oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Longfic][SasuHina] Say

Go down

[Longfic][SasuHina] Say  Empty [Longfic][SasuHina] Say

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:26 pm

Disclaimer: Nhân vật thuộc về Kishimoto.
Author: Tớ nè.
Category Hài hước, lãng mạn.
Rating: 13.
Warnings: OOC, Có vài cảnh hơi bạo lực...
Pairings: Sashin
Status: Hoàn thành.
Note: Mình mới tập tành viết fic thôi, các bạn góp ý với nhé
Summary: "Say" là phần sau của fic "Một vụ cá cược" trước đó của tớ, truyện xoay quanh việc cậu chàng Sasuke bị đồng đội gài uống rượu và say. Khi say, cậu không làm chủ được bản thân và tấn công bất kì người nào cậu gặp. Hinata là một trong số đó.



Mục lục






Chap 1Chap 2


Chap 3Chap 4


Chap 5Chap 6-7-8


Chap 9Chap 10


Chap 11Chap 12


Chap 13Chap 14


Chap 15Chap 16


Chap 17-end




Chap 1: Thiên tài mắc bẫy





Đã ai từng thấy Uchiha Sasuke say chưa nhỉ? Chắc chắn là chưa rồi, bởi vì vốn dĩ cậu đâu có thích bia rượu. Thứ mà đã được cậu “dán mác” không thích thì cậu sẽ không bao giờ quan tâm hay động đến.

Nhưng sự đời đâu có dễ dàng như thế! Cậu vừa ăn một quả lừa ngoạn mục từ thằng bạn thân nhất cũng là đối thủ định mệnh với cậu - Naruto.

Sasuke đã tu cạn cả chai rượu đầy!

“Giờ…chỉ cần xem phản ứng của cậu ta là ok!” Cậu chàng tóc vàng khuých cùi chỏ vào người bạn còn lại, “Sakura-chan nhỉ?”

Lý do duy nhất mà cô gái tóc hồng hùa theo Naruto để gài Sasuke vào tình cảnh này bắt nguồn từ hôm kia.

Tiên nhân háo sắc Jiraiya đã dùng tất cả tiền tiết kiệm của cậu để mua bia về lai rai cùng Hokage đệ ngũ Tsunade. Tiếc rẻ số tài sản của mình, Naruto lao vào xin được cùng tiền bối đàm đạo thế sự. (Chả là Naruto theo đòi tiên nhân dạy cho nhẫn thuật mới, vị sannin huyền thoại đã yêu cầu một-chút-phí gọi là trà nước).

Sau hai ly đầy, cậu chàng tóc vàng - người chưa từng biết rượu là gì - bắt đầu say.

Một vài người khi say thường có hành động bất thường mà theo tiên nhân cóc là phản-ứng-phụ-khi-say. Chẳng may, Naruto lại nằm trong top đó.

Đoán xem cậu ta làm gì nào? Hôn tất cả những người đập vào mắt cậu!

Nạn nhân đầu tiên không ai khác chính là Jiraiya. Nuốt nước mắt vào trong, ông ngậm ngùi thừa nhận rằng sau vụ này, chắc ông chẳng còn tí cảm hứng nào mà viết mấy cái tiểu thuyết lãng mạn nữa!

Hokage thì đương nhiên không động vào được rồi, chứng kiến màn thân mật của hai thầy trò biến thái, bà không ngần ngại tung cước làm nóc nhà thủng hai lỗ to.

Naruto văng đến đâu, tiếng thét kêu cứu vang lên đến đó (A-men!).

Sự việc chỉ dừng lại khi cậu bị Nhóm 7 tóm.

Thành quả của chuyện vừa rồi là cậu bị tẩy chay toàn tập. Nhất là từ Sasuke, cậu ta luôn miệng gọi cậu là Biến-Thái-kun!

Đáng ghét quá thể, cậu quyết tâm phục thù với sự giúp đỡ từ thành viên nữ duy nhất trong nhóm. Naruto cảm thấy phục mình sát đất khi thuyết phục được Sakura đứng chung chiến tuyến với cậu chống lại Sasuke.

Cậu chàng đã nói thế này.

“Sakura-chan…Biết đâu khi say cậu ta lại đi hôn khắp mọi người như tớ thì sao…Nếu Sakura-chan ở gần cậu ta lúc đấy thì…”

Bằng một cố gắng phi thường để không thét lên thích thú, cô gái nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

“E-hèm!…Naruto cậu không nên nghĩ như vậy…Nhưng thôi tớ sẽ giúp cậu vì tớ cũng muốn biết Sasuke-kun sẽ làm gì khi say…”

Hết chap 1
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Longfic][SasuHina] Say  Empty Re: [Longfic][SasuHina] Say

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:26 pm

Chap 2: Phản-ứng-phụ-khi-say của thiên tài.


Haruno Sakura theo kế hoạch đưa Uchiha Sasuke chai rượu, nói dối không chớp mắt.

“Thầy Kakashi dặn bọn mình vì nhiệm vụ sắp tới phải uống hết thứ này.”

Cậu chàng tóc đen thờ ơ nhận lấy, chuẩn bị uống thì sựng lại vì mùi rượu xộc lên mũi.

“Đây là…rượu sao?”

“Mình cũng đã hỏi câu tương tự như cậu với thầy và thầy trả lời là có mùi vị giống rượu chứ không phải rượu, nó khá đắng và nồng.” Cô nhăn mặt.

Cậu chàng có vẻ không tin tưởng lắm nhưng vẫn nhắm mắt uống hết.

“Giờ…chỉ cần xem phản ứng của cậu ta là ok!” Cậu chàng tóc vàng khuých cùi chỏ vào người bạn còn lại, “Sakura-chan nhỉ?”

Cô ngượng ngùng gật đầu, cảm thấy có chút tội lỗi với Sasuke - người giờ đây đang nhìn chằm chằm vào cô.

Sasuke bị sốc. Không phải sốc vì bị Sakura phản bội mà sốc vì bản thân rơi vào bẫy của họ quá dễ dàng.

“Các người…” Cậu không thể thốt thành lời, “Các người…”

Sasuke cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng lên, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực, đầu óc choáng váng, mọi thứ xung quanh quay vòng vòng, và hơn cả là đôi bàn tay của cậu.

Nó….phản chủ, không còn nghe theo sự điều khiển của cậu nữa.

Trong một khoảnh khắc cậu lao đến Naruto và….Xé toạc quần áo cậu ta ra!

“AAAAAAAAAAAAAAA!” Cả ba cùng la lên thất thanh.

Sakura bưng hai tay lên che mắt, Naruto bưng hai tay lên che bo-đỳ. Sasuke cong hai chân lên bỏ chạy, cố gắng giữ cho bản thân thật xa trước khi đôi bàn tay bất trị quay sang cô bạn tóc hồng.

Cậu chạy đi đến đâu, tiếng thét sung-sướng vang lên đến đó (A-men!).

Ngay lúc dầu sôi lửa bổng này đây, ông thầy chuyên đi trễ lại chườn cái mặt ra, chặn đường cậu.

“Chào, Sasuke, em đi đâu mà vội….ROẸT…”

Kakashi hóa đá.

“AAAAAAAAAAAA!” Sasuke ôm đầu vừa chạy vừa hét, “Tránh xa tôi ra!”

Sau màn cưỡng-hôn từ thằng ngốc Naruto hôm nọ, ninja sao chép vẫn chưa ổn định tâm lý thì hôm nay lại đến màng cưỡng-hiếp từ thiên tài Sasuke. Anh gào lên đau đớn.

“Đời trai của tôi!!!!!!!!”

Tiếng kêu thẩm thấu trời xanh vừa dứt người ta thấy Kakashi chạy một mạch đến văn phòng Hokage luôn miệng lẩm bẩm.

“Không phụ trách Nhóm 7 nữa, bỏ! bỏ hết!”

Hết chap 2
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum