oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Cảm nhận] Enel - I am god - Anh là chúa trời

Go down

[Cảm nhận] Enel - I am god - Anh là chúa trời Empty [Cảm nhận] Enel - I am god - Anh là chúa trời

Post by Mèo Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 10:57 pm


Người viết : Pure

I AM GOD


Yes he is, Enel, the mighty god (or whatever he claims himself to be) is the superrrrr villain that I like the most
Nói thật là mình chờ cái day 2 này nhất trong suốt event  Ôi thánh củaa lòng em

Enel là một tên động vật máu lạnh cực kì khốn nạn:

Đứa nào nói xấu anh => Anh giật sét cho mày chết
Đứa nào chống đối anh => Anh giật sét cho mày chết
Đứa nào nhìn mặt thấy ghét ghét => Anh giật sét cho mày chết

Well, giết người như ngóe nhưng mặt anh thậm chí còn không có lấy một chút đổi sắc, cười khoái trá trước sự đau khổ của kẻ yếu hơn mình. Anh thật máu lạnh, tàn nhẫn và khốn kiếp, nhưng em thích thế

Nếu là một thằng yếu nhớt vớ vẩn nào đó đứng lên tự xưng mình là god thì thằng đấy ắt là một thằng hoang tưởng nặng, thế nhưng Enel lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Anh đã chứng minh cho chúng ta một chân lí rằng: "Anh mạnh thì anh có quyền".

" People do not fear god. Fear itself is god "
-Enel-

Đúng thế, và bằng cách trở thành nỗi sợ hãi của tất cả những kẻ yếu hơn mình, anh tự xưng mình là Thánh. Anh là trùm của bầu trời và tất cả những kẻ khác đều là một lũ ruồi muỗi kiến gián chỉ xứng đáng bu quanh hôn chân anh. Yeah, nếu anh là một thằng khác thì "cộng đồng mạng" đã xúm vào ném đá anh đến chết rồi, nhưng sức mạnh của anh quá bá đạo và thật sự khách quan mà nói thì nó chẳng khác gì sức mạnh của chúa trời vì thể lũ trẻ trâu hãy nín đi và nghe anh nói:

Anh có thể di chuyển tích tắc trong không gian, đến bất cứ chỗ nào mà anh muốn.
Anh có thể nghe được tiếng nói của từng đứa từng đứa một trên cả bầu trời Skypiea rộng lớn.
Anh có thể tạo ra những cột sét khủng khiếp đến mức làm bốc hơi sạch sẽ mọi thứ trong một vùng.
Anh muốn ai chết là kẻ đó phải chết còn anh thì bất tử (trừ khi thằng đấy có Haki hoặc nó là Luffy)

Vì thế hãy khiếp sợ đi là vừa!



Vâng, đúng thế, anh chính là chúa trời.


Anh là một thằng thần kinh nhưng cứ tưởng mình là thánh, anh cho rằng những gì anh nghĩ và làm đều là đúng thế nên lũ sâu bọ phải tuân theo. Anh sống trong thế giới hoang tưởng và vị kỷ của bản thân mình, cho rằng mặt trăng là một kì quan đỉnh cao bậc nhất nhân gian, nơi duy nhất xứng đáng dành cho chúa trời chính là anh, sống và trị vì. Thế nhưng, kẻ nào dám khinh thường giấc mơ đó của anh? Cho dù nó viển vông và điên khùng?
Anh không quan tâm lũ hèn kém kia nghĩ gì, anh có thể làm nó trở thành sự thật với chính sức mạnh và thực lực của bản thân thay vì ngồi đó mơ mộng vẩn vơ như một thằng bất tài mà còn hoang tưởng. Anh nghiêm túc thực hiện vọng tưởng cao quí của mình mà không biết rằng hàng triệu đứa đang đọc One Piece và cười nhạo vào anh như một thằng bị não mà cứ bảo là nó hay. Fairy Vearth vĩnh hằng của anh thực chất ra đã bị Neil Amstrong phá đảo từ cách đây mấy chục năm với comment để lại cho thế hệ sau trên bề mặt:
"Chúc mừng chú, thằng bị lừa số 2"

Và đó là khi anh bất ngờ nhận ra rằng mình chỉ là một thằng điên không hơn


Well, cho dù như thế, đó mới chính là anh Enel - The Mighty God, không cần quan tâm những kẻ khác nghĩ gì về nó, chỉ cần thích là anh sẽ làm và đó là điểm khiến em thích anh nhất

Và vì anh được xây dựng từ hình tượng idol của em <3


P/s: Enel, em yêu anh, đồ thần kinh!

Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum