oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu

Go down

[Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Empty [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu

Post by K.M.C Wed Nov 05, 2014 9:18 pm

Nobita no Kyoryu

 







Truyện dài Nobita no Kyoryu (Thăm công viên khủng long) được phóng tác từ một chap trong tuyển tập truyện ngắn của Doraemon. Trong đó, Nôbita đã tìm được và nhận nuôi một chú khủng long Mamenchisaurus, đặt tên là Pisuke, vì trót hứa với Xêkô, Chaien và Xuka sẽ đi tìm hẳn một con khủng long về. Nôbita sau khi trót hứa chạy về nhờ Đôrêmon nhưng bị từ chối. Tự trọng nổi lên, Nôbita tự đi kiếm tài liệu và tự đi đào hóa thạch, tìm được một quả trứng khủng long hóa thạch và đưa nó về thời điểm 100 triệu năm trước đẻ ấp ra một con khủng long. Trong suốt quá trình tự thân vận động của Nôbita, Đôrêmon dù từ chối vẫn theo dõi cậu với tâm thế [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticongiống như một người cha (=))) . Sống bên cạnh một người lười nhác như Nôbita lâu như vậy, Đôrêmon từ lâu đã kiêm cả nhiệm vụ “làm cha mẹ”, “giáo dục” Nôbita liên tục bên cạnh việc làm bạn, giúp đỡ cậu. Gắn với nhiệm vụ đó đã lâu, nay được thấy Nôbita tự lập thực hiện mục tiêu không cần mình giúp trực tiếp, Đôrêmon có lẽ cảm thấy như con mình đã lớn và tự hào về điều đó. 

Trong suốt quá trình ấp trứng , Nôbita đã gặp không ít vấn đề. Hết bị bố mẹ la mắng vì nằm trong chăn cả ngày để ấp, rồi đến đêm trứng một nơi người một nẻo, phải nhờ Đôrêmon cuộn cậu cùng quả trứng vào chăn nệm và buộc dây chặt đến mức buồn đi WC lại phải gọi Đôrêmon. Cuối cùng, quả trứng nở ra Pisuke nhưng Nôbita chưa vội khoe mà quyết định nuôi nó đến khi nó lớn hơn để cho ấn tượng. Công cuộc kiếm tìm thức ăn cho Pisuke của Nôbita bắt đầu, rồi là [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonchăm sóc và bảo vệ Pisuke, [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonkhỏi mẹ , về sau là [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonkhỏi những người khác và [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticontổ chức săn khủng long . Nôbita dường như dần trở thành một bậc phụ huynh chăm sóc, bảo vệ và dần là yêu thương “đứa con” Pisuke. Nôbita và Pisuke sau một thời gian nuôi dưỡng dần trở nên gắn bó với nhau. Dù đang bị bệnh, Nôbita vẫn sẵn sàng ra hồ cho Pisuke ăn và Pisuke, dù thân hình to lớn, đã đi từ hồ đến tận nhà Nôbita vì nhớ chủ. Có thể gọi quan hệ giữa họ là cha/mẹ - con, là chủ -tớ hay bạn bè đều được nhưng quan trọng nhất, giữa họ đã hình thành tình yêu thương, gắn bó. 

Nhưng khủng long là thuộc về thế giới của 100 triệu năm về trước, càng để Pisuke lại lâu thì [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticoncàng nguy hiểm , nhất là với hình dáng to lớn của nó. Nôbita tìm Pisuke là để khoe với Xêkô, Xuka, Chaien nhưng vì bị ốm rồi thì cả ba người đó đi vắng, sự xuất hiện của Pisuke ngày càng gây náo động, để bảo vệ Pisuke, Nôbita và Đôrêmon đưa Pisuke về thời cổ đại và để nó sống ở đó. Sự gắn bó thực sự khiến cuộc chia tay trở nên khó hơn bao giờ hết. Nôbita đã phải [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticondùng đến những lời đe dọa Pisuke đuổi nó đi để quay về. Không chỉ có Pisuke bị tổn thương mà cả Nôbita cũng vậy khi phải nói vậy với con vật mình yêu quý. Đọc đến đoạn này, tôi chợt nhớ đến một câu nói trong Phineas and Ferb (vâng, chả liên quan, tự dưng nó nhảy ra thôi =w=): “When you love something, you’ve got to let it go”. Đúng thế, vì Nôbita yêu thương Pisuke, cậu buộc phải để nó trở về thời cổ đại – nơi Pisuke nên ở, đáng ra phải ở và chỉ có nơi đó là tốt nhất cho Pisuke chứ không phải thời hiện đại cùng Nôbita.

Nôbita sau khi chia tay với Pisuke rất buồn vè luôn nhớ về chú khủng long. Ngay cả quả bóng cũng khiến cậu nhớ về nó vì Pisuke vẫn rất thích chơi bóng. Tuy nhiên, trở về thực tại, Nôbita vẫn còn lời hứa với Xêkô, Xuka và Chaien sẽ tìm hẳn một con khủng long về. Và không còn Pisuke để làm bằng chứng cho cậu, Nôbita phải chịu phạt – ăn mì bằng lỗ mũi. Nôbita “vùng lên chống ách áp bức”, chạy trốn tới nhà Xuka. Bằng những gì mình quan sát được (đương nhiên là không bao gồm Pisuke) , Xuka nói thẳng những nhận xét của mình. Qua thái độ đó, mình thấy Xuka đúng là một người bạn thành thật và co thực sự cũng có ý tốt cho Nôbita. Nhưng với Nôbita, Pisuke luôn tồn tại và cậu không chấp nhận sự phủ nhận của ba người bạn về con khủng long cậu tìm được - Pisuke vì đó là con vật cậu yêu quý. Đồng thời, Pisuke còn là thành quả của công cuộc tự lập tìm kiếm của cậu và Nôbita có lẽ từ lâu đã rất muốn chứng tỏ mình mình cũng tự làm được gì đó. Vì thế, lần này Nôbita đã hiếm hoi to tiếng mạnh dạn quát ba người bạn cùng đi về nhà mình để cho họ thấy Pisuke. Thật không ngờ, cũng nhờ mở TV thời gian để cho họ thấy Pisuke, Nôbita và Đôrêmon đã phát hiện mình đưa Pisuke về nhầm nơi – tận Bắc Mĩ chứ không phải Nhật. Từ đó, một cuộc phiêu lưu của nhóm bạn lại bắt đầu. May sao, họ trở về đúng chỗ Nôbita và Đôrêmon chia tay với Pisuke. Nôbita đứng bên bờ biển gọi Pisuke và nhanh chóng thấy chú khủng long. Vui sướng được gặp lại người bạn to lớn, Nôbita đã quên luôn mình không biết bơi lẫn chạy trên nước, phóng ra với Pisuke. Tìm được Pisuke, nhóm bạn định đưa Pisuke về Nhật ngay nhưng Đôrêmon lại đề nghị ở lại thăm thú. Với những bảo bối trợ giúp nhóm bạn nhanh chóng hòa mình xuống vui chơi dưới biển. [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu AlticonXuka hái hoa lilis biển . Xêkô và Chaien [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonhôi của ([Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu 24). Nôbita và Pisuke – 2 người bạn - được đoàn tụ [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonbơi cùng nhau . Lần này, chỉ thông qua vài khung tranh, không cần lời thoại, bác 3F lại khẳng định rõ hơn về tình bạn của họ. Đêm buông, nhóm bạn ngồi quây quần lại bên đống lửa. Câu chuyện bên đống lửa hết từ đồ ăn của Đôrêmon nhảy sang ngay chủ đề con người và Trái Đất (với thông tin khoa học được lồng ghép không thú vị lắm [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu 24). Nỗi lo sợ bắt đầu len lỏi khi sự thật rằng họ đang ở thời điểm còn chưa có một bóng người mà chỉ toàn bò sát được nhận ra, lại thêm Xêkô đưa ra một tình huống xấu – họ bị kẹt lại ở đây. Rồi một con T-Rex xuất hiện, mạng sống của họ bị đe dọa thực sự và nếu không có đống lửa, họ đã không thể trở về thật. Họ quyết định quay về ngay lập tức nhưng cỗ máy thời gian đã bị hỏng. Đôrêmon cố giấu họ và sửa nó nhưng không thành công và bây giờ sự thật được tiết lộ. Nguy cơ bị kẹt lại thời cổ đại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, nhóm tuyệt vọng và hoảng sợ. Nhưng họ vốn là những cái đầu của phiêu lưu, đâu dễ đầu hàng thế. Những giải pháp và khả năng được đưa ra, kết hợp, chỉnh sửa, họ đã tìm ra cách trở về. Năm cái đầu quả vẫn hơn 1 cái đầu. Tôi nghĩ, nếu chỉ có Nôbita và bảo bối thôi liệu cậu có thể trở về? Nếu chỉ có Đôrêmon – với cái đầu đang bế tắc, chỉ có Xêkô, Xuka hay Chaien – cũng đang hoảng sợ, liệu họ có thể tìm ra cách? Nôbita đã đưa ra ý kiến đầu tiên: bay bằng chong chóng tre tới Nhật rồi dùng cửa thần kì về thế kỉ 20 và phá tan bóng đen hoảng sợ, giúp mọi người trấn tĩnh lại và hy vọng hơn. Đôrêmon lại đưa ra nhược điểm của ý kiến đó: chong chóng tre chỉ bay được tối đa 8h và cần được sạc liên tục. Nếu mọi người quá vui mừng không nhận ra điều đó mà cứ thực hiện theo như ý kiến của Nôbita, chong chóng tre sẽ hết điện lúc họ không ngờ tới nhất. Xêkô lại đưa ra sáng kiến: cứ bay từng lần 8h rồi dừng lại sạc. Xuka lại đưa ra khả năng nguy hiểm: giữa Nhật và Bắc Mĩ hầu như là biển, họ sẽ khó có chỗ dừng liên tục. Đôrêmon xem xét, đính chính lại khả năng đó: ở thời cổ đại, Nhật và Bắc Mĩ vẫn nối liền, rồi kết hợp và hoàn thiện giải pháp trở về: dùng chong chóng tre bay dọc bờ biển tới Nhật, mỗi 8h dừng lại sạc rồi dùng của thần trở về . Họ thực sự đã tiến hành teamworking thành công! Trên suốt đường đi, họ vẫn bám sát kế hoạch ban đầu nhưng đồng thời vẫn biết linh hoạt. Họ tìm thức ăn để dự trữ cho chuyến đi dài ngày. Họ chuyển sang các phương tiện khác (xe “căng hải”, khủng long) để đảm bảo chong chóng tre hoạt động tốt cho hành trình. 

Nhưng dù gì, họ vẫn đang ở thời đại của khủng long. May mắn, họ chỉ gặp những con ăn cỏ hay phiêu sinh vật. Và xui xẻo, họ có thể gặp khủng long ăn thịt. Trên cuộc hành trình trở về, họ lại gặp phải con khủng long cuối cùng mà cả nhóm muốn gặp – T-rex. Xui thay, chú khủng long Brachiosaurus con mà cả nhóm vừa gặp bị kẹt lại trước con T-rex và Xuka đã lao ra bảo vệ cho chú. Trước con khủng long bạo chúa, không ai có thể chạy đi như không cả và Xuka cũng vậy. Trước tình thế đó, Nôbita lại lao ra bảo vệ cho cô, rồi theo sau là Pisuke. Đọc đến đoạn này, chắc chắn nhiều người sẽ cho rằng Xuka là đứa dở hơi, biết không cứu được còn chạy ra để người khác ra cứu. Tôi cũng có phần nghĩ vậy. Nhưng thực ra, với một cô bé lớp 3 như vậy, hành động đó cũng không có gì là quá ngu ngốc mà chỉ là muốn bảo vệ những sinh vật bé nhỏ (con gái thích động vật nhỏ mà), giống như bản năng làm mẹ vậy. Còn Nôbita, dù lao ra và run như cầy sấy, cũng không làm được gì hơn nhưng tôi cũng thấy hành động đó đã khá là nam nhi (so với một cậu bé lớp 3). Và Pisuke, chú khủng long với tấm lòng của một người bạn cũng đã lao ngay theo Nôbita để bảo vể cả hai. Nhưng nó cũng chưa lớn là bao nhiêu và so với con T-rex, Pisuke vẫn rất nhỏ bé và nó cũng không làm được gì hơn. Thật may, Đôrêmon đã kịp thời tìm ra túi bánh thuần chủng, cho con T-rex ăn và cứu họ. Nhưng may mắn cũng không kéo dài lâu, họ lại bị thằn lằn sấm Pterosaur tấn công. Trong cơn hoàng loạn, Đôrêmon lại làm rơi túi bánh thuần chủng. Rồi Chaien mất chong chóng tre, may có Nôbita kịp thời cứu. Nhóm bạn sớm bị bao vây bởi đám khủng long và nhận ra nguy cơ bị ăn thịt. Xêkô thì ngất xỉu vì hoảng sợ trước những gì mình tưởng tượng ra. Nôbita bật khóc, [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonnói : “Tớ khóc không phải vì sợ mà là vì giận mình đã đủ sức bảo vệ được Xuka. Chính tớ đã đưa cô ấy tới nơi nguy hiểm này, vậy mà cô ấy không trách tớ một lời.”. Một lần nữa anh hùng Nôbita lại xuất hiện và men hơn bao giờ hết. Cậu đã thể hiện mong muốn bảo vệ Xuka nhưng nhận ra mình không đủ sức làm điều đó, không thể sửa chữa những sai lầm của mình và tự giận mình vì điều đó, đó chính là người đàn ông trong cậu. Tiện thể, đây là một trong những hint của cặp NoXu mà mình yêu thích nhất, vì nó đã thể hiện được tình cảm của Nôbita dành cho Xuka, đồng thời còn là bản lĩnh của Nôbita nữa. 

Bất ngờ thay, một lần nữa nhóm bạn lại được cứu. Đám khủng long lần lượt bị bắn chết bởi một loạt những máy bay trang bị vũ khí. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, đó chính là máy bay của tổ chức săn khủng long mà tên áo đen đuổi theo Nôbita để bắt Pisuke. Chúng đã tìm ra Pisuke từ khi nó còn ở cùng Nôbita, sau khi bị Nôbita từ chối và lần đuổi theo bắt Pisuke không thành khi Nôbita và Đôrêmon đưa chú về thời cổ đại, chúng đã tìm ra Pisuke khi họ đang trên đường về Nhật ở thời cổ đại cùng chú. Tổ chức đó đưa ra lời đề nghị trao đổi Pisuke với việc đưa cả nhóm Nôbita về nhà. Trong tình thế đó, chong chóng tre lại đã hỏng, cách tốt nhất cho họ lúc đó là đồng ý trao đồi với tổ chức. Xêkô nhanh chóng đồng ý với điều đó nhưng Nôbita phàn đối kịch liệt. Chaien sau một hồi suy nghĩ, trước ơn cứu mạng của Nôbita, đã đồng ý với cậu . Chi tiết này khiến tôi liên tưởng tới… truyện cổ tích vì nó giống ở chỗ nhân vật chính cứu mạng ai hay con gì đó và được trả ơn. Nôbita ở đây cũng đã cứu mạng Chaien và được trả ơn bằng cách được Chaien ủng hộ. Hơn nữa, ở đây tôi còn thấy Chaien là một người rất trọng nghĩa và ngay thẳng, chọn đứng về lẽ phải, được đứng hiên ngang còn hơn là luồn cúi tiếp tay cho bọn tội phạm. Đôrêmon và Xuka sau khi nhìn Pisuke hướng về Nhật với nỗi nhớ quê cũng đã đồng ý. Xêkô trong hoàn cảnh đó và vì tình nghĩa bạn bè, vì trách nhiệm phục tùng tập thể của mỗi cá nhân ([Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonnhư Xêkô nói ) cũng đã chấp nhận đi theo họ. Dù mỏ nhọn, dù dĩ hòa vi quý, Xêkô vẫn là một người bạn của họ và cậu cuối cùng chọn ủng hộ họ. Để tránh bị làm hại khi không đồng ý với tổ chức săn khủng long, nhóm bạn lập kế hoạch bỏ trốn. Nhưng họ vẫn cần đưa Pisuke về Nhật và trở về nhà. Từ đó, họ lập kế nghi binh, dùng hình nộm và xe điều khiển từ xa đánh lạc hướng chúng để đột nhập vào trụ sở của tổ chức, lấy cỗ mấy thời gian của chúng và trở về. Đó đúng là một kế hoạch táo bạo, đến cả người lớn trong tình thế đó cũng chưa chắc nghĩ được đến thế. Nhưng phương tiện của họ quá thô sơ, chỉ có một chiếc bè gỗ để đột nhập, khó có thể chống lại một tổ chức được trang bị hiện đại như vậy. Và họ bị tóm ngay đi đang ở trên đường đột nhập. Nôbita và Đôrêmon thì thoát được, nhưng Xuka, Xêkô và Chaien đã bị chúng bắt được. Tuy nhiên, họ cũng chỉ là những đứa trẻ lớp 3 nên trong vô thức, họ chỉ nghĩ được đến những điều siêu đơn giản và vô giá trị, tổ chức săn khủng long không khai thác được gì từ họ. Vì thế, chúng đã có kế hoạch tiếp đón Nôbita và Đôrêmon để bắt họ khai ra chỗ của Pisuke. Trước những người bạn đang bị bắt làm con tin, Nôbita và Đôrêmon đã nói ngay chỗ của Pisuke. Nhưng tính đa nghi của những tên tội phạm, bọn chúng vẫn không tin, quyết định thả một con T-rex ra đe dọa. Sau nhiều lần khẳng định, tên áo đen tạm tin họ, định đi kiểm tra. Dường như Pisuke đã được định đoạt số mệnh là rơi vào tay tổ chức. Nhưng tên tỉ phú đứng đầu tổ chức lại nổi bản chất tàn bạo, khát máu, ra lệnh cho tên thuộc hạ thả con khủng long ra đấu với hai đứa trẻ chỉ để thỏa mãn ham muốn được xem T-rex săn mồi vì… lâu chưa được xem. Ở đây, những thói nết của những người lớn - bọn tội phạm đã ngăn cản chính chúng đạt mục tiêu của mình là bắt được Pisuke. Sự thật đã ở đó mà chúng không thấy. Đôi khi sự phức tạp quá mức ngăn cản người lớn đạt được mục tiêu dù nó đã rất gần, ngăn cản họ tìm câu trả lời khi nó đã ở ngay trước mắt. Quay trở lại với cậu truyện, may thay cho Nôbita và Đôrêmon, con T-rex tổ chức thả ra chính là con khủng long mà họ đã thuần hóa. Họ nhanh chóng giành lợi thế, đánh bại bọn tội phạm. Ngay lúc đó, cảnh sát liên hành tinh cũng đã lần ra dấu vết của chúng khi Đôrêmon và Nôbita xuống hầm bí mật của chúng và ập tới bắt chúng. 

Nhờ cảnh sát liên hành tinh, nhóm bạn nhanh chóng trở về Nhật Bản cổ đại, thả Pisuke. Nhưng Pisuke [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonđâu nỡ tạm biệt Nôbita nhanh như vậy , nó đuổi theo con tàu chở cậu, kêu mãi. Nôbita đã vừa khóc vừa bảo chú cảnh sát khởi hành ngay. Đọc đến đây, tôi càng thấm thía hơn cậu nói của Phineas mà tôi đã nói ở trên: “When you love something, you’ve got to let it go”. [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu AlticonNôbita yêu thương Pisuke, vì vậy cậu buộc phải để chú đi , để Pisuke lại Nhật Bản cổ đại, nơi Pisuke có thể sống tốt nhất, hạnh phúc nhất. Cậu yêu Pisuke và đương nhiên cậu muốn chú ở bên, nhưng như thế không phải điều tốt nhất cho chú, điều tốt nhất là chú được ở lại thời cổ đại, sống cùng bầy đàn. Đêm đó, cậu vẫn nhớ Pisuke khi nhìn thấy [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu Alticonquả bóng chú hay chơi , như lần trước chia tay nhưng lần này, đó là cậu thấy ấm áp, hạnh phúc vì biết chú khủng long cậu yêu quý cũng đang hạnh phúc. Dường như giữa Nôbita và Pisuke đã có mối giao cảm đặc biệt vậy. [Summer Event] [Review] Nobita No Kyoryu AlticonLần trước , cậu thấy trống rỗng và đau buồn như Pisuke lúc đó đang ở Bắc Mĩ cổ đại – cô đơn, trống rỗng, buồn nhớ cậu, nhưng bây giờ cậu lại thấy ấm áp và hạnh phúc như Pisuke đang ở bên bầy đàn của mình, nơi Pisuke được bình yên và vui vẻ. “Good night, Pisuke. Good night”





Người viết Ryna♣Sanzenin
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum