oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

2 posters

Go down

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường Empty Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

Post by Tinhvặn Thu Nov 06, 2014 9:41 am

Tên truyện: Đừng tới đây / Biệt quá lai /
Tên tác giả: Phi Thiên Dạ Tường
Thể loại: hư nghĩ võng du, ấm áp, 1×1, HE
Cặp đôi: Xã hội đen ngốc manh công x Bình tĩnh thụ
Độ dài: đã hoàn
Link down: Đừng tới đây
Thanh minh: Lấy từ tuyển tập võng du của Chobi, bản convert chứ không phải mình edit nhé bấy bì.
Văn án:

Truyện hay, khá hài, buồn cười nhất là đám tiểu đệ a, b, c, d…v…v.. của anh công, toàn làm những chuyện trời ơi đất hỡi. Anh công tuy là đại ca xã hội đen nhưng rất ngốc manh, ai đời leo lên giường thụ, hôn vuốt xong rồi . . . đứng hình. Hỏi ra mới biết còn giai tơ, thế là công thụ nằm trên giường xem GV học tập rồi thực hành (cười bò)

Tác giả viết hài khá đặc biệt, không phải kiểu văn trào phúng phun tào thịnh hành hiện nay, xem làm mình nhớ đến phong cách hồi xưa ghê. Kiểu hài là từ hành động của nhân vật chọc cười, không phải phun ra những câu ‘lọa’ tấu hài.

Tình cảm công thụ khá cute. Ví dụ trong game, có một lần anh công đá đít tiểu đệ A ra khỏi đội, thụ cho vào, công lại cho ra, thụ cho vào, hai người chơi cả chục lần, sau đó thụ đá công ra, công gào, thụ cho vào, công la, thụ lại đá ra. Hai người chơi thật ngây thơ.

Câu chuyện là vầy, lúc cha mẹ thụ chết thì thụ được đưa vào cô nhi viện một thời gian, ở đó gặp công, sau được ông nội đón về. Công nhớ thụ mãi không quên. Thụ lớn lên trong sự đùm bọc, tưởng đâu tốt nghiệp về sẽ quản lý công ty. Ai dè ông nội chết, thụ đòi tố cáo người thân giả mạo di chúc, đã bị họ hành động trước đẩy vào tù. May là anh công xuất hiện bảo lãnh thụ ra. Thế là từ đó thụ tập quen cả ngày được một đám tiểu đệ nhí nhố kêu đại tẩu suốt.

Mới đầu thụ không thích công nhưng cũng không ghét, thụ chưa yêu ai, có thể nói là lãnh cảm. Sau này hai người chơi game cùng nhau, trong cuộc sống thật được công che chở, thế là thụ dần thích công. Công thì thương thụ vô cùng, thậm chí ở trong game không cho thụ chết, mấy lần thụ bị boss uýnh suýt die là công sẽ điên lên, bằng mọi giá cứu thụ dù người xung quanh bảo: chỉ là game thôi mà. Mình thích tính cách thụ, bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện. Như công bàn chuyện làm ăn trước mặt thụ, bắt cóc, vác súng ra, thụ biết hết nhưng chẳng tỏ vẻ khó chịu gì, còn hỏi có giúp ích được gì không? Sau này thụ tham gia một phi vụ mạo hiểm giữa lửa đạn cùng công và đám tiểu đệ, rất kích thích.
Tinhvặn
Tinhvặn

Total posts : 75

http://tinhvanwing.wordpress.com/

Back to top Go down

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường Empty Re: Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

Post by phuthuy194 Thu Nov 06, 2014 11:51 am

Trầy trật mới vào được trang này, thấy nàng Tinhvặn mở hàng mừng ghê. Cái cảm giác này có lẽ là "tìm thấy tổ chức" trong truyền thuyết :))

P/s: Ngồi hóng chờ trang chính thức mới
phuthuy194
phuthuy194

Total posts : 2

Back to top Go down

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường Empty Re: Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

Post by Tinhvặn Thu Nov 06, 2014 12:16 pm

ô, cái nick Phuthuy thân thương đây nè, tui thấy mặt cô quen đến không muốn dòm luôn =))

sau khi biết chỗ này chỉ trữ dữ liệu thì tui teo nhiệt tình, chờ có 4rum chính thức tui bê đống hàng trong wp sang =w=
Tinhvặn
Tinhvặn

Total posts : 75

http://tinhvanwing.wordpress.com/

Back to top Go down

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường Empty Re: Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

Post by phuthuy194 Thu Nov 06, 2014 1:20 pm

Tôi chờ đống hàng của cô *3*
Giờ tôi cũng đang tìm truyện hay đọc và viết sẵn comment rùi, chỉ chờ 4rum mới là tôi vào copy+paste ╮( ̄▽ ̄")╭
phuthuy194
phuthuy194

Total posts : 2

Back to top Go down

Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường Empty Re: Đừng tới đây - Phi Thiên Dạ Tường

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum