oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Câu chuyện về Usopp-chú bé thích nói dối

Go down

Câu chuyện về Usopp-chú bé thích nói dối Empty Câu chuyện về Usopp-chú bé thích nói dối

Post by Mèo Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 12:20 pm


Người viết : K.M.C


Câu chuyện về


Usopp - Chú bé thích nói dối



Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ cạnh bãi biển, có một chú bé thích nói dối
hằng ngày chú nói với mọi người trong làng rằng “Hải tặc sắp tấn công”
mọi người tức giận vì lúc nào cậu cũng lừa họ, họ đuổi đánh cậu,
…….hằng ngày
……….hằng ngày
Cậu vẫn nói dối
Họ vẫn đánh cậu, mắng cậu
….Và
Cậu yêu điều đấy

Cậu bé thích nói dối
Không phải vì nói dối khiến cậu vui
Không phải vì nói dối khiến người khác tức giận
Cũng không phải vì nói nói khiến cậu trở nên hư hỏng
Bởi vì….
Lời nói dối ấy quan trọng với cậu
Cậu quá nhỏ bé trước biển cả mênh mông, nơi mà người cha cậu đang rong đuổi cùng chuyến phiêu lưu của mình
Cậu quá tầm thường, quá bất lực trước căn bệnh của người bạn cậu

Cậu quá yếu ớt để đối diện với chính bản thân mình…


Một ngày nọ, cậu phát hiện ra rằng hải tặc thực sự đang đến
Không, chúng đã đến, đã ở đây từ rất lâu rồi….
“Này, mọi người, chạy đi, hải tặc sẽ đến đấy” Cậu đã nói thật
Nhưng, thế thì sao chứ? Có ai tin cậu không?
Dân làng cậu yêu mến? Người bạn thân thiết của cậu? Có ai tin không?


“Anh làm tôi phát ói”
Ờ, phát ói

“ Anh là kẻ xấu xa duy nhất ở đây”

Vậy sao? Đây là thứ duy nhất cậu nhận được cho những cố gắng của mình?
“Tại sao không ai tin mình?”
Nước mắt cậu rơi, tim cậu đau như cắt
Vậy thì sao? Ai thấy chứ? Trong mắt họ cậu mãi mãi chỉ là một thằng bé thích nói dối



Có một cậu bé thích nói dối…..
Một ngày nọ lời nói dối của cậu sắp thành sự thật….
Cậu sẽ không còn là một kẻ nói dối nữa
Vì…lời nói dối của cậu đã thành hiện thực
Và….những chẳng còn ai để nghe cậu nói dối nữa
Không, không thể để như thế được

“Tôi sẽ chống lại chúng, tại đây!!! Tôi sẽ biến chúng thành một lời nói dối. Là một kẻ nói dối đó là việc mà tôi phải làm!!!”

Vì sao chứ? Tại sao không thể cho lũ người đã đuổi đánh cậu nhìn rõ sự thực
Tại sao không để cho cô tiểu thư kia thấy được ai mới là người tốt, ai mới là người muốn hãm hại cô?
Tại sao lúc nào cũng làm một kẻ để người ta khinh bỉ?
Tại sao….?


“Tôi yêu ngôi làng này, tôi muốn bảo vệ họ”
Chỉ vậy thôi, không cần biết xảy ra chuyện gì, không cần biết người khác nói gì nghĩ gì
Chỉ cần ta có thể bảo vệ thứ mà ta yêu quý nhất, vậy là đủ rồi!



“Không, Không được bước qua con dốc này”
Ta yếu hơn các ngươi, bọn ta không đông như các ngươi
Nhưng…ta không thể thua được…ta phải bảo vệ, bảo vệ lời nói dối của ta


“Này, các em hãy giữ kín chuyện hôm nay nhé”
Mọi người không hiểu được, vì sao chứ, cậu đã chiến đấu, đã bảo vệ họ
Có thể, nếu không có nhóm Luffy, cậu đã thua, đã mất mạng rồi
Nhưng, anh hùng là gì chứ? Là kẻ chiến thắng ư?
Không, kẻ dám đối mặt với những người mạnh hơn mình
Kẻ dám từ bỏ mạng sống để bảo vệ điều mà mình cho là quan trọng nhất
Đó mới là anh hùng!!!
Mọi người sẽ công nhận điều đấy, chắc chắn là vậy
Tuy nhiên điều đó không cần thiết, bởi vì…
Cậu làm điều này không phải vì cậu muốn trở thành anh hùng
Lời nói dối ấy vẫn sẽ tiếp tục
Chú bé thích nói dối vẫn là chú bé thích nói dối
Và…ngôi làng này vẫn sẽ là một ngôi làng yên bình và an toàn với mọi người thế là đủ rồi


Bạn không phải là người tài giỏi nhất, đừng lo, tôi cũng vậy
Ngoài kia, có rất nhiều người cũng như thế
Nhưng con người, sống không cần lúc nào cũng phải đứng nhất
Chỉ cần sống có mục tiêu, có dũng khí và
“đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa hướng đến mục tiêu đó” vậy là đủ rồi
Mèo Ăn Hại
Mèo Ăn Hại

Total posts : 98

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum