[NA][Khu vực tương tác] Đại sảnh đường & Nhà ăn
Page 1 of 1
[NA][Khu vực tương tác] Đại sảnh đường & Nhà ăn
Đại sảnh đường
Chính giữa sân trường là Đại sảnh đường, cũng là khu vực trung tâm của học viện. Đại sảnh đường được xây theo lối kiến trúc Châu Âu cổ với dạng bán cầu, tuy nhiên phần mái được để mở hoàn toàn. Mặc dù để mở nhưng Đại sảnh đường vẫn được bảo vệ bằng phép thuật, vì vậy không gì có thể xâm nhập vào đây từ trên phần mái. Đặc biệt, không gian phía trên có thể thay đổi nhờ vào những phép thuật tạo ảo ảnh.
Bên trong Đại sảnh đường, có thể nói là nguy nga như bên trong một cung điện. Những đường nét điêu khắc, chạm trổ tỉ mỉ và cầu kì, sàn được lát đá hoa cương đen và trắng xen kẽ như ô bàn cờ nhưng có thể thay đổi màu nhờ phép thuật, những bức tranh lớn treo xung quanh tường được đóng khung mạ vàng, những cửa sổ lớn với rèm nhung đỏ sang trọng, những chùm đèn khổng lồ và dãy dài những ngọn đèn treo dọc những bức tường…
Tầng một của Đại sảnh đường là một hội trường rất lớn. Đại sảnh đường thực chất không có tầng hai. Tầng hai ở đây chỉ là một dãy hành lang khá rộng bên trên tầng một, dẫn lên trên bởi những cầu thang lớn trải thảm nhung đen và đỏ. Dãy hành lang (tầng hai) này có một bên là lan can để có thể nhìn xuống hội trường tầng một, bên còn lại là những cửa lớn với rèm cửa nhung dẫn ra khu vực ban công bên ngoài.
Nhà ăn
Nhà ăn nằm ở tầng một khu KTX B, tức là nằm sau lưng Đại sảnh đường. Từ sân trường nhìn vào, nhà ăn như một nhà hàng sang trọng, với cửa kính lớn hai cánh ở giữa, hai bên là hàng cửa sổ hình vòm phủ rèm viền ren trang trí. Bên trong nhà ăn rất rộng, đủ để chứa toàn bộ học viên của học viện. Rất nhiều những bàn dài phủ khăn trắng được xếp ngay ngắn, song song với nhau. Ứng với mỗi dãy bàn dài, thì phía trên trần treo một hàng chùm đèn cổ, còn chính giữa phòng treo một chùm đèn lớn hơn cả. Từ cửa đi vào, nhìn sang góc phải phía trên của phòng ăn, có một cánh cửa gỗ nhỏ. Đây là cánh cửa dẫn đến phòng bếp, nơi của Bếp trưởng và các phục vụ. Nhìn sang góc trái, cũng tương tự như vậy, nhưng đằng sau cánh cửa là một hành lang hẹp, dẫn đến nơi nghỉ ngơi của các đầu bếp học viện.
Yuu Hebigami- Total posts : 10
Similar topics
» [NA][Không gian tương tác] Đường làng
» [Nhân vật] Dị ma tượng / Ngoại đạo ma tượng
» [Ẩm thực] 24 Món ăn đường phố Nhật Bản
» Khoai lang bọc đường
» [ronglun227][Cryptic] Đường về nhà
» [Nhân vật] Dị ma tượng / Ngoại đạo ma tượng
» [Ẩm thực] 24 Món ăn đường phố Nhật Bản
» Khoai lang bọc đường
» [ronglun227][Cryptic] Đường về nhà
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum