oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Review] Pornographic Superstar

Go down

[Review] Pornographic Superstar Empty [Review] Pornographic Superstar

Post by Tinhvặn Thu Nov 06, 2014 8:41 am

Giới thiệu truyện yaoi, chống chỉ định cho bạn nào đầu óc tong tắng, trẻ em dưới mười tuổi, nghĩ kỹ trước khi đọc.


[Review] Pornographic Superstar 15741


Link onl: http://v2012.mangapark.com/manga/porno-superstar

Truyện này end rồi, mình coi trên mangatrader từ lâu, nhưng trang đó bị sập, mình không biết truyện này có được upload lên đâu khác không nữa. Trang online mangapark thì bị drop ^^!



Uke đeo kính, vịt con xấu xí, ở trong công ty hay bị mọi người đì, là fan của diễn viên GV đẹp trai, ước mơ thầm kín là được thần tượng lấy mất zin.



Một ngày uke đi trên đường, không ngờ ước mơ có thật, thấy thần tượng diễn viên GV đang đứng bên đường gọi phone. Thế là bản tính nhút nhát của uke biến mất, thay vào đó là bạo dạn chạy tới nói:



-Chào anh, tôi rất thần tuợng anh, tôi khoái nhất là một GV có tên gặp nhau ở Okinawa của anh! Nếu anh không phiền thì . . . có thể lấy mất lần đầu của tôi được không?



Anh đẹp trai tháo cặp kiếng đít chai của uke ra, ngó ngó, gật gù, chỉ vô Hotel.



Uke rất là phấn khởi, lột đồ chờ sẵn. Uke thấy seme tắm ra mình trần, nhìn muốn nhễu nước miếng. Khi seme hỏi vì là lần đầu của cậu nên tôi không vào hết đâu hen?



Uke đã la lên rằng: vô đi, tới luôn đi, có cần tôi bôi kem sẵn không? (ở nhà uke thường đút ngón tay vừa xem gv của thần tuợng rồi lên đỉnh)



Seme chịu không nổi sự nhiệt tình của uke. Thế nhưng khi làm thật thì hỡi ôi, uke khóc sướt mướt đòi nghỉ chơi do quá đau, nhưng súng đã lên nòng, sao có chuyện từ bỏ được?



Đang làm giữa chừng thì uke phát hiện một bí mật động trời.



Seme: đừng gọi tên thằng nào đó, tôi không phải tên kia.



Uke ngớ người: Hở, vậy anh là ai? Tôi nhận lầm người rồi ư?



Uke quá sốc, bị seme ‘quần’ tới sáng, sau đó seme đi tắm với lời hăm: lát ra làm hiệp mới.



Uke với thể xác và tinh thần bị tổn thương lê thân đi làm, nhưng tại đây, cơn ác mộng mới bắt đầu. Seme là đồng nghiệp mới của uke, còn được công ty phân cho đi theo uke học việc. Thế là uke phải ngày ngày blow job cho seme, bị áp bức trong tủi nhục. Nhưng không hiểu sao, bị áp lực riết rồi giờ uke xem gv của thần tượng mà chỉ nhớ đến seme thôi, nguy hiểm rồi đây.



Và rồi quan hệ của hai người dần ấm lên, từ blow job đến ngày ngày xxoo. Nhưng seme không tỏ tình, uke thì cứ nghĩ hai người là bạn tình tuy trái tim đã rung rinh vì seme đẹp trai.



Cho đến một ngày hai người đang hẹn hò thì gặp bạn của seme, bạn đó hỏi này nọ: có phải ông quen với cha đó không?



Seme chối ngay: điên, tui có phải là Gay đâu!



Tình cờ uke đi tới nghe hết, mặt uke mếu.



Rồi, đời seme tàn.



Seme tới tận nhà uke giải thích, dĩ nhiên dù xuống nước thì hành động vẫn bá đạo.



Uke đã nói một câu rất thấm:



-Phải, tôi là thằng gay dơ bẩn, thích xem gv tự an ủi. Nhưng tôi cũng bị tổn thương! Tôi cũng biết yêu và muốn có người yêu tôi!



Seme năn nỉ mãi không được uke tha thứ, cứ quyết chia tay, thế là seme giở giọng la lối, sau cùng bí quá thổ lộ tình cảm. Mặt uke ngơ ngác còn nai vàng, hạnh phúc gật đầu.



Uke thỏ thẻ:



-Anh có thể ‘dịu dàng’ với em một chút được không? (ý là hành xử nâng niu vợ ấy)



Seme cười hiểm nói:



-Ừ thì ‘dịu dàng’.



Sau đó lôi uke vô phòng tắm, làm gì thì . . . hề hề *cười râm*



Nói chung truyện này đáng yêu, hài hài, nét vẽ cũng đẹp, yaoi thịt thà.
Tinhvặn
Tinhvặn

Total posts : 75

http://tinhvanwing.wordpress.com/

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum