hellomelody
3 posters
Page 1 of 1
hellomelody
Có biến rồi mới thấy mình đúng là 1 con ăn hại chả làm được cái gì ra hồn cho forum điều đáng tiếc nhất có lẽ là mất đi bao kỉ niệm với bạn bè mà tưởng chừng như sau này không còn ở VnS cũng sẽ quay về 1 ngày nào đó giở những trang nói chuyện lên hoài niệm
Ngày tham gia VnS: 10-01-2011 (tiếc cả cái ngày đẹp vl thế này )
Facebook: Nini Melody
Tình trạng ở VnS đã-đang-và-sẽ (cho đến bên này): không phải mình FA mà là mình thuộc con người của tự do
Gia nhập VnS vì muốn down 1 lô game (đây là điều mình xót thứ 2 sau cái xót kỉ niệm với bạn bè), sau này ăn bám chỉ để đọc manga. Chính thức active khi Stour 2012 đang tổ chức, và không bảng nào khác đã lôi mình vào chính là Green đấu với Itaku (và anh zai nào xin lỗi mình ko nhớ) =))))
Nói chung ăn hại vẫn hoàn ăn hại, tính làm bài diễn văn tìm người quen trên VnS CFS mà giờ có này rồi nên cũng đỡ, mà có rồi lại không biết nói cái gì, ai từng nói chuyện qua lại với mình cứ báo danh 1 tiếng cho mình biết mà mốt lại tiếp tục xoắn quẩy với nhau ha
Ngày tham gia VnS: 10-01-2011 (tiếc cả cái ngày đẹp vl thế này )
Facebook: Nini Melody
Tình trạng ở VnS đã-đang-và-sẽ (cho đến bên này): không phải mình FA mà là mình thuộc con người của tự do
Gia nhập VnS vì muốn down 1 lô game (đây là điều mình xót thứ 2 sau cái xót kỉ niệm với bạn bè), sau này ăn bám chỉ để đọc manga. Chính thức active khi Stour 2012 đang tổ chức, và không bảng nào khác đã lôi mình vào chính là Green đấu với Itaku (và anh zai nào xin lỗi mình ko nhớ) =))))
Nói chung ăn hại vẫn hoàn ăn hại, tính làm bài diễn văn tìm người quen trên VnS CFS mà giờ có này rồi nên cũng đỡ, mà có rồi lại không biết nói cái gì, ai từng nói chuyện qua lại với mình cứ báo danh 1 tiếng cho mình biết mà mốt lại tiếp tục xoắn quẩy với nhau ha
hellomelody- Total posts : 17
[Lời dịch] [Uta no Prince-sama OST] Winter Blossom - Shouta Aoi
Winter Blossom
Mikaze Ai @ Uta no Prince-sama
(CV: Shouta Aoi)
Tựa như đóa hoa anh đào, tuyết trắng... một màu trắng tĩnh lặng
Dịu dàng... nhẹ nhàng... rơi vào lòng bàn tay tôi rồi tan biến
Dịch lại gần nhau và sẻ chia hơi ấm, để giấu đi nụ hôn của đôi ta
Lắng nghe nhịp đập trái tim em, bỗng dưng ngực tôi trở nên nhói đau
Hỡi...Chúa Trời? Nếu như Ngài có thể
Xin hãy ban một trái tim thình lình đến ngự trong tôi không
Để hòa cùng dòng xúc cảm với em
Làm ơn, xin hãy cho ước mong này trở thành sự thật... dù chỉ là một giọt cảm xúc
Cho đến giây phút cuối cùng, hãy nở một nụ cười trên môi… Đừng khóc
Bởi tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
“Tôi sẽ sống mãi... trong trái tim em...”
Vì tình yêu này... Cảm ơn em... Tạm biệt nhé, hỡi người tôi yêu
Rồi một, rồi hai, từng kỉ niệm sáng rỡ khắc sâu vào tâm trí tôi
Chẳng tệ chút nào, chúng đang trở thành hơi ấm
Em quá êm dịu, khiến tôi cảm thấy thật ngỡ ngàng
Từng lời của em lấp lánh bay trong làn gió đẹp đẽ
Khoảng cách này sao quá xa xăm
Rồi một ngày nào đó, nó sẽ bị tổn thương mất thôi
Tôi tự hỏi tôi phải làm gì đây
Có lẽ bây giờ... tôi nghĩ rằng mình đã hiểu
Tôi muốn ôm em thật chặt... mãi mãi cho đến bất tận
Thời gian như ngừng trôi khi chúng ta phải nói lời tạm biệt
“Tôi yêu em... Tôi thực sự yêu em”
Những lời bộc bạch này như đang tuôn tràn trên bản tình ca rực rỡ
Cho đến giây phút cuối cùng, hãy nở một nụ cười trên môi… Đừng khóc
Để tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
Tôi sẽ sống mãi... trong trái tim em...
Vì tình yêu này... (uh) Cảm ơn em...
Và đây, sự sống này... chính là tôi
Tôi sẽ bảo vệ đóa hoa mà em đã trở thành
Vì đâu, tôi tin rằng... Một ngày nào đó, hạt giống này
Sẽ nở rộ trong trái tim tôi... Chắc chắn. Tôi hứa với em
Last edited by hellomelody on Tue Mar 24, 2015 8:24 pm; edited 1 time in total
hellomelody- Total posts : 17
[Showroom] hellomelody
- Romano:
- Hàng sida aka Thành phẩm đầu tay:
- Sai:
- England:
- Germany:
- Makise:
- Norway:
- Sagittarius:
- Spain:
- Syo:
- Wakasagihime:
Last edited by hellomelody on Thu Nov 06, 2014 12:12 pm; edited 1 time in total
hellomelody- Total posts : 17
Re: hellomelody
@ọc: fix 1 tí =]]
cái bài cũ là tôi mất trắng rồi, phải ngồi moi lại cái bản đưa nhờ thằng bạn edit để moi móc trí nhớ coi bản hoàn chỉnh như thế nào =]]]]
btw vậy cộng rep bài trên đi, nhìn con số 0 tôi đau lòng quá =]]]]]]
cái bài cũ là tôi mất trắng rồi, phải ngồi moi lại cái bản đưa nhờ thằng bạn edit để moi móc trí nhớ coi bản hoàn chỉnh như thế nào =]]]]
btw vậy cộng rep bài trên đi, nhìn con số 0 tôi đau lòng quá =]]]]]]
hellomelody- Total posts : 17
Re: hellomelody
Móe, tôi còn đang ko biết cộng rep kiểu gì và vì sao tôi lại có 10 rep đây=))
ozkun- Total posts : 15
Re: hellomelody
Hờ hờ, chui vô đây thấy kon tiên cá của người mới phát hiện là còn sót, vội vàng chạy ra gu gồ các kiểu koi nó nằm trong topic nào của cái đảng tohou đặng còn lôi cả đám về, mà sao thấy Gla ghi là 13 topic với 68 char, đã lục hết 13 cái cơ mà đếm đi đếm lại chỉ có 64 thôi nhỉ (mà cũng thắc mắc là mỗi topic max 5 pé, thì thế quái nào 13x5 >= 68 đc @@)
Mihara Chii- Total posts : 29
Re: hellomelody
Nếu là những bé solo thì hơn con số đó nhìu, hoặc là thiếu 1 topic mà Gla ko đề cập ==
Mihara Chii- Total posts : 29
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum