oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ai Là Ai Đích Thương (谁是谁的伤) - Neleta

Go down

Ai Là Ai Đích Thương (谁是谁的伤) - Neleta Empty Ai Là Ai Đích Thương (谁是谁的伤) - Neleta

Post by Quỳnh Di Mon Nov 10, 2014 12:31 pm

Ai Là Ai Đích Thương (谁是谁的伤)

Tác giả: Neleta
Thể loại: xuyên qua, hiện đại, cường công si tình thụ, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE
Tình trạng: hoàn
Pairing: Tây Môn Trúc Âm x Lục Bất Phá (Đoạn Hoa)
Uploader: kuroiclover
Nội dung:

Ta đối với ngươi đích yêu con chúc vu ta chính mình, ai cũng lấy không đi,

Ngươi có thể không thương ta, nhưng không thể ngăn cản ta yêu ngươi.

Yêu Tây Môn Trúc Âm đích Đoạn Hoa, bị hiểu lầm, bị thương tổn,

Nhưng hắn vẫn là dứt khoát địa dùng chính mình đích sinh mệnh diệt trừ uy hiếp Tây Môn Trúc Âm đích nhân ── Tây Môn Trúc Âm tân hôn thê tử đích phụ thân.

Tử hậu đích Đoạn Hoa kỳ tích bàn địa dấn thân vào ở cùng hắn tính cách cực kỳ tương tự chính là Hongkong giải trí giới thái tử Lục Bất Phá đích trên người, càng thêm thần kỳ chính là, hắn dấn thân vào đích thời đại không có gì đích biến hóa;

Ở một đôi tính cách kì đặc biệt đích cha mẹ"Quan ái" hạ, Đoạn Hoa dứt khoát quyết định quên mất quá khứ, một lần nữa cuộc sống.

Một cái ở Hongkong, một cái ở New York;

Một cái là đã kết hôn đích thành công nam sĩ, một cái là mới vừa mãn mười tám tuổi gầy như cây gậy trúc đích bóng rổ phi nhân;

Đoạn Hoa đã chết, khả Lục Bất Phá lại gặp được hắn"Từng" yêu đích nam nhân.

Còn yêu sao không? Không, yêu Tây Môn chính là Đoạn Hoa, hắn là Lục Bất Phá.

Biết hắn chết đích oan uổng lại như thế nào? Nói không quay đầu lại, sẽ không quay đầu lại.

Đánh chết hắn, hắn cũng không quay đầu lại!

Kia, "Làm" hắn đâu?

Nhận xét: Cái này phải gọi là tự mình làm khổ mình, khổ cả người mình yêu. Cứ nghĩ làm điều đó sẽ tốt cho đối phương nhưng cuối cùng chỉ khiến đối phương đau khổ. Cũng may mà ông trời…à không…là tác giả cho bạn thụ xuyên qua để giải quyết vướng mắt tiếp tục cuộc tình a. Truyện có bi nhưng cũng có hài, hài nhất là mẹ bạn thụ sau khi xuyên qua, nghề nghiệp là tiểu thuyết gia viết truyện đam mỹ a . Suốt này cứ xuyên không, công với thụ làm bạn thụ nhập tâm luôn

Tải về
MF
Quỳnh Di
Quỳnh Di

Total posts : 4

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum