oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][Various Couples] Horror Stories

Go down

[Longfic][Various Couples] Horror Stories Empty [Longfic][Various Couples] Horror Stories

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 3:35 pm

Disclaimer: Những nhân vật do Kishi tạo ra thì thuộc về Kishi. Nhân vật do tôi tạo ra thì thuộc về tôi. Các hình ảnh minh họa đều có thể tìm thấy được trên Internet và chúng không thuộc về tôi.
Author: wolf18
Category : Horror, Supernatural, Shounen - ai, Shoujo - ai, Genderbender, Incest, Crossover...
Rating: 15+ (đang suy xét nâng lên 18+ hoặc 21+ )
Pairings: Sasuke x Itachi/Sai, Sakura x Ino/Naruto, NejiHin, KakaIru...
Status: Ongoing
Warning:
- Có Incest
- Có OCC.
- Có Genderbender : Uchiha Sasuke, Haruno Sakura ....
- Không dành cho người yếu bóng vía.

-------

Thế giới này luôn tràn ngập những điều bí ẩn, những sự kiện lạ mà các người không thể nào lí giải được. Như là: tiếng lạch cạnh xuất hiện trong nhà lúc đêm khuya, đồ đạc biến mất khỏi nơi các ngươi đã cất chúng, chuyện cái bóng tự chuyển động hay là cảm giác bị theo dõi dù đang ở trong nhà…

Tất cả những chuyện đó thường được qui cho ảo giác của mắt, tính đãng trí, bừa bãi của con người và cả căn bệnh thần hồn nát thần tính nữa. Tuy nhiên, không phải lúc nào những chuyện như thế cũng có thể giải thích được bằng khoa học.

Tại sao các ngươi không thử gạt bỏ những định luật vật lí và các công thức toán học khô khan sang một bên mà tin vào các giác quan và bản năng của chính mình?




Ta đảm bảo rằng…

Nếu các ngươi làm thế….


Một thế giới tuyệt vời hơn….


Rùng rợn hơn…


Thách thức hơn….


Và nguy hiểm hơn…


Sẽ đón chào các ngươi!


Những chú cừu non lạc đàn!
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Longfic][Various Couples] Horror Stories Empty Re: [Longfic][Various Couples] Horror Stories

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 3:36 pm


Câu chuyện thứ nhất:
Bữa tiệc của yêu ma

Chương một: Bảy sự kiện thần bí


Bây giờ đã là mười một giờ tối, tại một góc sân trường Konoha, gần chỗ gửi xe có một nhóm người đang đứng tụ tập.

“Này, có khi nào Naru – kun ngủ quên rồi không?” - Shikamaru vung vẩy cái đèn pin của mình về phía hàng rào, cố mong ngóng một gương mặt quen thuộc với sáu cọng râu mèo xuất hiện.

“Dám lắm đấy chớ! Nhưng cũng có khi là cậu ấy không thoát được khỏi thầy Iruka. Thầy ấy nổi tiếng thức khuya mà.” - Chouji chóp chép trả lời, cậu nhóc chả bao giờ có thể ngừng ăn cả.

“Hay là chúng ta chờ thêm chút nữa vậy, dẫu sao thì chúng ta cũng phải đi cặp đấy!” – Sakura trả lời, tuy cậu không thích Naruto nhưng cũng không tệ đến mức là để cho thằng nhỏ bị bỏ rơi.

“Chắc vậy!” – Shikamaru trả lời. – “Chúng ta sẽ chờ Naru – kun khoảng 10 phút nữa. Nếu cậu ấy vẫn không đến thì…”


Phịch!


Một tiếng rớt nặng uỵch vang lên đằng sau lưng của Shikamaru, cắt đứt lời nói của thằng nhóc. Khỏi phải nói, Shikamaru cũng biết đó là ai. Thằng nhóc quay cái đèn pin chĩa về nơi phát ra tiếng động.

Đằng đó chính xác là nhân vật nãy giờ đang được mọi người bàn tán, Naruto – kun. Cậu nhóc tóc vàng nở một nụ cười ngờ nghệch khi thấy Shikamaru nhìn mình.

“Xin lỗi, tớ đến chậm. Tại thầy Iruka không chịu cho tớ đi nên tớ phải giả vờ đi ngủ mới trốn được.”

Naruto đứng lên, phủi mấy cái lá cây bám vào người và chạy về phía Shikamaru.

“Được rồi! Được rồi! Phiền quá đi!” – Shikamaru lầm bầm. – “Cậu đến trễ quá nên mọi người chia nhóm hết rồi. Cậu sẽ phải ở chung nhóm với Lee đấy!”

Naruto hơi ngần ngại một chút. Sự thật thì cậu ấy không thân với Lee cho lắm nên đột nhiên bắt cặp thế này lại làm cho Naruto hơi ngượng ngùng. Naruto thậm chí còn tính mở miệng để cho Shikamaru chia cặp lại nữa. Nhưng khi Naruto lén lén nhìn về các cặp “tình nhân” đang mùi mẫn với nhau thì cậu bỏ ngay ý định đó. Cặp SakuraIno thì đẹp đôi khỏi phải nói rồi. Tán tỉnh nhau cứ như không có ai ấy. Còn về cặp NejiHin thì làm thế quái nào mà Neji lại dám để cậu bắt cặp với Hinata cơ chứ? Còn KibaShino và ShikaChouji thì bọn họ là bạn thân với nhau từ lâu rồi. Muốn chen chân vào thì đúng là nằm mơ. Gaara và Temari thì là chị em nên chắc cũng không tách được. Còn “hot boy” Sai và Tenten? Trừ khi muốn chết thì cứ thử tách họ ra xem? Đảm bảo cậu sẽ bị Tenten dần cho nhừ xương, cô ấy muốn thử làm người yêu của Sai từ lâu rồi. Mà đây rõ là cơ hội tốt để tăng tiến tình cảm với cậu ta mà.

Naruto cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Cậu nói với Rock Lee bằng một giọng uể oải. “Thôi thì vạn sự đành nhờ cậu đấy Lee!”

Tuy nhiên, có lẽ do trời sinh đã thiếu mất dây thần kinh thứ bảy hoặc dây Chủ Nhật nên Lee hoàn toàn không cảm nhận được tâm trạng đấy của thằng nhỏ. Cậu nhóc đầu trái dưa nở một nụ cười tươi roi rói với Naruto. “Yên tâm đi bồ tèo, tớ lo được tất!”

Shikamaru buồn cười nhìn tổ đội Naru – Lee. Bọn họ cứ như một cặp tấu hài mà thường có chương trình được chiếu trong giờ vàng vậy. Nhìn thôi là cũng đủ vui rồi!
Thế nhưng, bây giờ lại không phải lúc để mơ mộng về việc biến bọn họ trở thành những danh hài đầy sáng giá đâu. Shikamaru vỗ vỗ vào mặt mình để nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Thôi được rồi các cậu! Mọi người tập trung lại đây nào, còn phải bốc thăm nữa đấy!”
Shikamaru móc từ trong ngực áo ra một chiếc túi nhỏ. Cậu xóc đều nó lên và chìa ra trước mặt mọi người.

“Trong đây có bảy lá thăm. Chúng được đánh số từ một đến bảy tương ứng với bảy sự kiện ma quái ở trường ta.” Shikamaru giải thích.

“Sự kiện thứ nhất: Ánh ma trơi ở phòng hóa học.

Theo như lời một sempai* có việc làm thêm tại một Konbini* gần đây thì khi anh đi làm về ngang qua trường vào lúc nửa đêm thì có trông thấy ánh sáng lập lòe như đốm lửa xuất hiện tại cửa sổ lầu ba chỗ phòng hóa học. Bên cạnh đó, các cửa sổ lẽ ra đã phải được khóa cẩn thận thì lại được mở toang ra, và rèm cửa thì bay phấp phới. Sau vụ đấy, thì sempai ấy đã bị bệnh nặng và cũng đã nộp đơn nghỉ làm tại Konbini đó luôn!”

“Khoan đã, Shika! Chẳng phải trường mình không cho đi làm thêm sao? Mà còn làm thêm trễ thế thì sao mà đi học được?” – Naruto lanh chanh giơ tay xin phát biểu ý kiến.

“Sempai đấy đã ra trường lâu rồi! Chuyện này nghe nói là do ảnh post lên forum trường để cảnh báo cho các năm dưới. Tuy nhiên, sau vụ đấy thì cũng từng có người đi rình xem nhưng không thấy được. Thế nhưng dạo này lại có tin đồn là thứ đó đã xuất hiện trở lại.” – Shikamaru ra dấu cho Naruto không được nói leo nữa rồi lại tiếp tục giải thích.

“Sự kiện thứ hai : Quái ngư ở bể bơi…”

“Khoan đã! Sao tao nghe lại là Mĩ Nhân Ngư?!” – Shino điềm đạm hỏi.

“Tao cũng nghe là như thế!” – Kiba và những người khác cũng gật đầu phụ họa.

“Nghe này!” – Shikamaru dùng ngón tay đẩy hai cái lông mày đang xích lại gần nhau của mình ra. – “Truyền thuyết kể rằng thứ sinh vật đó được mô tả là có hình người với mái tóc dài màu đỏ và cái đuôi cá. Nhưng sự thật là chưa có chi tiết nào mô tả khuôn mặt của nó cả. Mấy người hy vọng cho lắm để rồi thất vọng à? Chẳng thà cứ để tiêu chuẩn thật thấp thì nó lại hay!”

“Ra là vậy!”

Mọi người đồng thanh trả lời và ném những cái nhìn đầy thương hại về phía Shikamaru. Cơ mà cậu nhóc lờ tịt tất. Cậu giơ 3 ngón tay lên và nói tiếp.

“Sự kiện thứ ba: Hanako trong nhà vệ sinh nữ. Quá nổi tiếng, quá phổ thông… cho nên pass!”

“Sự kiện thứ tư: Tiếng đàn trong phòng nhạc. Như trên, pass!”

“Sự kiện thứ năm: Cầu thang 13 bậc.

Các cậu đều biết đường dẫn lên sân thượng trường ta đã bị khóa lại từ rất lâu. Nghe đồn là từ sau khi có một vụ nữ sinh nhảy lầu tự tử từ trên sân thượng. Cơ mà tin tức đó cũng chưa chắc là có thật hay không nữa.

Tuy nhiên, theo lời của các thành phần bất hảo hay lên chỗ đấy tụ tập để hút thuốc thì đôi khi cái cầu thang dẫn lên sân thượng đôi lúc lại lòi ra thêm một bậc so với các cầu thang mười hai bậc thông thường.

Thằng cầm đầu của băng nhóm nhìn thì rất hổ báo cáo chồn nhưng thực chất nó lại là một thành viên của hội duy tâm cho nên khi nhìn thấy bậc thang đó là nó chết sống cũng không bước thêm bước nữa. Nó cũng cấm tiệt các thành viên còn lại trong băng không được bén mảng lên đó nửa bước. Cho nên tới bây giờ tớ vẫn chưa biết được là sẽ có chuyện gì xảy ra khi chúng ta đạp lên bậc thứ mười ba đó cả.

Nhưng theo tớ suy đoán thì nó rất có thể là liên quan tới vụ của nữ sinh kia đấy.”

“Sự kiện thứ sáu: Người phụ nữ áo đỏ ở Căn tin.

Trước kia, trường ta từng lắp đặt máy quay tại các khu hành lang và Căn tin. Một trong những điều kì bí mà tớ sắp nói đây là liên quan tới đoạn băng thu được ở Căn tin trường mình vào lúc nửa đêm. Đoạn băng đã ghi hình được một người phụ nữ mặc váy đỏ đứng nấu ăn trong khu vực bếp của trường. Đoạn băng lúc đấy giống như là bị nhiễu từ nên không thể thấy được mặt của cô ta. Tuy nhiên, thứ cô ta đang nấu thì lại có thể thấy rõ mồn một.”

Shikamaru ho nhẹ. Cậu dùng lưỡi liếm lấy môi trên và môi dưới của mình tránh cho việc chúng trở nên quá khô khốc do nói quá nhiều.

“Món đó là một hỗn hợp gồm máu, não, mắt, lưỡi và một vài bộ phận khác trên cơ thể người. Người nhân viên bảo vệ trông thấy đoạn băng này đã phát điên. Anh ta đã xóa sạch đoạn băng và đập nát các màn hình tại phòng theo dõi. Thế nên mặc dù chuyện này đã trở thành truyện ma kinh điển của trường ta nhưng nó vẫn chưa được chứng thực.”

“Còn về sự kiện thứ bảy: Gương báo tương lai.

Cái gương này thuộc về phòng gia chánh. Nghe nói vào lúc 0 giờ 0 phút của ngày mới mà đứng trước gương này nói rằng mình muốn biết tương lai trong khoảng thời gian bao lâu của bản thân hoặc của người khác thì gương sẽ hiện lên cho người ước thấy được tương lai. Đánh đổi lại là người ước sẽ phải trả một cái giá tương ứng. Thông thường sẽ là tuổi thọ hoặc một bộ phận trên cơ thể người ước.

Có tin đồn cho rằng Yahiko sempai đã từng ước với gương này để biết trước được tương lai của ảnh và chị Konan. Kết quả là ảnh đã qua đời trong một tai nạn xe cộ. Không những thế, nghe nói một vài bộ phận của anh đã bị mất mà không thể tìm lại được. Những bộ phận đó được tin rằng là đã bị lấy đi làm cái giá cho điều ước của anh ấy.”

“Còn bây giờ thì mọi người cử một người trong cặp lên bốc thăm đi. Bốc trúng số nào thì đi đến chỗ của sự kiện đó. Nhiệm vụ của mọi người là chụp được hình của sự kiện đấy hoặc chứng minh nó chỉ là sự tưởng tượng.” – Shikamaru kết thúc bài diễn giảng của mình.

“Nhưng mà Shika này, tại sao chúng ta phải làm chuyện này chớ?” – Naruto ngần ngại hỏi. Cậu nhóc vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lí do của sự kiện thám hiểm này mà chỉ tham gia đơn thuần là do ham vui.

“Thầy Danzo nói rằng, kinh phí của hai câu lạc bộ “Báo chí” và “Nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên” sẽ bị cắt bớt trong học kì tới. Là thành viên chủ chốt của cả hai câu lạc bộ trên thì đương nhiên làm sao tớ lại có thể để cho chuyện như thế xảy ra được cơ chứ! Nếu chúng ta thành công trong việc điều tra ra những bí ẩn này thì thể nào bên trên cũng sẽ không có cớ để tiếp tục ăn xén kinh phí của chúng ta. Các cậu đã rõ chưa? Dù các cậu là thành viên của hai câu lạc bộ khác nhau nhưng tớ thật sự mong muốn các cậu có thể hợp tác tốt với nhau để cùng vực dậy hai câu lạc bộ đang trên bờ vực thẳm này.”

“Cuối cùng, tớ sẽ giao cho các cậu một vài bùa hộ thân mà tớ mua được từ đền Nakano. Mỗi người 4 lá. Khi gặp nguy hiểm thì hãy kiếm một chỗ trống, tốt nhất là một phòng học và dán vào 4 bức tường quanh mình. Lá bùa sẽ tự tạo kết giới để bảo vệ các cậu. Rồi các cậu chỉ cần ở đó tới sáng là sẽ an toàn. Nhưng tớ thực sự mong là các cậu không phải xài đến chúng.”

“Bây giờ là 11 giờ 20 phút. Đúng 2 tiếng sau chúng ta sẽ lại tập trung ở đây.



Còn bây giờ thì xuất phát ! ”


* Sempai: Đàn anh lớn tuổi hoặc cấp trên
* Konbini: Cửa hàng tiện lợi 24/7
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum