oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Chuyến viếng thăm bất ngờ

Go down

[Fanfic] Chuyến viếng thăm bất ngờ Empty [Fanfic] Chuyến viếng thăm bất ngờ

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 9:48 am

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda.
Author: Zid a.k.a Mr.jic
Category: đời thường có thể có romance và action
Couple (hoặc Character): băng hải tặc Mũ Rơm và băng hải tặc Kuja...
Rating: không biết bao nhiêu là hợp thôi thì 16+ đi
Warning: tạm thời không có
Status: continue (trên dưới 5 chap)
Summary: kể về Luffy và cuộc gặp mặt bất ngờ

Phần mở đầu:
Đâu đó trên nửa thứ hai của đại hải trình - Tân Thế Giới, Thousand Sunny đang êm ả trôi sau vài ngày trốn chạy khỏi sự truy đuổi của hải quân.
-Có vật gì đang trôi phía mũi thuyền của chúng ta kìa. Tiếng Zoro phát ra từ trong loa nối từ cột buồm xuống.
- Cái gì thế? Đừng nói là vua biển. Ussop run rẩy nói trên boong tàu.
- Không vấn đề gì, nó mà tới đây chỉ cho nó một cước là chúng ta sẽ có món chính cho bữa tối. Sanji lên tiếng. Nami-san Robin-chan món ăn nhẹ buổi chiều đây.
- Cảm ơn, Sanji. Robin cảm ơn Sanji
- Cảm ơn anh, nhưng sao lại có Vua Biển nhỉ? Ở đây đâu có gần vành đai Tĩnh Lặng đâu. Người lên tiếng không ai khác chính là Nami
- Không phải là Vua Biển, đó là một con thuyền, nhìn cờ hiệu hình như đó là một con tàu hải tặc. Tiếng Zoro vọng ra từ loa.
- Tàu hài tặc? Mọi người lên tiếng.
Ussop cầm lấy ống nhòm chạy về phía mũi tàu. Vừa hướng ống nhòm về phía con tàu lạ vừa lên tiếng:
- Tàu hải tặc à. Nhìn cờ hiệu và con tàu hơi quen... Hể? Đó... đó... đó là... Ussop ngập ngừng.
- 'bang' - đưa ống nhòm đây xem nào? Nami đánh Ussop và dành lấy ống nhòm - Hả đó là tàu hải tặc Kuja của Boa Hancock- một trong số Thất Vũ Hải và nó đang hướng về phía chúng ta.
- Boa Hancock? Brook kêu lên
- Một Thất Vũ Hải làm gì ở đây? Robin thắc mắc
- Nguy rồi Luffy còn đang bị thương làm sao chúng ta đối phó lại. Franky chuẩn bị dùng Coup de Burst. Nami tiếp lời
-'aow' Chúng ta hết cola trong cuộc truy đuổi của Hải Quân lần trước rồi. Franky trả lời

....................................to be continue.......................
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] Chuyến viếng thăm bất ngờ Empty Re: [Fanfic] Chuyến viếng thăm bất ngờ

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 9:49 am

Chap 1:
Một tuần trước, con thuyền đang chuẩn bị lên đường đến hòn đảo kế tiếp trong hải trình của họ.
- Bây giờ chúng ta đi hướng nào đây. Franky hỏi cô hoa tiêu của nhóm
- Để tớ xem đã. Nami nói và nhìn vào chiếc la bàn đặc biệt dùng trong Tân Thế Giới trên cổ tay cô. Ngay bên cạnh cô,. một chàng hải tặc nguy hiểm được treo giá 400.000.000 Beri cũng nhìn nó và lên tiếng:
- Chiếc kim la bàn này rung mạnh như thế chắc chắn có tiệc vui, Franky chạy hết tốc lực theo hướng đó.
- Tuân lệnh thuyền trưởng. Franky cho thuyền lao thẳng theo hướng tay Luffy chỉ.
- Này, đợi đã, tớ đã nói cậu bao nhiêu lần rồi trong ba chiếc kim chiếc rung mạnh nhất chỉ về đảo nguy hiểm nhất đấy, cậu muốn dẫn chúng ta đến chỗ chết à. Nami quát.
- Kệ, như thế càng vui shishishi. Luffy cười
- Cậu không thể làm theo những gì cậu muốn được, tên thuyền trưởng ngu ngốc. Nami cho một cú trời giáng vào đầu cầu thuyền trưởng- Franky quay thuyền sang trái chúng ta phải đi đến hòn đảo an toàn nhất.
- Hừm gió đang thổi mạnh hơn, mây đang trôi đến đây. Franky mau quay thuyền lại ngay (quay phải so với lúc đầu) có một đám mây bão đang hướng đến chúng ta. Nami nhận ra những thay đổi của thời tiết. Thế nhưng gió đang thổi mạnh hơn, mây đen nhanh chóng phủ kín bầu trời rồi đột ngột gió chuyển hướng.
- Có chuyện gì sắp đến nữa đây. Nami thắc mắc
- Tớ nhìn thấy có một đám mây đen nữa hướng đến đây, Nami. Ussop nói những thứ mình thấy trong ống nhòm cho Nami
- Cái gì? Một cơn bao nữa ư? Thời tiết ở Tân Thế Giới thật thất thường. Nami lo lắng
- Tôi biết rồi. Chắc hẳn là chúng ta đang đi vào khu vực của một hòn đảo nổi tiếng với những cơn bão được ghi trong sách. Robin nói với Nami, ngay lập tức cô nhìn vào la bàn trên cổ tay cô:
- Quả thật có một chiếc kim chỉ về phía đầu con thuyền. Franky tránh nó ra chuẩn bị dùng Coup de Burst, Sanji Zoro Ussop mau thu buồm lại.
- Được thôi,mọi thứ cứ để tôi và con thuyền "siêu" hiện đại này lo, Chopper Brook giúp tôi nạp cola.
Mọi người bắt tay vào công việc của mình, thế nhưng trong lúc họ nói chuyện hai cơn bão đã tiến gần đến con thuyền, gió thổi ngày một mạnh hơn và những giọt mưa bắt đầu rơi. Con thuyền rung lắc dữ dội làm Nami rơi xuống biển, Luffy-người nảy giờ im lặng-dãn cánh tay bắt lấy Nami. Thế nhưng vì phản ứng có phần hơi bất ngờ và mất đà vì con thuyền rung lắc nên cậu rơi cùng Nami xuống ngay xoáy nước.
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... "ục...ục ...ụccccccccccccccccccccccccc" Nhìn thấy hai người họ đang chìm dần xuống nước, không đợi ai nói gì cả Zoro và Sanji cùng nhảy xuống biển cứu cả hai.
"ặc... ặc... ặc..." - Xin lỗi cậu nhé Luffy-san vì ăn trái ác quỷ nên tôi không thể cứu cậu được. Brook nói
-Mọi người đã lên thuyền hết chưa? Chuẩn bị thoát khỏi đây nào. Coup de.....................Burst
Chiếc thuyền lao vút trên không với âm thanh xé gió.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con thuyền Thousand Sunny trôi êm ả dưới trời vùng trời quang đãng. Chopper tay xách hộp dụng cụ y tế lững thững bước vào phòng ăn.
- Nami sao rồi? Có bị bệnh gì nặng không? Khi tớ với cô ấy lên thuyền mà cô ấy bất tỉnh tớ lo lắng lắm. Sanji hỏi tới tấp trong lúc cậu ta đang dọn thức ăn cho mọi người
- Cậu ấy không bị gì nặng đâu. Chỉ là trúng gió độc và ngấm nước lâu nên bị cảm hàn thôi, nhưng mà thuốc để chữa cho cậu ấy hết rồi nên cần một thời gian để khỏi bệnh.
- Cậu vất vả rồi, vào đây ăn trưa với mọi người đi, tớ mang thức ăn cho Nami-san đây. Ôi Nami-san~ hãy đợi tôi nhé.
- Vậy nhờ cậu chăm sóc cho cậu ấy nhé. Chopper trả lời
- Cho tớ đi với. Tớ cũng muốn xem cậu ấy thế nào. Luffy đã ăn xong từ lúc nào lên tiếng
- Không được, cậu đi theo chỉ làm phiền cô ấy. Sanji phản đối ngay lập tức nhưng nó chả có tác dụng gì
- Đi thôi nào Sanji.
Trong phòng Nami, Sanji đút cho Nami còn Luffy thì xem xét từ góc này đến góc kia và dừng lại ở tấm bản đồ đang vẽ dở:
- Cậu vẽ bản đồ đẹp thật Nami.
- Rốt cuộc cậu vào đây để thăm bệnh hay phá phách đồ của Nami-san thế
- Tớ... không ăn nữa đâu... Nami yếu ớt lên tiếng
- Phí thế hay là để tớ ăn dùm nhé. Luffy thản nhiên ăn số thức ăn còn lại
- Thì ra ý định của cậu là vậy. Sanji đá cậu ra khỏi phòng khi cậu đã ngốn hế thức ăn
- No quá đi mất. Nói rồi Luffy bước về phía chổ ngồi của ưa thích của mình -đầu Thousand Sunny. Sanji và Chopper tiếp tục chăm sóc Nami. Vào buổi chiều, Ussop chế tạo một vài thứ bên cạnh bàn đọc sách của Robin, Zoro ôm ba thanh kiếm của mình ngủ bên mạn thuyền, Brook ngân nga tiếng đàn trong khi Luffy vẫn nằm phơi nắng phía mũi thuyền. Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum