oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] High school

Go down

[Fanfic] High school Empty [Fanfic] High school

Post by hoanguyen112 Wed Nov 05, 2014 10:38 am

Disclaimer :Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author : Miyozana
Couple : Boa x Luffy x Nami , một vài cặp đôi khác
Rating : T
Status :Chưa hoàn thành
Note : Fic đầu tay em chưa có kinh nghiệm nên có gì mọi người "ném" em nhẹ tay

Chap 1

Không như mọi ngày Nami đều đợi trước nhà của Luffy . Nhưng hôm nay thì khác Nami qua nhà Luffy để đánh thức cậu ấy dậy . Nami lấy chùm chìa khóa mở cừa . Nami lên cầu thang dẫn tới phòng cùa Luffy và mở cửa . Người nằm trên giường là Luffy đang ngủ . Nami tiến lại và ngồi ở mép giường ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Luffy . Luffy ngủ còn nói mớ không ngừng về thịt . Nami mỉm cười lấy tay vuốt nhẹ mái tóc đen của Luffy . Nami vén tóc và cúi xuống hôn Luffy thì “Ping … pong .. Ping … pong ” . Tiếng chuông cửa làm cho Nami giật mình , đỏ mặt . Cô ấy dùng cuồn trỏ thụt vào bụng Luffy để . Luffy ngồi dậy và dụi mắt

-“Chào buổi sáng Nami”

-“Chào buồi sáng Luffy , tớ xuống trước đợi cậu thay đồ lẹ đi kẻo trễ” Nami quay về hướng khác để không cho Luffy thất gươmg mặt đỏ

-“Uh”

Nami đi xuống xem ai nhấn chuông , khi cô chuẩn bị mở cửa thì nghe được giọng nói quen thuộc của Sanji và Franry

-“Làm gì mà bấm chuông ” Nami tức giận xô mạnh cánh cửa

-“Chào buổi sáng Nami ,cậu càng ngày càng đẹp ra ” mắt Sanji có hình trái tim

-“Chào buổi sáng Nami , Anh Ace đâu ? ”Franky hỏi

-“Vào trong đi rồi tớ sẽ nói ”

Nami và Franky vào phòng khách còn Sanji vào trong nhà bếp

-“Tối qua anh Ace có qua nhà tớ giao chìa khóa nhà , tiền ăn trưa và nhờ tớ đánh thức Luffy dùm ”

-“Luffy dậy chưa ?”

-“Ah , Luffy dậy rồi đang thay đồ”

-“Nami , tớ có làm cho cậu bánh ngọt này” Sanji từ trong bưng bánh ngọt

-“yeah , có bánh ngọt” Luffy từ trên lầu chạy xuống

-“Không có phần của cậu ”Sanji đẩy Luffy

-“Nhưng cậu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh nhà tớ mà ”Luffy tức giận

-“Thôi đừng gây nữa . Đây cậu ăn đi Luffy” Nami đẩy đĩa bánh cho Luffy

-“Thôi chúng ta đi tới trường thôi” Nami đứng dậy

Khi bọn họ ra ngoài thì thấy Zoro ngồi dựa vào tường ngủ

-“Dậy đi , đầu tảo chết tiệt” Sanji lấy chân đá Zoro

-“Muốn đánh nhau à ”Zoro lấy thanh kiếm gỗ ở trong túi ra

-“Đánh thì đánh sợ gì” Sanji thủ thế

-“Cốp” Nami cốc đầu Sanji và Zoro

-“Sắp trễ giời rồi còn đánh nhau nữa” Nami tức giận
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum