oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Một giấc mơ

Go down

 [Fanfic] Một giấc mơ Empty [Fanfic] Một giấc mơ

Post by hoanguyen112 Tue Nov 04, 2014 11:30 pm


Author: phuong_rom

fic này nói về giấc mơ của luffy ở đảo phụ nữ, đối mặt với chuyện anh ace chết.
A DREAM...
Em đã mơ một giấc mơ kì lạ, Ace à…..


Trong giấc mơ ấy, anh đã chết…….


Không thể nào. Anh đã hứa với em anh sẽ sống, sẽ luôn sống để lo lắng, quan tâm cho em . Nhưng trong giấc mơ ấy, anh đã không mở mắt nữa.. kì lạ quá, anh nhỉ?...


…. Có phải mọi thứ, chỉ là một giấc mơ không? ….


…“ Chú vẫn không đổi Luffy à!

Vẫn để tôi phải lo lắng,


Chú sợ tôi sẽ chết sao?




Chú sợ, tôi sẽ để chú một

mình sao? Ngốc thật! Luffy ngốc!!!”


Em choàng tỉnh, mắt ướt đẫm, vì em vẫn còn tin vào “giấc mơ ấy”. Phải, em thật ngốc, làm sao anh chết được! trước mặt em là anh kia mà! Người anh đầy băng bó, có phải các bác sĩ đã chữa cho anh không ? Anh vẫn còn sống , đúng không? Nghĩ đến giấc mơ ấy, em lại không thể cầm được nước mắt.

“ Oái!! Sao anh lại cốc đầu em?”_em ôm đầu, nhăn nhó mặt ngước lên nhìn anh. Thật thân quen. Những cú cốc đầu này, cứ như hồi xưa ấy.Mỗi khi em khóc ỉ ôi, làm anh bực mình, anh lại đánh em.


“ Chú đấy!! Nhất định lại sợ tôi chết nữa phải không!?? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi sẽ không chết! Tôi sẽ mãi đứng bên cạnh chú ủng hộ chú! Tôi sẽ quan tâm lo lắng cho chú ! Chẳng phải chúng ta LÀ ANH EM SAO???”

Anh đã mắng em, mắng rất nhiều. Anh không muốn em lo lắng cho anh, cũng không muốn em khóc lóc vì anh.

Sau đó, anh cúi xuống, dùng hai tay lau khô những- giọt – nước – mắt –ngu- ngốc của em.
“ Bây giờ thì nhìn kĩ được chưa? Anh vẫn còn sống đấy thôi. Như lời hứa của anh. Ai sẽ bảo vệ cho chú nếu anh chết?”

Anh cười, một nụ cười tinh nghịch. Phải. Anh vẫn sống.

…….. tất cả …. Chỉ là….. một cơn ác mộng thôi……

Em ôm chầm lấy anh, em phải giữ chặt lấy bàn tay anh. Em sẽ mãi mãi không thả ra nữa, em không muốn anh rời xa em. Anh em ta sẽ cùng nhau sống, cùng nhau thực hiện ước mơ, anh nhé!”


“ Cảm ơn chú . Cảm ơn chú đã đến cứu anh, cảm ơn chú đã lo lắng cho anh. Nhưng lần sau…”
Anh cầm bàn tay em lên, nắm thật chặt

“ Hứa với anh , lần sau hãy để anh cứu chú nhé!”

Hay quá, anh vẫn còn sống, anh vẫn cười với em, vẫn còn có thể cốc đầu em, còn có thể nắm chặt tay em. Người anh yêu quý của em vẫn còn đây. Anh chỉ đi vắng một chút thôi, thế mà em lại lo lắng, em ngốc thật

“ Vâng! Em hứa!” Hình ảnh này như hình ảnh khi xưa vậy, anh em ta bắt tay nhau, cười như một lũ trẻ nít.

“ Em đã làm rất tốt ở ngoài kia, em đã thực sự sử dụng thành thạo mấy cái đòn gomu gomu của em mà lúc trước cứ trật mãi ấy! Đã không còn nghi ngờ gì nữa, chú đã thật sự trưởng thành rất nhiều.”

“ Thế anh nghĩ em là ai? Con nít à? Em đã phải rất cố gắng ấy! Em còn sang tạo ra rất nhiều đòn khác…!!!”

Anh còn sống, em rất mừng, và hớn hở kể cho anh nhiều thứ. Còn anh, anh chỉ cười mỉm, chống cằm và lắng nghe thôi. Em muốn cái cảm giác này sẽ mãi không chấm dứt. Anh sẽ mãi là người anh thô- bạo- nhưng- rất- lễ - nghĩa của em, còn em chỉ là một thằng –em- cực-kì – ngốc trong mắt anh. Em muốn điều đó sẽ mãi không thay đổi.

“ Chú này.”

Dòng thời gian như dừng lại

“ Nếu tôi đi vắng một lúc nữa, chú có thấy buồn không ?”

“ e…eh? Ta… tại sao chứ? Chẳng phải anh em ta mới gặp nhau sao? Chẳng phải anh… chưa chết sao?”

Anh lại cốc đầu em. Còn em thì chỉ cảm thấy khó hiểu.

“ Ngốc! Ai bảo anh chết hồi nào, anh chỉ đi vắng một chút thôi, thế nào anh cũng gặp lại em mà! Nếu em nhớ anh, em hãy nhìn lên bầu trời, nhìn lên những đám mây trắng, những cơn gió biển, nhất định, em sẽ tìm thấy anh. Anh sẽ ở nơi gần em nhất, được chưa?”

Bàn tay anh đặt lên má em, còn em vẫn không hiểu tại sao, em mở to mắt nhìn anh. Nhìn nụ cười cuối cùng anh tặng cho em.


…. Mọi thứ quay mòng mòng….. cuốn vào màn đêm. ….. mọi thứ biến mất… từ cây cối….. đến bầu trời…. sau đó là anh…..

Tất cả chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ…


…………………………….. “ TÔI QUÁ YẾU !!!!!!!”…………………………….
hoanguyen112
hoanguyen112

Total posts : 88

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum