oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Manga Review] Kare Kano

Go down

[Manga Review] Kare Kano Empty [Manga Review] Kare Kano

Post by Tinhvặn Thu Nov 06, 2014 8:52 am

Link đọc online: http://v2012.mangapark.com/manga/Kare-Kano



Đọc truyện này từ lúc xuất bản sách, khá lâu rồi nên có nhiều chi tiết mơ hồ.



Đại khái nữ chính Yukino thích nghe khen nên cố gắng học tập để mình ‘hoàn hảo’, cô là nữ sinh số 1 trong trường. Nhưng lên cấp 3 Yukino rất bực vì có người ‘hoàn hảo’ hơn mình, đó là Soichiro Arima. Sau khi được ‘kẻ địch’ tỏ tình và nhận ra bộ mặt thật của nhau, hai người tự hứa sẽ không đóng kịch ‘hoàn hảo’ nữa, và quen nhau từ đó. Tuy nhiên Yukino không ngờ rằng bóng tối trong Arima rất sâu, những bi kịch dần hé lộ.



Mặc kệ ai ném đá cỡ nào thì Kare Kano là bộ truyện hay với mình, yêu thích từng tình tiết, những nhân vật chính lẫn phụ. Những chuyện tình cảm của các cặp phụ mình đều rất, rất thích, nhất là cặp ‘chị em’, cô chị lùn khuôn mặt baby, và cậu em kế là ca sĩ ban nhạc. Cả chuyện anh chàng nha sĩ và công chúa học giỏi nữa.



Rồi, giờ đến màn soi hint. Các giai trong truyện có thể nói là táng thẳng hint vào mặt.



Arima, nam chính của chúng ta có khí chất . . . ừm, sát trai lẫn gái, nhưng trai đổ nhiều hơn. Các bạn nam nào gặp Arima cũng trở nên rụt rè, ngoan ngoãn, mặt đỏ lựng lên.



Đầu tiên là Asaba, bạn nam chơi rất thân với Arima, hình như quen nhau từ hồi cấp 2. Anh chàng này cực ghét có ai tiếp cận Arima, có một thời gian oánh nhau rất kịch liệt với nữ chính, sau này vẫn không bỏ cuộc rất thích áp sát Arima và hay giấu đồ của anh này làm kỷ niệm. Lớn rồi Asaba vẫn mong chờ Yukino và Arima sinh ra đứa con gái có mặt giống Arima chút. Sau đó thì . . . đúng là nợ cha con trả, Asaba bị ‘bé gái rất giống Arima’ bắt làm tù binh dù rằng ảnh đã cố gắng vùng vẫy đổ mồ hôi hột chống cự.



Người thứ hai là cậu em trai kế làm ca sĩ mà mình nói, với trực giác thú nhạy bén cậu ta nhận ra bóng tối trong Arima, âm thầm dõi theo và lo lắng cho anh.



Còn lại mấy zai khác mình lười kể quá.



Rồi, giờ đến hint anh em mà mình thích nhất *xoa tay*



Đó là cặp Reiji và Shouji! *tung bông*



Chuyện ‘tình’ của hai anh em nhà này bạn nên coi từ chương 81 trở đi trong link online ở đầu bài (đại khái tầm chương đó?)



Reiji là cha của Arima, tạm gọi là uke hen. Shouji là anh trai của Reiji, tạm gọi là seme đi.



Chuyện kể rằng seme sinh ra trong một gia đình quý sờ tộc, ông bố khá là nghiêm khắc với các con, nhưng ông bố siêu hoàn mỹ làm các con ngưỡng mộ ổng vô cùng. Anh seme luôn tâm sự với bạn gái chơi thân từ nhỏ hay đau ốm rằng: tôi không giống cha nhất, tôi chỉ là một người bình thường. Tính anh seme hiền lành, tốt bụng, ấm áp như mặt trời.



Thế rồi khi seme trưởng thành, ông bố già sắp xuống lỗ lại ra một mụn con, đó chính là uke. Ông bố rất thỏa mãn khi có đứa con riêng nhân bản giống ông y như đúc, từ khuôn mặt đẹp đến dòng máu điên. Đúng vậy, có thể nói seme là người bình thường duy nhất trong gia tộc điên đó.



Seme không mấy thích đứa em trai nhỏ cỡ tuổi làm con mình, vì vậy anh dọn ra ngoài sống, phớt lờ cậu đi. Cho đến khi cha chết, seme về dự đám tang, thấy thằng em nhỏ bộc lộ cá tính điên bất cần đời thì seme bắt đầu run. Seme nhận nuôi uke, dùng tình yêu ấm áp của mình cảm hóa uke. Dần dần uke dựa dẫm vào seme nhiều hơn.



Thế nhưng seme đã phản bội uke, đi cưới vợ, cưới cô bạn gái thanh mai trúc mã đau yếu từ nhỏ kia.



Uke bị kích thích, bắt đầu ăn chơi đàng điếm, oánh lộn đua xe, hút thuốc chơi gái. Seme tìm tới uke bao nhiêu lần, đau khổ năn nỉ hãy quay về bên anh nhưng uke từ chối.



Vợ seme tìm đến, nói thẳng:



-Tôi biết cậu không thích tôi, cậu ghét tôi từ lâu rồi, bởi vì cậu muốn độc chiếm anh của cậu. Nhưng đến bao giờ cậu mới trưởng thành được đây? Cậu không thể mãi mãi là con nít!



Tiếp theo trong một lần seme tìm đến khuyên uke đã xỉu, khám bệnh mới biết là bị loét bao tử do lo lắng, sức khỏe suy sụp vì không nghỉ dưỡng. Uke hối hận, quay về làm em ngoan, trò giỏi.



Thế nhưng, mọi thứ đã không kịp. Trong thời gian chơi bời, uke làm một cô gái có bầu, cô ta sinh con xong tống tiền uke. Sau uke chịu không nổi cắt đứt liên lạc, một thời gian sau, biết tin cậu con trai bị mẹ bạo hành vứt trong nhà, còn bà mẹ đã bỏ đi.



Uke chạy tới ôm đứa con bầm dập như mướp, khóc hối hận.



Mình nhớ mãi một câu này:



-Ta xin lỗi, ta nhường lại anh ấy cho con, anh ấy là ánh sáng cuộc đời của ta, bây giờ ta trao cho con.



Sau đó uke gọi điện kêu seme đến còn mình thì bỏ đi biệt tích. Lúc này vợ seme được báo tin là suốt đời không thể sinh con, nên hai vợ chồng đã nuôi nấng yêu thương con của uke, tức Arima như con ruột của mình.



Uke là một người đàn ông rất quyến rũ, với chất điên tối tăm, hấp dẫn khó tả. Arima so với cha thì đúng là như một đứa con nít, đáng ra nên hận người cha này, nhưng sau khi bị bắt buộc đến ở chung với cha trong vài ngày, Arima đã yêu quý Reiji đến nỗi bật khóc khi bị bỏ lại (có thể nói là mùi hint phụ tử)



Bỏ qua đi, lại nói khi uke một lần nữa xuất hiện, hai anh em gặp nhau trong quầy rượu, cùng uống rượu. Cảnh mình thích nhất là uke dựa vào vai seme với khuôn mặt thỏa mãn a a a.



Tinhvặn
Tinhvặn

Total posts : 75

http://tinhvanwing.wordpress.com/

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum