oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Gintama FC][+Anima] Nana

Go down

[Gintama FC][+Anima] Nana Empty [Gintama FC][+Anima] Nana

Post by Iroganai Bara no Hana Sat Nov 15, 2014 11:54 pm


Nana
 




Nana
ナナ



Tên khác
Nana Alba

Giới tính
Nữ

Ngày sinh
12 tháng 10, năm 332

Màu mắt
Xanh lá

Màu tóc
Nâu nhạt

Chiều cao
135cm

Cân nặng
29.5kg

Xuất hiện lần đầu
Chương 4

+Anima

Anima
Dơi

Kí hiệu


Vị trí kí hiệu
Sau lưng
Nana là thành viên nữ của nhóm những +Anima đang chu du khắp nơi - dường như cô bé giúp điểm thêm một chút nét nữ tính cho cái nhóm chỉ toàn con trai. Nana, +Anima dơi, có được khả năng này sau khi bị bố cầm dao rượt đuổi phải chạy vào rừng và bắt gặp những con dơi.





Ngoại hình



Tính cách



Tiểu sử



Vật dụng



Gallery


 







Ngoại hình


Kí hiệu +Anima của Nana
Kí hiệu +Anima của Nana, +Anima dơi, nằm trên lưng cô bé và trông khá giống hình đôi cánh dơi. Cô bé thích mặc váy đầm hay bất cứ thứ gì có thể kết hợp với đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu nhằm khiến cô trông dễ thương hơn. Năng lực +Anima cho phép cô bé: tạo ra sóng siêu âm làm người khác bất tỉnh hoặc choáng váng, bay bằng đôi cánh dơi, và thính giác nhanh nhạy. Tác giả Natsumi Mukai từng nói rằng cô cho Nana mặc nhiều bộ trang phục khác nhau bởi vì cô thích vẽ trang phục con gái.
 







Tính cách
Nana luôn cố gắng thấu hiểu các bạn đồng hành của mình và thường quan tâm đến quá khứ của học, gần như một con bé nhiều chuyện. Nhiều lúc, cô gây lộn với Husky, nghi ngờ Cooro, và có vẻ thân cũng như khá thích Senri. Có giả thuyết cho rằng cô thích Husky dọc theo chiều dài truyện, dựa trên những sự việc như cô thường hỏi thẳng cậu một số vấn đề quan trọng hay cô dần hòa hợp với cậu hơn sau khi biết thêm về cậu. Đôi lúc Nana cảm thấy hổ thẹn vì năng lực +Anima dơi của mình, nhưng cô sẽ dùng đến nó khi cần thiết, ví dụ như trong trường hợp khẩn cấp để cứu các bạn mình.







Tiểu sử
Cooro, Husky, và Senri gặp Nana ở thành phố Octopus, nơi cô bé cố lẩn tránh một nhóm những bé gái mồ côi. Cô dùng sóng siêu âm lên Husky, khiến cậu bất tỉnh và thừa cơ trộm mất chuỗi ngọc trai cậu có từ gánh xiếc. Husky cùng trưởng nhóm trẻ mồ côi cùng chiến đấu để giành lại nó. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã làm đứt chuỗi dây và đành để mất nó vĩnh viễn. Kế đó Nana rời bỏ thành phố Octopus và quyết định đi theo Cooro, nhưng Husky ban đầu không đồng ý cho Nana gia nhập. Sau khi nghe chuyện vì sao cô bé trở thành +Anima cùng vài sự việc khác, Husky miễn cưỡng chấp nhận cô bé. Nana trở thành +Anima khi người cha say xỉn cầm dao rượt đuổi cô bé chạy vào rừng, khiến cô bé phát triển nỗi sợ rừng vào ban đêm. Cô rất thích quần áo đẹp và luôn dành thời gian ghé qua cửa tiệm ở mỗi thành phố để mua thêm. Đầu truyện, Husky không thích cô bé cho lắm, nhưng càng về sau càng dễ chịu với cô hơn. Fan suy đoán rằng cả hai có thể có tình cảm với nhau.







Vật dụng
Một vài vật dụng của Nana bao gồm chiếc nón của cô bé và sợi dây chuyền mà Husky và Senri đã làm tặng cô. Trong túi cô bé có một bộ dụng cụ may vá gồm kéo, kim, chỉ; ví tiền và chiếc vòng hoa hồng Rose tặng cô.







Gallery









 








 

Trích:



















Iroganai Bara no Hana
Iroganai Bara no Hana

Total posts : 157

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum