oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Băng hải tặc Đầu Dứa

Go down

[Fanfic] Băng hải tặc Đầu Dứa Empty [Fanfic] Băng hải tặc Đầu Dứa

Post by hoanguyen112 Tue Nov 04, 2014 8:40 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về Odacchi-sensei
Author: Số 18
Category: comedy.
Rating: K
Status: chưa hoàn thành
Notes: Sau khi từ Marineford trở về, băng hải tặc Râu Trắng hoàn toàn suy sụp, mệt mỏi...Số phận họ sẽ ra sao?

Chapter 1: Hồi sinh

Trên một hòn đảo mùa hè, có môt nhóm hải tặc ngồi bên hai ngôi mộ. Một ngôi mộ lớn, có một chiếc áo choàng và một thanh đao lớn. Một ngôi mộ nhỏ hơn, có một chiếc nón và một con dao. Những con người ngồi đó, chỉ vài ngày trước đây còn là một băng hải tặc lừng lẫy vang danh khắp thế giới. Vậy mà giờ đây, tất cả đều lộ rõ vẻ suy sụp, mệt mỏi. Một vài người bị trọng thương đang được chữa trị. Có lẽ họ vẫn chưa vượt qua được cú sốc sau cái chết của cha và người anh em...

Một chàng trai có mái tóc vàng, có vẻ như là anh cả, lên tiếng:

_Đau buồn như vậy là đủ rồi. Chúng ta phải tự quyết định tương lai của chúng ta thôi. Tôi tin Bố Già và Ace đều không muốn thấy chúng ta ủ rũ như vậy đâu.

Câu nói như có sức mạnh làm không khí nặng nề bay đi đâu mất. Một tiếng nói từ đâu cất lên:

_Đúng thế, không thể ngồi đây đau buồn mãi được. Marco, chúng ta phải trả thù cho hai người họ.

Chàng trai tóc vàng, giờ là Marco, mỉm cười:

_Đúng vậy. Tôi sẽ tiếp tục làm hải tặc. Không thể để cho Teach sử dụng năng lực của Bố Già rồi lên thay vị trỉ tứ hoàng của ông ấy. Tôi sẽ tính sổ với Teach và trở thành tứ hoàng. Ai muốn lên thuyền của tôi nào?

Tất cả những người có mặt trên hòn đảo đều vỗ tay tán thành Marco làm thuyền trưởng. Một quý ông có bộ râu đen lên tiếng:

_Vậy băng chúng ta sẽ tên gì? Không thể sử dụng cái tên hải tặc Râu Trắng được nữa.

_Đúng vậy, Vista. Cái tên đó gắn liền với Bố Già. Có ai góp ý xem băng hải tặc chúng ta tên là gì không? - Marco hỏi.

Có vài tiếng xì xầm bàn tán. Một vài cái tên được đề nghị:

_Anh là Marco phượng hoàng, vậy chúng ta lấy tên là băng Phượng Hoàng đi.

_Anh là đội trưởng đội 1, lấy tên là hải tặc Number One đi.

_Tôi thì lại thích cái tên "Những đứa con của Bố Già hơn"..

Marco nhíu mày. Toàn những cái tên kì lạ. Bỗng có một cái tên vang lên làm anh giật mình:

_Băng hải tặc Đầu Dứa.

Một tràng cười vang lên không ngớt. Nét mặt Marco sa sầm lại. Đó là giọng của Haruta, đội trưởng đội 12. Hít một hơi vào để kìm nén cơn giận, anh nói:

_Vậy chúng ta quyết định lấy tên Băng hải tặc Phượng Hoàng nhé?

_Nhưng chúng tôi thích tên Đầu Dứa hơn. Ai ủng hộ cái tên này nào? - Haruta vẫn đùa dai

Tất cả mọi người đều cười ngặt nghẽo và gật đầu đồng ý. Không thể một mình chống lại số đông, Marco đành thở dài:

_Hic. Tên gì mà nghe chả oai phong gì hết..

Vấn đề tên đã quyết định xong. Vấn đề tiếp theo là thuyền. Chiếc Moby Dick thì đã bị phá hủy, những chiếc thuyền họ dùng để tháo chạy về đây đều bị hải quân tấn công nên chiếc nào cũng tàn tạ, tan tác. Muốn thành lập băng phải có một chiếc thuyền lớn. Đội trưởng đội 16 Izou đề nghị:

_Hay là làm một phi vụ cướp bóc nhé?

Marco nói:

_Bây giờ chưa phải lúc chúng ta trở lại.Vấn đề tài chính của băng hiện giờ phải trông cậy vào câu thôi, Jozu.

Một người đàn ông cao lớn ,ông có bộ ngực vạm vỡ và một làn da ngâm đen thắc mắc:

_Sao lại dựa vào tôi?

_Cậu đem ít kim cương đi bán lấy tiền mua tàu nhé? - Marco cười ranh mãnh.

Bình thường Jozu vốn trầm tính nhưng nghe Marco nói như vậy cũng không khỏi bực mình. Nhưng nghĩ lại anh thấy Marco nói cũng đúng. Những đứa con của Râu Trắng trở lại phải làm cái gì đó chấn động thế giới chứ không thể đi cướp bóc như một lũ hải tặc tầm thường được. Anh gật đầu:

_Tuân lệnh thuyền trưởng.

Vấn đề thuyền cũng đã được giải quyết. Cuối cùng, Marco tuyên bố:

_Ngày...,tháng...,năm..., băng hải tặc Phượng...

_Đầu Dứa, Đầu Dứa - đám đông lên tiếng.

_Ừ thì Đầu Dứa...Băng hải tặc Đầu Dứa ra đời. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt Teach và lấy lại danh dự cho Bố Già.

Tất cả mọi người đều hò reo, khí thế vang trời. Không thể tin là một vài phút trước họ vẫn là những cái xác không hồn, tưởng chừng như đã gục ngã. Vậy là một trong những thế lực mạnh nhất đã trở lại. Tân Thế Giới hứa hẹn sẽ dậy sóng.

_Chúng ta sẽ có nhiều việc để làm đấy các bạn. - Marco nói - Hãy phân chia công việc ra đi. Jozu và những người còn lại sẽ lo việc thuyền. Tôi sẽ truy tìm tung tích của Teach. Tôi sẽ cần một người đi theo.

Đội trưởng đội 13, Atmos Trâu Nước đề nghị:

_Để Vista đi với anh đi. Ít nhất còn có người giúp đỡ khi anh rơi xuống biển.

_Được. Chúng ta đi thôi Marco.
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

[Fanfic] Băng hải tặc Đầu Dứa Empty Re: [Fanfic] Băng hải tặc Đầu Dứa

Post by hoanguyen112 Tue Nov 04, 2014 8:42 pm

Chapter 2: Hành trình truy tìm Teach của Marco và Vista (P1)

/Aòooo/

Một đợt sóng lớn ập tới. Vista hốt hoảng nhìn bên cạnh không thấy Marco đâu. Không chút do dự, anh lao xuống nước lôi Marco lên. Thuyền trưởng Đầu Dứa oai phong lóp ngóp bò lên như con mèo ướt. Vista cằn nhằn:

_Anh nghĩ sao mà đi trên biển Tân Thế Giới bằng một chiếc bè hả? Anh có biết trong ngày hôm nay anh đã tắm biển mấy lần rồi không?

Marco lấy một chiếc khăn xoa xoa mái tóc vàng:

_Vista, anh phải nghĩ cho đồng đội chứ. Chúng ta lấy thuyền đi thì họ lấy thuyền đâu mà đi bán kim cương? Ồ, có một hòn đảo đông đúc trước mặt chúng ta kìa, ghé vào đó hỏi thăm tin tức đi.

Vista ngăn lại:

_Marco, chúng ta là những ngôi sao ở Tân Thế Giới này. Tôi nghĩ ta nên cải trang thì dễ hỏi thăm được tin tức hơn.

Nói rồi Vista lấy ra một bộ tóc giả màu xanh lá cây đội lên đầu Marco. Nhìn Marco bây giờ giống như thuyền trưởng băng hải tặc Thanh Long. Còn Vista thì tháo nón ra rồi đội lên đầu bộ tóc giả đen dài. Không ai có thể nhận ra họ là hai tên hải tặc khét tiếng nữa.

Chiếc bè chầm chậm tiến vào hòn đảo. Đó là đảo mùa xuân, hoa anh đào đang nở rộ. Nơi đây là khu vui chơi giải trí nổi tiếng của giới quý tộc. Nhìn lá cờ bay phấp phới trên đảo, có lẽ đây là đảo của Doflamingo. Nơi đây rất đông người trong Thiên Long hội, nô lệ và cả hải quân. Marco thì thầm:

_Tôi nghĩ chúng ta nên chia ra hỏi thăm tin tức. Đây là lộ phí Jozu đưa cho tôi. Anh đem đổi ra tiền mặt nhé. Và đây là thẻ Virve. Hẹn gặp lại lúc trời tối.

Nói rồi Marco đi mất. Vista đem kim cương đi đổi thành tiền Beli rồi ngồi trong một quán rượu. Anh đặc biết chú ý đến 2 chàng trai trẻ mặc chiếc áo choàng có chữ "Chính nghĩa". Có lẽ là hải quân. Anh lân la đến bắt chuyện:

_Chào hai chàng trai trẻ. Có lẽ hai người là hải quân?

_Đúng rồi, chúng tôi là hải quân - Một trong hai chàng trai cười lớn. Anh cao lớn, có mái tóc vàng và một chiếc kính tròn trên trán.

_Hải quân là chính nghĩa. Nhờ có họ mà hải tặc không dám hoành hành. Tôi rất ngưỡng mộ những chàng trai hải quân. - Vista vừa nói vừa cố giấu vẻ căm ghét vào trong.

_Haha, ông chú đây rất thú vị đấy. Tôi tên là Helmeppo, đây là Coby. Còn ông tên gì vậy?

_Ta tên là Vi..- Đang nói Vista sực nhớ mình đang cải trang, anh liền nhanh trí đọc trại đi.

_Vitamin.

_Ông chú có cái tên rất độc đáo đấy. - Helmeppo nói.

_Nhưng sao hải quân lại ở trên đảo này vậy? Đây chẳng phải là đảo của Doflamingo sao? Hắn là Shichibukai nên có đặc quyền à?

Helmeppo ngạc nhiên:

_Ông không đọc báo à? Doflamingo đã rời khỏi Shichibukai rồi. Hải quân đang chiếm đóng hòn đảo này của hắn. Nhưng đây không phải là vấn đề chính. Chúng tôi ở đây để thức hiện nhiệm vụ khác. Ông có biết tên Râu Đen đang hoành hành ở vùng biển này không?

Coby ngắt lời:

_Đủ rồi Helmeppo, đừng nói nhiều quá.

Vista đã tìm ra được đầu mối cần thiết. Anh cố tình khơi gợi:

_Vậy Râu Đen đang ở gần đây à? Tôi thấy có rất nhiều hải quân trên đảo.

_Chúng tôi không có tin tức của hắn. Râu Đen thường đi khắp nơi để cướp DF. Không thể nào xác định được hắn đang ở đâu.

Biết không thể naò khai thác thêm thông tin gì ở hai chàng hải quân này nữa, Vista bèn lảng sang chuyện khác và uống rượu vui vẻ với họ.

________


Trời tối, anh trở về chỗ hẹn với Marco. Vừa gặp Marco, Vista liền kể về cuộc gặp gỡ với hải quân. Không có thông tin nào đáng giá.

_Anh đã thu thập được gì trong ngày hôm nay Thuyền trưởng?

Marco đưa ra một cuốn sổ nhỏ và cười bí hiểm. Vista mở cuốn sổ ra. Chỉ có vài dòng vỏn vẹn: Violet 95-55-85, Margaret 99 – 59 – 89, Kikyou B111- W61- H91...

_Đây là gì?

_Số đo của các cô gái tôi đã gặp trong casino hôm nay. - Marco cười lớn.

Vista tức giân rút kiếm ra. Marco vội né rồi nói:

_Anh nóng quá, đọc đến dòng cuối đi

"Laffite 25-05-13"

_Laffite có phải là tên trong băng của Teach không? Mà số đo của hắn có nhiêu đây thôi à? Sao hắn ốm quá vậy?

Tới lượt Marco nổi giận, anh giật cuốn sổ lại:

_Ai nói đây là số đo của Laffite? Đây là ngày mà hắn tới đảo này. Chỉ vừa hôm qua thôi. Tôi không biết hắn đến đây làm gì nhưng đây là manh mốt quan trọng. Hơn hẳn cái mà anh moi được từ bọn hải quân đấy Vista ạ.

Vista ngớ người ra, anh cười xòa:

_Thế à, xin lỗi anh nhé. Tôi tưởng anh toàn đi chơi mà không làm nhiệm vụ. Vậy bây giờ đuổi theo Laffite chứ?
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum