi . Một tiếng thét với cường độ cao bất ngờ thoát ra từ môi cậu bé khi ánh sáng chói lòa của tia sét vút nhanh qua cánh cửa sổ . Cậu vội túm lấy tấm chăn và trùm nó qua kín đầu , cuộn tròn mình trong lớp vải ấy , và ôm sát nó vào ngực . Bão . Cậu ghét kiểu thời tiết này vô cùng.



Đứa bé nhỏ , đừng sợ hãi

Dẫu cho tiếng sấm nổ tung và sét vẫn chói lòa

Soi sáng những giọt nước mắt trong suốt trên gương mặt em

Ta ở đây tối nay.



Biết việc ở lại phòng mình sẽ chẳng giúp được gì , nhất là khi chỉ có một mình , cậu bé Uchiha bèn trườn về cuối giường và kéo chăn ra .Cậu bước xuống , tiến dần về phía cánh cửa , túm lấy cái chốt của nó và xoay theo chiều kim đồng hồ , sau đó kéo nhẹ ra .


Và một ngàỵ em sẽ hiểu

Rằng thật tự nhiên

Những cơn mưa như thế đã mang em đến gần ta hơn.



(ẦM !)

Izuna khẽ thét lên , chạy ra khỏi phòng với tốc độ cực nhanh .Chỉ có một nơi gần đó mà cậu có thể đến : phòng của Aniki . Cậu không để lộ ra một sự ngại ngùng nào khi bước vào điểm dừng của chuyến đi .So với cậu , chủ nhân căn phòng này là một Uchiha lớn hơn hẳn ,còn có ít vũ khí riêng được trưng bày trên tường nữa . bao gồm cả thứ được treo ngay trên chiếc giường nhung khổng lồ, nơi một dáng người cao lớn , cuộn tròn trong tấm chăn rộng , đang ngủ .



Rơi trên những dòng sông và mảnh đất

Qua những rừng cây và bãi cát

Tạo nên thế giới tươi đẹp mà em được thấy

Trong buổi sớm mai




Bước nhẹ nhàng đến giường anh trai , cậu vòng sang bên cạnh và nhón chân khẽ , với tay lên nắm lấy thành giường . Cậu kéo nhẹ lớp vải giường lúc đầu , đôi môi hơi mở ra , “Aniki”?

ẦM !

“ Dậy đi , Aniki !” Izuna khóc thút thít , nắm chặt lấy tấm chăn và kéo mạnh hơn nữa . Đến lúc này , giấc ngủ của con người kia mới bị khuấy động đôi chút , cậu khẽ lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc

“…”

“ANIKI ! “ Mái tóc đen bé nhỏ hét to .

“Nn…? Chuyện gì thế , Otouto ?” Madara đáp lại , cảm thấy có chút khó chịu , vẫn không thèm rời khỏi chỗ nằm . Cậu không hề thích bị đánh thức vào giữa đêm như thế này chút nào .




Đứa bé nhỏ , đừng sợ hãi

Mưa bão u ám đã giấu kín bóng trăng yêu thương của em

Và ánh nến sáng được thắp lên

Còn giữ mãi giấc mơ êm đềm

Ta ở đây tối nay .




“ em sợ lắm ….Cho em ở lại với anh được không ?”

Không trả lời ……

“Aniki …” Izuna run rẩy , chờ đợi một câu trả lời khác .

“Thôi được rồi “ – cậu con trai lớn thở dài , đành ngồi dậy . Gạt lớp chăn sang một bên , cậu bế đứa em trai bé nhỏ lên , và đặt nó ngồi vào lòng mình .



Đứa bé nhỏ , đừng sợ hãi

Gió vờn thân cây

Và trên những cành lá

Chúng không thật sự , hiểu được rằng

Ta ở đây tối nay .


Izuna rúc vào lòng anh mình , níu chặt lấy , và khẽ nhắm mắt lại . Cảm giác ấm áp và mềm mại từ người anh trai giúp cơ thể cậu thấy dễ chịu hơn , cho dù hơi ấm ấy chỉ lan nhẹ từ từ . Tuy nhiên , cơn bão vẫn tiếp tục với những âm thanh đầy đe dọa , phát ra tiếng nổ chói tai và tia sét chói lòa . Bàn tay cậu vội nắm chặt lấy áo Madara .

“…..”

“ Đừng sợ , có anh ở đây rồi mà “ Madara nói , đưa bàn tay chạy dọc trên mái tóc của đứa em trai bé nhỏ và vuốt ve chúng .




Và một ngày em sẽ hiểu

Rằng thật tự nhiên

Nhưng cơn mưa như thế đã mang em đến gần ta hơn .



“ Nó….nó không làm em đau đâu , đúng không ?”

“ Heh , Không. Dĩ nhiên là không rồi . Cần gì phải hỏi thế chứ ? “

“Em chỉ muốn biết chắc thôi ! “




Rơi trên những dòng sông và mảnh đất

Qua những rừng cây và bãi cát

Tạo nên thế giới tươi đẹp em đã thấy

Trong buổi sớm mai




Cậu con trai lớn nheo mắt lại . “Yeah , yeah . Nó sẽ không làm em đau đâu , mà thay vào đó , nó sẽ cắn em ! “

Izuna túm chặt lấy ngực anh mình và ngước nhìn lên , chu môi ra tỏ vẻ hờn dỗi “….”

Madara vuốt nhẹ má cậu , đặt lên mái đầu cậu một nụ hôn “ Chỉ là đùa thôi mà …”




Em biết không

Đã có lúc ta cũng từng là đứa trẻ nhỏ

Và cũng từng sợ hãi

Nhưng có một người luôn nhẹ nhàng đến bên

Lau khô những giọt nước mắt

Và gửi lại một nụ hôn chúc ngủ ngon .



“Đồ xấu tính “

“Oh ? Em lại đang muốn buộc anh vào tội gì nữa đấy à ? Thật bất hạnh làm sao…. “

“Ờ . Ngừng hù dọa em ngay đi ! “ Izuna hờn dỗi nhìn Madara , đôi môi vẫn chu ra .

ẦM!

Madara nhìn chằm chằm vào đứa bé khi nó kêu ré lên và có vẻ như đang cố níu lấy cậu một cách tuyệt vọng .

“ Em ghét bão …”

“Hey , nghĩ về nó thế là đủ rối đấy “ Madara kéo đứa bé tóc đen lại gần hơn và bắt đầu cù vào những điểm yếu nhất của nó .

“Không….ng…..” Izuna lăn lộn trong vòng tay anh trai cậu , cố găng kiềm chế những tiếng cười . “Ah ! A…Aniki ! Dừng lại đi…. !”

“ Không , đến khi nào em xin tha mới thôi ! “

“Kh…không bao giờ ! “ Izuna cười khúc khích .

Mười lăm phút đã trôi qua trong khi người Uchiha lớn vẫn tiếp tục cù Izuna . Cậu biết đứa em trai bé nhỏ của mình sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa . Madara mỉm cười nham hiểm . “ Xin đi , Otouto “

Sau bao lần cố gắng nhịn cười , Izuna cuối cùng cũng đành chịu thua . “ Tha cho em đi . Nii-sama !!!” Những giọt nước mắt lăn nhẹ từ đôi mắt trong khi cậu vẫn tiếp tục cười dữ dội .

Cảm thấy hài lòng , Madara nới tay ra khỏi đứa trẻ và thôi cù nó . Cậu nằm xuống cạnh Izuna , cười toe toét .



Well, và bây giờ ta đã lớn

Và những ngày ấy đã cho ta biết

Mưa là một phần của cuộc sống trôi qua thế nào

Nhưng mưa u tối và chậm trễ

Vậy nên ta sẽ nắm tay em và chờ đợi

Cho tới khi đôi mắt sợ hãi của em nhắm lại

Và ta hi vọng em sẽ hiểu

Rằng thật tự nhiên

Nhưng cơn mưa như thế đã mang em đến gần ta hơn .



Izuna thở mạnh ra , cố bắt lấy từng nhịp thở hổn hển và cảm thấy dịu đi đôi chút . cậu thu mình lại , rúc vào ngực anh trai . “ Xấu tính “

“ Hư quá . nói thế là hỗn xược đấy , nhóc “

“ Anh vẫn là….” Izuna ngừng lại , ngáp một cái và nhắm mắt “ đồ xấu tính “



Rơi trên những dòng sông và mảnh đất

Qua những rừng cây và bãi cát

Tạo nên thế giới tươi đẹp em đã thấy

Trong buổi sớm mai



“Không còn gì để nói . Ngủ đi , Izuna “

“Aishiteru , Nii-sama…. “ Đứa bé nhỏ thì thầm , để giấc ngủ nhẹ lướt qua và cậu mơ màng chìm dần vào đó .

“ anh cũng vậy , Aishiteru . Ngủ ngon ….”



Mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong ban mai

Mưa rồi sẽ qua đi trong bình minh

Nhưng ta sẽ vẫn còn ở đây

Vào một buổi sớm mai .

END
Blo0dy R0se
Blo0dy R0se

Total posts : 10

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum