oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

2 posters

Go down

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa. Empty [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

Post by hoanguyen112 Thu Nov 06, 2014 11:04 pm

Title: Ngày mưa. - Có thể đổi tùy theo tâm trạng tác giả.
Author: .Yan.
Disclaimer: Nhân vật của Oda-sensei, mình chỉ dựa theo và viết. Có thể khác đi một chút, tùy tâm trạng mình.
Rating: Hm~ Thích cp này thì đọc được thôi, truyện hoàn toàn trong sáng
Status: Dừng.
Note: Ừm... cấm đọc chùa, thế thôi. Đọc xong nhớ cm nhé.

Mở đầu - Hồi ức. Mưa.

.Ngày ấy.

.Mưa.

.Rơi xối xả.

.Tưởng chừng như không dứt.

.Như hình ảnh cô bạn của anh không bao giờ biến mất vậy.

- Zoro này... - Cô gái nhẹ nhàng đến bên anh.

Khi ấy, anh chỉ là một cậu nhóc tầm 7 tuổi.

- Kuina... Cậu đây rồi! - Anh quay lại. - Làm tớ đợi mãi, ta về nào.

Trời đổ mưa, trên con đường mà anh cùng cô bạn nhỏ đi học về. Anh là lớp trưởng, còn nhỏ thì chỉ làm lớp phó. Dù vậy, chưa bao giờ điểm kiểm tra anh hơn nhỏ. À, trừ điểm thể dục nhé! Và lần nào cũng vậy, sau khi phát bài, anh luôn bảo "Đợi đấy, rồi tớ sẽ vượt qua cậu".

Hôm ấy cũng chẳng ngoại lệ. Hai đứa tung tăng trên con đường về, nhỏ thích ngắm mưa, còn anh thì thích tắm mưa. Con đường dài quá, phải chi lúc đó đi chậm lại, anh sẽ có thể ở bên nhỏ lâu hơn. Nhà nhỏ bên kia đường, nhà anh đối diện. Cái khoảnh khắc nhỏ bước ra đường vẫy tay tạm biệt, cũng là hình ảnh cuối cùng của nhỏ anh nhìn thấy. Chiếc xe tải ấy, đâm vào nhỏ rồi bỏ chạy...

Để lại anh. Với một khoảng trống. Đâu đó. Tôi không rõ.

Chỉ biết đó là lần đầu, có lẽ cũng là lần cuối cùng anh khóc, nước mắt hòa với nước mưa.
.
.
.
10 năm rồi. Hình ảnh ấy vẫn mãi trong tâm trí anh. Rõ, từng chi tiết, tôi biết vậy, vì cái cách anh nhìn mưa.

Hôm nay, bầu trời đỏ, lại còn mưa. Như máu vậy. Của Kuina.

hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa. Empty Re: [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

Post by hoanguyen112 Thu Nov 06, 2014 11:05 pm

Chương I - Tai nạn.


Cậu đứng, bất động, trước cái chết của cô.

Cậu chẳng thể hét được, đầu óc cậu trống rỗng.

...

Cậu giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng, mười năm, ấy vậy mà vẫn rõ ràng, đến từng chi tiết.

Cậu lấy tay lau mồ hôi trên trán, bất giác rùng mình. Kéo tấm rèm cửa, hôm nay nắng đẹp, với mùa mưa như thế này thì quả là hiếm có.

Cậu dẫn chiếc xe đạp Martin ra khỏi cửa, quăng cái cặp da vào rổ xe, đạp một mạch đến trường. Cậu cố đạp thật nhanh để chẳng phải suy nghĩ gì về giấc mơ ấy.

...

- Lớp trưởng! - Luffy hét vào tai Zoro.

Luffy tuy là một học sinh cá biệt, quậy phá nhưng lại rất hợp với Zoro - lớp trưởng, học giỏi và trầm tính. Có thể nói họ là cặp bài trùng khó tách rời.

- Gì vậy? - Cậu quay lại. - Đừng có hét lớn trong lớp chứ!

- Khó khăn thế? - Luffy xị mặt xuống, chu chu cái mỏ ra dỗi. - Tại tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi quá thôi mà.

- K có gì đâu. - Zoro vỗ đầu cậu. - Chỉ là tớ mơ thấy Kuina...

Im lặng.

...

Năm tiết học trôi qua, tan trường. Người người chen nhau ra về. Chỉ có Zoro và Luffy ở lại lớp. Luffy không thể bỏ Zoro mà về được. Còn Zoro thì chẳng có tâm trạng mà đi trên con đường ấy về nhà. Sau mọi chuyện.

...

- Về đi. - Luffy lên tiếng. - Mọi người sẽ lo lắng đó.

Zoro im lặng nhìn Luffy. Cậu thở dài.

- Tớ lớn rồi. Họ cũng biết điều đó mà.

...

Thế rồi cậu cũng về nhà, 7 giờ tối. Con đường ấy, trống vắng, im lặng, làm cho ta phải ớn lạnh. Còn với cậu, là một nỗi đau. Chợt, một người con gái qua đường. Và... Một chiếc xe lại vụt đến.

Nguy hiểm. Cậu muốn hét lên, nhưng mọi thứ trong mắt cậu lại mờ đi...

Cậu phóng tới đẩy cô gái ra khỏi cái xe...

Rầm.

...

Máu.

Tối quá...

Cậu chẳng thấy gì cả.

Chỉ có một giọng nói vang vọng...

"Chào Zoro."

Giọng của Kuina?

...
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa. Empty Re: [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

Post by hoanguyen112 Thu Nov 06, 2014 11:06 pm

Chương II - Ranh giới. Gặp gỡ.

- Tớ... đang mơ ư? - Zoro bần thần nhìn Kuina.

Im lặng. Không hề có một âm thanh nào. Dường như tiếng thở cũng chẳng có. Cái không khí này khiến cậu có hơi rùng mình. Và cái rùng mình ấy làm cậu nhận ra, cậu đau.

Là do chiếc xe tông vào.

- Tớ... đã chết phải không?

Kuina vẫn im lặng, trong hình dáng một cô bé 7 tuổi, nhìn cậu. Đôi mắt rất buồn.

- Cậu còn sống.

...

Cậu mơ màng, rồi từ từ chớp mắt. Màu trắng. Đầu cậu, đau quá. Cả người cậu không cử động được.

- Ơn trời, may mà cậu đã tỉnh lại. - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng trắng.

Cậu chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy đau, nỗi đau thể xác. Và chỉ nghĩ đến hình ảnh Kuina nhìn cậu, buồn. Thế nhưng, khi nhìn vào ánh mắt lạ lẫm, của một cô gái lạ mặt, cậu chẳng hề quen biết, cậu cười nhẹ rồi nhắm mắt một cách mệt mỏi.

Cái cảm giác này là gì?

...

Cậu nằm viện. Bất động. Có suy nghĩ, nhưng k thể làm gì.

Cậu đang tự trách, sao mình lại khùng đến vậy. Vì một kẻ lạ mà lại gây nguy hiểm tới bản thân.

Cô gái lạ ngồi đấy, chăm sóc cậu. Như một nghĩa vụ, cậu nghĩ thế.

Và dường như đọc được suy nghĩ ấy, cô cười với cậu.

- Hình như tôi chưa giới thiệu về mình nhỉ?

- Có quan trọng không? - Cậu quay mặt đi.

- Nico Robin. Tên tôi đấy, nhớ kĩ nhé.

Cậu quay lại, nhìn cô một cách lạ lùng. Thầm nghĩ, và rồi buộc miệng nói ra:

- Nhớ tôi là người bị xe đụng chứ có phải cô đâu nhỉ!?

Chúa ơi. Khỏi phải nói, Robin nhìn anh trong 3 giây với ánh mắt cực kì ngạc nhiên, và đến giây thứ 4 thì cô ôm bụng cười lớn.

- Th... thôi! Cười cái gì? - Zoro ngượng ngùng quát. Mặt cậu đỏ lên trông thấy.

Thế nhưng cô vẫn tiếp tục cười. Có vẻ như không dứt được.

Và đây là cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai người.
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa. Empty Re: [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

Post by Henry Phantomhive Sun Aug 21, 2016 6:39 pm

Muốn đọc tiếp... Sao au không viết tiếp thế? Ọ Ọ?
Henry Phantomhive
Henry Phantomhive

Total posts : 1

Back to top Go down

[Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa. Empty Re: [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum