oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Tranfic][FFVII] Go Fish

Go down

[Tranfic][FFVII] Go Fish Empty [Tranfic][FFVII] Go Fish

Post by Kem SU Shu Thu Nov 06, 2014 9:19 am

♦ Author: RegenesisX
♦ Translator: Turquoise2212 a.k.a Tú
♦ Genre: Humor/Parody
♦ Rating: : K+
♦ Original link: https://www.fanfiction.net/s/7429104/1/Go-Fish
♦ Permission:

[Tranfic][FFVII] Go Fish I0jSZlMc1yMxu

♦ Warning: Crack, dìm hàng (ko đùa đâu) và cách dịch muốn đấm.
♦ Disclaimer: Final Fantasy VII © Square Enix | Go Fish © RegenesisX
♦ Tóm tắt: Có những chuyện không giống như chúng ta luôn tưởng. Kể cả anh hùng lẫn kẻ phản diện cũng cần được nghỉ ngơi.



“Chơi trò bẫy chuột. Tôi muốn chơi trò bẫy chuột. Cậu đổ xúc xắc được bao nhiêu thì di chuyển chuyển chuột bấy nhiêu. Không ai bị thương gì cả.” ~ Cà chua Bob



Cloud rên rẩm, cơ đau chạy dọc khắp người gã vì bị đánh văng vào tấm kim loại. Thiên-Thần-Một-Cánh, Sephiroth, lơ lửng phía trên cao, Masamune giương lên sẵn sàng. Chân gã tóc vàng đau buốt vì bị đâm bởi thanh gươm đáng nguyền rủa kia và vết cắt trên má gã vẫn còn nhức nhối. Với tay cầm lấy cán của Frist Tsurugi, gã lôi mình ngồi dậy.

Với cái cười khẩy đủ khiến Angeal Hewley phải cau mày phản đối, Sephiroth bay xuống chỗ gã. Tuy nhiên, Cloud yếu đuối giơ tay lên tạo thành hình chữ “T”. Tay cựu đại tướng liền giảm tốc độ và đáp nhẹ nhàng lên mái nhà kim loại cạnh đối thủ của mình.

“Có chuyện gì sao?” Sephiroth hỏi, nhăn mặt khi chùi máu trên kiếm.

“Đòn vừa nãy làm vai tôi liệt rồi,” gã nhăn nhó nói. Nỗi đau ê ẩm chạy xuống thân người bên phải kèm theo cơn đau nhói bất chợt.

Một bên lông mày bạc nhướn lên. “Thế cậu có muốn coi như là ta đã xong việc rồi không?”

Gã tóc vàng gật đầu. Đặt Masamuse sang bên cạnh, Sephiroth ngồi phịch xuống bên cạnh gã. Người đàn ông tóc bạc bắt đầu lục lọi túi áo khoác.

“Trời hơi tối thì phải?” Hắn hỏi, liếc mắt nhìn lên bầu trời.

“Làm gì đến nỗi,” Cloud lắc đầu. “Tifa suốt ngày cứ kêu tôi ‘đi tìm ánh sáng của mình’ nghe bực cả mình. Bóng tối mới là tuyệt.”

Sephiroth khịt mũi, cuối cùng cũng lôi ra hai hộp bài. “Đấy là lý do tại sao tôi luôn giữ khoảng cách với nữ giới. Ờ thì ngoại trừ Mẹ ra nhưng các bà mẹ thì lại khác. Uno hay Tá Lả [*]?”

“Tá Lả.” Cloud dịch người chuyển sang gồi vắt chân chữ ngũ khi Mako trong người bắt đầu khép miệng vết thương trên chân gã lại. “Nàng ta cứ bóng gió như thế là tôi sắp cầu hôn nàng không bằng,” gã cáu kỉnh lấy tay cào tóc. “Anh không biết là chuyện ấy khó chịu thế nào đâu.”

Nhìn gã với ánh mắt đầy thương cảm, tay cựu đại tướng đổ bài ra khỏi hộp. “Cậu đã nói thẳng với cô nàng là cậu không có tình cảm gì với cô ta chưa?”

“Tôi thử rồi,” gã đảo mắt, “nhưng nàng cứ lải nhải mãi về việc tôi cần vượt qua mặc cảm vì chuyện đã xảy ra cho Aeris và tiến về phía trước.”

Sephiroth chớp mắt ngạc nhiên. “Aeris thì có liên quan gì?” hắn hỏi.

“Tôi không biết!” Cloud gào ầm lên, tay đưa lên trời. “Nói cho anh biết, làm Anh Hùng của Planet vất vả lắm đấy.”

“Nào, tôi biết có người sẽ vui lòng tiếp nhận vị trí đấy nếu cậu muốn từ chức.” Tay SOLDIER tóc bạc bắt đầu chia bài.

Gã tóc vàng vui hẳn lên. “Thật sao?”

“Ừ,” Sephiroth gật đầu. “Tay này có vài vấn đề nhưng cậu sẽ thích cậu ta thôi. Cậu muốn cược gì nào?”

Cloud dựa cằm vào tay nhíu mày nghĩ. “Coi nào...nếu tôi thắng, anh giải quyết đống Geostigma đi và nếu anh thắng thì tôi sẽ cho anh hai viên mastered materia bất kì của tôi.”

“Chỉ Geostigma thôi hả? Tôi đã sẵn sàng chuẩn bị nộp đống Moogle nhồi bông của mình nếu cần đây này.”

“Ờ thì tôi nghĩ mọi người sẽ tức lắm nếu không làm cái gì đó hữu ích,” gã thở dài, nhún vai. “Nhưng nếu anh đã đề nghị như thế...”

Tay cựu đại tướng nhanh chóng cắt vô. “Không, tôi không hề”

“Sao cũng được. Vậy thế công bằng chưa?”

“...Cậu có Ultima không?”

Biết ngay là hắn muốn lấy viên đấy. “Có.”

“Vậy thì được.”

Và hai người bọn họ bắt đầu chơi Tá Lả trên mái nhà vấy máu của khu nhà cao tầng Shinra.

“Có con hai nào không?”

“Cháy. Có con tám nào không?”

“...”

“Ultima materia sẽ là của ta.”

“Im đi.”





Vì đã mất dấu hai chiến binh kia một thời gian dài, đội AVALANCHE bắt đầu tự hỏi việc gì đã xảy ra cho người hùng tóc vàng của mình. Cuối cùng một giờ sau họ cũng tìm thấy hai người kia. Sephiroth, người đã thua ván đầu tiên, tuyên bố hộ nên chơi năm ván để phân thắng bại. Cloud đồng ý vì gã cũng không việc gì khác để làm.

“Cloud!” Tifa kêu lên, lao đến chỗ họ chỉ để dừng lại trố mắt nhìn bối rối.

“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có bị thương không?”

Gã tóc vàng quay qua rồi nhìn xuống bàn chân mình. Có vẻ nó đã lành hẳn và vai gã cũng cảm thấy đỡ hơn nhiều. “Không hẳn.”

“Vậy chú nghĩ mình đang làm cái trò gì hả, Spiky?” Barret rống lên, vung vẩy khẩu gun-arm của mình.

“Chơi Tá Lả chứ còn gì,” Cloud trả lời.

Cả đội AVALANCHE trợn mắt nhìn.

Tifa là người đầu tiên lấy lại giọng nói. “Nhưng còn lũ trẻ thì sao?” Cô hỏi gặng. “Còn Geostigma thì sao? Còn- còn em thì sao?”

Cloud bắn cho Sephiroth cái nhìn tôi đã bảo anh rồi. “Thế mọi người nghĩ hai thằng này đang chơi làm gì?” gã tóc vàng hỏi. “Gil chắc?”

“Họ không chấp nhận gil làm tiền tệ trong Lifestream,” tay tóc bạc lầm bầm.

“Anh đang nói cái quái gì hả, đồ não Chocobo?” Yuffie gần như gào ầm lên. Nhưng nhỏ lúc nào mà chả gào lên.

Dụi dụi mắt, Cloud để bài mình sang bên. Tất nhiên là để mặt úp xuống để Sephiroth không nhìn trộm bài. “Nếu tôi thắng, anh ta sẽ xóa bỏ Geostigma,” gã giải thích một cách nhẫn nại hết sức. “Làm cách này đỡ đau hơn choảng nhau nhiều.”

“Nhưng không phải thế là việc chú đáng nhẽ phải làm à?” Cid hỏi gãi gãi đầu. “Ý anh là...không phải hai chú ghét nhau lắm sao?”

Hai kẻ tử thù phá ra cười. Sephiroth chùi nước mắt đã chảy vì buồn cười.

“C-Các người đúng là lũ đần độn,” tay cựu đại tướng cười hinh hích. “Sao các người lại nghĩ thế?”

“Đúng thế, ý tôi là, đây là cách bọn này giải quyết mọi chuyện lần trước mà.”

Hàm Yuffie rớt cái độp. “Ý anh là cả hai người chỉ ngồi chơi bài ở trung tâm Planet suốt lúc đấy hả?”

“Gần như thế,” Cloud gật đầu. “Đánh nhau với Seph thì vui đấy nhưng... anh ta chơi bài tệ bỏ xừ.”

Kẻ Thù Thế Giới lè lưỡi. “Tôi lụt nghề, được chưa?” Hắn gắt. “Cậu cũng thế nếu chỉ có Zack Fair chơi cùng.”

“Ê này!” Barret hét lên. “Thế thì sao hả? Còn tất cả những việc Sephiroth đã làm thì sao?”

“Sephiroth không giết Zack,” tay tóc vàng chỉ ra.

“Nhưng hắn ta đánh trọng thương anh ấy,” Tifa nói, “và em.”

“Và hắn ta phát điên!”

“Và đốt làng của anh!”

“Và giết mẹ của anh!”

Cả nhóm sững sờ khi Cloud chỉ nhún vai. “Thì sao? Anh ta mắc sai lầm,” gã nói.

“Sai lầm?” Tifa ré lên. “Anh gọi hủy hoại cuộc đời anh là một sai lầm?”

“Tôi không làm gì như thế cả,” Sephiroth sụt sịt. “Và nếu cô đang nói đến việc Cloud giao ra Black Materia thì đấy là do cậu ta thua chơi Cờ Đam.”

“Còn Aeris thì sao?” Cô chủ quán rượu tóc đen rít lên. “Cô ấy không có ý nghĩa gì với anh à?”

“Lần cuối cùng đấy, KHÔNG! Vì Gaia, cô ấy là bạn gái của Zack!”

“Nhưng tên khốn ấy giết cô ấy! Anh không hận hắn sao? Một chút cũng không?”

Cloud và Sephiroth đưa mắt nhìn nhau. “Sao lại phải?” Gã hỏi. “Anh ta đưa cô ấy trở Lifestream để đoàn tụ với Zack mà.”

Miệng Tifa mở ra rồi đóng lại vài lần. “Cò-Còn Meteor thì sao?” Cô lắp bắp. “Hắn ta định hủy diệt Planet!”

Giơ tay lên, gã tóc vàng khua tay chỉ đống đổ nát xung quanh họ. “Anh ta định hủy duyệt Midgar,” gã chỉnh lại. “Một tập đoàn tội ác đe dọa sự tồn tại của Planet? Holy chỉ được sử dụng để nó không tạo nên một cái lỗ to đùng trên bề mặt trái đất.”

“Giống kiểu...một cái gối cho Meteor đáp xuống ấy,” Sephiroth giải thích thêm một cách dễ hiểu.

“Ờ,” Cloud đồng ý. “Đáng nhẽ mọi chuyện sẽ ổn cả nếu Planet không phát rồ lên.”

“Vậy thì toàn bộ cái vụ Geostigma này thì sao?” Barrent ầm ầm.

Sephiroth lườm AVALANCHE. “Các người có biết cái cảm giác có một bà mẹ mất một nửa cơ thể vì một thằng điên nào đó tự nhận là nhà khoa học tiêm tế bào của bả vào tất cả những thằng Tom, Dick và Harry trên quả đất như thế nào không? Tôi chỉ đang cố thu hồi lại các thế bào của Mẹ để có thể dính tay bà ấy lại thôi!”

“Eoooo!” Yuffie ré lên. “Tôi không cần biết điều này!”

“Mấy người không đi đi được à?” Cloud rên rỉ. “Tôi thật lòng muốn kết thúc trò này đây. Viên Ultima materia của tôi sắp đi đời rồi đây này?”

“Được thôi!” Tifa hét lên. “Hãy coi như tôi đã ra khỏi cuộc đời anh vĩnh viễn!”

“Anh chưa bao giờ muốn có mặt trong cuộc đời em ngay từ đầu!”

Quay ngoắt người lại, cô nàng tóc đen đẩy mọi người ra khỏi đường và chạy biến đi đâu mất, chắc là trở về quán rượu.

“Không phải các người là một đám đông thảm hại sao.”

Cloud nhìn lên đúng lúc một chiếc lông vũ đem bay đập vào mặt gã. Một người đàn ông tóc nâu đỏ đậu duyên dáng vài mét phía xa, chiếc cánh đen lớn vỗ một cái cuối cùng trước khi xếp lại một cách thoải mái bên thân.

“Genesis,” Sephiroth cười. “Tôi vừa nhắc đến cậu xong.”

Người tóc đỏ chống tay lên hông, nhướn một bên mày. “Ồ?”

“Này!” Cid kêu lên, chỉ tay vào kẻ mới đến. “Không phải tay này được cho là chết rồi à?”

“Dẫu cho tương lai phía trước mịt mờ, chẳng gì ngăn cản được sự trở về của ta,” Genesis lè nhè, chuyển sự chú ý sang trò chơi của hai người kia. “Mấy người đang chơi gì đấy? Poker? Bài Brít?”

“Tá Lả,” Yuffie làu bàu.

Một nụ cười quỷ quyệt bừng lên trên mặt tay tóc đỏ. “Chia cho tôi,” gã quát khi đi đến gần để ngồi xuống cùng. “Tôi sẽ khiến cả hai phải hối tiếc vì đã ra khỏi giường sáng nay.”

“Nhân tiện, cậu đã ở đâu năm ngoái đấy?” Sephiroth hỏi.

Tay SOLDIER đào ngũ nhún vai. “Ngủ. Bên dưới Midgar ấy. Nhưng tôi nghe thấy ồn ào bên ngoài nên ra xem xem có chuyện gì mà loạn cả lên thế.”

“Anh phải cược cái gì đấy,” Cloud chêm vô.

Tay tóc bạc trả lời trước khi Genesis có thể mở mồm. “Cậu ta sẽ cá nửa bộ sưu tập mở chai của cậu ta.”

“Cậu chơi ác quá,” tay tóc đỏ cằn nhằn, nhặt bài lên.

“Tôi chơi để lấy một mastered Ultima, phải đặt thế mới công bằng.”

Toàn bộ thành viên còn lại của AVALANCHE lúng túng đứng đấy, mỗi người trong số họ đều tự hỏi tại sao một cuộc tranh đấu hoành tráng cho sự sống còn của Planet có thể trở thành ... như thế này. Cuối cùng tất cả đều không nói mà cùng đồng ý rằng họ sẽ trở về nhà và quên hết chuyện này đi, đúng lúc đấy Cloud lại quay ra đằng sau.

“Ê Vincent, muốn vào cùng bọn này không?”

Tay súng cựu Turk, vật chủ duy nhất của Chaos, người đã im lặng từ đầu đến giờ, nhún vai sải bước tới.

“Có con bảy nào không?”

♠ End ♠




T/N: Có bạn nào tốt bụng làm editor cho mình không

[*] Nguyên văn là 'Go Fish' hiện h trò gần giống nó nhất mà mình biết ở việt nam là Tá Lả, bạn nào biết tên dịch đúng thì sửa hộ Tú.
Kem SU Shu
Kem SU Shu

Total posts : 124

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum