oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot

Go down

[Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot Empty [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 7:07 pm













 

Sasuhina: Oneshot



Thông tin




♥ Khuyến cáo: nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình cũng chẳng sở hữu nội dung fic! Mình chỉ sở hữu bản dịch này thôi!



♥ Tác giả: FanficFreakazoid



♥ Dịch giả: hinata cute (Momoko)



♥ Thể loại: Romance,...(chắc vậy á [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot 025 )



♥ Độ tuổi: K



♥ Cảnh báo: tác giả không có thì dịch giả cũng không [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot Uong2



♥ Cặp đôi: Sasuhina



♥ Tình trạng: Fic gốc : Đã hoàn thành

                  Fic dịch: Chưa hoàn thành



♥ Ghi chú: Lời dịch giả Cám ơn các anh chị em đã ghé thăm. Đây là lần đầu của em nên chém nhẹ tay ạ[Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot Chut



Lời tác giả: Đây là fic đầu tay của mình. Mình biết nó cảm thấy rất "rập khuôn" (lạy đức mẹ Maria con không biết dịch từ này làm sao lun! [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot 026 ) và có lẽ rất xưa rồi! Dù sao thì xin vui lòng đọc và trả lời (comment ấy ^^ ) nhé! Nó sẽ giúp mình có động lực để viết!



♥ Tóm tắt: Sasuke phải đi đến một cuộc họp gia tộc nhàm chán và Hinata cũng vậy. Cả hai đều đi ra ngoài để dạo chơi và có thể trở lại với một cái gì đó hơn thế nữa.



P/s( lời tác giả): Đó là trước khi cuộc thảm sát tộc Uchiha xảy ra.



♥ Permission:[Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot Untitled_zpsc6aacefd



♥ Link gốc: https://www.fanfiction.net/s/5499743/1/SasuHina-Oneshot



Lời xin phép: https://www.fanfiction.net/r/5499743/ (Momoko.Hyuuga.3 hay hinata cute đều là mình vì hinata cute thì tác giả ko pm được nên mình lập cái khác)













 

wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

[Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot Empty Re: [Oneshot - Translate][sasuhina] Sasuhina: Oneshot

Post by wolf18 Thu Nov 06, 2014 7:08 pm

Cuộc họp mặt hàng năm của tộc Uchiha và tộc Hyuuga.

(Sasuke's POV)

Thật là nhàm chán. Mình đã phải đi đến cuộc họp mặt này chỉ vì otot-san nghĩ mình đã đủ lớn để nghe về những thứ nhàm chán của gia tộc.

"Nii-chan! Em có thể đi ra ngoài không?" Tôi cầu xin trong khi giật mạnh quần của anh ấy "Em chán quá!"

"Được thôi" Anh trả lời "Nhưng hãy rủ Hinata đi cùng, cô bé là bé gái ở phía sau cái bàn kia, anh chắc rằng cô bé ấy cũng đang chán giống em đấy."

"Aww, Em có cần phải làm như thế không? Nhỏ ấy trông rất nhàm chán."

"Cần, giờ thì đi đi"

" Được thôi" Tôi thở dài " Đi nào"

Tôi kéo nhỏ ấy ra ngoài trong khi quẳng cho anh trai mình "một ánh nhìn", đáng tiếc là nó không tác động đến anh như thường lệ.

Rồi chúng tôi cùng đi đến chỗ đài phun nước. Tôi ngồi phịch xuống ở một góc trong khi nhỏ ấy ngồi xuống một cách tế nhị. Tôi nhìn nhỏ và nhỏ quay sang hướng khác, giật giật những xơ vải trên áo của nhỏ. Và tôi cũng đã làm điều tương tự.

Aww, mình muốn ở một mình nhưng khôôngg nii-chan đã bắt mình mang con nhỏ này theo, đúng là nhàm chán.

"Oh"

Tôi quay lại; có vẻ như nhỏ đó đang tìm kiếm một thứ gì đó. Nhỏ thấy tôi nhìn chằm chằm vào khóe mắt của nhỏ.

"Cái kẹp của mình bị rơi xuống rồi"

"Ahh, Được rồi để tôi đi lấy" Rồi tôi cúi xuống vòi nước và tìm kiếm . Đột nhiên tôi mất thăng bằng và nghiêng về phía trước. "SPLASH" Tôi đứng dậy và phun nước ra khỏi miệng mình.

"Pft....hehehe" * Hinata bật cười, nhỏ cố gắng để ngăn mình nhưng nhỏ đã thất bại.

Wow, nhỏ ấy chưa từng cười lớn như vậy trước đây và nhỏ trông thật dễ thương khi cười

"Cái kẹp của cậu đây" Tôi cằn nhằn và đưa nó cho nhỏ.

"Cám...cám ơn Sasuke-kun" Nhỏ trả lời một cách lắp bắp, chủ yếu vì nhỏ còn đang cười. (hmph)

Nhỏ gọi mình là Sasuke-kun sao?

Tôi có thể thấy má mình đang nóng lên và tôi chắc rằng nó đã chuyển thành một màu đỏ tươi, sau đó tôi tạt nước vào người nhỏ cốt để nhỏ không phải thấy tình trạng gương mặt mình lúc bấy giờ.

"Đó là hậu quả cho việc cười tôi"

Sau đó tôi tạt thêm nước vào người nhỏ

"Còn cái này vì việc gì cơ?" Nhỏ nói và nhìn tôi chòng chọc.

"Có gì đâu, tôi chỉ thấy thích việc này thôi" Tôi nói và lè lưỡi mình ra.

Nhỏ nhìn tôi chằm chằm vào tôi sau đó nói " Được thôi! " và tạt nước vào người tôi.

Tôi kéo nhỏ vào gần hơn chỗ đài phun nước và cả hai cùng ngã xuống nước, " CUỘC CHIẾN NƯỚC"

Chúng tôi ngoi lên khỏi mặt nước và ngồi phịch xuống, duỗi thẳng chân lên gờ tường, chúng tôi vẫn đau xóc ở hông từ cú ngã khi nãy.

"Hehehe, vui quá đi! Mình chưa bao giờ có một trận chiến nước trước đây" Tôi thú nhận.

"Mình cũng vậy, chúng ta nên chơi trò đó với nhau thường xuyên hơn"

"Yeah"

"Dù sao thì mình thắng rồi nhé!" Tôi nói một cách hiển nhiên.

"Cái gì???!!! Cậu không có!"

"Có mà"

"Không! Mình mới là người chiến thắng chứ! " Nhỏ nói.

"KHÔNG CÓ"

"CÓ"

"KHÔNG CÓ"

"CÓ"

"Tại sao hai đứa lại ướt sũng thế này? Chính xác là hai đứa đã làm gì?" Mikoto hỏi. Tôi nghĩ bà đã nghe tiếng hét của chúng tôi và ra đây.

"Hehe, oka-san, à thì.....Thật ra thì con đã bị ngã vào đài phun nước" Tôi luống cuống nói.

"Vậy tại sao Hinata cũng bị ướt?" bà hỏi.

"À thì...., tụi con đã có một trận chiến nước với nhau" Tôi nói lẩm bẩm trong miệng.

"Trong thời tiết như thế này sao?! Hai đứa sẽ bị cảm lạnh nếu cứ trong tình trạng này đó. Đi thôi, làm khô người của hai đứa đi"

"Xin lỗi oka-san"

"Và đừng làm những điều ngu ngốc như thế này vào thời tiết lạnh nữa"

"Vâng oka-san"

Oka-san dẫn chúng tôi vào trong và lấy vài cái khăn cho chúng tôi. Bà lấy áo tôi đưa lại gần lò sưởi và cọ xát nó xuống trong khi Hinata đã đi lên lầu để thay đồ. Khi chiếc áo của tôi đã khô thì bà nói đã đến giờ để đi rồi.

"Vâng Oka-san, nhưng con có thể nói tạm biệt với Hinata trước khi đi không?"

" Được rồi! Chào tạm biệt và sau đó đi nào."

Tôi bước ra đại sảnh và thấy Hinata đứng ở đó.

"Mình phải đi rồi tạm biệt nhé Hina-chan" tôi nói.

"Ừ! Tạm biệt Sasuke-kun, chúng ta sẽ chơi với nhau nữa chứ? " Nhỏ cười nói.

" Được thôi! Tạm biệt"

"Oh, còn nữa, mình thắng rồi nhé!" Nhỏ nói và lè lưỡi ra.

Tôi cười. Và cũng chắc rằng mình đang đỏ mặt...

Đây sẽ là sự khởi đầu của một tình bạn tuyệt vời
wolf18
wolf18

Total posts : 78

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum